Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 05: Khai thị Thiền Tông

✍️ Mục lục: Khai thị Thiền Tông

Các Đệ tử lớn của Đức Phật hỏi

Ngài Ca Chiên Diên:

Không bỏ lỡ cơ hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, trình thưa hỏi như sau:
– Kính bạch Đức Thế Tôn, còn một thời gian ngắn nữa, Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, làm sao Đức Thế Tôn tự tịch diệt được, kính xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con, để sau này, trong chúng con, ai muốn tự tịch diệt, chúng con biết mà thực hành, còn nếu có ai muốn, chúng con sẽ chỉ cho họ?

Đức Phật dạy Ngài Ca Chiên Diên:

Này ông Ca Chiên Diên, phần tự tịch diệt này, các ông hoặc ai muốn tự tịch diệt, hãy tu Pháp môn Thanh Tịnh Thiền, khi được “Rơi vào Bể tánh Thanh Tịnh” tự nhiên biết, không cần phải ai chỉ dạy. Tuy nhiên, Như Lai cũng chỉ rõ như sau để trợ giúp các ông:
– Nếu có ai hỏi, các ông nương theo căn bản này dạy lại cho họ:
– Tứ đại thì các ông biết rồi, nó vốn là tịnh, sở dĩ, sự sống của mỗi con người là nói riêng, còn nói chung là sự sống của mỗi chúng sanh, là do Tánh Phật. Nhưng vì Tánh Phật bị vỏ bọc của tánh Người giam giữ lại, nên Tánh Phật phải làm việc theo ảo tưởng của tánh Người. Tánh Người và thân xác của mỗi con người được tồn tại là do vận hành của Điện từ Âm – Dương mới tồn tại được. Trong thân của mỗi con người có não bộ. Não bộ này là do Tánh Phật điều khiển. Vì vậy, Tánh Phật khi: Thấy, Nghe, Nói hay Biết, phải xuyên qua tánh Người. Mà tánh Người do 16 thứ và 8 muôn 4 ngàn cái bong bóng Điện từ Âm – Dương bao bọc, nên Tánh Phật không: Thấy, Nghe, Nói hay Biết còn Thanh Tịnh nữa, mà Tánh Phật phải: Thấy, Nghe, Nói và Biết bằng tánh Người. Đây là Quy luật sống của một con người hay động vật. Duy trì sự sống này là nhờ dòng Điện từ Âm – Dương luân chuyển từ não bộ xuống tim và tỏa đi khắp châu thân. Rồi từ tim chạy lên não bộ cũng tỏa đi khắp châu thân.
Người muốn tự mình tịch diệt thì phải hiểu như trên. Sau đó phải tu Thanh Tịnh Thiền, chứng được Thiên nhãn thông, sẽ nhận ra dòng điện này. Khi muốn tịch diệt, tự mình biết cho dòng điện Âm Dương này dừng lại là tự tịch diệt được.
Còn người tu theo Tứ quả Thinh văn, muốn tự tịch diệt phải chứng được quả A La Hán, tức an trú trong Niết Bàn Tịch tĩnh, thì tự mình cũng cho dừng dòng Điện từ Âm – Dương này. Nói theo nhân gian, mình tự cắt được dòng Điện từ Âm – Dương đang duy trì sự sống xác thân của mình.
Trên đây là người muốn tự tịch diệt, tức muốn lìa bỏ xác thân của một con người, chớ Giải Thoát là một chuyện khác.

Ngài Ca Chiên Diên hỏi tiếp:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Còn thời gian ngắn nữa, Đức Thế Tôn tịch diệt và rời Thế Giới này, có nghĩa là Đức Thế Tôn nhập vào “Bể tánh Thanh Tịnh Phật tánh” mà Mười phương chư Phật sinh sống, thưa có phải như vậy không, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy Ngài Ca Chiên Diên:

– Này ông Ca Chiên Diên, nếu người bình thường không biết tu hành là gì, hoặc những người tu mà còn bị sự cuốn hút của Nhân – Quả đi trong Tam Giới này, thì bị Quy luật Vật lý Thế Giới này chi phối. Những người tu vượt ra ngoài sự cuốn hút của Vật lý Trần gian này, họ có cách như sau:
1- Khi tu thành tựu Thanh Tịnh Thiền rồi, tâm Vật lý của tánh Người không bị Quy luật Vật lý ngăn cản, nên được thênh thang, chỉ thênh thang thôi, chứ chưa được trùm khắp, khi bỏ xác thân, họ muốn giữ xác thân của họ bao lâu tùy ý, còn họ muốn đến cảnh giới nào tùy ý họ. Vì vậy, sau khi diệt độ, Như Lai dùng một phần định lực Thanh Tịnh Thiền để giữ gìn thân tứ đại này. Nhờ vậy, khi hỏa thiêu tất cả xương và tim của Như Lai sẽ không bị lửa của Thế Giới này đốt cháy được. Để chứng minh việc tu tập của Như Lai là thực tế và khoa học, chứ không phải là huyễn hoặc hay mê tín dị đoan.

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Khai thị Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *