Giải đáp Thiền Tông – Ngày 17/06/2026
✍️ Mục lục: Giải đáp ngày 17/06/2026
⭐️Võ Thị Lài, cư ngụ tại TP. Hồ Chí Minh: 28 Câu hỏi
Câu hỏi 05: K
Ban Giải đáp – Thiền Tông Sư Văn Sơn trả lời:
⭐️Ý thứ nhất, người học và hành theo pháp môn thiền tông học này là không tu thì tập buông bỏ làm gì mà cho mệt thân con người.
Phải biết là trong thân mỗi con người ai cũng có những thứ như sau.
Một là thân con người là có từ hạt nhân tứ đại, nam hay nữ. Trong đó thì có 16 cơ quan chống rỗng gọi là tánh con người.
Hai là thân và tánh con người là để cho kim thân Phật siêu nhỏ mượn tìm hạt công đức.
Thứ ba là tánh kim thân Phật siêu nhỏ chỉ thấy, nghe, nói, biết, thanh tịnh, rỗng nặng và hằng chi. Thân và tánh người không biết được rõ những gì mà kim thân Phật siêu nhỏ thấy, nghe nói biết.
Thứ tư vì vậy, Chúa Trời Tứ Thiên Vương mới thiết kế thân và tánh người cho kim thân Phật siêu nhỏ. Mượn tìm hạt công đức như sau.
- Một là tánh thần giúp thân và tánh người sống mạnh dạn để kim thân Phật siêu nhỏ tìm hạt công đức.
- Hai là thánh tánh thánh là giúp thân và tánh người có tư cách nhân lễ nghĩa trí tín để kim thân Phật siêu nhỏ tìm hạt công đức.
- Ba là tánh tiên giúp thân và tánh người nhàn hạ không tu. Vì tu là bị nhân quả ở trái đất không tìm hạt công đức được. Để kim thân Phật siêu nhỏ tìm hạt công đức.
- Bốn là tánh Chúa giúp thân và tánh người sống mà không biết gì ở trái đất hay trên trời gọi là tu. Người tu này thì phải học và hành thật đúng quyển giáo lý mà đạo Chúa tổ chức tu thì người tu mới thành công. Đạo Chúa tu là để lên trời tìm hạt công đức cho kim thân Phật siêu nhỏ. Ở trên trời này, kim thân Phật siêu nhỏ trở về Phật giới luôn mà không cần phải xuống trái đất.
Trên đây là bốn thứ tánh trợ giúp cho tánh người tìm hạt công đức cho kim thân Phật siêu nhỏ.
Ba tánh là thần, thánh, tiên thì giúp thân và tánh người vào ban ngày. Nếu con người nào mà sáng dạ tức là khôn, khi pháp môn tìm hạt công đức được vị giáo chủ đạo Phật cho công bố gia, những người khôn này tìm đến học thành công rất là dễ.
Vì vậy, con người nào mà sáng dạ thì không tin và làm sai một điều gì dù là nhỏ nhất.
Còn nếu con người nào mà tối dạ, tức là người ngu, khi pháp môn tìm hạt công đức được giáo chủ đạo Phật cho công bố ra thì những người ngu này mà ngu ít thì tìm đến học nhưng chỉ thành công có 20% thôi.
Còn những người ngu mà quá nhiều, khi nghe pháp môn tìm hạt công đức của vị giáo chủ đạo Phật cho công bố ra; thì những người này làm những việc như sau.
- Một là cấm pháp môn tìm hạt công đức này cho là của bọn ma vương dậy.
- Hai là chê pháp môn tìm hạt công đức này cho là của người bị tâm thần.
- Ba là chửi pháp môn tìm hạt công đức này, là cho là của những người bị bệnh hoang tưởng.
- Bốn là những người ngu này thuê những người có sức mạnh triệt tiêu pháp môn tìm hạt công đức này…
Ý thứ hai về buông bỏ: đây là cơ bản của con người chưa hiểu về thiền tông. Khi thiền tông vị Phật cho công bố ra trình bày sự thật tổ chức con người. Thiền tông là không tu nên không buông bỏ gì hết.
Những gì đến với mình là kệ nó. Còn mình buông bỏ thì các vị cô hồn biết nên làm những hiện tượng lạ vậy thôi.
Ở thế giới âm dương này, nghề của các vị cô hồn là chuyên làm những chuyện, những hiện tượng lạ để giúp thỏa mãn cái tánh tưởng tượng của con người.
(Truyền Thừa Bí kíp Thiền Tông – Tuyệt mật – Đặc Biệt )
Video: Trích đoạn
![]()
Nguồn Thiền Tông
