Bí Kíp Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Đạo ở Trái Đất

✍️ Mục lục: Đạo ở Trái Đất

⭐️ Đạo Phật 

👉Lập Đạo Phật

🌟Công thức lập ra Đạo Phật

Đầu tiên phải xin phép vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới để mà Vị này cho phép lập ra Đạo Phật.

Rồi kế tiếp là phải có các vị Chúa Trời chất vấn.

Sau đó là phải có các vị Phật chứng kiến.

Rồi phải được các vị sau đây ủng hộ là gồm những vị Thần – Thánh – Tiên và Chúa.

Thì vị Toàn năng Toàn giác này mới lập ra Đạo Phật được.

🌟 Một vị Phật muốn lập Đạo thì phải được 4 vị Phật Oai Âm – Dương phụ trách Đại Thiên Phật Giới chọn một người ở Trái Đất này lập ra.

Và phải đưa người này lên Cõi Trời Đâu Suất để dạy cho đến khi mở Phật Nhãn.

Khi mà cái vị này mở Phật Nhãn được rồi, thì mới đưa trở lại Trái Đất để mà lập ra Đạo Phật. Nhưng mà 10.000 năm mới có được người được chọn ra để mà lập Đạo Phật như vậy.

🌟 Khi mà một vị Phật mà được chọn để lập Đạo rồi, khi xong thì họ sẽ trở về Phật Giới, chứ làm gì có chuyện mà Luân hồi trong Tam Giới này nữa.

🌟 Khi mà vị Trời Tứ Thiên Vương cho phép Phật Thích Ca lập Đạo Giải Thoát, thì vị Trời Tứ Thiên Vương chỉ định vị Thánh Chủ và Thánh Mẫu lập lập ra Đạo Dương để tránh Nhân – Quả.

Còn vị Trời Tứ Thiên Vương lại chỉ Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu lập ra Đạo Âm, để mà Kim Thân Phật siêu nhỏ nào mượn Thân và Tánh Người mà phát ra Tưởng Tượng nhiều quá, thì cho vào Tu để cho hết Tưởng Tượng.

Thì Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu có nói rõ theo 3 Đạo Âm này bằng cái câu: Con Lạc Đà nó chui qua cái lỗ Kim cò dễ hơn là những người nhà giàu Tu Phước Thiện để mà lên Thiên Đàng sống chứ đừng có mơ mộng mà vào Thiên Gia, Thiên Phủ hay Thiên Cung sống. Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu có nói rõ ràng như vậy chứ làm gì mà có mâu thuẫn.


👉Mục đích lập ra Đạo Phật

🌟Đạo Phật lập ra là để dạy cho con Người sáu con đường đi đó là:

Con đường thứ nhất là dạy cho người tu thành Thánh.

Con đường thứ Hai là dạy cho người tu thành Giảng sư Đạo Phật.

Con đường thứ ba là dạy cho người tu Trở thành Kỹ sư Đạo Phật.

Con đường số bốn là dạy cho người tu Thành Thầy thuốc của Đạo Phật.

Con đường số năm là dạy cho người tu trở thành tiên ở trên Trời.

Và cuối cùng con đường số sáu là dạy cho người tu trở thành Phật ở Phật Giới.

🌟 Đạo Phật lập ra để giúp loài Người biết 2 phần:

1. Quy luật Nhân – Quả ở Trái Đất này.
Ví dụ: Muốn tu thành gì, thì có Nhân – Quả nấy.

2. Muốn trở về Phật Giới, thì đừng có tu.
Chỉ học biết Công thức, tìm Hạt Công đức mang trở về Phật Giới ăn, để Kim Thân Phật siêu nhỏ, thành Kim Thân Phật lớn. Đi được khắp trong Phật Giới. Muốn nhập Trái Đất nào trong Hệ Mặt Trời cũng được.


🌟 Pháp môn của Đạo Phật

💥 Đạo Phật lập ra có 6 Pháp môn tu.

💥 5 Pháp môn tu theo Nhân – Quả, Đức Phật cho phổ biến liền.

💥 Còn riêng Pháp môn thứ 6 là Thiền Tông, là Pháp môn Khoa học Vật lý, Phổ biến cho Người sống thời kỳ “Đồ Đồng” không ai hiểu, nên Đức Phật không cho phổ biến.

💥Nhưng Đức Phật cũng có dạy 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn cùng tu biết cơ bản của 122 Hạt Bụi Trần, mà ngày nay chúng ta gọi là “Hạt Nguyên tử”.

– Nhờ 122 Hạt Bụi Trần này, mà loài Người mới hiểu khái niệm về Khoa học Vật lý, nên mới bắt tay vào nghiên cứu Khoa học Vật lý.
– Như vậy, Đức Phật được danh là “Thuỷ Tổ ngành Khoa học Vật lý” mà loài Người nay đã biết.


👉Tổ chức của Đạo Phật

🌟Giáo Chủ của Đạo Phật

trong Đạo Phật thì vị Giáo Chủ đang là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

🌟Đức Phật Thích Ca là con Người thấy bằng con mắt Phật của mình; nên Ngài thấy và biết hết trong Trái Đất này; vì vậy cho nên chúng ta gọi Ngài là một vị Toàn năng Toàn giác.

🌟 Trước khi Đức Phật Thích Ca thành Phật thì Ngài đã được một vị Phật dạy Công thức mở Phật nhãn của mình.

🌟 Trước khi thành Phật thì Ngài là một anh Nông dân làm ruộng, có tên là Trường Thế Dân.

🌟 Người nào mà muốn làm một vị Giáo Chủ của Đạo Phật thì phải được một vị Phật ở Phật Giới vào Trái Đất để mà tuyển lựa.

Nếu như con Người nào mà có đủ tư cách là một vị Giáo Chủ của Đạo Phật thì phải lên nước Trời Đâu Suất ở.

Trên đó rồi được một vị Phật dạy cho cái Công thức mở Phật nhãn; rồi mới quay trở lại Trái Đất mượn Thân và Tánh của con Người; khi mà lớn lên giả Tu, cho đến năm 31 tuổi thì mới tuyên bố thành Phật được.

🌟Thành Phật là có nghĩa là thành một vị Toàn năng Toàn giác.

🌟Thành Phật bằng cách là con mắt Phật của con Người ấy phải mở ra, thì mới gọi là thành Phật.

🌟 Sau khi thành Phật thì Ngài dạy Đạo.

🌟 Một vị Phật mà muốn nhập vào thai Mẹ thì vị Phật đó phải được Ban Thần – Thánh – Tiên quản lý Trái Đất này trợ giúp; rồi mới nhập vào trong thai Mẹ được.

🌟 Một vị Phật mà muốn tồn tại trong thai Mẹ, thì phải ở trong thai Mẹ lúc nào cũng phải sáng trưng, thì vị Phật đó mới tồn tại được.

🌟 Người mẹ sau khi sinh một vị Phật ra phải chết là bởi vì có hai nguyên nhân như sau:

Thứ nhất vì là vị Phật đó phải nằm trong bụng con voi trắng sáu ngà, nên là người Mẹ không có sinh thường được; mà phải sinh mổ để lấy ra bằng đường bụng.

Thứ hai vào Thời kỳ vị Phật sinh ra còn là Thời kỳ Đồ Đồng, lúc đó con Người chưa có Văn minh cao, rồi phải sinh mổ nữa nên là bị nhiễm trùng.

Bởi vậy cho nên là người Mẹ mới phải chết.

🌟 Sự kiện mà Đức Phật sinh ra rồi đi trên bảy bông Sen là có thật.

🌟 Đây là quy luật Nhân – Quả ở Trái Đất Âm – Dương này, để cho vị Phật không bị dính vào Nhân – Quả, sức hút Vật chất cũng như sức hút Vật lý của Điện từ Âm – Dương.

🌟 Câu Thiên Thượng Thiên Hạ Duy ngã độc tôn có nghĩa là trên Trời dưới Trời duy nhất chỉ có Tánh Phật của con Người là cao quý nhất, là hơn hết.

🌟 Trước khi xuất gia thì Đức Phật không có chuẩn bị cái gì hết; chỉ đến Ngài đặt ra sáu câu hỏi với vua cha để mà Ngài có cớ để mà đi xuất gia thôi.

🌟 Đức Phật tuyên bố là Đức Phật đã thành Phật.

🌟 Giữa Tuyên bố thành Đạo và Tuyên bố thành Phật có sự khác nhau:

Thứ nhất khi mà tuyên bố thành Đạo, có nghĩa là thành ông Đạo, có nghĩa là vẫn còn Phàm phu.

Còn khi tuyên bố thành Phật, nghĩa là thành một vị Toàn năng Toàn giác.

🌟 Muốn thành một vị Phật thì Ngài phải giả Tu đến 6 năm; cho tới tuổi Tam thập Tự lập thì Ngài mới xưng là Như Lai được.

🌟Pháp Chủ của Đạo Phật

Trong Đạo Phật thì Pháp Chủ là vị thay thế cho vị Phật dạy Giáo Lý của vị Phật, dạy được gọi là Pháp Chủ.

🌟Vị Pháp Chủ ở trong Đạo Phật mà làm sai, mà không hoàn thành được Nhiệm vụ của mình, không gây Hậu quả gì hết; thì vị khác thay mà thôi. Vì Đạo Phật là Đạo Từ bi mà.


👉Đức Phật dạy 6 Pháp môn

🌟 Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy có tổng cộng tất cả là sáu Pháp môn.

🌟 Cơ bản từng Pháp môn như sau:

Thứ nhất là Pháp môn Tiểu Thừa, nghĩa là người tu Ngồi Thiền ép cho Tánh mình Thanh Tịnh; đến khi mà Tánh mình Thanh Tịnh rồi thì mong muốn cho vị Phật hay vị Thánh nhập vào mình để mình trở thành Phật hay thành Thánh; tùy theo mình ham muốn.

Thứ hai là Pháp môn Trung Thừa, là người tu phải ngồi học cho hết quyển Giáo Lý của Pháp môn Trung Thừa; rồi ngồi học các quyển Kinh của Đức Phật dạy; sau đó lại ngồi học hết bộ sách Duy Thức học của Đức Phật dạy; sau đó người này mới tập ngồi trả lời các câu hỏi của những người hỏi đến; khi mà câu nào trả lời cũng thông, thì người này là thành Giảng sư Đạo Phật rồi đó.

💥Lúc đó thì có thể xưng ta là Giảng sư Đạo Phật được rồi.

Còn Pháp môn thứ ba là Pháp môn Đại Thừa, thì cái người tu sẽ ngồi học cho hết quyển Giáo Lý của Pháp môn Đại Thừa; rồi ngồi Suy tư Hữu dụng Vật chất cho đến khi nào mà biết được Hữu dụng Vật chất là người đó Thành công.

💥Sau đó nếu như mà tự sản xuất ra được Vật chất bán; hay là họ bán Công thức cho người khác sản xuất thì là sẽ thành là Kỹ sư Đạo Phật.

✨Còn Pháp môn thứ tư là Pháp môn Niệm Chú, ở Pháp môn này người tu sẽ ngồi niệm các câu Thần Chú trong các quyển Kinh Đại Thừa, mà sai khiến các vị Cõi Âm; rồi mời các vị này dẫn đi tìm các cây hay lá  hay cây cỏ có tính dược cao, rồi bẻ lấy đem về rồi bào chế ra thuốc bán.

💥Lúc này người này sẽ thành Thần y của Đạo Phật.

Pháp môn tiếp theo là Pháp môn Niệm Phậ,t người tu ngồi niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật; cứ niệm hoài cho đến khi mà thấy được hình bóng của Đức Phật A di đà hiện ra là Thành công; rồi thêm nữa là ngày nào cũng đem tiền bố thí cho những người nghèo sau khi chết sẽ được vị Thần quản lý giao cho Ban Thần Thực thi Nhân – Quả; dẫn lên các nước Trời Cực Lạc sống, rồi vui chơi ở trong đó tùy thích, vui chơi sướng như Tiên ở trên Trời vậy.

✨Cuối cùng là Pháp môn thứ sáu là Pháp môn Thiền Tông, ngồi học cho hết quyển Giáo Lý Đạo Phật khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam; để mà biết hết những gì mà quyển Giáo Lý này dạy được gọi là Giác Ngộ. Sau đó học Công thức tìm Hạt Công đức, rồi học cho thuộc Đường trở về Phật Giới, được gọi là Giải Thoát .

💥Đây là cơ bản của sáu Pháp môn tu.

🌟 Thành tự của các Pháp môn

mỗi một Pháp môn Tu sẽ có những thành tựu như sau:

Pháp môn Tiểu Thừa thì Tu thành Thánh A La Hán.

Pháp môn Trung Thừa tu để trở thành vị Giảng sư Đạo Phật.

Pháp môn Đại Thừa tu để thành Kỹ sư Đạo Phật.

Pháp môn Niệm Chú Tu thành Thần y Đạo Phật.

Pháp môn Niệm Phật tu để trở thành vị Tiên ở trên nước Trời Cực Lạc.

Pháp môn Thiền Tông tu để thành Phật ở Phật Giới.

🌟Đức Phật lập ra nhiều Pháp môn Tu là để đáp ứng cho Tánh của mỗi con Người ai muốn tu thành gì thì tu.

🌟 Mỗi Pháp môn tu của Đạo Phật thành rồi thì làm việc như sau:

✨1. Pháp môn Tiểu Thừa, tu được thành Thánh A La Hán, làm vị Hiển Linh để người khác lạy mình, cúng tiền cho mình sài.

✨2. Pháp môn Trung Thừa, tu được Thành Giảng sư Đạo Phật, hành nghề Giảng sư kiếm tiền.

✨3. Pháp môn Đại Thừa, tu được thành Kỹ sư Đạo Phật, hành nghề Kỹ sư để kiếm tiền.

✨4. Pháp môn Niệm Chú, thành Thần y Đạo Phật, hành nghề Thầy thuốc kiếm tiền.

✨5. Pháp môn Niệm Phật, thành Tiên trên Trời Cực Lạc, vui chơi hưởng sung sướng tột cùng.

✨6. Pháp môn Thiền Tông, thành Phật, tái nhập Trái Đất, giúp người khác trở về Phật Giới vị Phật này có Công đức.


🌟Ở Thế Gian này thì có nhiều người được gọi là “Phật sống” đó là những người biết được Sự thật Tất cả ở Trái Đất tam giới và Phật Giới cũng như ở trong Càn khôn Vũ Trụ này.

💥Còn “Phật chết” thì đó là những người không biết như vị “Phật sống”.

🌟 Ai lấy Sắc Cầu ta, tức nhìn Phật mà cầu xin Phật một điều gì.

Lấy Âm thanh để Cầu ta, tức lấy chuông mõ ra tụng mà cầu Phật việc chi;

Người này hành Đạo Tà tức hành Đạo của Ma.

🌟10 vị Kim Thân Phật ở Phật Giới  vào Trái Đất

10 vị Kim Thân Phật ở Phật Giới được đề cử vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề họp, để Thái tử Tất Đạt Đa xin lập ra Đạo Phật ở Trái Đất này; là những vị Kim Thân Phật làm việc trong Ban Tổ chức Nghi lễ của bốn vị Phật Oai Âm – Dương ở Đại Thiên Phật Giới. Ban này thì có ba Nhiệm vụ chính:

 Nhiệm vụ thứ nhất là: đưa các vị Kim Thân Phật siêu nhỏ vào Trái Đất, để mà xin Nhị vị Thần Chủ và Thần Mẫu cho vào Gia đình, xin làm con của Cha Mẹ, khi Mẹ sinh ra lớn lên để mà tìm Hạt Công đức.

 Nhiệm vụ thứ hai là: rước các Kim Thân Phật siêu nhỏ vào Trái Đất, để tìm Hạt Công đức và mang trở về Phật Giới,

 Còn Nhiệm vụ thứ ba là: dự Lễ những vị Toàn năng Toàn giác, xin lập ra Đạo Phật ở Trái Đất này, đó là Nhiệm vụ của Ban Nghi lễ này.


👉Đức Phật học Đạo

🌟 Đức Phật Cổ Nhiên Đăng

Khi Kim Thân Phật Nhiên Đăng ở nước Trời Đâu Suất thì Kim Thân Phật Nhiên Đăng đóng vai trò là một vị Thầy dạy Đạo cho Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh, thấy bằng Tri và Kiến Phật của mình để trở thành một vị Phật.

Vì vậy mà Kim Thân Phật Nhiên Đăng ở nước Trời Đâu Suất, Ngài phải mặc quần áo như một vị Thầy dạy Đạo cho Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh; nên không mặc quần áo của một vị Phật như ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này.

🌟Đức Thích Ca Mâu Ni mà thành Phật thì không có Tu

Đức Thích Ca Mâu Ni mà thành Phật thì không có tu, mà nhờ Đức Phật Nhiên Đăng hỗ trợ, để Phật nhãn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mở ra; để thấy và biết khắp trong Càn khôn Vũ Trụ này; để làm Giáo Chủ của Đạo Phật.

💥Đức Thích Ca Mâu Ni không tu mà thành Phật là do vị Phật Nhiên Đăng trợ giúp để Tri và Kiến Phật siêu nhỏ của Ngài mở ra; thấy và biết khắp trong Càn khôn Vũ Trụ.

💥Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp đầu tiên Độ năm anh em ông Kiều Trần Như và bốn người bạn đồng Tu; là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có chín Hạt Công đức rồi; khi trở về đến Bầu hoàn Phật Giới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ăn chín Hạt Công đức, thành vị Phật chín tuổi. Ở đây Đức Phật Nhiên Đăng tặng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 71 Hạt Công đức nữa, nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành là vị Phật 80 tuổi.

💥Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được 80 tuổi, trở về Phật Giới phải nhận Nhiệm vụ vào các Trái Đất giúp người khác trở về Phật Giới; để có Hạt Công đức sử dụng hàng ngày; để duy trì Kim Thân Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

💥Tuy làm việc, nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải thường xuyên vào Tầng Bình lưu Trái Đất Nam Diêm Phủ Đề này; để theo dõi dòng Thiền Tông. Khi Pháp môn Thiền Tông được cho Công bố ra thì Ngài phải túc trực ở Tầng Bình lưu Trái Đất, để rước các Phật Gia có Công đức trở về Phật Giới.

💥Còn con Người bình thường muốn thành Phật thì phải qua Công thức mà Pháp môn Thiền Tông đã dạy rất rõ.

✨Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật rồi có hai Nhiệm vụ để làm như sau:

💥Một trở lại Tầng Bình lưu Trái Đất để theo dõi Đạo của Ngài lập ra.

💥Thứ hai khi xong theo sự phân công của ba cấp Phật ở Phật Giới.

💥Đức Phật Thích Ca đã thành Phật rồi; hiện Ngài đang ở Tầng Bình lưu Trái Đất, để chào đón các Phật Gia có Hạt Công đức trở về Phật Giới.


👉Luật Đạo Phật

🌟  Khi Phật Thích Ca lập Đạo, thì phải có Luật Đạo Phật, thì Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương Phụ trách Địa Giới mới cho lập ra Đạo Phật.

Luật Đạo Phật nghĩa là phải có đầy đủ 12 phần cơ bản của Đạo Phật như sau:

💥Một là, phải có quyển Giáo lý, Pháp môn tu của Đạo Phật.
💥Hai là, phải có quyển GIÁO KINH, Pháp môn tu của Đạo Phật.
💥Ba là, phải có quyển GIÁO LỄ, Pháp môn tu của Đạo Phật.
💥Bốn là, phải có quyển GIÁO ĐIỀU, Pháp môn tu của Đạo Phật.
💥Năm là, phải có quyển GIÁO LUẬT, Pháp môn tu của Đạo Phật.
💥Sáu là, phải có TÔN CHỈ, Pháp môn tu của Đạo Phật.
💥Bảy là, phải có CƯƠNG LĨNH, Pháp môn tu của Đạo Phật.
💥Tám là, phải có NỘI QUI Pháp môn tu của Đạo Phật.
💥Chín là, phải có Đạo PHỤC, Pháp môn tu của Đạo Phật.
💥Mười là, phải có GIẤY HAY BẰNG CHỨNG NHẬN, Pháp môn tu của Đạo Phật.
💥Mười một là, phải cho người thắc mắc HỎI TỰ DO Pháp môn tu của mình.
💥Mười hai là, khi người thắc mắc hỏi không trả lời được, đừng có chửi người hỏi.

3. Hiện nay các Thầy Chùa không còn áp dụng Luật tu của Đạo Phật nữa; Vì sao?

💥 Vì áp dụng thật đúng Luật Đạo Phật, thì không ai cúng tiền cho Thầy xài, thì làm sao Thầy sống mà tu?
💥 Cho nên, hiện nay các Chùa không áp dụng Luật Đạo Phật là vậy.


🌟 Bụi Trần

1. Khi Phật Thích Ca muốn thành lập Đạo, giảng cho 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu bài Bụi Trần là:

💥 Những Hạt bụi thật nhỏ, ngày nay gọi là Hạt Nguyên tử.

2. Những Hạt Bụi Trần này có ở trong Địa Giới, cơ bản có 122 Hạt.

3. Các Hạt Bụi Trần này, đến khi Pháp môn Giải thoát của Đức Phật Thích Ca cho Công bố ra, thì mới dạy Công dụng của 122 Hạt Bụi Trần này.

Vì Đức Phật nói ra thời con Người chưa Văn minh lên cao, không ai hiểu, nên Đức Phật đã không dạy.

🌟 Đức Phật nhờ Vị Thần Quản lý kho “Hạt Chân Như”, đưa cho 9 người này xem và giải thích, nên các Vị này hiểu. nên giúp Đức Phật lập ra “Giáo đoàn Đạo Phật”.

🌟 Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói chỉ 1 nút được mở thì 6 nút được mở, ý Đức Phật muốn nói:

Chỉ biết tổ chức của 1 Đạo, thì 6 Đạo kia đều biết.

🌟 Kinh Thủ Lăng Nghiêm là quyển Kinh đề cập đến Sự thật ở Trái Đất này.

Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng là để mở màn cho Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giúp cho người tu Chân chánh, mở Tri và Kiến Phật của mỗi người.

Những người tu vì Danh và Tiền thì họ quyết chí Tận diệt cho bằng được các quyển Kinh nói trên; các quyển Kinh mà nói lên Sự thật ở Trái Đất này đầu tiên là nguyển Kinh Thủ Lăng Nghiêm.


🌟 Định nghĩa Danh từ về Đạo Phật

Đệ tử:  Đệ tử là người học trò xưng với ông Thầy dạy Đạo nên được gọi là Đệ tử.

Môn đồ: Môn có nghĩa là cửa, Đồ có nghĩa là người. Ý nghĩa muốn nói người ở ngoài cửa.

Đồ đệ: Đồ có nghĩa là người, Đệ là em. Đồ đệ có nghĩa là người em.

Tín đồ: Tín có nghĩa là tin, Đồ này thì có hai ý nghĩa, cái nghĩa đầu tiên là người Khôn, nghĩa thứ hai là người Ngu.

🌟Giác Ngộ: có nghĩa là hiểu biết hiểu biết toàn diện trong Càn khôn Vũ Trụ này dù là Hữu hình hay Vô hình đặc biệt là phải hiểu hết các Đạo ở trong Trái Đất này.

Giải Thoát: Giải Thoát có nghĩa là giãy dụa để thoát ra ngoài Sức hút của Trái Đất và các nước Trời, để trở về Phật Giới sống gọi là Giải Thoát.

Nghiệp Phước đức Dương: Nghiệp Phước đức Dương là Nghiệp sống ở trong Tam Giới, tức sống trên các nước các nước Trời.

Nghiệp Phước đức Âm: Nghiệp Phước đức Âm là Nghiệp làm người giàu sang ở Trái Đất này.

Nghiệp Ác đức: thì sau khi chết sẽ đi hai nơi:

💥Thứ nhất là đi làm loài Hoa Báo, là khi mang Thân người không chịu tu Giải Thoát mà lợi dụng Đạo để kiếm tiền.

💥Thứ hai phải vào Địa Ngục sống, do bởi vì chỉ muốn kiếm tiền không chịu tu Giải Thoát. lại lợi dụng Đạo để truyền bá chuyện Hiển Linh.

Người tu theo Đạo Phật muốn hết Luân hồi: thì chỉ cần tìm Hạt Công đức để ăn, sau khi chết sẽ được Ban Thần – Thánh – Tiên Hành Lễ tiễn trở về Phật Giới sống, thì không còn Luân hồi nữa.

Nguồn Thiền Tông

✍️ Mục lục: Đạo ở Trái Đất 👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *