Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 04: Những câu hỏi Thiền Tông – Tập 2

✍️ Mục lục: Quyển 04: Những câu hỏi Thiền Tông – Tập 2

VỊ THỨ 10

– Cụ Mạc Thiên Ánh, sanh năm 1920 (90 tuổi), ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Cư ngụ tại thành phố Rạch Giá, hỏi:
– Trong sách tác giả Nguyễn Nhân viết, do Thầy lý giải, Thầy bảo, tu theo Thiền Tông không cần phải dụng công, nếu không cần dụng công thì làm sao đạt được lý đạo của Đức Phật đã dạy?

Trưởng Ban hỏi lại cụ Ánh 2 câu:
– Cụ có tin lời Đức Phật dạy không?
– Cụ có tin lời các vị Tổ sư Thiền dạy không?

Cụ Mạc Thiên Ánh trả lời:
– Thưa có.

Trưởng Ban nói:
– Nếu có, sao cụ không nghe lời Đức Phật và các vị Tổ sư Thiền dạy?

Trưởng Ban nói tiếp:
– Nếu cụ tréo chân ngồi Thiền cho “lòi ra” Phật Tánh của chính mình, thì làm sao lòi ra được?

Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy:
– “Nó” xưa nay không phải là một vật; đã không phải là một vật, nếu dụng công tu làm sao lòi ra nó được?
– “Nó” Tự nhiên Thanh Tịnh, trùm khắp, tự đầy đủ nó đã là như vậy, dụng công tu làm chi cho phí sức?
– “Nó ” không dính mắc bất cứ thứ gì dù là tịnh hay uế, vì chỗ không dính mắc đó, dụng công làm sao 1 chuyển biến được?

Trưởng Ban hỏi lại cụ Mạc Thiên Ánh một loạt 3 câu 1 nói trên, không hiểu cụ Mạc Thiên Ánh nhận ra cái gì mà cụ lại khóc và trình với Trưởng Ban như sau:

– Nay tôi mới hiểu lời dạy của Đức Lục Tổ qua lời giải thích của Trưởng Ban. Như vậy, hơn 30 năm nay, tôi dụng công tu Thiền theo đạo Phật, làm những việc ấy thật là uổng công vô ích!

Cụ hết sức vui mừng và cám ơn Trưởng Ban. Lời nói của cụ run run, còn đôi mắt lại rơi lệ!

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Quyển 04: Những câu hỏi Thiền Tông – Tập 2 👉 Xem tiếp

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *