Giải đápBí Kíp Thiền Tông

Công đức – Phước đức – Ác đức

✍️ Mục lục: Trả lời câu hỏi của 8 Phật tử: Nguyễn Thành Tài, Bùi Thị Tươi, Nguyễn Thị Điệp, Nguyễn Huỳnh Long, Tô Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thị Thùy Trang:

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật )

Nguồn Thiền Tông

 Các câu hỏi tiếp theo là của Nguyễn Thị Bích ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Cháu chào Bác Nguyễn Nhân, cháu chúc Bác mạnh khỏe, bình an. Cháu tên là Nguyễn Thị Bích, cư ngụ số nhà 176 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cháu có 10 câu xin hỏi Bác ạ.

⭐️⭐️⭐️ PT Nguyễn Thị Bích  ( 10 Câu hỏi):

 Câu hỏi 01: Bác nói, còn bí kíp chưa nói ra, vậy bí kíp Đức Phật muốn dạy gì cho các môn đồ của mình, cũng như cho toàn nhân loại thưa Bác.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Bí kíp mà Bác chưa nói ra, là những lời dạy tuyệt mật của Đức Phật. Bí kíp của Đức Phật nói ra có lợi lớn cho những Người mê tín, họ bỏ được mê tính, mà hại cũng rất nhiều Người sống bằng cái nghề mê tính.

1- Làm phước thiện cho thật nhiều
2- Khi làm phước thiện, gương mặt mình phải vui tươi hòa nhã
3- Lòng ham muốn sau khi chết vào nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh sống.

4- Nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh nằm ở phía Bắc núi Hy Mã Lạp Sơn, những nơi có núi, non, sông hồ đẹp, gọi là Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh.

 Câu hỏi 02: Thưa Bác. Tại sao Đức Phật thành lập ra giáo đoàn Phật giáo mà lại không kèm theo quyển Giáo Lý, để các môn đồ của mình biết hành cho đúng, mà lại chỉ dạy ẩn ý thôi để các môn đồ của mình cứ phải suy tưởng, mò mẫm, để rồi không ai giống ai thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️Đức Phật thành lập ra Giáo đoàn Phật giáo dạy Đạo có đến sáu Pháp môn tu. Mỗi Pháp môn Đức Phật đều có kèm theo quyển Giáo Lý, để các môn đồ của ngài biết mà hành cho đúng.

Bác không biết lý do gì mà các môn đồ của Đức Phật lại không đem quyển Giáo Lý của Pháp môn ra học. Phần này cháu có biết thầy nào, cháu thử hỏi xem chứ Bác không dám xen vào chuyện của các thầy tu.

 Câu hỏi 03: Thưa Bác, khi bí kíp Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam được mở ra, thì có giúp ích được gì cho các nhà Khoa học và nhân loại không thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Bí kíp Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam được mở ra, Người nào đọc được bí kíp này, thi rõ những gì có trên Trái Đất này, không gì mà không biết, có lợi rất lớn cho Người dân Việt Nam, không tin sai sự thật ở Trái Đất này, dù là hữu hình, hay vô hình, nhất là Người tu theo các Đạo không sai.

 Câu hỏi 04: Tại sao Đức Phật không dạy chỉ một Pháp môn Giác Ngộ và Giải Thoát từ đầu, mà lại bày ra dạy những sáu Pháp môn thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️Sự thật ban đầu Đức Phật chỉ có dạy một Pháp môn Giác Ngộ và Giải Thoát thôi, nhưng vì các môn đồ của Đức Phật chửi Đức Phật là điên, vì vậy Đức Phật sợ quá, phải dạy thêm 5 Pháp môn tu có chứng, có đắc để các món đồ của Đức Phật thích mà theo Đức Phật tu.

Còn Pháp môn Giác Ngộ và Giải Thoát này Đức Phật phải bí mật truyền theo dòng Thiền Tông, để khi loài Người thông minh lên thật cao, hiểu sâu về kiến thức Khoa học Vật lý thì mới xin phép chính quyền, và giáo hội Phật giáo cho công bố ra.

Nếu chính quyền và giáo hội Phật giáo cho công bố ra thì cũng còn bị các vị thầy hành nghề cúng chửi còn hơn là thời Đức Phật nữa.

Các thầy chửi như sau:
– Pháp môn Giác Ngộ và Giải Thoát là của bọn Ma Vương
– Pháp môn Giác Ngộ và Giải Thoát là của bọn Tà ma ngoại Đạo
– Pháp môn Giác Ngộ và Giải Thoát là của Người bị bệnh hoang tưởng
– Pháp môn Giác Ngộ và Giải Thoát là của Người bị bệnh tâm thần.

Ôi chu choa, khi Pháp môn Giác Ngộ và Giải Thoát này được phép chính quyền và giáo hội Phật giáo cho công bố ra, mà các thầy cúng còn chửi khủng khiếp như vậy đó. Chửi Người phổ biến không nói gì, mà còn chửi luôn Đức Phật nữa, là ông thầy không biết chữ, viết ra Pháp môn Giác Ngộ và Giải Thoát làm sao được.

 Câu hỏi 05: Tại sao Pháp môn thứ Sáu, các thầy tu không dạy, mà lại là Người không phải thầy tu dạy ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️Cháu hỏi như vậy là sai, Pháp môn thứ sáu có ai dám dạy đâu, chùa Thiền Tông Tân Diệu sưu tầm viết ra cho độc giả đọc thôi, cháu thắc mắc Bác trả lời cho cháu biết vậy thôi. Nếu Bác đứng ra dạy Pháp môn thứ sáu này, thì các thầy chửi Bác đó.

Còn chuyện thầy tu không dạy Pháp môn thứ sáu này, cháu nên đi tìm hỏi các thầy, chớ Bác làm sao biết được.

 Câu hỏi 06: Như ở trong sách Thiền Tông viết, Đức Phật duy nhất muốn dạy cho loài Người biết hai phần: một là giúp cho loài Người thấu hiểu sự sống nơi Trái Đất này cũng như trong một Tam Giới, như vậy là Đức Phật muốn dạy cho tất cả nhân loại chứ đâu chỉ riêng có Đạo Phật.

Cháu được sinh ra bên Đạo Thiên Chúa, cháu rất mong muốn tất cả mọi Người, hay tất cả các Đạo đều có thể tiếp cận, đọc được những lời Chân thật quá quý này, để khi họ hiểu rồi thì họ sẽ biết chọn con đường nào mà họ muốn.

Nếu như nhà nước cho phép xuất bản quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam, thì cháu rất mừng. Cháu nghĩ nhà nước có cái lực để cho toàn dân, hay tất cả các Đạo đều có thể tiếp cận, đọc được những lời chân thật tuyệt quý, và Khoa học này.

Nhưng ngặt 1 nỗi, ví dụ như Đạo Thiên Chúa chúng cháu chẳng hạn, chỉ cần nhìn thấy chữ Đạo Phật, hay chữ ông Phật thôi là đã không thể đọc rồi, vì nó không cùng Đạo. Vậy cháu mong Bác và Nhà nước xem có cách nào, để ai ai cũng có thể tiếp cận đọc được, như là một môn Khoa học Vật lí tự nhiên không ạ Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️Phần này cháu nên xin chính quyền, chứ Bác chỉ là Người sưu tầm lời của Đức Phật dạy, viết ra thành sách, xin xuất bản hợp pháp, bán kiếm tiền tu bổ chùa Thiền Tông Tân Diệu. Nay cháu thắc mắt hỏi, Bác là một soạn giả viết sách, thì Bác phải có bổn phận trả lời cho cháu. Mong cháu hiểu cho Bác.

Bác soạn giả Nguyễn Nhân.

 Câu hỏi 07: Cháu xin Bác chỉnh sửa và chỉ căn bản từ Người mới bắt đầu vào Thiền Tông, cho đến khi trở về Phật Giới, cho cháu và mọi Người cùng biết để không bị lạc ạ. Cháu xin cảm ơn Bác.

Thưa Bác, Người không theo Đạo nào, hay Người tu theo các Pháp môn khác, hay Người ở Đạo khác, nếu muốn hiểu lời dạy chân thật tuyệt quý và Khoa học này thì, chỉ cần có một lòng kiên cố, kiên trì đọc, và tìm hiểu thật kỹ lưỡng các quyển sách Thiền Tông, và phải nghe các bài Bác giải đáp Thiền Tông, thì sẽ lấy được các trí tuệ Giác Ngộ và Giải Thoát có đúng không thưa Bác.

Hai: Người tu Thiền Tông muốn đi đúng đường thì phải nắm thật vững các Quy luật Vật lý, Nhân – Quả luân hồi, Điện từ Âm – Dương cuốn hút, và phải biết Tánh Phật là: thấy nghe nói biết Thanh Tịnh, Tánh Người là 16 thứ dính với trần cảnh, và mình làm việc gì cứ chăm chú việc làm của mình, không suy nghĩ việc không liên quan là đủ rồi, không cần dẹp vọng tưởng, để từ nó Thanh Tịnh.

Tìm kiếm hay dẹp vọng tưởng, nghĩ đúng, sai, đó là dụng công tu rồi, và phải hiểu rõ cái ý suy nghĩ, hành động, việc làm của mình, cái gì nó thuộc về điện âm và nó ở Thế Giới nào. Cái gì nó thuộc về điện dương và nó ở Thế Giới nào. Cái gì nó thuộc về Điện từ Quang và nó ở Thế Giới nào, hay là các suy nghĩ việc làm của mình nó thuộc về Công đức hay phước đức hay ác đức và nó đi về đâu, và phải hiểu kỹ lưỡng coi chừng loài Thánh lừa mình.

Ba: khi mình tạo Công đức thì phải đúng Quy luật, đúng công thức của cái làm Công đức của Điện từ Quang, khi mình đã hiểu được Quy luật Nhân – Quả luân hồi, và hiểu công thức thoát ra, khi có duyên tạo Công đức thì mình hiểu rồi, mình cứ âm thầm giúp, mình làm với tấm lòng chân thành trong sáng, không vì danh lợi, không nghĩ mình làm giúp cho Người này, Người kia sẽ được Công đức, hay phước đức, không khoe hay bất chấp thứ gì, không kiêu hãnh với cái hiểu, hay cái giải thích của mình. v.v… Mình cứ là một cách bình thường, đừng có nhiệt tình. Cháu xin Bác chỉnh sửa và dạy thêm cho cháu và mọi Người cùng biết à?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Nói về căn bản của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam, thì cháu phải hiểu căn bản như sau:

1. Là một tổ chức có 7 nơi rõ ràng:
– Càn khôn Vũ Trụ không biên giới
– Phật Giới: Càn khôn Vũ Trụ có đến đâu thì Phật Giới có đến đó
– Tam Giới: là một vùng rất nhỏ, đường kính chỉ có 10 tỷ km thôi
– Trái Đất: trong một Tam Giới có sáu Hành tinh giống như Trái Đất này. Còn Hành tinh làm vật tư là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, để sản xuất ra Hành tinh như chúng ta đang sống thì có hằng hà sa số, nhiều hơn số cát của nhiều tỉ sông Hằng bên nước Ấn Độ nữa.
– Cõi Trời dục giới: có 11 Hành tinh cấu tạo bằng Điện từ Âm – Dương năm màu sắc rất đậm, trong đó có Hành tinh của vị chúa Trời quản lý, gọi là Hành tinh Thiên Đàng.
– Cõi Trời hữu sắc: có 11 Hành tinh cấu tạo bằng Điện từ Âm – Dương 12 màu sắc, lung linh rất đẹp, trong cõi Trời của sắc này có 6 Hành tinh cấu tạo bằng Điện từ Âm – Dương cũng 12 màu sắc nhưng Thanh Tịnh rất đẹp, trong đó có 6 Hành tinh gọi là nước Trời Cực Lạc do sáu vị Phật làm chủ, mỗi vị Phật làm chủ một Hành tinh.
– Cõi Trời vô sắc: có 11 Hành tinh cấu tạo bằng Điện từ Âm – Dương không màu sắc. Tất cả những Hành tinh này do vị Trời quản lý, danh gọi là Đức Chúa Trời.

Riêng 6 Hành tinh nước Trời Cực Lạc do sáu vị Phật làm chủ. Tất cả 45 Hành tinh này là do ban bệ Trời Tứ Thiên Vương tạo ra và làm chủ, những vị quản lý 6 Hành tinh Trái Đất gọi là Thần Thánh Tiên chủ Trái Đất. Những vị quản lý 33 Hành tinh ở cõi Trời gọi là Đức Chúa Trời. Những vị quản lý 6 Hành tinh nước Trời Cực Lạc gọi là Đức Phật. Tất cả những phần nêu trên Đức Phật gọi là Tam Giới, còn các nhà Khoa học hiện nay gọi là hệ Mặt Trời.

2. Là tổ chức các Đạo, mỗi Đạo tổ chức tu đi một nơi như:
– Đạo Trời: do Đức Chúa Trời thành lập, tu để lên nước Thiên Đàng sống
– Đạo Thần: do Thánh Trái Đất lập, tu có sức mạnh để bảo vệ Gia đình và tổ quốc
– Đạo Thánh: cũng do Thánh chủ Trái Đất lập, tu để giúp con Người sống thánh thiện với nhau.
– Đạo Tiên: cũng do Thánh chủ Trái Đất lập, tu để giúp con Người sống nhàn hạ mà không phạm pháp.

– Đạo Phật: do vị Bồ Tát ở cõi Trời Đâu Suất, xuống Trái Đất lập ra Đạo Phật. Có 6 Pháp môn tu:
+ Pháp môn 1: tu để thành Thánh A-La-Hán tức thánh sống trong cô tịch
+ Pháp môn 2: tu để thành giảng sư Đạo Phật, hành nghề giảng sư kiếm tiền
+ Pháp môn 3: tu để thành kỹ sư Đạo Phật, hành nghề kỹ sư làm giàu
+ Pháp môn 4: tu để thành vãng sanh lên nước Cực Lạc sống, hưởng sung sướng tột cùng.
+ Pháp môn 5: tu để thành Thần Y trị bệnh, để có danh và tiền.
+ Pháp môn 6: không tu, chỉ học tạo Công đức để trở về Phật Giới.

Nhà nước cho tự do tín ngưỡng và tôn giáo, ai muốn tu gì thì tu, nhưng phải đúng Luật pháp như:

– Một: Đạo tu thì phải có Giáo Lý, giáo kinh, giáo lễ, giáo luật, tôn chỉ, cương lĩnh, nội quy, Đạo phục, giấy, và bằng chứng nhận .v.v…

– Hai: phải có trụ sở hợp pháp, không ra công viên, bãi biển hay rừng để tu

– Ba: phải có giấy phép hoạt động tập trung hợp pháp

– Bốn: phải có giấy cam kết không làm tổn hại môi trường

– Năm: phải có giấy cam kết không làm chính trị hay phản động

– Sau: phải có giấy cam kết không mê tín dị đoan.

Bác trình bày tóm gọn cho cháu biết, tùy ý cháu lựa chọn. Cháu hỏi về Đạo tổ chức bài bản và đúng nhất, Bác trả lời là Đạo Thiên Chúa.

Vì sao Đạo Thiên Chúa tổ chức bài bản và đúng nhất? Vì Đạo Thiên Chúa tu có quyển Giáo Lý rõ ràng, vì Đạo Thiên Chúa tu có Nhân – Quả rõ rệt như: tu đúng Giáo Lý thì lên Thiên Đàng sống, tu sai Giáo Lý xuống Địa Ngục sống.

Còn cháu hỏi về Đạo Khoa học Vật lý, thì Bác Nhân trả lời là Đạo Phật, Pháp môn thứ sáu. Trình bày gì cũng Khoa học, không nói chuyện linh thiêng, vì linh thiêng là do các loại Thánh lang thang ở Trái Đất này làm ra, để Người thích linh thiêng cúng cho Thánh lang thang ăn, đây là tu Phước.

 Câu hỏi 08: Bài Đường về Phật Giới, cháu đọc hết cả ba trường hợp, đến cuối trường hợp 3 cháu có nối thêm một đoạn nữa để cho nhớ. Đoạn nối là: “mình phải nhìn cho thật kỹ hình ảnh nó quay, hoa tiêu trước mặt mình là ai;; Như Lai đừng có tới; Di Đà đừng có theo; hay có bất cứ màu gì, hình ảnh, cảnh gì cũng không màn đến; chỉ khi nào nhìn thấy có một chấm Hoa Tiêu nó luôn xoay một chiều. Nó có một màu sáng vàng trong, nó xuất hiện ở trên đỉnh cao bên ngoài sức hút của Trái Đất. Ánh sáng bủa xuống, mình cứ bay theo ánh sáng bủa xuống đó, mình bay thẳng lên thì mới đúng”. Cháu nối thêm một đoạn như vậy có đúng không thưa Bác. Cháu xin Bác chỉ dạy ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Câu nói của cháu rất đúng, nhưng Bác xin nói rõ phần này:
– Trung Ấm Thân còn trong vòng 5km Hoa Tiên xuất hiện là giả.
– Trung Ấm Thân ra ngoài 10km, Hoa Tiêu xuất hiện là thật;
– Hoa tiêu xuất hiện trước mặt là giả
– Hoa tiêu xuất hiện từ trên hư không là thật.
– Hoa tiêu có màu vàng sáng trong là thật
– Hoa tiêu có màu vàng nhưng trong Hoa tiêu có màu gì trong đó là giả.

 Câu hỏi 09: Thưa Bác, chỉ cho chúng cháu căn bản học bài đường về Phật Giới như thế nào cho đúng và dễ phát ra Pháp Trần ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Chúng cháu cứ nhớ hoài đường về Phật Giới, tự nhiên Pháp Trần sẽ hiện.

 Câu hỏi 10: Bác nói lúc lâm chung mới sử dụng “Thanh Tịnh, rỗng lặng, hằng tri”. Vậy cháu chưa hiểu, lúc lâm chung đang nằm trên giường bệnh, thân đau đớn, cảm thấy thiếu hơi thở, mệt mỏi. Vậy hằng tri là hằng tri cái gì thưa Bác. Xin Bác nói thật rõ cho cháu và những Người tu Thiền Tông hiểu ạ?

Trên đây là những câu hỏi của cháu, xin Bác chỉ dạy ạ, cháu cảm ơn Bác và Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️Khi còn mang thân Tứ Đại mới đau, chuyển qua Trung Ấm Thân không còn đau. Lúc này mới sử dụng “Thanh Tịnh, rỗng lặng, hằng tri”.

Bác Nguyên Nhân cám ơn cháu Nguyễn Thị Bích hỏi.

Nguồn Thiền Tông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *