Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 05: Khai thị Thiền Tông

✍️ Mục lục: Khai thị Thiền Tông

* Sau đây là 20 vị Giác Ngộ “Yếu chỉ Thiền Tông” mà chúng tôi chiết ra từ 125 người nghe Trưởng ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu khai thị bằng câu:

– Tri kiến, lập tri, tức vô minh bổn.
– Tri kiến, bất lập tri, tức tánh Niết Bàn.

Trưởng ban dịch:
– Thấy, Biết mà chồng thêm cái Thấy Biết, là gốc của vô minh (không sáng).
– Thấy, Biết mà không chồng thêm cái Thấy, Biết, đây chính là tánh Thấy của Niết Bàn (Tức Tánh Thấy, Biết không sanh thì làm gì có tử).

Trưởng ban giải thật rõ thêm, tại sao chúng sanh bị đi trong 6 nẻo Luân hồi?
– Căn bản của mỗi chúng ta, ai ai cũng đang sống bằng Phật tánh của chính mình. Nhưng vì chúng ta bị cái vỏ bọc của tánh Người bao lại. Mà tánh Người có đến 16 thứ bao phủ lại. Đã vậy, ngoài vỏ bọc của tánh Người, nó bị phủ thêm 8 muôn 4 ngàn cái bong bóng ảo giác bằng Điện từ Âm – Dương nữa, nên sanh ra ảo giác. Vì vậy, Phật tánh của chúng ta không: Thấy, Nghe, Nói và Biết trung thực được, mà Thấy, Nghe, Nói và Biết của tánh Người. Vì vậy, Đức Phật gọi chúng ta là Phàm phu.
Vì là Phàm phu, nên chúng ta nói riêng, còn loài Người nói chung: Ai ai cũng sống với 3 thứ mạnh nhất là: “Tưởng, Tham và Ác”! Vì vậy, loài Người nói riêng, còn muôn vật nói chung, lúc nào cũng: Tranh giành – Hơn thua – Chém giết với nhau, không khi nào ngơi nghỉ.
Đức Phật có dạy:
– Người nào muốn ngơi nghỉ hơn thua, duy nhất chỉ có tu “Thanh Tịnh Thiền” thì mới ngơi nghỉ được. Còn tu bất cứ Pháp môn nào cũng phải hơn thua với nhau.
Đức Phật đưa ra nguyên lý tại sao như vậy?
– Vì Thế Giới này, sống và làm việc theo nhu cầu của Vật lý Âm Dương. Do đó, loài Người và muôn vật phải sống và làm việc theo định luật Âm Dương này. Ai dám từ bỏ cuộc sống của Vật lý Âm Dương này, là phải sống như Ta thì mới đúng. Vì sao sống theo Ta là đúng? Vì Ta dám từ bỏ Cung vàng Điện ngọc, sống nơi hoang dã, không cần thứ chi của Thế gian này.

Trưởng ban nói đến đây, rất nhiều người đã hiểu Pháp môn Thanh Tịnh Thiền. Nhờ vậy, có trên 100 người Giác Ngộ “Yếu chỉ Thiền Tông”. Chúng tôi là người sưu tầm Pháp môn Thiền Tông học này, xin ghi tên và tuổi 20 người có tên dưới đây để làm bằng chứng:

1- Bác sỹ Răng hàm mặt Nguyễn Ngọc Thái, sanh 1979 tại Qui Nhơn, cư ngụ 355/10, đường Vĩnh Viễn, phường 5, quận 10, Tp.HCM.
2- Anh Đặng Vĩnh Thọ, sanh 1958, cư ngụ 332/25, đường Dương Quãng Hàm, quận Gò vấp, Tp.HCM.
3- Thương gia Hồ Tiến Trung, sanh 1961 tại Sài Gòn, cư ngụ tại Tp. South Dacota, Hoa Kỳ.
4- Ông Võ Văn Thu, sanh 1942, tại Kiên Giang cư ngụ Tp. Missouri, Hoa Kỳ.
5- Ông Lâm Ngọc Văn, sanh 1950, tại Mỹ Tho cư ngụ tại Tp. Sanfrancisco, Hoa Kỳ.
6- Ông Mai Thanh Quyền, sanh 1955, tại Cà Mau cư ngụ tại Tp. Lile, Pháp.
7- Ông Mạc Anh Quân, sanh 1945, tại Long Xuyên, cư ngụ tại Tp. Tou Louse, miền Nam nước Pháp.
8- Ông Phạm Trọng Kiếm, sanh 1942, tại Long Khánh, cư ngụ tại Tp. cảng Marseille, miền Nam nước Pháp.
9- Ông Tạ Quang Chín, sanh 1953, tại Tp. cần Thơ, cư ngụ tại Tp. Vancouver, niềm Tây Nam nước Canada.
10- Ông Lâm Chí Hùng, sanh 1955, tại Thủ Dầu Một, cư ngụ tại Tp. Por Augusta,
11- Ông Mai Tấn Hiền, sanh năm 1940, tại Mỹ Tho, cư ngụ tại Tp. Duck Ponds,
12- Cụ bà Trương Thị Quý, sanh 1942, tại Hải Phòng, cư ngụ tại Tp. Berdyansk, Ukraine.
13- Ông Đinh Văn Trọng, sanh năm 1944, tại Hâi Phòng, cư ngụ tại Tp. Fresno, California, Hoa Kỳ.
14- Ông Lê Kiến Tường, sanh 1940 tại Kiến An, cư ngụ tại Tp. Oakland, California. Hoa Kỳ.
15- Cụ ông Trần Kiên Trung, sanh năm 1928, tại Quảng Ninh, cư ngụ tại Tp. Del Rio Lubbock, Texas, Hoa Kỳ.
16- Ông Lý Chiến Thắng, sanh năm 1944, An Giang, CƯ ngụ tại Tp. Vineland, Tiểu bang New Jersey, Mỹ.
17- Ông Nguyễn Giang Trường, sanh năm 1943, tại Biên Hòa, cư ngụ tại Tp. Security, Colorado, Mỹ.
18- Ông Triệu Quang Chung, sanh năm 1930, tại Ninh Bình, cư ngụ tại Tp. Trois Rivières, Québec.
19- Ông Trương Trọng Quý, sanh năm 1950, tại Gò Công, cư ngụ tại Tp. Côte Saint Luc, Montréal, Canada.
20- Ông Mai Văn Thơ, sanh năm 1953, tại Quảng Trị, cư ngụ tai quận 13, Paris, Pháp.

Ngoài 20 vị nói trên, nếu quí vị muốn biết các vị đạt được “Bí mật Thiền Tông”, họ làm thơ hay kệ hoặc nghe trình kiến giải của họ, như thế nào, nên xem sách Huyền Ký của Đức Phật và những vị ngộ Thiền, quý vị sẽ rõ thêm, chúng tôi có tặng đĩa MP3 có nói đầy đủ những vị này.

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Khai thị Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *