Giải đápBí Kíp Thiền Tông

Công đức – Phước đức – Ác đức

✍️ Mục lục: Trả lời câu hỏi của 8 Phật tử: Nguyễn Thành Tài, Bùi Thị Tươi, Nguyễn Thị Điệp, Nguyễn Huỳnh Long, Tô Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thị Thùy Trang:

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật )

Nguồn Thiền Tông

 Tiếp theo là 17 câu hỏi của Nguyễn Đức Thành ở thành phố Huế.

⭐️⭐️⭐️ PT Nguyễn Đức Thành  ( 17 Câu hỏi):

 Câu hỏi 01: Có lần Bác nói, 36 vị Tổ là do hai vị Phật hóa thân nối nhau liên tiếp để lưu giữ mạch nguồn Thiền Tông. Vậy các vị ấy có khác gì với Người bình thường không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ TĐã mang thân Người thì ai cũng như ai, nhưng có khác một chút: “Tánh phàm, Tánh Phật khác xa nghìn trùng”.

 Câu hỏi 02: Khi Người chết đi, nếu đi đầu thai làm lòai súc sanh thì Trung Ấm Thân sẽ vào thân Tứ Đại của loài súc sanh đó. Vậy Tánh Phật có nương vào lòai súc sanh đó không ạ? Ngoài Tánh thú, loài súc sanh còn có Tánh gì nữa không, ai quản lý Nhân – Quả của chúng để chúng có thể trở lại thành Người sau khi hết Nghiệp làm súc sanh.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Cháu phải biết, Trung Ấm Thân là gì?
Là một cái vỏ bọc, trong đó gồm có: Tánh Phật, Tánh Người, khối Nghiệp thiện và ác.

Nếu có Công đức cũng bị bôi đen thì ở trong Trung Ấm Thân này, đầu thai vào loại nào thì đem hết số Nghiệp này vào Tánh của loài đó.

Ví dụ, đầu thai vào làm loài súc sanh 10 năm, khi hất Nghiệp đi ra thì Thần quản lý tiếp.

 Câu hỏi 03: Trong video giải đáp cho Huỳnh Thị Thu Lan, Bác có nói con Người có Tánh Tiên. Nhưng trong hình ảnh minh họa chỉ thấy có năm thứ Tánh đó là: Tánh Phật màu vàng, Tánh Người màu cam, Tánh Thần bên phải màu đỏ, Tánh Thánh bên phải màu trắng, Tánh Cô Hồn bên trái màu xám. Vậy cho cháu hỏi Tánh Tiên nằm ở đâu ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️Tổng thể Tánh của một con Người có 6 loại Tánh:
Loại 1: Tánh Phật màu vàng
Loại 2: Tánh Người màu cam
Loại 3: Tánh Thánh màu trắng
Loại 4: Tánh Tiên màu xanh
Loại 5: Tánh Cô Hồn màu xám
Loại 6: Tánh Thần màu đỏ

Cháu xem Tánh của mỗi Người có 6 thứ Tánh như dưới đây, tu làm sao thoát ra ngoài Nhân – Quả luân hồi của Thế Giới vật chất này đây.

Tánh Phật Công đức mang về
Tánh Người mười sau thứ Tánh vụng về
Tánh Thánh không hề dối gian
Tánh Tiên nhàn hạ một đàng an vui.

Tánh hồn kéo về với tôi
Tánh Thần Nhân – Quả là đường thực thi.

 Câu hỏi 04: Người tu theo Pháp môn trung thừa để trở thành giảng sư nhà Phật, Bác có nói những Người này có thể nhận tiền dâng cúng của Người khác. Vậy nhận như thế nào là đúng, nhận như thế nào là sai, xin Bác chỉ giúp cháu?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Người cúng tiền bao nhiêu tùy ý, nhưng nhận tiền vừa đủ là đúng, còn nhận nhiều quá là tham.

 Câu hỏi 05: Bác có nói Người tu theo Pháp môn Đại thừa để thành tụ kỹ sư nhà Phật, có thể tìm kiếm phát minh ra vật chất hữu dụng để bán lấy tiền, nhưng chỉ đủ sống. Vậy kiếm đủ sống là hiểu như thế nào ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Đủ sống là mình cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.

 Câu hỏi 06: Trước đây cháu có nghiên cứu kinh dịch, nếu bây giờ cháu đã theo Thiền Tông, nhưng lấy kinh dịch để đón biết được trước sự việc diễn ra, nhằm phục vụ công việc đầu tư, kinh doanh kiếm tiền lời thì có vi phạm Nhân – Quả không ạ? Xin Bác chị giúp cháu.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Cháu phải biết, tu theo Thiền Tông khác với tu có chứng đắc, tu chứng đắc thì còn kiên cử, tu Thiền Tông tự làm ăn, làm đường phạm pháp thôi. Bắt chước vua Trần Nhân Tông mà tu, không vi phạm ai, ai vi phạm thì trừng trị, không hèn nhát, không cầu lạy ai, làm ăn bình thường, muốn trở về Phật Giới tạo Công đức, muốn lên cõi Trời, tạo Phước đức.

 Câu hỏi 07: Thưa Bác, Ngọc Hoàng Thượng đế là ai, sống ở đâu trong Tam Giới này, vị ấy có nhiệm vụ gì?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Ngọc Hoàng cũng gọi là Thượng Đế, là Chúa Trời Hành tinh Thượng Đế, nằm ở bầu hoàng Đạo một Tam Giới. Vi ấy có nhiệm vụ lập có Đạo Thiên Chúa ở Trái Đất này, ở Trái Đất này, Người nào muốn lên Thiên Đàng sống thì phải tu cho thật đúng quyển Giáo Lý của Đức Chúa Trời dạy, sau khi chết được lên nước Thiên đàng sống.

 Câu hỏi 08: Thưa Bác, Đấng Chí Tôn ở Trái Đất này là ai, vị đó có nhiệm vụ gì ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Đấng Chí Tôn cũng gọi là Ngọc Hoàng hay là Thượng Đế. Ở Trái Đất này có danh là Thái Cực Tiên Ông, chuyên đi lập các Đạo ở mỗi địa phương, tùy theo danh gọi của địa phương.

 Câu hỏi 09: Khi đi theo hoa tiêu của vị Phật đến rước, nhưng chưa tới thời điểm Trái Đất di chuyển đến Hải Triều Dương của Tam Giới để về Phật Giới, thì Tánh Phật và khối Công đức đứng đợi ở đâu ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Câu hỏi này cháu hỏi sai, khi Trung Ấm Thân đi theo Hoa tiêu có vị Phật đến rước, Trung Ấm Thân này theo Hoa tiêu đến tầng bình lưu của Trái Đất, gặp Đức Phật, Đức Phật bảo chờ, khi nào Trái Đất quay đến trung tâm vận hành luân hồi, thì Đức Phật đưa vào trung tâm vận hành luân hồi. Trung Ấm Thân là Điện từ Âm – Dương tự tan rã, bị hút trở lại Trái Đất, Tánh Phật khối Công đức được Điện từ Dương đẩy ra cửa Hải Triều Dương của Tam Giới trở về đến Phật Giới.

 Câu hỏi 10: Cháu nghe Bác giải đáp cho một số Phật Tử Thiền Tông rằng, chỉ có loài ngạ quỷ mới ăn thức cúng của loài Người. Vậy Bác cho cháu hỏi, loài Thần, loài Thánh, loài Tiên cũng là loài vô hình thì có ăn không ạ? Nếu ăn thì ăn cái gì, loại thức ăn đó từ đâu có được?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Loài Thần, loài Thánh, loài Tiên có chỗ ăn riêng của các vị, giống như những Người làm trong công ty vậy, không đi thức ăn ở đường phố, không đi ăn thức ăn bố thí của Người khác.

 Câu hỏi 11: Trong một lần giải đáp Bác có nói, Người nào biết được Pháp môn Thiền Tông và theo học Pháp môn Thiền Tông này, là Người đó đã có Công đức, có đúng vậy không ạ? Nếu như có Công đức, có phải là Công đức của đời trước không? Và Công đức đó có được cộng thêm vào khối Công đức của đời này không thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Người có Công đức ở đời trước lưu giữ trong kho Như Lai tàng của mỗi Người, mỗi đời nếu có cộng thêm vào, Công đức ở trong kho Như Lai tàng không khi nào mất, nhưng vị Thần phải bôi đen, để Người sống được nơi Thế Giới vật chất Điện từ Âm – Dương này. Câu hỏi của cháu rất đúng.

 Câu hỏi 12: Trước đây trong một buổi giải đáp Bác có nói, Người theo Pháp môn Thiền Tông không nhất thiết phải có giấy chứng nhận yếu chỉ, hay bí mật Thiền Tông, chỉ cần có Công đức và biết công thức trở về Phật Giới là có thể Giải Thoát được. Nhưng làm sao biết được mình có Công đức, có nhiều hay ít? Bác có thể cho cháu biết dấu hiệu để biết mình có Công đức không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Phần Công đức nhiều hay ít, tức độ sáng trong kho Như Lai tàng, chỉ vị nào kiến bằng Tánh Phật thì mới thấy và biết được mà thôi. Còn việc trở về Phật Giới một mình cũng được, nhưng với điều kiện phải biết đường đi về, giống như mình đi du lịch nước ngoài vậy. Còn không biết đường mà đi một mình thì hên xui, 99% phải theo Thập loại Thánh, thành Phật ở Thập loại Thánh lang thang gọi là thành Phật lang thang.

 Câu hỏi 13: Cháu có cho một số Người mượn sách của Bác viết, trong ý thức cháu nghĩ, cho mượn như vậy sẽ tạo được Công đức. Thưa Bác, cháu nghĩ như vậy có phải là thiếu trong sáng trong việc tạo Công đức không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Cháu cho Người khác mượn sách của Bác viết, cháu đừng nghĩ gì hết, khi nào Người ta khen và cảm ơn, chỉ biết cười là đủ thì mới gọi là trong sáng. Còn chuyện Công đức có hay không là chuyện của Công đức, khi nào tự nhiên trong lòng cháu nghe vui là có Công đức đó.

 Câu hỏi 14: Cháu thấy có nhiều Người tải video giải đáp Thiền Tông trên trang Thientong.com của chùa Thiền Tông Tân Diệu rồi đẩy lên YouTube, như vậy có tạo được Công đức trong sáng không ạ? Vì nếu Người nào nhanh tay đẩy lên YouTube trước thì được nhiều Người biết đến, còn Người nào đẩy lên sau thì không được.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Phần này, Người nào tạo Công đức như vậy gọi là tạo Công đức vì Danh, có bao nhiêu Công đức cũng bị Thần bôi đen hết, Người nào tạo Công đức bằng Danh thì dễ bị các vị Thánh lang thang gạt, Công đức mà tạo bằng Danh thì Công đức không trong sáng, vị Thần không giao cho ban nghi lễ, dù có bao nhiêu Công đức cũng không về Phật Giới được, trừ trường hợp Người có nhiệm vụ này.

 Câu hỏi 15: Cháu định nhiều lần chia sẻ để cho mọi Người biết và cũng là để tạo Công đức, nhưng khi nghe Bác giải đáp, Bác nói: Người theo Thiền Tông phải là Người có kiến thức Khoa học Vật lý, nên cháu không dám chia sẻ nữa, vì cháu thấy những Người có kiến thức Khoa học Vật lý thì thường không theo Đạo nào. Mình nói Pháp môn Thiền Tông là Đạo Phật là họ đã có rào cản trong tâm trí. Vậy cháu nói Thiền Tông là một triết lý thôi, có bị vi phạm gì không ạ? Xin Bác chỉ cho cháu.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Cháu nói Thiền Tông một cách bình thường là được, nhớ không tuyên truyền, trừ Người nào có nhiệm vụ là được. Cháu nói Thiền Tông là một triết lý là được, không vi phạm gì hết.

 Câu hỏi 16: Trước đây bộ sách của Bác xuất bản thông qua hai nhà xuất bản Tôn Giáo và Hồng Đức, 2 nhà xuất bản ấy đều thuộc tổ chức nhà nước, cháu thấy hiện nay có một số nhà xuất bản tư nhân xuất bản được rất nhiều sách. Vậy cháu có thể liên hệ để hỏi giúp Bác xuất bản cuốn Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông được không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Cảm ơn cháu, cháu có ý như vậy là rất tốt, nhưng quyển sách Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam phải do nhà xuất bản tôn giáo, Bộ Nội vụ cấp phép xuất bản mới được, còn không thì thôi vậy. Một lần nữa Bác cảm ơn cháu.

 Câu hỏi 17: Trong trường hợp cuốn Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tông không được xuất bản, Bác có thể cắt nhỏ nội dung lên và đưa lên mạng với nhiều hình thức khác nhau, nếu Người nào thật sự mong muốn học thì họ phải sưu tầm tổng hợp, và tự kết nối lại. Như vậy có được không thưa Bác, hay là có một nguyên tắc bí mật nào mà Bác không thể làm như vậy. Xin Bác chia sẻ một chút cho chúng cháu hiểu được không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Này cháu Nguyễn Đức Thành, cuốn Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam phải đường đường, chính chính xuất bản mới được, không phổ biến bất cứ hình thức nào, đây là nguyên tắc của Pháp môn Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam đó cháu.

Cảm ơn cháu đòi hỏi.

Nguồn Thiền Tông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *