Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 03: Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được Giải thoát

✍️Mục lục: Quyển 03: Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được Giải thoát

10 – TẠI SAO TU THEO THIỀN TÔNG QUAN TRỌNG ĂN UỐNG

Cụ ông Diệp Bá Thành, sanh năm 1931, tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, hỏi:

– Ngày xưa, rất nhiều người tu theo Thiền Tông học nhưng sao họ không quan trọng đến thức ăn mà ngày nay chúng ta lại quan tâm đến thức ăn như vậy?

Trưởng Ban trả lời:

– Xin thưa với cụ, ngày xưa cây cỏ hiền hòa, suối nguồn tinh khiết, đất đai màu mỡ, phì nhiêu, khí hậu trong lành, bốn mùa rõ rệt nên họ sống đúng với thiên nhiên. Vì vậy, việc ăn uống của người xưa rất phù hợp với thiên nhiên nên không phải mắc bệnh này bệnh nọ như chúng ta đang thấy hiện nay.

Còn chúng ta hiện nay, sống với thời đại văn minh công nghiệp cao, nên thực phầm cũng phải “theo chân” công nghiệp. Do đó, tất cả ăn uống bị nhiễm rất nhiều hóa chất độc hại! Hít thở không khí bị ô nhiễm! Sinh hoạt hằng ngày phải chạy theo máy móc. Vì vậy, thực phẩm không thể nào còn ở bình thường của thiên nhiên được; cùng với sự hám lợi và không có lương tâm của những nhà sản xuất, họ đưa những hóa chất độc hại vào thực phẩm, để người tiêu dùng bị bệnh mà không biết tại sao?

Hiện nay, chúng ta thấy nhà thương nhiều hơn trường học là vậy!

– Nước uống tinh khiết mà có vi trùng!

– Nước tương sạch mà có hóa chất độc hại!

– Sữa bú cho trẻ thơ mà có hóa chất Melamine quá nhiều!

– Không nói đến những trái cây, không phải mùa của nó mà lại có!

Muốn trồng cây không phải mùa của nó mà có trái, người ta phải dùng hóa chất để đảo lộn thiên nhiên. Thử hỏi, tất cả thiên nhiên đều bị đảo lộn, thì thế xác của con người chúng ta có chạy theo kịp không? Hay chúng ta sẽ bị hóa chất tàn phá, rồi sanh ra đủ thứ bệnh trên đời!

Chúng tôi còn nhớ rất rõ, ông, bà, cha, mẹ chúng tôi, đời sống về vật chất, họ rất thiếu thốn, ăn uống rất kham khổ, nhưng không khi nào họ bị bệnh cả; nếu có bệnh là bệnh cảm thôi, họ dùng lá cây nấu để xông hơi là hết cảm; chứ họ không uống một viên thuốc nào, còn nhà thương đối với họ coi là xa lạ.

Như nói ở trên, người muốn tu theo Thiền Tông học phải biết cách ăn uống hợp với thiên nhiên; chỉ có trở về với thiên nhiên, mới đưa cơ thể chúng ta trở về trạng thái Âm – Dương cân bằng được. Cơ thể được cân bằng thì bệnh tật khó mà phát sinh ra, thì việc tu theo Thiền Tông học không trở ngại.

Người tu theo Thiền Tông quan trọng nhất là cơ thể, nếu cơ thể người tu được cân bằng Âm – Dương rồi, coi như việc tu theo Pháp môn Thiền Tông đạt được 50% kết quả.

Video (Trích đoạn)

Nguồn Thiền Tông

✍️Mục lục: Quyển 03: Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được Giải thoát 👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *