Chùa Thiền TôngThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Sống với Nghiệp Quá khứ và tạo Nghiệp Tương lai

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Mạng XH  Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem


CÔNG VIỆC MÀ MỖI NGƯỜI CHỌN CÓ PHẢI LÀ DO NGHIỆP CỦA ĐỜI TRƯỚC ĐƯA ĐẨY, DẪN DẮT HAY KHÔNG THƯA THẦY?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Đúng rồi, mình sống ở đây là sống cái nghiệp quá khứ, mình sống ở đây là tạo cho cái nghiệp tương lai, Đức Phật đã nói rất rõ cái này.

Mấy đời trước nó dồn lại hiện giờ mình sống là để trả cái nghiệp ngày xưa hoặc để hưởng cái nghiệp ngày xưa, mình giàu thì ngày xưa mình bố thí, mình nghèo là ngày xưa mình bỏn xẻn, có vậy thôi, đơn giản.

Còn bây giờ mình muốn tương lai mình đi đâu? Muốn lên Cực Lạc thì phải tu theo Tịnh Độ, muốn đời sau làm Thần thì tu Mật Chú, muốn đời sau làm Phật thì tu Thiền Tông, còn muốn đời sau làm ông thầy thì bây giờ cứ gõ mỏ tiếp đời sau nó quay lại làm ông thầy.

Có nghĩa là thành hết, Trái Đất này tu là thành hết, thành Ngọc Hoàng, thành Cực Lạc, thành Tiên, cái gì nó cũng có hết, có công thức hết.

Vì 12 con đường luân hồi tại Trái Đất này và 1 con đường trở về Phật Giới, Trái Đất này tất cả đều thành hết, muốn về sau thành người ở Trái Đất này thì tu ở trong dòng tộc, đời sau muốn làm Tiên lên nước Cực Lạc, Tiên có 2 cái, Tiên ở Bồng Lai Tiên Cảnh ở Trái Đất này, còn Tiên Cực Lạc thì lên trên cõi Trời Cực Lạc, nó có thành hết chứ không phải không.

Muốn thành Phật bây giờ Thiền Tông đã công bố ra cho mình biết Con Đường Về Phật Giới, thành Phật là cái chỗ này, về nổi không? Đức Phật nói cái Thiền Tông này nó ra đời 1 triệu người chỉ có 1 người chấp nhận thôi, có thể là 1 phần triệu người, nhưng mà 1 phần triệu người chấp nhận này nó đi vô Truyền Thiền 100 người nó bị kéo lại 95 người còn có 5 người, 5 người đi qua cái cầu để về Phật Giới nó lọt sông hết 4 người còn có 1 người đi được thôi, nó khủng khiếp vậy đó chứ không phải nhỏ đâu.

Thì bây giờ mình chú ý làm sao về được bên đó là mới khó, thế giới vật lý này nó kéo mà, nó kéo từ vật chất, nó kéo từ tinh thần.

Mới tu Thiền Tông ở đây người ta Truyền Thiền qua bên kia người ta nói dưới kia linh lắm rồi bỏ cái này chạy theo cái ông linh rồi sao? Về Phật Giới rồi, ông Thần thả rồi gặp ông Thánh ổng chặn lại nói: vô trong này Phật này tốt hơn nè, vô đây, ổng hiện ông Phật ra kéo vô, kéo vô cái xóm ổng rồi sao? Không phải dễ đâu, 1 vị Phật ra đời thì để cứu bao nhiêu người trở về Phật Giới? Rất ít.

Vì thế mà ở đây tôi cũng nói rõ là những vị mà tu theo vật lý đừng có buồn cái Chùa Tân Diệu này, 1 triệu người mà nó lấy có 1 người, nhưng mà 1 người nó cắt ra còn có 1 phần trăm của cái con người đó đó, không phải dễ đâu, khó mà thoát ra lắm.

Vì thế mà mấy vị tu theo vật lý đừng buồn, đừng buồn Chùa Tân Diệu, không có ai về nổi đâu. 1 triệu người mà có 1 người thôi, chín ngàn chín trăm chín mươi chín người ở lại mấy ông sai, mấy ông làm gì thì làm, vẫn dưới trướng mấy ông mà, vẫn gặp mấy ông phải lạy đàng hoàng, phải cúng cho mấy ông, mấy ông đừng có sợ đói, mấy ông đừng có sợ cái chuyện này.

Đức Phật đã nói rồi, Đức Phật đã cảnh cáo rằng: chửi Như Lai tội không nặng bằng khinh chê cái Thiền Tông này. Mà bây giờ ông Phật nói là 1 triệu người có 1 người, thì thôi đừng có lo!

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 15/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *