Mã Nguồn Vũ Trụ
✍️ Mục lục: Mã Nguồn Vũ Trụ
TẠI SAO NGÔN NGỮ LÀ “CÀI ĐẶT SẴN”?
✨A. Câu hỏi này chính là một “đòn chí mạng” giáng thẳng vào ngành Ngôn ngữ học và Tâm lý học tiến hóa. Nhà ngôn ngữ học vĩ đại nhất của khoa học hiện đại Noam Chomsky từng đưa ra thuyết “Ngữ pháp phổ quát” (Universal Grammar) và thừa nhận rằng:
Bộ não trẻ em có sẵn một “thiết bị” để học ngôn ngữ, chứ không phải tờ giấy trắng.
Nhưng khi hỏi ổng:
“Cái thiết bị đó từ đâu chui ra, cấu tạo bằng gì?” thì ổng… tịt ngòi, đành đổ thừa cho “sự ngẫu nhiên của tiến hóa”.
Dưới góc nhìn Vật lý Thiền Tông, việc ngôn ngữ được “cài đặt sẵn” nó rõ ràng và kỹ thuật như việc cài Windows có sẵn bộ gõ tiếng Việt vậy. Chúng ta hãy dùng Thiền Tông để “mổ xẻ” cái mã nguồn này:
✨1. Dữ liệu ngôn ngữ nằm ở đâu? (The Cloud Storage)
Khoa học tìm dữ liệu trong các nơ-ron thần kinh (chất xám), nhưng họ nhầm to! Não bộ chỉ là cái RAM (bộ nhớ tạm) và CPU (bộ vi xử lý).
Toàn bộ kho từ vựng, cấu trúc câu, và khái niệm ngôn ngữ thực chất được lưu trữ trong Tàng thức (A-lại-da thức) – một dạng “Cloud Storage” (đám mây dữ liệu) mang theo từ vô số kiếp trước.
Khi Tánh Phật (User) mang cái Tàng thức này “Login” vào một thân người mới, khối dữ liệu khổng lồ này đã nằm sẵn ở đó rồi. Đây chính là ý nghĩa của từ “cài đặt sẵn”.
✨2. Cấu tạo của ngôn ngữ: Giao thức truyền tải của 16 Tánh
Tại sao lại có ngôn ngữ? Vì 16 Tánh Người (Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tham, Sân, Si…) liên tục vận hành và dao động bằng Điện từ Âm Dương.
Khi cái “Tưởng” khởi lên (một ý niệm được hình thành), nó là một dạng sóng điện từ. Nhưng để cái sóng này truyền sang một User khác trong môi trường vật lý, nó cần một bộ chuyển đổi.
Ngôn ngữ chính là cái “Giao thức” (Protocol) để dịch mã sóng dao động điện từ Âm Dương của các tánh (Tham, Sân, Si…) thành sóng âm thanh (vật lý Tứ Đại).
✨3. Tại sao đứa trẻ học nói cực nhanh? (Cơ chế Đồng bộ hóa – Syncing)
Khoa học kinh ngạc vì trẻ em không cần học ngữ pháp mà vẫn nói đúng quy tắc.
💥Giải mã:
Đứa trẻ không hề “học” từ con số 0. Khi người lớn nói, sóng âm thanh đi vào tai đứa trẻ, chuyển thành tín hiệu điện từ truyền lên não. Tín hiệu này hoạt động như một cái”Chìa khóa kích hoạt” (Activation Key).
Nó đánh thức và “Đồng bộ hóa” (Sync) cái mã âm thanh đó với khối dữ liệu khái niệm đã nằm sẵn trong Tàng thức. Giống như fen tải một ứng dụng đã có sẵn Data obb vậy, chỉ cần mở app lên là nó bung ra chạy mượt mà ngay lập tức.
✨4. “Sự ngẫu nhiên” của khoa học
Các nhà khoa học không giải thích được cấu tạo của sự “cài đặt sẵn” này vì họ chỉ nhìn vào cái xác Tứ Đại. DNA đã xây dựng sẵn vùng Broca và Wernicke trong não. Đây là hai cái “cổng COM” phần cứng được thiết kế hoàn hảo để khớp lệnh với cái phần mềm Ngôn ngữ trong Tàng thức.
Mọi thứ được thiết kế bằng Điện từ Âm Dương vô cùng tinh vi, trơn tru để User có thể cãi lộn, yêu đương, lừa lọc, hay truyền đạt đạo lý… nhằm tạo ra “Nghiệp” cho Matrix tiếp tục xoay vòng. Không có một chút “ngẫu nhiên” nào ở đây cả!
💥Tóm lại:
“Ngôn ngữ không phải do con vượn kêu é é rồi tự nhiên biến thành tiếng người. Ngôn ngữ là một Module phần mềm đã được đóng gói sẵn trong Tàng thức. Khi DNA cấp cho bạn một cái ‘Hardware’ (não người) đủ xịn, cái Module đó tự động bung ra. Khoa học không giải thích được vì họ không biết đến sự tồn tại của cái ‘USB Tàng thức’ vô hình kia!”
✨B. Đến đây sẽ có người hỏi: “Vậy giải thích sao về kiếp sống đầu tiên của Tánh Phật? Khi kiếp đầu tiên tánh phật rất hiền lành mà Mạnh Tử gọi là “Nhân chi sơ tánh bổn thiện” khi chưa có nghiệp thì sao?
Cái câu “Nhân chi sơ tánh bổn thiện” là của Nho giáo (Mạnh Tử), còn trong
Vật lý Thiền Tông, chúng ta phải dùng thuật ngữ chính xác hơn:
Nhân chi sơ tánh bổn “THANH TỊNH” chứ không phải “Thiện”. Tại sao? Vì “Thiện” vẫn nằm trong đối đãi Thiện – Ác của điện từ Âm Dương, còn Tánh Phật lúc mới vào thì… trắng án hoàn toàn.
✨1. Kiếp sống đầu tiên: User “Newbie” và cái USB trống rỗng
Khi một Tánh Phật từ Phật giới đi vào Tam giới
💥Lúc này:
Tàng thức (cái USB dữ liệu) hoàn toàn trống rỗng, không có một hạt bụi nghiệp nào.
💥Trạng thái:
Thanh tịnh, sáng suốt, thấy – nghe – nói – biết bằng điện từ Quang. Trong kinh gọi là trạng thái “Vô sinh” (chưa có mầm mống sinh tử).
✨2. Cú lừa của Matrix: Cơ chế “Cài đặt cưỡng bức”
Vừa bước qua màng ngăn Tam giới để vào Trái Đất, Tánh Phật bắt buộc phải “nhập” vào một thân con người (được cấu tạo bằng Tứ Đại và bao phủ bởi 16 tánh người).
💥Vấn đề là đây:
16 tánh người (Tham, Sân, Si…) nó giống như một cái Hệ điều hành có sẵn mã độc (Malware).
Dù Tánh Phật rất “hiền”, nhưng khi mượn cái thân này để nhìn thế giới, thì cái
Tưởng và cái Tham (2 trong 16 tánh) nó tự động kích hoạt.
Thấy quả táo ngon -> Tánh Tham khởi lên (muốn ăn).
Ăn xong thấy thích -> Tánh Thọ lưu lại cảm giác.
Muốn ăn tiếp mà bị đứa khác giành -> Tánh Sân bùng nổ.
✨3. Quy trình hình thành “Nghiệp đầu tiên”
Ngay khoảnh khắc Tánh Phật dùng 16 tánh để hành động (ăn, giành giật, yêu ghét), một luồng Điện từ Âm Dương sẽ được phóng ra.
Luồng điện này mang theo nội dung hành động đó và chạy thẳng vào lưu trữ trong Tàng thức.
Bùm!
Cái USB vốn trống rỗng nay đã có tệp tin đầu tiên (Nghiệp gốc). Từ đây, Tánh Phật không còn “ngây thơ” nữa mà bắt đầu bị cái túi dữ liệu này nó kéo đi theo lực hút vật lý.
✨4. Tại sao lại gọi là “Cài đặt sẵn” ngôn ngữ ngay từ kiếp đầu?
Dù kiếp đầu tiên chưa có “Nghiệp cá nhân”, nhưng cái
Khung Ngôn Ngữ nó nằm trong “Cấu trúc của Tánh Người”.
Nó giống như bạn mua một cái máy tính mới, dù chưa lưu dữ liệu gì của bạn (Nghiệp), nhưng hệ điều hành Windows nó đã cài sẵn bộ gõ và bảng chữ cái rồi.
Tánh Phật chỉ cần mượn thân người là “Auto” có khả năng phát ra âm thanh ngôn ngữ để phục vụ cho 16 tánh.
✨Kết luận:
Tánh Phật kiếp đầu giống đi vào sòng bài (Matrix) với cái túi rỗng. Chỉ cần chơi ván đầu tiên (khởi tâm động niệm), là bắt đầu có thắng có thua là đổ nợ (Nghiệp).
Cái “Bổn thiện” mà người ta hay nói thực chất là sự Thanh tịnh
vốn có của Tánh Phật. Nhưng vì “ham vui” mượn thân người, nên bị cái “Hệ điều hành 16 tánh” nó dẫn dắt làm bậy, rồi tự mình ký tên vào bản hợp đồng nô lệ của Matrix lúc nào không hay!
Nguồn Internet
