Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 03: Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được Giải thoát

✍️Mục lục: Quyển 03: Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được Giải thoát

5 – HỎI VỀ CHỮ VẠN:

Cụ bà Trương Thị Mỹ lại hỏi về chữ VẠN:

– Sao chúng tôi thấy chữ VẠN các chùa vẽ mỗi nơi mỗi kiểu, xin Trưởng Ban giải thích cho chúng tôi được rõ.

Trưởng Ban đáp:

Vị nào am hiểu Thiền Tông học mới hiểu chữ Vạn của Đức Phật dạy được. Phần nhiều, các chùa nghe nói cứ làm, chữ họ không tìm hiểu sâu về lời dạy của Đức Phật. Do đó, mỗi nơi vẽ một kiểu, cũng không biết thế nào là đúng và cũng không biết thế nào là sai.

Chữ Vạn trên ngực Đức Phật cũng xuất phát từ nguyên lý Âm – Dương mà ra: Từ tâm điểm phóng ra ngoài ngược kim đồng hồ gọi là Dương, được sanh hóa ra vạn vật ở hướng đi lên, nên được: trương nở, tốt đẹp, may mắn, hạnh phúc, bền lâu và Giải thoát, v.v…

Còn chữ Vạn, cũng từ ngoài tâm điểm hút cứng vào gọi là Âm. Vì là hút cứng vào nhau nên bị chìm xuống, thành ra: chết chóc, tiêu diệt, xấu, dở, tang thương, buồn chán, khổ đau triền miên, v.v…

Bởi vậy, Hitler có tâm tham lam, muốn làm bá chủ, đi thôn tính các nơi, đầu óc tàn bạo, ham bắn giết… nên ông ta sử dụng chữ Vạn Âm này, làm bao nhiêu sanh mạng phải chết, bao nhiêu người khác khổ đau, cũng vì ông ta dùng chữ Vạn Âm này vậy!

Còn Đức Phật Thích Ca, Ngài biết tận tường của chữ Vạn nên Đức Phật sử dụng chữ Vạn Dương nên đem: Giác ngộ, Giải thoát, từ bi, an vui, v.v… cho tất cả ai tin và hiểu chữ Vạn Dương này.

Video (Trích đoạn)

Nguồn Thiền Tông

✍️Mục lục: Quyển 03: Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được Giải thoát 👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *