Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 07: Đức Phật dạy tu Thiền Tông

✍️ Mục lục: Đức Phật dạy tu Thiền Tông

Vị thứ 14

Ngài Ưu Ba Ly

Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Lý do gì loài người không dám nhận nơi mình có cái Phật Tánh chân thật, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Này ông Ưu Ba Ly, loài người không dám nhận mình có Phật Tánh là có 3 nguyên do như sau:

– Họ thích tìm kiếm linh thiêng bên ngoài.
– Họ thích cầu xin, lạy lục người khác.
– Họ không dám nhận mình có khả năng tự Giải Thoát.

Vì vậy, họ phải làm ba việc như sau:

– Tìm người nào nói hay để nghe, tự nguyện làm con hay tôi tớ cho người đó.
– Tìm người có Thần thông để nương tựa. Vì nương tựa người này nên họ sai bảo gì cũng phải làm.
– Tìm người giàu sang, có địa vị hơn người để xin làm đệ tử, nương danh người đó.

Trên đây là 3 căn bản của con người sống trong Nhân – Quả Luân hồi của Vật lý Âm – Dương, khó có người thoát ra được. Vì không thoát ra được nên họ phải sử dụng cái Tưởng của chính họ nên họ làm những việc như nói trên.

Ngài Ưu Ba Ly lại trình thưa hỏi tiếp:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Nơi Trái Đất này gọi là Thế Giới, Đức Thế Tôn có dạy, tuy là một Thế Giới nhưng nó còn nhỏ lắm, lớn hơn chút là Tam Giới, tuy là một Tam Giới nhưng vẫn còn nhỏ. Vậy, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con ngoài Thế Giới này ra còn gọi là gì nữa, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Này ông Ưu Ba Ly, Trái Đất mà chúng ta đang sống gọi theo sự sắp xếp của Như Lai, cũng như Mười phương chư Phật như sau:

Trái Đất này gọi là Nam Diêm Phù Đề (cũng gọi là Nam Thiện Bội Châu). Trái Đất có 5 loài sống chung: Thần, Người, Ngạ Quỷ, Súc Sanh và Địa Ngục.

Ngoài Trái Đất ra còn có 5 Hành tinh cũng cấu tạo bằng Tứ Đại như Trái Đất

– Có 11 Hành tinh cấu tạo bằng 5 màu sắc Điện từ Âm – Dương rất đậm, gọi là cõi Trời Dục giới.
– Có 6 Hành tinh cấu tạo bằng 12 màu sắc rực rỡ của Điện từ Âm – Dương nhưng rất Thanh Tịnh, gọi là Lục Quốc Tịnh Độ.
– Có 11 Hành tinh cấu tạo bằng 12 màu sắc rực rỡ của Điện từ Âm – Dương, gọi là cõi Trời Hữu sắc.
– Có 11 Hành tinh cấu tạo bằng Điện từ Âm – Dương không màu sắc, gọi là cõi Trời Vô sắc.

Tổng cộng có 45 Hành tinh như vậy, gọi là 1 Tam Giới.

– Một ngàn Tam Giới, gọi là 1 Tiểu Thiên Thế Giới
– Một ngàn Tiểu Thiên Thế Giới nhân cho 1 ngàn nữa, số ra này là 1 tỷ Tam Giới, gọi là 1 Trung Thiên Thế Giới.
– Một Trung Thiên Thế Giới nhân cho 1 ngàn nữa, số ra này là 1 ngàn tỷ Tam Giới, gọi là một Đại Thiên Thế Giới.
– Số Đại Thiên Thế Giới này, Như Lai cũng như Mười phương chư Phật nhìn thấy có Hằng hà sa số, không thể đếm hết được. Vì vậy, chư Phật cũng như Như Lai mới đem số hạt cát của sông Hằng ra là ví dụ, và nói là có Hằng hà sa số, ý nói là con số không thể nào đếm hết được.

Ngài Ưu Ba Ly lại trình thưa hỏi tiếp:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Như Đức Thế Tôn dạy trong 1 Tam Giới có 45 Hành tinh, ở Thế Giới này bị luân chuyển theo Vật lý của Điện từ Âm – Dương. Vậy, các Hành tinh khác có bị luân chuyển theo Vật lý Điện từ Âm – Dương không?

Vì sao con hỏi như vậy?

Vì đạo Bà La Môn có dạy cho đệ tử mình: Ai nghe lời dạy của quý Ngài sẽ được lên cõi Trời ở đời đời trên đó, không biết có đúng như vậy không, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Này ông Ưu Ba Ly và đại chúng: trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Như Lai có dạy: Tam Giới vô an du như hỏa trạch, tức trong Tam Giới nơi nào cũng bị lửa vô thường thiêu đốt cả, đã bị lửa vô thường thiêu đốt, tức trong vòng Luân hồi và cuốn hút của Điện từ Âm – Dương. Vì vậy, trong Tam Giới không có nơi nào là sống đời đời cả.

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Đức Phật dạy tu Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *