
Bẫy Tình – Đối chất Đạo Phật
✍️ Mục lục: Giải đáp Đặc biệt ngày 31/05/2022
⭐️Hoàng Thị Thu Hồng, Q. Bình Thạnh, TP. HCM: 27 Câu hỏi
Câu hỏi 27: Những Người trong cõi Ngạ Quỷ có tạo được Công đức không?
TTS-SG Nguyễn Nhân trả lời:
⭐️Bây giờ trong cái Thiền Tông nó có cái bài Kinh mà gọi là Cúng Cô Hồn, mà tại sao có cái bài Kinh đó?
Tại sao Thiền Tông nó có bài Kinh đó? bài Cúng này là cái bài nó rất Thâm thuý mà Cô Hồn nó lại nó ăn, nó nghe; nó nghe nó mới sực nhớ lại, thì nó tuy là mang cái loài Ngạ Quỷ nhưng mà nó ủng hộ cái Người tu Thiền Tông này nè; thì ông Thần Quản lý của nó đó, thì nó mới xin cho trở lại làm Người thì được.
Tuy là Ngạ Quỷ cũng có Người tốt, Người xấu; giống như trong cái đám mà gọi là ăn cướp ấy, nó cũng có Người tốt Người xấu, chứ không phải ăn cướp hết đâu, thấy không.
Thành ra bây giờ cái còn Thần á, bây giờ Thần – Thánh – Tiên Người ta làm cái này, mỗi một Người mà được về Phật Giới, thì một Người có một Công đức; mà biết không? mỗi một lần mà…Bởi vì nó…
Thí dụ Thánh nó trợ giúp cho con Thánh thiện, mà con sống Thánh thiện, mà con hiểu được cái này, thì con về Phật Giới, thì cái Thánh ấy ổng có Công đức.
Ông Tiên cũng vậy, thấy không.
Còn cái Ngã Quỷ, nhiều khi Nguyên tắc là phải cản con; nhưng mà trong cái lúc cản có nhiều Người, họ thấy, họ ngộ, họ hiểu sao đó, họ lại giúp con; giúp con thì ổng được bao nhiêu phần Công đức ấy; thì mới xin ông Thần cho trở lại làm Người, tui không làm kiếp Ngạ Quỷ nữa; thì ông Thần đồng ý cho trở lại làm Người, để mà tu Giải Thoát.
Nghĩa là Người trong dạng nào cũng có Người tốt, Người xấu, chứ không phải là xấu hết.
Bởi vì trong cái giới Học thức cũng có Người lừa đảo rồi. cái Người mà không học nó cũng có Người lừa đảo chứ; càng Học thức lùa đảo càng tinh vi hơn đó; con phải để ý cái chuyện này.
Thành là cái Thế Giới Nhân – Quả này mình cũng không được xem ai; vì thế mà Đức Phật, ổng nói đó: tuy là nó là ăn cướp đó, nhưng mà nó buông Đao, nó hiểu cái này, nó tu Giải Thoát được đó.
Chứ bình thường mình thấy ai ăn cướp là ghét nó rồi, phải không. Nhưng mà khi nó đã buông Đao rồi thì cái người Trí Tuệ mới nhìn thấy, nhìn thấy nó; à nó hoàn tục, nó tốt; giống như mấy Người ta ở tù, Người ta cải tạo về tốt lá hoàn lương mà; trở về con Người bình thường; chính con Người này là bình thường rồi, bắt đầu nó rất sợ cái kia, là con Người rất tốt.
Nhưng mà dù muốn hay không, Nó cũng bị cái áo dính mực rồi; nó cũng bị dính là cũng khó ha; nhưng mà cá nhân đó nó biết.
Mà chính cái Người không biết cái này mà chê đó, khi đã hiểu rồi tự nhiên nó trở lại.
Vừa rồi có một cái Người, có cái bà đó, bà cũng không hiểu; mà khi mà bà bị trật quá đi, bà chết, bà chuẩn bị chết, tự nhiên bà lấy cái máy bà nghe; ô tự nhiên bà khỏe lại, khỏe lại cái tự nhiên bả đi kiếm sách này bà đọc này kia; mà bà tiến bộ rất nhanh, chứ không phải đơn giản đâu.
Hồi xưa bả cũng ghét cái vụ này lắm, mà không biết sao nó giật bả bệnh, bệnh hoạn đó; mà Người nhà đưa cái máy cho bà nghe; nghe cái tự nhiên bà hết bệnh luôn; rồi bả mới mới thấy được cái gì ở trong cái Thiền Tông này; bà mới chịu mới đi mua sách bả đọc; bả đọc, bả mới hiểu; chuyện này cũng hy hữu bả này sáu mấy tuổi; mình thấy cũng hy hữu chứ không phải ấy đâu.
Thì giờ con thấy, vừa rồi đó giống như có đứa nào mà nó mới có 10 tuổi đó, phải không; mà nó hiểu Đường về Phật Giới rất rõ, mà xin lỗi 80 tuổi chưa biết, mà đứa mới có 10 tuổi mà đã biết cái này.
Hồi xưa Mạc Đĩnh Chi, Thần đồng 12 tuổi; này mới có 10 tuổi nó thành Thần đồng rồi đó; mà nó làm cái bài kệ Ngộ Thiền rất hay đó; rồi Tôi nói hoàn chỉnh đi, rồi vô Chùa chừng nào Chùa mở cửa là Truyên Thiền cho, đó rất hay.
Nó hồi đầu đó, nó còn nhỏ; mẹ nó nói đó sanh nó ra nó ngồi, nó co ro; rồi vô lớp một, lớp hai Cô giáo nói: Ô thằng này nó không lên tới lớp ba đâu, nghe không, Cô giáo nói luôn thế.
Lên lớp bốn, Cô giáo nó nói, nó nói Cô giảng sai rồi, giảng trật; nó dám phê bình; bà nói thì theo kiểu Đạo mà, mình sống ở đây sống ở dưới đất, còn có Thượng Đế trên Trời; nó nói: Cô nói sai rồi, cái đó Tam Giới, Tam Giới chứ không phải ông Thượng Đế, Thượng Đế đâu ở trên, nó ghê không? Nó dám chỉnh Cô giáo là Tam Giới chứ không phải là con Trời đó; mà đúng là nó nói nhiều cái mà minh thấy hay.
Vừa rồi quay đường tầu, Nó cho quay lần thứ hai, nó cũng biết; cũng tình cờ nó đi, tự nhiên trước khi nó đi lên Chùa đó; tự nhiên nó lại nó nói: ông, con đọc cái này ông nghe, thế là nó đọc Thiw của nó; tôi nói: rồi con lên Chùa. con đừng có ở Chùa, tối nay con xuống đây, để ông tính cho con.
Nhiều cái nó lạ, mà mẹ nó nói hồi lớp 1, lớp 2, nó học không được; mà qua lớp 3, lớp 4 nó dạy được Cô giáo luôn, thế lạ đời không?
Dạ thưa Bác Con đã hết câu hỏi rồi ạ. Con cảm ơn Bác rất nhiều Bác đã trả lời cho con rất là thông suốt rõ ràng và rất là Khoa học.
Con cảm ơn Bác vô cùng.
Cảm ơn con đã hỏi.
(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật – Đặc biệt )
Video: Trích đoạn