Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 06: Huyền Ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền

✍️ Mục lục:

9- Kỹ sư cơ khí Lê Trọng K…, SN 1945 (Tp. Vũng Tàu), khi ngộ Thiền, kỹ sư có viết bài thơ dài 72 câu:

Ô Cấp là biển Vũng Tàu
Chùa chiền lớn nhỏ cái nào cũng xinh
Ở trên núi Lớn Chùa linh
Các thầy dạy bảo, không nào hơn đây.

Chúng tôi có hỏi chỗ này
Tu Thiền Thanh Tịnh là sao hỡi thầy?
Quý thầy mời gọi vô đây
Muốn tu Thanh Tịnh thì thầy chỉ cho.

Chân trái chân phải xếp co
Định tâm quán tưởng đừng cho vọng trần
Quý vị như vậy mà mần
Khi được thuần thục Phật liền hiện ra

Phải nghe lời dạy của ta
Tu được như vậy không sa Luân hồi
Chúng tôi hành mãi không thôi
Ba năm sáu tháng cứ ngồi lặng yên.

Bỗng nhiên tôi gặp láng giềng
Bạn ấy hỏi tu Thiền là tu sao?
Tình thật tôi nói trước sau
Vị thầy trên núi chỉ tôi ngồi Thiền.

Chân xếp tâm phải để yên
Tâm quán và tưởng không duyên Luân hồi
Bạn ấy, như vậy chết rồi!
Ngàn đời muôn kiếp Luân hồi không tha!

Tôi liền xin hỏi cho ra
Phải làm sao được vượt qua Luân hồi?
Ông đừng nghĩ chuyện xa xôi
Tôi tặng quyển sách ông ngồi đọc đi.

Nếu có thắc mắc điều chi
Cứ gọi trực tiếp hỏi người viết văn
Đọc qua tôi thấy hành văn
Rõ ràng tường tận chưa văn nào trùng.

Tôi thấy lối viết lạ lùng
Dám bảo loại sách chưa từng viết ra
Tôi đọc liên tục ngày ba
Bỗng tâm phát sáng nhận ra ánh Thiền.

Tôi liền điện thoại hỏi liền
Hỡi người viết sách sao Thiền quá hay
Người viết hỏi lại như vầy
Ông thấy thế nào mà lại nói hay?

Tôi thưa, người viết thế này:
Tâm tôi Thanh Tịnh Tánh thường hằng tri
Một tuần tâm sáng không nghi
Thấy như thác nước đổ thì mênh mông.

Nhìn thẳng vào tận bên trong
Thấy rất huyền diệu không mong nói lời
Người viết, như vậy phải rồi
Chính chỗ Thanh Tịnh là nơi Cội Nguồn.

Vừa nghe được vậy lệ tuôn.
Văng ra những thứ không buồn không vui
Tự nhiên tôi hết ngậm ngùi
Vì đã nếm được tuyệt mùi Thiền Tông.

Chánh pháp nhãn tạng trong lòng
Niết Bàn vi diệu không mong tu Thiền
Chỉ cần cứ để tâm yên
Không cần ngồi Thiền cho khổ tấm thân.

Nhãn tạng cứ thấy trắng trong
Không cho vẫn đục là xong tu Thiền
Hôm nay tôi hết đảo điên!
Cũng nhờ nguồn Thiền của Phật Thích Ca.

Nhận được nhất quyết nói ra
Khi ai cần đến nói ra lời này
Trước để cám ơn vị thầy
Sau lại trả nghĩa lòng này mới yên.

Tôi nguyền trước Đấng thiêng liêng
Nhất định nói Huyền của Phật Thích Ca
Vì nay tôi đã nhận ra
Niết Bàn Sanh – Tử chỉ qua bóng trần.

Tôi xin kính nguyện xa gần
Mong ai cũng nhận được phần như con
Dù cho sông cạn núi mòn
Nhất quyết phải giữ lòng son còn hoài.

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Quyển 06: Huyền Ký của Đức Phật và những vị Ngộ Thiền 👉 Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *