Giải đápBí Kíp Thiền Tông

Công đức – Phước đức – Ác đức

✍️ Mục lục: Trả lời câu hỏi của 8 Phật tử: Nguyễn Thành Tài, Bùi Thị Tươi, Nguyễn Thị Điệp, Nguyễn Huỳnh Long, Tô Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thị Thùy Trang:

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật )

Nguồn Thiền Tông

 Cuối cùng trong phần giải đáp hôm nay là các câu hỏi của Nguyễn Thị Thùy Trang ở Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Kính gửi Ban Quản Trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu.
Kính gửi đến Bác Nhân lời chúc sức khỏe, luôn được mỹ mãn, chúc các huynh, tỷ trong Ban Quản Trị luôn khỏe mạnh, để giúp cho Pháp môn Thiền Tông ngày càng vững chắc.

Tôi tên Nguyễn Thị Thùy Trang, Phật Tử Thiền Tông, 43 tuổi, ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Nhờ Bác Nguyễn Nhân trả lời giúp cháu các câu hỏi, gồm 24 câu như sau:

⭐️⭐️⭐️ PT Nguyễn Thị Thùy Trang  ( 24 Câu hỏi):

 Câu hỏi 01: Thưa Bác, ngày xưa khi Đức Phật dạy Pháp môn Giải Thoát thì cúng dường sẽ có Công đức. Vậy bây giờ Bác cũng đang dạy Pháp môn Giải Thoát, là một vị Đạo nhân Vô tu Vô chứng. Sao Bác không để cho Phật tử Thiền Tông Cúng dường, để tụi cháu có Công đức ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Bác chỉ là một soạn giả, làm gì đủ tư cách để các cháu Cúng dường, số tiền này cháu tìm cách khác để tạo Công đức là tốt nhất.

 Câu hỏi 02: Thưa Bác, khi con nghe Bác giải đáp lần đầu, hay đọc sách lần đầu, thì con chỉ hiểu vậy thôi. Sau khi đọc sách hay nghe lại 2, 3 lần sau thì con cảm giác hiểu biết sâu xa, và cảm ngộ được nhiều điều mà con không ngờ được?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Vậy là tốt, ít Người được như cháu vậy, Bác tin rằng cháu sẽ tiến xa và nhanh theo Pháp môn Thiền Tông học này.

 Câu hỏi 03: Thưa Bác, trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật luôn ẩn dụ có viên ngọc, có phải Ý nói con Người chúng ta ai cũng có cái tự nhiên Thấy, tự nhiên Nghe, tự nhiên Nói, và các Biết sáng suốt Thanh Tịnh, nhưng không biết sử dụng. Suốt ngày lạy Phật cho con được Thanh Tịnh phải không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật luôn ẩn dụ có Viên Ngọc Minh Châu, đó là Tánh Phật của mỗi Người chúng ta đó, là bốn thứ: Thấy, Nghe, Nói, Biết, của mỗi Người chúng ta, mà không biết đem ra sử dụng mà cứ đi cầu Người này, lạy Người kia, Đức Phật nói chúng ta là Người mê muội đó.

Tánh Phật ai cũng như nhau
Không đem sử dụng mà nhào cầu xin
Phật rằng đừng bỏ Phật mình
Đừng lạy ma quỷ mà mình quá ngu.

Muốn Giải Thoát đừng có tu
Nếu tu mà được là tu Luân Hồi
Muốn về Phật Giới phải Thôi
Thôi đi tất cả Luân Hồi bỏ ta.

Lời vàng của Phật Thích Ca
Dạy cho nhân loại thoát ra Luân Hồi
Muốn thoát Luân Hồi phải thôi
Thôi đi tất cả Luân Hồi lìa ngay.

Thiền Tông chỉ dạy cho ai
Có thức Khoa học mới tu Thiền này
Thiền Tông chỉ dạy như vậy
Buông – Dừng – Thôi – Dứt là đây ta về.

Thế Giới vật chất Ham Mê
Ham Mê càng mạnh không về được đâu
Nếu ta ngu ngốc nguyện cầu
Thì vào Thập Thánh còn đâu về nhà.

 Câu hỏi 04: Thưa Bác, khi cha mẹ ruột mình cho mình một số tiền, mình dùng số tiền ấy tạo Công đức. Vậy cha mẹ có được Công đức không, và nguyện làm sao để cha mẹ có Công đức ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Cháu lấy số tiền của cha mẹ ruột cho cháu, cháu tạo Công đức, cháu nói cho cha mẹ cháu biết, cha mẹ cháu vui là cha mẹ cháu có Công đức, còn cha mẹ cháu không vui thì cha mẹ cháu không có Công đức.

 Câu hỏi 05: Thưa Bác, cha mẹ ruột cho con một số tiền khá nhiều, con nhận tiền ấy có ảnh hưởng gì đến con đường Giải Thoát không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Không ảnh hưởng gì đến đường Giải Thoát cả, cháu muốn Giải Thoát là cháu phải có Công đức, và ham muốn Giải Thoát.

Cháu có Công đức mà cháu không muốn Giải Thoát thì cháu cũng không Giải Thoát được.

Cháu có Công đức, cháu muốn Giải Thoát, nhưng cháu không biết đường trở về Phật Giới thì chắc chắn cháu phải đi theo Thập loại Thánh ở Trái Đất này.

 Câu hỏi 06: Thưa Bác, sao Tánh Phật nhất quyết xuống Thế Giới loài Người để chịu cảnh: sanh, già, bệnh, chết mà tạo Công đức. Khi vào thai mẹ quá nhiều kiếp nên quên, vô minh nhiều lớp, họ muốn Giải Thoát mà không thể nào hiểu được Phật Tánh là sao, thì làm sao để họ hiểu ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Tánh Phật đầu tiên ở Phật Giới thấy Kim Thân Phật quá lớn, còn Tánh Phật như là một nguyên tử sáng, nên tò mò mới hỏi Kim Thân Phật:

Sao Kim Thân Phật quá lớn, còn Tánh Phật tôi quá nhỏ, làm sao có Kim Thân Phật để mang, để đi nơi này, nơi kia.

Kim Thân Phật trả lời:

Muốn có Kim Thân Phật để mang thì hãy vào Thế Giới loài Người, mượn thân và Tánh Người tạo Công đức đem về Phật Giới, được Điện từ quang chiếu vào khối Công đức này, khối Công đức này trở thành là ngôi nhà Pháp Thân Thanh Tịnh. Từ trong ngôi nhà pháp thân Thanh Tịnh này một Kim Thân Phật định hình ra, Tánh Phật ẩn vào Kim Thân Phật này, mang Kim Thân Phật đi, sẽ trở thành là Kim Thân Phật.

Tánh Phật nghe dễ quá nên nhờ Kim Thân Phật đưa Tánh Phật vào Thế Giới loài Người tạo Công đức.

Khi Tánh Phật vào mượn thân và Tánh Người tạo Công đức, không chịu tạo mà lại thích tạo nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ, nên phải chịu cảnh sanh, già, bệnh, chết là vậy.

Đã không chịu tạo Công đức mà thấy ai tạo Công đức lại chửi, cho Người phổ biến công thức tạo Công đức là bị bệnh tâm thần, bị bệnh hoang tưởng, cho chuyện làm bùa, làm phép bán có nhiều tiền là không sanh già bệnh chết.

Muốn cho loài Người hiểu Quy luật này không phải dễ. Đức Phật dạy:

Một triệu Người nghe đến danh từ Giải Thoát có đến:
– 70% họ chửi cho là bệnh tâm thần
– 20% họ muốn dẹp Pháp môn Giải Thoát này
– 19% họ cho là Người khùng
– chỉ 1% họ thích, nhưng khi họ vào tu chỉ có một phần ngàn được thành công mà thôi.

 Câu hỏi 07: Thưa Bác, con Người ai cũng có Phật Tánh, là ai cũng có khả năng thành Phật phải không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Đúng rồi, con Người ai cũng có Phật Tánh, chuyện thành Phật sau cùng rồi ai cũng phải thành Phật, nhưng vì hiện nay Người ta không chịu thành Phật mà muốn thành Thần, thành Thánh, thành Tiên, thành Cô Hồn nên chưa chịu thành Phật.

 Câu hỏi 08: Thưa Bác, bây giờ con hiểu được tạo Công đức là tạo ra Kim Thân một vị Phật. Khi trao đổi cùng bạn Thiền Tông hay nhắc đến Kim Thân Phật thì Công đức có bị bôi đen không, hay bị chấp ngã không.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Ở Trái Đất này, Người tạo Công đức là phải bị bôi đen để sống của Thế Giới vật chất này, khi nào gần trở về Phật Giới, cháu không còn giao dịch làm ăn nữa thì Công đức mới không bị bôi đen, để cháu nhìn thấy Hoa tiêu của vị Phật mà trở về Phật Giới.

 Câu hỏi 09: Thưa Bác, Con Người có 5 Tánh, khi Tánh nào mạnh thì nó đè, điều khiển cái suy nghĩ và hành động, mình phải làm theo phải không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Cháu phải hiểu căn bản như sau: Tánh Phật mượn thân và Tánh Người tạo Công đức, đầu tiên Tánh Người là trống rỗng, chỉ có 16 thứ Tánh thôi, Tánh Phật mượn thân và Tánh Người tạo Công đức.
– Ban Thánh giúp cho Tánh Người trống rỗng này hằng Thiện để tạo Công đức.
– Ban Tiên giúp cho Tánh Người trống rỗng này hằng nhàn hạ để không tạo Nghiệp, chỉ lo tạo Công đức.
– Thế Giới này Thập loại Cô Hồn đi rong khắp nơi, dụ Tánh Người làm những chuyện như sau để bị Nhân – Quả ở Trái Đất và Tam Giới này.

1. Tu lên Trời để hưởng Phước
2. Tu lên nước Trời Cực Lạc vui chơi tột cùng
3. Tu để làm Thần, để có sức mạnh
4. Tu để làm Thánh, để có hiển linh
5. Tu để làm Tiên, để sống an nhàn

6. Tu theo Cô Hồn để ăn thức cúng, vì vậy mà Thập loại Cô Hồn mới xúi mình tu để không tạo Công đức, để không trở về Phật Giới. Vì nguyên lý này những Người tổ chức tu các phần ở trên chửi Người tu tạo Công đức là vậy.

 Câu hỏi 10: Thưa Bác, Thế Giới loài Người là trung tâm vận hành luân hồi, là các loài như: loài Trời, loại Thần, loài Súc sanh, loài Địa Ngục, loài Ngạ quỷ. Khi duyên họ trả hết Nghiệp xấu, hay hưởng sự tốt đẹp, rồi sanh lại làm Người nên mới có nhiều Người khác biệt phải không ạ? Nên có những Người từ cõi thấp đến, nên không thể nào nhận biết Pháp môn Thiền Tông phải không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Đúng rồi, loài Người là trung tâm làm chuyện Luân Hồi để đi các nơi như:
1. Lên Trời để hưởng Phước
2. Lên nước cực lạc để hưởng sung sướng tột cùng
3. Làm Người giàu sang để hưởng vật chất
4. Làm ác để xuống Địa Ngục
5. Lường gạt Người mê muội để là Hoa báo.
6. Làm siêu ác để vào Hầm Lửa lớn.

Sau khi hưởng Phước hay trả Nghiệp xong quay trở lại làm Người tạo Nghiệp tiếp. Riêng Người tạo siêu Nhân – Quả không được trở lại làm Người.

Vì sao, vì Phước đức và ác đức bị lửa trong hầm lửa lớn đốt cháy hết rồi, nên không còn Nghiệp để mang thân Người nữa, mà phải chuyển sang làm kiếp vi trùng ăn thịt thối thôi.

 Câu hỏi 11: Thưa Bác, Phật Tử Thiền Tông cũng biết tạo Công đức nhiều kiếp, hay lên được cõi A Di Đà, thì họ cũng tạo Nghiệp thiện, mà sau Phật tử nào tìm đến Giải Thoát cũng gặp nhiều nghiệt ngã ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Phật tử nào tìm đến Giải Thoát cũng gặp nhiều nghiệt ngã là có nguyên do như sau:

1. Trước kia mình là Đệ tử trung thành của Thánh, nay bỏ Thánh mà về Phật Giới, nên vị Thánh không đồng ý, nên Thánh tìm đủ mọi cách để phá.

2. Trước kia mình là Đệ tử trung thành của Cô Hồn, nay bỏ Cô Hồn mà về Phật Giới, thì Cô Hồn quyết không cho về, nên phá.

Vì vậy, Phật tử nào tìm đến Giải Thoát cũng gặp nhiều nghiệt ngã là vậy.

 Câu hỏi 12: Thưa Bác, hiện nay do dịch bệnh nên nền kinh tế đi xuống, vậy Phật tử Thiền Tông phải sử dụng tài chính như thế nào cho phải phép ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Phần này cháu áp dụng câu: khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.

 Câu hỏi 13: Thưa Bác, dịch bệnh trầm trọng, Phật tử Thiền Tông có khả năng kháng lại không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Thiền Tông sống bằng thực tế và Khoa học, đừng có tưởng tượng Thần, Thánh vào đây mà bị Cô Hồn lừa mình đó. Mình cứ sống thuận theo Khoa học Vật lý là được, muốn ngừa bệnh covid 19 thì chích ngừa đủ 3 mũi thuốc là ngừa bệnh, đừng có tưởng tượng Thần, Thánh vào đây mà trở thành con Người yếu mềm, khiếp nhược.

Chúng ta mang trong Tứ Đại thì phải trị bệnh bằng thuốc, chứ đừng có mơ mộng Thần, Thánh giúp mình, mà trở thành Người không trí tuệ, không sáng suốt.

 Câu hỏi 14: Thưa Bác, hiện giờ Trung Quốc luôn rình rập đất nước Việt Nam, mà Pháp môn Thiền Tông được công bố ở Việt Nam. Vậy Việt Nam có được an toàn không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Mình tu Thiền Tông thì cứ lo tu Thiền Tông, chuyện quốc gia để Nhà nước lo, Nhà nước bảo mình làm gì thì mình làm nấy, đừng có đem Thiền Tông vào chuyện của Nhà nước mà mất đi trật tự xã hội.

 Câu hỏi 15: Bây giờ con thường hay đọc câu: “Thanh Tịnh, Rỗng lặng, Hằng tri” để khi tắt thở con nhớ mà thực hiện, có được không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Tu Thiền Tông cứ lo làm ăn, khi nào rảnh thì nhớ đến câu “Thanh Tịnh, Rỗng lặng, Hằng tri” là đủ. Có dịp thì tạo Công đức, đừng bận tâm nhiều mà mất công việc làm.

Đừng có tu theo Đạo cầu khẩn, Đạo cúng, Đạo tụng, Đạo lạy lục mà mất thời gian.

 Câu hỏi 16: Thưa Bác, mùa dịch bệnh có nhiều Người đi từ thiện, rồi bị nhiễm Covid chết, sao họ làm Phước mà yểu mạng, hay vì tiếp xúc không cẩn thận, gọi là làm Phước không trí tuệ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Làm từ thiện là tốt, nhưng phải tuân thủ cách ly như ngành y tế đã chỉ dẫn, làm từ thiện mà không tuân thủ cách ly và 5K thì rất nguy hiểm đến bản thân mình. Vì vậy mình sẽ làm Người từ thiện không có Trí tuệ sáng suốt.

Sở dĩ Người làm từ thiện mà không sáng suốt là Người tin vào Thần, Thánh giúp đỡ mình. Người làm từ thiện quên rằng, Thần, Thánh mà còn sợ Cô Hồn thì làm sao giúp đỡ mình được mà trông cậy vào Thần, Thánh.

 Câu hỏi 17: Thưa Bác, có khi Bác nói tu Thiền Tông rất dễ, khi thì rất là khó. Xin Bác phân tích chỗ khó và chỗ dễ rõ hơn ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Tu Thiền Tông rất dễ là tu cho thật đúng, đói ăn, mệt ngủ.
Tu Thiền Tông rất khó là tưởng tượng đủ thứ, nên rất khó tu Thiền Tông là vậy.

 Câu hỏi 18: Thưa Bác, có khi Bác nói, Thế Giới này không cầu ai được, khi thì Bác nói, Thế Giới này là Thế Giới Nhân – Quả, ai dụng công mong muốn là thành tựu. Xin Bác giãi rõ, phần nào cầu không được, và phần nào cầu được ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Cháu phải hiểu:
Thế Giới này là nơi “Ngủ Thú tạp cư” không cầu ai hết
Thế Giới này là Thế Giới Nhân – Quả, dụng công mong muốn được thành tụ thì được thành tựu đó. Ví dụ:

– Cháu muốn thành Thánh thì cháu dụng công tu theo Đạo Thánh;
– Cháu muốn thành Thần thì cháu dụng công tu theo Đạo Thần;
– Cháu muốn thành Tiên thì cháu dụng công tu theo Đạo Tiên;
– Cháu muốn thành Cô Hồn thì cháu dụng công tu theo Đạo Cô Hồn;

– Cháu muốn thành Hiển Linh thì cháu dụng công tu theo Đạo Hiển Linh;
– Cháu muốn Bác Ái thì cháu dụng công tu theo Đạo Bác Ái;
– Cháu muốn có Tình thương thì cháu dụng công tu theo Đạo Tình thương;
– Cháu muốn có Từ Bi thì cháu dụng công tu theo Đạo Từ Bi v.v…

– Cháu muốn tu thành Phật thì cháu lo tạo Công đức, học công thức trở về Phật Giới thành Phật.

 Câu hỏi 19: Thưa Bác, có phải Thế Giới này có đủ thứ đam mê, khi Thiền Tông ra đời, nói đến Giải Thoát là không mê bất cứ thứ gì, gọi là trái ngược với Vật lý. Nên ai mà mê muội là họ rất ghét Thiền Tông phải không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Đúng vậy, Thế Giới đam mê vật chất mà, Thiền Tông ra đời nói đến Giác Ngộ và Giải Thoát nên họ rất ghét là phải, Người nào muốn được Giác Ngộ và Giải Thoát thì họ mới cảm ơn thôi.

 Câu hỏi 20: Thưa Bác, Phật tử Thiền Tông dám buông là không mê, cho dù có bất cứ ai thử mình điều gì phải không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Đúng rồi, Phật tử Thiền Tông dám buông là không mê, cho dù bất cứ ai thử mình đều không sợ.

 Câu hỏi 21: Thưa Bác, bây giờ con mới cảm nhận được con Người ai cũng bị lực Điện từ Âm – Dương cuốn hút nên mới mê, mà không cưỡng lại được phải không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Cháu hiểu như vậy là rất đúng, xứng đáng là một Phật Tử Thiền Tông Việt Nam rồi đó.

 Câu hỏi 22: Thưa Bác, khi mình suy nghĩ như hận ai đó, muốn trả thù họ là do loài Cô Hồn xúi mình làm chuyện phạm pháp phải không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Đúng rồi, khi mình suy nghĩ hận ai đó, mình muốn trả thù là do Cô Hồn xúi mình làm nên mới phạm pháp.

 Câu hỏi 23: Thưa Bác, sao con nghe các Phật tử hỏi các quý thầy Giảng sư về Giải Thoát mà các quý thầy không trả lời thẳng vào trọng tâm, mà cứ lòng vòng, cuối cùng cũng không trả lời thỏa đáng câu hỏi ạ. Không giống như Bác, phân tích từng ý ngắn gọn, thẳng vào trọng tâm rất dễ hiểu?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Vị thầy nào chuyên về Thiền Tông thì mới trả lời Giác Ngộ và Giải Thoát được.
Vị thầy nào không chuyên về Thiền Tông thì không trả lời thẳng vào trọng tâm được, thì phải trả lời vòng vòng là vậy.

 Câu hỏi 24: Thưa Bác, chùa Thiền Tông đã phải trải qua sự công kích nhiều khó khăn, đến hôm nay thì có được bình an chưa ạ?

Cuối lời, con xin cảm ơn Bác rất nhiều ạ.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Chùa Thiền Tông Tân Diệu ngu như cục đá vậy;
– Ai chửi chùa không nghe;
– Ai công kích chùa không thấy;
– Ai cho là Tà Đạo chùa không biết;
– Ai nói chùa Là Ma Vương chùa không hay.

Vì chùa Thiền Tông Tân Diệu bị ngu đến nỗi mang tên là chùa 4 không:

1. Không thấy, bị đui;
2. Không nghe, bị điếc;
3. Không biết, bị vô tri;
4. Không nói, bị câm.

Vì chùa Thiền Tông Tân Diệu bị bốn thứ ngu ngốc như nêu trên, nên có ai công kích, có ai chửi, có ai khám xét, có ai ngăn cấm v.v… Chùa không thấy, chùa không nghe, chùa không nói, chùa không biết.

Vì chùa Thiền Tông Tân Diệu không có 4 phần ở trên, nên chùa Thiền Tông Tân Diệu không thấy khó khăn gì.

Đến hôm nay chùa Thiền Tông Tân Diệu vẫn trơ trơ như cục đá, không ai rinh đi, chùa Thiền Tông Tân Diệu vẫn bình an như không có chuyện gì xảy ra.

Bác Nguyễn Nhân cám ơn cháu Nguyễn Thị Thùy Trang, Phật Tử Thiền Tông ở Cao Lãnh, Đồng Tháp đã đặt câu hỏi.

Bác Nguyễn Nhân

Ban quản trị Tổ Định chùa Thiền Tông Tân Diệu xin cám ơn 8 vị nêu trên đã gửi câu hỏi, nhờ Thiền Gia – Soạn Giả Nguyễn Nhân trả lời các thắc mắc của các vị.

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *