Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 11: Đức Vua Trần Nhân Tông dạy Con: Cách giữ Nước, Tín ngưỡng, Công thức Giải thoát và Sự thật…

✍️ Mục lục: Đức Vua Trần Nhân Tông dạy Con…

PHẦN 3: NHỮNG VỊ CAO NIÊN HỎI

Vị thứ mười: Cụ ông Lê Quốc Trang 72 tuổi, ở Hưng Yên có hỏi

Kính thưa Đức Vua: Người tu theo Pháp môn Thiền Tông có cầu xin hay lạy Phật không, có gõ mỏ tụng kinh không, kính xin Đức Vua dạy thần

Đức Vua trả lời: Cụ chưa nghe rõ lời Trẫm dạy: Đức Phật có dạy “Ta là Phật đã thành, còn các ông là Phật sẽ thành như Ta”, tức ai cũng có Phật Tánh như nhau, lạy hay cầu xin ai bây giờ. Đức Phật có dạy rõ: Các ông lạy Như Lai, khi nào các ông nhận được Tánh Phật thanh tịnh của chính mình, các ông lạy cám ơn Như Lai nhận, còn các ông không hiểu Như Lai dạy, cứ cắm đầu lạy Như Lai, các ông chửi Như Lai đó

Đức Phật có dạy: Tụng kinh là đọc kinh để hiểu ai cũng có Tánh Phật như nhau mà cầu xin ai bay giờ. Nếu người nào cũng cứ cắm đầu lạy và cầu xin chắc chắn có kẻ lừa gạt xuất hiện ngay

Các vị nghĩ xem Trẫm là một vị vua cai quản cả quốc gia Đại Việt, muốn gì được nấy, chẳng lẽ từ bỏ ngôi vua lên núi Trúc Lâm Yên Tử gõ mỏ tụng kinh để cầu xin cái gì hay để người dưới núi trèo lên cúng tiền cho Trẫm ư

Đức Vua dạy tiếp: Pháp môn Thiền Tông là Pháp môn ở thế gian này không có gì so sánh được, Trẫm mới từ bỏ ngôi vua nhận Pháp môn Thiền Tông học này để được Giải Thoát, chứ Trẫm đâu phải người ngu khờ mà bỏ ngôi vua

Cụ Lê Quốc Trang nghe Đức Vua dạy, cụ rất hổ thẹn về câu hỏi của mình

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Đức Vua Trần Nhân Tông dạy Con… 👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *