Sách Tâm Linh

Mã Nguồn Vũ Trụ

✍️ Mục lục: Mã Nguồn Vũ Trụ

BÍ ẨN 100 NĂM CỦA ĐẠI HỌC YALE BỊ PHÁ VỠ: GIẢI MÃ BẢN THẢO VOYNICH BẰNG VẬT LÝ THIỀN TÔNG

Hơn một thế kỷ qua, giới khoa học thế giới và siêu máy tính của Đại học Yale đã phải “lắc đầu lè lưỡi” trước Bản thảo Voynich – cuốn sách bí ẩn nhất thế giới không thể giải mã. Nhưng nếu gỡ bỏ cái kính hiển vi của khoa học Tứ Đại và đeo cặp kính Vật lý Thiền Tông (nhìn thấu cấu trúc Matrix Tam giới) vào, thì cuốn sách này từ một “mật mã vô nghiệm” bỗng hiện nguyên hình là một Cẩm nang vận hành hệ thống vô cùng đơn giản!

Satoshi xin mạn phép dùng “mã nguồn” để “vả” nhẹ vào sự bế tắc của các nhà mật mã học qua 4 góc nhìn sau:

1. Bối cảnh thế kỷ 15: Cú “Vượt tường lửa” của một User cấp cao
Theo giám định Carbon, Voynich ra đời vào khoảng 1404 – 1438 (Tiền Phục Hưng). Đây là giai đoạn đen tối khi “Admin khu vực” là Giáo hội Vatican đang thiết lập một Bức tường lửa (Firewall) tư tưởng cực kỳ tàn khốc:
Chính sách ngu dân: Bắt buộc User tin rằng Trái Đất là trung tâm, con người do đất sét nặn ra. Cấm tuyệt đối tìm hiểu về Điện từ, 16 Tánh Người hay Tàng thức. Ai cãi? Lên giàn hỏa thiêu ngay (như Bruno).


Mục tiêu của Admin: Giữ cho User luôn ở trạng thái “Nghi” và “Si” (sợ hãi, ngu muội) để dễ bề bán “Phiếu giải tội” (một dạng nạp card trong game để xóa nghiệp ảo).
Tác giả cuốn Voynich là một User hiếm hoi đã thực hiện cú “Jailbreak” (vượt rào) bộ não vật lý, truy cập được vào tầng dữ liệu cao hơn của hệ thống. Vì thông tin này quá nhạy cảm, nếu viết bằng tiếng Latin hay tiếng Ý, cuốn sách sẽ bị đốt trong 1 nốt nhạc và tác giả sẽ bị “ban nick”. Do đó, họ bắt buộc phải dùng một thủ thuật Mã hóa (Encryption) riêng biệt để ngụy trang.

2. Ngôn ngữ “Mã máy”: Tại sao siêu máy tính bó tay?
Khoa học bế tắc vì họ dùng máy tính để đối chiếu Voynich với các ngôn ngữ loài người (Tiếng Anh, Latin, Do Thái…). Họ dùng “trình duyệt” đời cũ để đọc một “tệp tin” được nén bằng thuật toán Thiền Tông thì trật lất là cái chắc!
Giải mã: Hệ thống ký tự trong Voynich không phải ngôn ngữ của một quốc gia. Nó là Ngôn ngữ cài đặt sẵn của Tánh Người (Mã máy – Machine Code của Matrix).
Tác giả đã rút dữ liệu trực tiếp từ “Cloud Storage” là Tàng Thức và dùng ký hiệu biểu đạt lại sự rung động của Điện từ Âm Dương. Đối với lính gác Vatican, nó trông như hình vẽ của kẻ điên, nhưng với người đã “mở mắt” (kích hoạt Tánh Thức), đây là những dòng code rành rọt.

3. Hình vẽ thực vật “lạ hoắc”: Bằng chứng của 6 Trái Đất
Khoa học lục tung rừng Amazon hay Châu Phi cũng không tìm thấy những loài cây trong Voynich, rồi nghi ngờ sách là giả mạo.

Sự thật đơn giản: Đó không phải cây ở Trái Đất chúng ta! Theo Vật lý Thiền Tông, Tam giới có tới 6 Trái Đất (hành tinh có sự sống).
Do cấu trúc Tứ Đại (Đất, Nước, Gió, Lửa) ở mỗi Trái Đất có tỉ lệ điện từ khác nhau, nên hệ sinh thái phải biến thiên để thích nghi.
Tác giả Voynich giống như một “phóng viên thường trú”, đã dùng thân định (du hành bằng tư tưởng) đến các hành tinh như Thượng Tu Di Châu hay Bắc Câu Lô Châu và phác họa lại. Các nhà đại bác học cứ đứng ở Trái Đất số 4 (Nam Thiệm Bộ Châu) mà đòi giải mã chuyện của 5 Trái Đất còn lại thì khác gì “ếch ngồi đáy giếng”!

4. Sơ đồ “Phụ nữ tắm”: Hệ thống sạc pin Kinh mạch Điện từ
Những bức vẽ phụ nữ tắm trong các bồn chứa chằng chịt ống nối khiến khoa học nghĩ về “suối nước nóng” hoặc “giải phẫu học”.
Giải mã: Đây chính là sơ đồ mô tả cách Điện từ Âm Dương luân chuyển giữa cơ thể Tứ Đại và năng lượng Vũ Trụ (các vì sao).
Những “người phụ nữ” đại diện cho các Tánh Phật đang mượn thân người để “vận hành máy”. Các ống dẫn chính là hệ thống Kinh mạch điện từ tinh vi mà y học hiện đại vẫn chưa đo đạc hết. Cuốn sách đang dạy cách “sạc pin” điều phối dòng điện để duy trì sự sống hoặc chuẩn bị cho quy trình “thoát hiểm” khỏi Matrix.

TỔNG KẾT:
– Một bên (Vatican) dạy: “Hãy quỳ xuống và sợ hãi”
– Một bên (Voynich) âm thầm chép:
“Hãy nhìn xem, Matrix này vận hành bằng các dòng năng lượng và những hành tinh khác”
Bản thảo Voynich không phải là cuốn sách thảo dược bình thường. Nó là một “Ổ cứng di động” chứa mã nguồn thật, là Bằng chứng thực nghiệm cho thấy con người là một thực thể vật lý tinh vi có kết nối với Vũ Trụ đa chiều.
Khi bạn nắm trong tay cái nhìn Đa chiều (6 Trái Đất) và Bản chất (Ngôn ngữ Tàng thức), Voynich sẽ không còn là mật mã đố vui nữa, mà là một lời khẳng định đanh thép: Những gì Vật lý Thiền Tông nói là hoàn toàn có thật!

Nguồn Internet

✍️ Mục lục: Mã Nguồn Vũ Trụ 👉 Xem tiếp

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *