Bí Kíp Thiền TôngGiải đáp

Chư Phật di chuyển như thế nào?

✍️ Mục lục: Trả lời câu hỏi của PT: Hoàng Trung Hiếu và Hoàng Thị Thu Hồng

PT Hoàng Trung Hiếu (14 Câu hỏi):

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật )

Nguồn Thiền Tông

⭐️ Thưa Bác, Cháu tên Hoàng Trung Hiếu, hiện cư ngụ TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Cháu có một số Câu hỏi của các Bạn đồng tu Thiền Tông, nhờ Cháu gửi đến Bác; Mong Bác giải đáp giúp chúng Cháu ạ. Cám ơn Bác Nhân rất nhiều.

 Câu hỏi 01: Hiện nay có rất có rất nhiều người họ không tin là có , nhưng cũng rất có nhiều người tin vào Nhân – Quả – Luân hồi, vậy để làm rõ vấn đề này, Bác có thể chứng minh thật rõ là con Người và Vạn vật, Loài nào cũng phải sống trong Nhân – Quả – Luân hồi phải không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Đức Phật dạy: Trái đất này gọi là Trái đất Nhân – Quả – Luân hồi do sựu cuốn hút của Điện từ Âm – Dương, kéo đi theo chu kỳ: Thành – Trụ – Hoại – Diệt, Vì vậy loài Người và muôn Loài sống trên Trái đất này đều phải sống theo Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi của Trái đất; không Loài nào thoát ra ngoài Quy luật này được. 

Đức Phật biết mới dạy cho Loài Người ai muốn thoát ra ngoài Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi của Trái đất và Tam Giới này thì tìm cách thoát ra. Nếu tin thì làm theo, không tin thì thôi.

Đức Phật không bắt buộc ai cũng phải tin theo loài dạy của Ngài về Quy Luật Nhân -Quả – Luân hồi này.

Đức Phật dạy thực tế và Khoa học ai có thắc mắc gì cứ hỏi tự do , không trả lời lòng vòng; không nói chuyện linh thiêng, cầu khẩn hay lạy ai ở Trái đất này.

Đức Phật lấy nguyên tắc các phần như sau để dạy về Nhân – Quả và Luân hồi:

Một: Trồng cây gì thì có quả ấy để ăn. Cây từ Đất mọc lên. Ăn quả xong trả về cho Đất. Mà Đức Phật dạy: Của Thổ hoàn cho Thổ; đây là Nhân – Quả – Luân hồi đó.

Hai: Người nào phạm pháp vô tù ở, mãn tù trở về nhà; đây là Nhân – Quả – Luân hồi đó.

Ba: Trên Thế gian này vật di chuyển trên mặt đất là bằng bánh xe tròn, khi nó chạy có phải nó quay tròn hay không? quya một vòng trở lại chỗ cũ; đây là Luân hồi đó.

Bốn: Như thời gian mùng một Tết, 365 ngày sau cũng là mùng một Tết; có phải là Luân hồi không?

Năm: Mình ở nhà, đi đâu đã rồi cũng trở về nhà; có phải Luân hồi không?

Vì vậy Đức Phật có dạy: Làm Ác gặp Ác, làm Hiền gặp Lành.

Trên đây là Nhân – Quả – Luân hồi đó. Ở trên Trái đất này không loài nào hay vật nào sống ngoài Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi này được

 Câu hỏi 02: Xin Bác phân tích và chỉ dạy thật rõ về: Sự thật Loài Người; Sự thật Loài Thần, Sự thật Loài Thánh; Sự thật loài Tiên; Sự thật loài Ngạ Quỷ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Đức Phật dạy: Ở Trái đất này là nơi “Ngũ Thú tạp cư ” tức 5 Loài sống chung và nhiệm vụ của mỗi Loài như sau:

1. Sự thật Loài người: Công cụ để cho Tánh Phật mượn thân và Tánh Người tạo Công đức để mang về Phật Giới.

2. Sự Thật Loài Thần: Quản lý Tánh Phật mượn thân của Tánh Người  làm việc gì thì thực thi Nhân – Quả đó

3. Sự thật Loài Thánh: Có nhiệm vụ theo giúp Tánh Người sống lương thiện để cho Tánh Phật mượn thân và Tánh Người sử dụng, không làm chuyện bậy, chờ ngày Vị Phật cho công bố Công thức tạo ra Công đức, đến học và thực hành mang Công đức trở về Phật Giới.

4. Sự thật về Loài Tiên: Có nhiệm vụ theo giúp Tánh Người sống nhàn hạ, để cho Tành Phật mượn thân và Tánh Người sử dụng, không làm chuỵn sai trái; cũng để chờ ngày Vị Phật cho công bố Công thức tạo ra Công đức, đến học và thực hành mang Công đức trở về Phật Giới.

5. Loài Ngạ Quỷ có nhiệm vụ: Theo dụ Tánh Phật sử dụng Thân và Tánh Người làm chuyện Nhân – Quả để ở lại Trái đất và Tam Giới này, không cho tạo Công đức.

 Câu hỏi 03: Xin Bác giải thích thật Khoa học giúp chúng con hiểu, vì sao một người lỡ vi phạm với Pháp môn Thiền Tông họ ăn năm, nên tụng Kinh Sam hối của Pháp môn Thiền Tông trong vòng 30 ngày thật chân thành thì không bị Siêu Nhân – Quả nữa. Tại sao Kinh Sám hối lại có tác dụng mạnh đến như vậy ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Đức Phật biết: Trái đất này là Trái đất bị cuốn hút bởi Vật chất – Tiền – Tài – Danh lợi – Địa vị. Vì vậy Pháp môn Thiền Tông ra đời, Đức Phật dạy tạo Công đức rất dễ; vì chỗ quá dễ nàynên người nào có ý niệm nhỏ là cướp lấy Pháp môn Thiền Tông học này thì các vị Cô Hồn xúi thực hiện ngay. 

Đức Phật biết như vậy nên có kèm theo quyển Kinh Sám hối để khi cho công bố Phát môn Thiền Tông ra những người bị các vị Cô Hồn súi cướp Thiền Tông sám hối. Vì Pháp môn Thiền Tông học này ai đụng đến là bị Siêu Nhân – Quả; nhưng phải sám hối chân thành thì mới có kết quả được. Còn sám hối có lệ thôi đừng sám hối làm chi cho mất công, vô ích.

Phải nhớ khi bị các các Vị Cô hồn xúi rồi thì khó mà sám hối được. Vì sao? vì các vị Cô Hồn không chấp nhận khi một người đã làm theo các vị Cô Hồn rôi là phải theo luôn thì được Cô Hồn che chở; chứ nếu ra ngoài thì vị Thần kiểm soát Nhân – Quả không tha đâu.

Vì vậy 100 người chê, chửi, phá, triệt tiêu hay cướp Pháp môn Thiền Tông này rồi; may mắn lắm chỉ có một người sám hối được mà thôi. Người này phải thật tình gan dạ dám đương đầu với Cô Hồn thì mới thành công được, còn khiếp nhược thì thôi theo Cô Hồn luôn đi đến khi chết không cần làm gì hết mà cũng có Người cúng cho ăn mà còn lạy mình nữa, quá khỏe.

Ở trên đồi này không Loài nào khỏe bằng Cô Hồn, có người dâng thức ăn mà còn lạy minh nữa

 Câu hỏi 04: Thưa Bác: Ban Thần – Thánh- Tiên hiện diện ở đâu trên Trái đất này? Xin Bác đưa ví dụ cụ thể để chúng con được hiểu rõ hơn ạ.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Ban Thần ở trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn;

Ban Thánh ở lưng chừng núi Hy Mã Lạp Sơn;

Ban Tiên ở dưới núi Hy Mã Lạp Sơn, ở vùng có cây và suối đẹp.

 Câu hỏi 05: Thưa Bác: Con hiểu Trung Âm Thân chỉ được hình thành khi mình tắc thở; Ngày 03/04/2021 Con nghe Bác giải đáp về Pháp Trần là tiếng đọc Đường về Phật Giới xuất phát từ Tánh Phật qua Trung Âm Thân rồi mới qua Thân Tứ Đại. Con chưa hiểu điều này, xin Bác giải thích cho Con rõ ạ. Xin Bác giải thích cho Con rõ ạ.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Tánh con Người bao trùm Thân Người và Trung tâm não bộ là nơi Tánh Phật ngự. Khi Thân Người chết, Tánh Người co lại thành Trung Âm Thân. Trung Âm Thân thay thế cho Thân Tứ Đại vẫn Thấy – Nghe – Nói – Biết;; nếu Thấy – Nghe – Nói – Biết mà không phát ra thì Trung Âm Thân giống như vô trị vậy. 

Ban Thần – Thánh – Tiên dạy Đường về Phật Giới Trung Âm Thân không nghe được. Khi xuất hành Đường về Phật Giới Trung Âm Thân di chuyển như không có sự sống vậy, các Vị Cô Hồn dụ là cái chắc… Lộ trình Đường về Phật Giới ai nói gì cũng nghe.

Khi mình học cho thông Đường về Phật Giới đừng có khởi niệm chấp thì Phát Trần rất sáng không ai lừa được mình.

Còn mình không thuộc Đường về Phật Giới thì giống như đứa học sinh đi thi mà không thuộc bài vậy

 Câu hỏi 06: Thưa Bắc: Con đã học thuộc bài Đường về Phật Giới và Con đã thấy nó chảy ra ở trong đầu nhưng không phải liên tục, mà chỉ khi nào con nghĩ đến thì tiến Đường về Phật Giới mới chảy ra ở trong đầu. Vừa rồi con nghe Bác giải đáp là tiếng Phát Trần phải phát ra từ cổ họng. Vậy tiếng Đường về Phật Giới chảy ra ở trong đầu Con có phải là Phát Trần không thư Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Pháp Trần cần chú ý chỗ này: Khi học thuộc gì rồi và khi chợt nhớ đến nó, thì tự nhiên trong cổ họng nó hoạt động liền đó là Pháp Trần, tức tiếng nói thật nhỏ trong cổ họng. 

Còn trong đầu gọi là suy nghĩ không phải là Pháp Trần.

 Câu hỏi 07: Thưa Bác: Con đã thuộc Đường về Phật Giới nhưng chưa phát ra được Pháp Trần. Thời gian gần đây Con thường ngủ hay mơ đi ra ngoài đường rồi không biết đường về nhà. Vậy đây có phải là dấu hiệu báo trước Đường trở về Quê Cũ của Con gặp khó khăn không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Đừng sợ Pháp Trần không hiện,  không cần học  mà cứ thu vào máy nghe hoài, tự nhiên thuộc. Khi có chuyện xảy ra, thì tự động nó phát ra. 

Ở trong Thân Người cái gì mà nó tích lũy nhiều nhất, khi xảy ra chuyện thì các tích lũy này nó tuổn ra trước.

Giống như xem trên mạng vậy phần nào có nhiều người xem nhiều nhất, khi mở mạng ra thì phần đó hiện ra trước.

 Câu hỏi 08: Thưa Bắc: Con rất quyết tâm tu theo Pháp môn Thiền Tông để được Giải Thoát; nhưng thời gian gần đây Con hay thấy những hiện tượng phá Con, Con cũng đã quát to “Gặp Phật giết Phật, gặp Ma giết Ma”, hình ảnh đó biến mất những chỉ được vài ngày lại thấy xuất hiện các hình ảnh khác; lâu nhất là một tuần. Con đã mở đài nghe suốt ngày, mang theo cả đài trong người, nhưng vẫn thấy xuất hiệ; khi thì trì chiết “Giải thoát à, về Phật Giới à” Con không biết làm sao cho hết hiện tượng này, xin Bác chỉ giúp Con ạ.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Đừng có đối kỵ như vậy; đối kỵ như vậy là mấy Cô Hồn biết sợ nó rồi đó. Kệ nó, nó hù, nó nhát gì cũng lặng thing, tụ nhiên nó chán, mà không hù nữa. Gọi là tỉnh bơ, là không loài nào phá được đâu.

Cứ lo Công đức thôi nhưng Công đức của tụi cháu rất đầy đủ, cứ lo làm ăn; khi nào rảnh mới ghé mắt vào Thiền Tông. Đây mới gọi là người tu Thiền Tông chánh Pháp đó.

 Câu hỏi 09: Thưa Bác: dạo này Con ngủ trưa, khi tỉnh dậy con thường bị mất phương hướng không biết mình đang nằm ở đâu và bây giờ là thời gian nào. Con phải hoang mang một lúc sau, mới trở lại bình thường và nhớ ra được, Xin Bác giải thích cho Con hiện tượng này là sao ạ; và có ảnh hưởng gì đến việc trở về Phật Giới của Con không ạ.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Không ảnh hưởng gì hết, tu Thiền Tông nó là vậy đó. Tu Thiền Tông bất cứ chuyện gì xảy ra, kệ nó.

Mình chấp nhận quên chuyện Thế gian mà.

Cần nhất là có Công đức sáng thôi. Tu Thiền Tông đói ăn, mệt ngủ, ngày mai Trái đất bể cũng kệ nó;

Lấy câu người tu theo Thiền Tông thế nguyện với Đức Phật: Dù cho Thế giới hoại không; Trái đất bể kệ nó, Hư không có hoại, kệ nó; lòng con vẫn bền;

Lòng con vẫn theo Thiền Tông

 Câu hỏi 10: Thưa Bác: Con rất mong muốn Giải thoát được trở về Phật Giới sau khi hết đời này, nhưng sao gần đây Con lại rất ham thích đi học, đi làm để kiếm tiền, hàm thích thành đạt công danh sự nghiệp. Con không ham thích nghe giải đáp và chia sẻ các hoạt động của Thiền Tông nữa. Vậy Con xin Bác giải thích cho Con, vì sao con lại bị hiện tượng này ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Việc tu Thiền Tông ai bảo tu; mệt mài Thiền Tông là chết; cứ lo làm ăn bình thường; khi Thiền Tông làm gì có Công đức thì tham gia là được rồi; qua thì thôi đừng quan tâm đến.

Khi có Công đức rồi để đó, nhiều ít gì cũng được; nhóm của Cháu ai cũng có Công đức nhiều rồi; ngày nào các Cháu lại không có Công đức chảy vào tài khoản; nhóm Cháu thật là hiếm có; yên lòng làm ăn; còn muốn có Công đức vô lượng thì Bác chỉ cho.

 Câu hỏi 11: Thưa Bác: Con nghe Bác nói về nhiệm vụ của Thánh là để giúp cho con Người số đúng Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín. Con hiểu các vị Tướng, các Anh hùng Dân tộc khi chết sẽ trở thành Thánh các cấp khác nhau đúng không ạ? Còn các binh sỹ khi chết thành các Thánh thừa hành phải không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Phần này Bác không trả lời. Ở Trái đất này có hai hệ thống: 

Một là Quân sự

Hai là Dân sự

Chúng ta sống tỏng hệ thống Dân sự; không nói chuyện Quân sự được.

 Câu hỏi 12: Thưa Bác: Như vậy vị Thần quản lý Tánh Phật, Thần Thức, Tánh Thần cũng chỉ là một phải không ạ? Chỉ là 3 cách gọi khác nhau phải không Bác? Trước khi mình mất 3 ngày Tánh Thần sẽ bào cho mình biết mình đi luân hồi ở đâu phải không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Đúng vậy, Bác giải thích rõ thêm:

Thần Thức là chỉ cho Tánh Biết của vị Thần quản lý.

Tánh Thần là Tánh của vị Thần quản lý.

Khi học Thiền Tông rồi thì vị Thần báo cho mình, mình biết rất rõ. Nhưng muốn là gì thì đừng cho ai biết, cứ âm thầm là; đay là chuyện của Cõi Âm; không đưa ra cho người Cõi Dương bình luận được, rất nguy hiểm. Thiên co bất khả lậu.

 Câu hỏi 13: Thưa Bác: Trong câu hỏi lần trước, Bác có trả lời cho Cháu: :Khi di chuyển ra khỏi mặt đất 5 Km, là thấy được Hoa Tiêu của một vị Phật từ Tầng Bnh lưu làm ra, để Tánh Phật mang khối Công đức này theo Hoa Tiêu không bị loài Nagj Quỷ dụ dỗ vào loài Ngạ Quỷ sống”. Cháu còn một ý chưa hiểu, xin Bác giải đáp cho Cháu:

Theo Cháu hiểu là từ các giải đáp trước thì: khi vượt qua được 5 Km là Trung Âm Thân đã qua được 3 lần thử của Thánh rồi và sẽ không còn bị thử thách nữa. Nhưng qua trả lời vừa rồi của Bác thì Cháu hiểu là đoạn cách Trái đất từ 5 đến 10 Km vẫn còn bị loài Ngạ Quỷ lừa nếu không được Hoa Tiêu dẫn đường phải không Bác. Xin Bác giải thích rõ phần này cho Cháu hiểu.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Căn bản Cháu phải hiểu:

Các vị Thần chỉ được lên khỏi mặt đất 10 km;

Các vị Cô Hồn chỉ được lên khỏi mặt đất 5 km;

Vì vậy khi Trung Âm Thân mang Công đức ra ngoài Trái đất 5 km là an toàn rồi. Nhưng vì Trung Âm Thân phải bay ra ngoài Trái đất 10 km thì Hoa tiêu của vị Phật mới xuất hiện được.

Vì sao? Vì trong phạm vi 10 km còn sự quản lý của Thần nên Hoa tiêu của vị Kim Thân Phật không phân thân vào được, nếu vào là vi phạm. Nên Trung Âm Thân phải bay ra ngoài Trái đất 10 km thì mới nhìn thấy Hoa tiêu thật của vị Phật xuất hiện.

 Câu hỏi 14: Thưa Bác: Cháu hiểu là Tánh Phật của mọi người đều giống nhau, không thay đổi; và Công đức được lưu hành trong Tánh Phật; vậy Chúa chưa hiểu Công đức cấu tạo bằng gì? mà vô lượng Công đức lưu vào Tánh Phật vẫn không làm thay đổi Tánh Phật ạ. Xin Bác giải thích cho Cháu được hiểu, Cháu xin cảm ơn Bác ạ.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Công đức: Là loại “Vật tư’ sử dụng để trộn với Điện từ Quang hình thành ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh Tịnh và Kim Thân Phật.

Công đức được sửu dụng ở Phật Giới

Phước Đức Dương có 3 loại:

Loại một: Là “Vật tư” sử dụng để trộn với Điện từ Âm – Dương 5 màu sắc ở cõi Trời Dục giới; để hình thành ra Thân Trời Dục giới.

Loại hai: Là “Vật tư” sử dụng để trộn với Điện từ Âm – Dương 12 màu sắc ở cõi Trời Hữu sắc và nước Trời Cực Lạc để hình thành ra Thân Trời Hữu sắc hay Thân Tiên ở nước Trời Cực Lạc.

Loại ba: Là “Vật tư” sử dụng để trộn với Điện từ Âm – Dương không màu sắc ở cõi Trời Vô sắc; để hình thành ra Thân Trời Vô sắc.

Phước Đức Âm Là “Vật tư” sử dụng ở Trái đất này mua xe cộ, nhà cửa, ruộng vườn; do Họ Tộc quyết định.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *