Giải đápBí Kíp Thiền Tông

Công đức – Phước đức – Ác đức

✍️ Mục lục: Trả lời câu hỏi của 8 Phật tử: Nguyễn Thành Tài, Bùi Thị Tươi, Nguyễn Thị Điệp, Nguyễn Huỳnh Long, Tô Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thị Thùy Trang:

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật )

Nguồn Thiền Tông

 Người đặt câu hỏi tiếp theo là Nguyễn Huỳnh Long cư ngụ tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang.

Kính gửi ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu.
Kính chào Bác Thiền gia Nguyên Nhân và Thiền gia Chánh Huệ Phong.

Con tên Nguyễn Huỳnh Long sinh năm 1992, quê quán Thốt Nốt, Cần Thơ, hiện đang sinh sống tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang.

Con tìm hiểu Đạo Phật từ năm 2009, chủ yếu là tìm hiểu những lời Đức Phật dạy là gì và hiểu về cấu trúc Vũ Trụ. Nhưng trong các kinh chỉ nói với sự trừu tượng khó hình dung được. Con vẫn kiên trì tìm hiểu nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Có một lần cách đây 1 năm, con nghe đến danh Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ bỏ ngôi vua và Tu thành Phật. Con nghe thấy rất vui và muốn tìm hiểu thì cơ duyên con tìm hiểu lần lần trên mạng internet, thì con thấy được quyển Đức Phật dạy tu Thiền Tông, bắt đầu con nghe và lần lượt nghe tiếp quyển Huyền ký của Đức Phật.

Khi con nghe xong như một sự chấn động trong tâm con mà trước giờ con đang tìm kiếm. Như kẻ mù được sáng, kẻ khát được uống nước vậy.

Rồi lần hồi con đã đọc hết 13 quyển sách Bác Nguyễn Nhân viết, con nghe đi nghe lại để hiểu thật rõ ràng tường tận những lời Phật dạy và tu tập cho đúng. Đến nay con đã tìm hiểu được gần một năm rưỡi và con hiểu được căn bản Thiền Tông Đức Phật dạy nơi Thế Giới này.

Nên hôm nay con gửi thư này đến Trưởng Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu và Bác Nguyễn Nhân xin được cấp Yếu chỉ Thiền Tông, để con từng bước vững chãi trên con đường tu tập Thiền Tông cho đến khi trở về Phật Giới.

Con hiểu Thiền Tông Phật dạy: “Tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Tri kiến bất lập tri tức Tánh Niết Bàn”. Con xin cảm ơn Bác.

Con có 6 câu hỏi về Thiền Tông, con xin Bác Thiền Gia – Soạn Giả Nguyễn Nhân giải đáp giúp con ạ. Con xin cảm ơn Bác rất nhiều.

⭐️⭐️⭐️ PT Nguyễn Huỳnh Long  ( 6 Câu hỏi):

 Câu hỏi 01: Sau khi con đọc hết 13 quyển sách Bác viết, con hiểu như sau về Công đức, có đúng hay không xin Bác cho con biết.

Vì có Nhân – Quả mà con Người đi luân hồi.
Vì tạo ra tầng số Điện từ Âm – Dương trong Tam Giới này là bất kỳ một hành động nào cũng đều tạo ra kết quả cả, và cũng vì có Nhân – Quả mà chúng ta mới được về Phật Giới.

Riêng hành động mà giúp cho Người khác hiểu được Càn khôn Vũ Trụ này và nguồn gốc Phật Tánh từ đâu đến, khiến Người ấy hiểu và muốn trở về cội nguồn chính mình thì mình có Công đức, và Công đức này chính là Điện từ Dương mà Khoa học hiện nay gọi là Proton có trong hạt nhân nguyên tử.

Proton này rất nặng có từ trường đẩy ra. Vì vậy chúng ta muốn về Phật Giới thì phải có lực đẩy, và lực đẩy ấy chính là Proton được lưu vào vỏ bọc Tánh Phật mà thôi.

Ở Trái Đất này muốn gì thì được cái đó, vì thế mà chúng ta đầu tiên là phải muốn về Phật Giới, chính vì cái muốn này mà ta đã tạo ra một tầng số hay làn sóng không thuộc Tam Giới này, một tần số thoát ra Tam Giới, và muốn thoát ra được thì phải nhờ lực đẩy chính là Công đức, Điện từ Proton.

Chính vì thế mà khi giúp được nhiều Người giác ngộ thì Điện từ dương sẽ tích lũy càng nhiều trong vỏ bọc đánh Phật, làm cho Tánh Người không chịu nổi sức nặng ấy, mà cho Tánh Phật tự do ra vào, nhưng chỉ sử dụng được khi nhận ra được Tánh Phật của mình và hằng sống với Tánh Phật ấy mà thôi.

Vì thế mà khi Ngài Xá Lợi Phất đã chứa rất nhiều Công đức trong Phật Tánh, nhưng đợi đến khi Đức Phật dạy Thanh Tịnh thiền, nhận ra Phật Tánh của mình thì ngài Xá Lợi Phất mới được rơi vào Bể Tánh Thanh Tịnh, là Tánh Phật thoát ra ngoài vỏ bọc Tánh Người, bắt được làn sóng Điện từ quang có trong Phật Giới và biết rõ cội nguồn của mình, và biết được đường về Phật Giới.

Con hiểu như vậy có đúng không, xin Bác giải thích giúp con ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️Cháu trình bày như vậy chỉ đúng về Điện từ Âm – Dương thôi, chứ còn về Công đức thì cháu chưa hiểu. Bác đưa ra ví dụ như sau, cháu sẽ hiểu về Công đức mà Người tu theo Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam phải biết:

Ở Trái Đất này có 4 loại Đức:

 1. Công đức: Cháu giúp Người khác hiểu thật rõ ràng sự thật ở Trái Đất này, tìm cách từ bỏ nó là cháu có Công đức. Công đức này chỉ sử dụng ở Phật Giới.

2. Phước đức dương: Cháu giúp Người khác an vui, để cháu mong vãn sanh lên các cõi Trời hay nước cực lạc sống.

3. Phước đức âm: Cháu muốn làm Người giàu sang ở Trái Đất này.

4. Ác đức: Cháu lừa những Người mê muội, lấy tiền của những Người này có 2 cách:

+ Cách 1: Đạo Phật là Đạo giác ngộ và Giải Thoát, cháu không biết mà nói là cháu biết, đứng ra tổ chức dạy, để dụ những Người không biết, họ đến nghe cháu nói, cháu bị ác đức đó.

+ Cách 2: Đạo Phật là Đạo giác ngộ và Giải Thoát, cháu cũng không biết mà cháu bịa ra những chuyện linh thiêng như: vẽ bùa bán, viết phép cho Người kém học thức thĩnh thì cháu bị ác đức đó.

 Câu hỏi 02: Tánh Phật và các Trung Ấm Thân khi nhập vào thai mẹ theo thứ tự như thế nào ạ, và Tánh Phật mới vào khi sinh ra sẽ có biểu hiện và nhận biết như thế nào ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️Tánh Phật và các Trung Ấm Thân khi nhập vào thai mẹ là theo vị Thần thực thi Nhân – Quả quyết định.

Tánh Phật chưa vào tử cung của mẹ thì còn nhớ những gì trước đó. Khi vào tử cung mẹ ngủ rồi thì quên hết, vì vậy khi mẹ sinh ra không còn nhớ những gì mà Tánh Phật biết ở Phật Giới hay các đời trước.

 Câu hỏi 03: Vì sao Đức Phật ban đầu khi mới vào Tam Giới, kiếp thứ nhất vào là Người tạo Phước Đức dương được lên cõi Trời vô sắc, và các kiếp kế tiếp càng giảm dần xuống Địa Ngục và làm cả hoa báo. Tại sao lại như vậy à? Có phải bất kì Phật Tánh nào vào Tam Giới cũng phải trải qua các kiếp sống như thế rồi mới trở về Phật Giới được. Xin Bác giải đáp.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Đầu tiên Tánh Phật mang thân và Tánh Người thì như sau:
Thân và Tánh Người, ban đầu có 16 thứ trống rỗng. Tánh Phật mượn 16 thứ trống rỗng này chỉ thấy nghe nói biết mà không biết gì.

– Ban Thánh chủ Trái Đất giúp Tánh Người sống trong Gia đình làm Người có Nhân Nghĩa Lễ Trí Tính, để không bị Nhân – Quả, chờ ngày vị Phật cho công bố Pháp môn dạy Giải Thoát ra đến học tạo Công đức, mang trở về Phật Giới.

– Ban Tiên chủ Trái Đất giúp Tánh Người sống trong Gia đình, làm Người an nhàn để không bị Nhân – Quả đi luân hồi, cũng chờ ngày vị Phật cho công bố Pháp môn Giải Thoát ra, đến học tạo Công đức mang trở về Phật Giới.

Nhưng vì ở Trái Đất này Thập loại Cô Hồn quá nhiều, nên theo dụ Tánh Phật, điều khiển Tánh Người làm đủ chuyện, để dính vào Nhân – Quả, để nhập bọn với chúng.

Khi Tánh Phật đã bị Nhân – Quả rồi thì vị Thần thực thi Nhân – Quả cho đi các nơi, không nhớ tạo Công đức được nữa nên phải đi luân hồi trong lục Đạo, mỗi nơi ít nhất cũng vài lần mới trở về Phật Giới được.

Trung bình mỗi Tánh Phật vào Gia đình xin làm con của cha mẹ, luân hồi ít nhất là 5 Trái Đất mới có cơ may trở về Phật Giới được. Còn nếu Tánh Phật mượn thân và Tánh Người mà phá Pháp môn Giải Thoát, thì vĩnh viễn không trở về Phật Giới được.

 Câu hỏi 04: Vì lý do gì mà Đức Phật Thích Ca được đức Phật cổ Nhiên Đăng dạy và trở thành Người toàn năng toàn giác, dạy Đạo Giải Thoát mà không phải là một Người khác. Và phải làm gì để trở thành một vị toàn năng toàn giác trong Tam Giới này. Xin Bác giải đáp giúp con ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Đây là do sự sắp đặt bên Phật Giới, cứ 10 ngàn năm có một vị Phật dạy Đạo Phật ở Trái Đất này. Muốn thành Người toàn năng toàn giác thì phải có Công đức vô lượng, Phật nhãn mỡ ra toàn diện, thì Người này sẽ là Người toàn năng toàn giác.

 Câu hỏi 05: Vì sao Tánh Người lại có 16 thứ Tánh mà không phải 5 hay 10 thứ Tánh. Tánh Người hình thành dựa trên nguyên lý gì?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Đây là do sự sắp xếp của Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương.

 Câu hỏi 06: Đức Lục Tổ Huệ Năng để lại thân Kim Cang bất hoại là có lý do gì, và việc nữa, chiếc y của Đức Phật Thích Ca được chôn cùng với cái bát, và nữa chiếc y còn lại thì quấn thân ngài Lục Tổ, điều ấy có hàm ý gì, xin Bác giải đáp giúp con? Con xin cảm ơn Bác rất nhiều. Kính chúc Bác Nguyễn Nhân cùng Ban Quản trị nhiều sức khỏe ạ.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️Đức Lục Tổ Huệ Năng không có để Kim Thân Phật, chỉ để lại thân Tứ Đại mà thôi.

Phần chôn Bát và Y của Đức Phật, đây là lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy Đức Lục Tổ Huệ Năng, để Người các đời sau tin Pháp môn Thiền Tông là Pháp môn Khoa học và thực tế, nên Đức Lục Tổ Huệ Năng mới vâng lời dạy của Đức Phật.

Bác Nhân cám ơn cháu hỏi.

Nguồn Thiền Tông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *