Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 06: Huyền Ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền

✍️ Mục lục:

Những người châu Âu ngộ Thiền

l- Ông Từ Quốc C…, sanh năm 1937, (Tp. Montpelier, nước Pháp), khi ông ngộ Thiền, ông có viết bài thơ 16 câu:

Xưa nay tôi nguyện tôi cầu
Ngày, đêm, sáng, tối, lúc cầu, lúc xin
Thân tâm mỏi mệt nhức mình
Chẳng thấy gì lạ chẳng linh chút nào.

Thiền Tông đọc trước đọc sau
Tâm Tánh yên lặng dâng trào huyền linh
Tự mình hiểu biết nơi mình
Tâm kia phát sáng tự mình biết thôi.

Không ai kiểm chứng lời tôi
Mong nhờ tác giả trình tôi với Thầy
Cớ sao tôi được như vầy?
Mong được vị Thầy chỉ rõ cho tôi.

Vì tôi hiện ở xa xôi
Mong nhờ tác giả vì tôi hỏi giùm
Ơn này tôi nguyện trọn mang
Phật Tánh hiển lộ vô vàn biết ơn.

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Quyển 06: Huyền Ký của Đức Phật và những vị Ngộ Thiền 👉 Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *