Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 04: Những câu hỏi Thiền Tông – Tập 2

✍️ Mục lục: Quyển 04: Những câu hỏi Thiền Tông – Tập 2

VỊ THỨ 21

Ông Trần Trung Ngôn, sanh năm 1950, tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cư ngụ tại đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, hỏi 3 câu:
1- Thiền Sư Thường Chiếu nói, 1 con chó lớn sủa láo, 1 bầy chó nhỏ sủa theo là ý muốn nói cái gì?
2- Vị đứng ra giảng đạo Phật, phải đạt tiêu chuẩn như thế nào, mới giảng đạo đúng được?
3- Theo Thiền Tông, Đức Bồ tát Quán Thế Âm, tại sao Ngài cứu độ được chúng sanh trong cõi Ta bà này?

Trưởng Ban trả lời:
Câu 1: Thiền Sư Thường Chiếu, cách chúng ta gần 800 năm (1.203). Ngài giảng Thiền Tông chánh gốc, có rất ít người đến nghe. Cùng lúc đó, cũng có nhiều vị thầy đứng ra giảng Pháp môn tu Thiền Tông học này, và cũng được rất nhiều người đến nghe.

Một hôm, tại hội giảng Thiền Tông của “Thiền Sư” Thích Chánh Hoàng, Ngài giả là một cư sĩ đến nghe giảng Thiền, Ngài hỏi “Thiền Sư” Thích Chánh Hoàng như sau:
– Phật là gì?
– Tánh là gì?
– Kiến Tánh là sao?

Thiền Sư Thích Chánh Hoàng trả lời lòng vòng 3 câu hỏi của Ngài. Ngài mới nói tại hội chúng này như sau:
– Một con chó lớn sủa láo, 1 bầy chó nhỏ sủa theo!
Câu nói này làm chấn động tại hội đạo của “Thiền Sư” Thích Chánh Hoàng. Cũng từ câu nói của Thiền Sư Thường Chiếu, mà giáo Pháp Thiền Tông học thời đó không ai dám lạm dụng.
Còn thời chúng ta hiện nay, không có vị Thiền Sư Thường Chiếu thứ hai, nên nhiều người lạm dụng, đem giáo Pháp Thiền Tông này ra “câu” người đến nghe, để kiếm tiền.

Câu 2: Giảng đạo Phật mà tu theo 5 Pháp môn trước của Đức Phật dạy, nếu hiểu kỹ thì đứng ra nói cho những người bình thường đến nghe thôi. Gòn giảng về Thiền Tông học đúng, vị đứng ra giảng đó phải đạt được “Bí mật Thiền Tông”, thì mới giúp cho những người đến nghe, họ mới Giác Ngộ được, họ muốn Giải Thoát phải thực hiện đúng những lời Đức Phật dạy thì mới Giải Thoát được.

Câu 3: Đức Bồ tát Quán Thế Âm, Ngài tu thành tựu Pháp môn Nhĩ căn viên thông, nên Ngài có cái nghe viên thông và có nguyện lớn như sau:
– Tầm thinh khắp cõi Ta bà này để cứu giúp cho những nạn nhân bị oan khổ.
Sở đĩ Ngài thực hiện được việc này, là vì Ngài nghe được khắp cõi Ta bà này, nên Ngài thị hiện ra để giúp cho những ai bị oan trái.

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Quyển 04: Những câu hỏi Thiền Tông – Tập 2 👉 Xem tiếp

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *