Bí Kíp Thiền TôngKinh - KệPhật Tử

Lá Bồ Đề

Kệ của Phật tử Thiền Tông

✍️ Mục lục: Lá Bồ Đề và Truyền BMTT

🙏TRUYỀN BÍ MẬT THIỀN TÔNG

Vũ Trụ rộng lớn bao la,
Tam Giới nhỏ bé, trong lòng Đại Thiên.
Xoay quanh, giữa một Mặt Trời
Nam Diên Phù Đề, Giáo Chủ Thích Ca.

Chu kỳ mười nghìn năm là:
Xuống Trái Đất này, lập Đạo chỉ cho:
Đường về Phật Giới không xa;
Chỉ cần Thanh Tịnh, là đây Niết Bàn.

Đơn giản có vậy mà thôi,
Dạy đủ sáu Pháp để mà Hành theo.
Năm Pháp Vật lý ban đầu,
Cứ có nguyện cầu chứng, đắc được ngay.

Đến Pháp thứ sáu cuối cùng,
Đệ tử bảo ràng “Ông đã bị điên”
Biết là oan nghiệp, ác duyên;
Nước mắt đau buồn, trước lúc về Quê.

Nên phải Huyền Ký truyền đi,
Hai lăm thế kỷ, đi qua các miền.
Các vị Tổ đã có duyên,
Nước Ấn, hai tám Vị đi truyền Thiền.

Trung Hoa đất rộng, người đông;
Có năm Vị nữa là tròn ba ba.
Khí đó Huyền Ký chép ra,
Công bố ra là, vị Tổ “bình dân”.

Nhưng lại được hưởng ân Vua,
Hoàng đế vĩ đại, không ai bằng Bà.
Mạch Thiền sau đó bùng ra,
Ở tại đất Rồng bởi vị Phật Vua.

Trải qua ba Tổ giữ gìn,
Đếm đủ đã là ba sáu vị đây.
Nước Việt, gặp lúc lênh đênh,
Mạch Thiền giữ gìn ở lại Long An.

Xây Chùa Tân Diệu mở mang,
Tổ thứ ba bẩy là Thiền Sư Ni.
Trọng trách giao lại cho Con,
Bác Nhân – Soạn Giả phải công bố Thiền.

Ban đầu cũng khó nhưng duyên,
Cũng được trợ giúp, in liền sách ra.
Phật tử nô nức gần xa,
Điện hỏi, gặp mặt khắp nơi tưng bừng.

Đến khi quyến sách thứ mười,
Huyền Ký công bố, khó khăn đến giờ.
Ma Vương khi đó giật mình,
Chỉ đạo đệ tử, phá triệt Thiền Tông.

Đúng là nội kích, ngoại công;
Tung bao đòn hiểm, tấn công dòng Thiền.
Quyển sách Giáo lý cướp không,
Đệ tử vu cáo, gây bao nhiêu phiền.

Từ lúc giải đáp rất đông,
Đến lúc “thu Chùa”, ngồi dưới gốc cây.
Phật tử bị chặn trên Face,
Youtube bị tố, xóa biết bao nhiêu lần.

Phật tử rất mực hoang mang,
Bác Nhân cũng khó, nên liền tung ra;
Bí kíp Tuyệt mật Truyền thừa,
Công bố rõ ràng, từng bước Thiền Tông.

Nói về Ngũ thú tạp cư,
Khác xa với trước, để không mơ hồ.
Công bố phẩm cấp rõ là:
Đầy đủ năm cấp, có trong dòng Thiền.

Sự thật, Nhiệm vụ các Loài,
Ban bệ đầy đủ, uy nghi ngất trời.
Các Tánh có sẵn trong Người,
Trung Ấm Thân ấy: nhớ, đi thế nào.

Nhân, Quả các Pháp ra sao?
Mọi thứ rõ ràng sẽ xuất bản ra.
Hỡi các Phật tử gần xa,
Mau mau đón lấy, ngộ ra Tánh mình.

Tự học, gạt hết u minh,
Để được đón về, đến chính Quê Xưa.
Những ai Hữu phước, Đại duyên;
Thì hãy luân hồi, chuyển kiếp thật nhanh.

Công đức tạo rất dễ dàng,
Nghiệp, Quả trả rồi Tâm sẽ sáng ra.
Giải Thoát chỉ dạy trăm năm,
Công bố đủ rồi, đón hết về Quê.

Sau đó thì sẽ mất đi,
Mười nghin năm nữa, lại theo chu kỳ.
Nguyễn Nhân, làm được hơn người;
Công bố: Điện từ Giáo lý thật ra.

Phật ơi con Con đã nhớ rồi,
Thiền Tông Tổ dạy, Thiền Thanh Phật truyền;
Pháp môn Giải Thoát mãi còn,
Hết đời Mạt Pháp đến đầu kỳ sau.

Con thật Hữu phúc Đại duyên
Thoát khỏi Luân hồi, vào Bể vô sanh;
Thỏa tâm nguyện đã bao đời:
Hạnh một vị Phật, trở về Nhà xưa./.

20/02/2022

✍️ Mục lục: Lá Bồ Đề và Truyền BMTT👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *