Bí Kíp Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam

✍️ Mục lục: Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam

⭐️ Con Người phải tu và Chùa Thiền Tông

👉 Cốt tủy của Đạo Phật

🌟 Chân Như

🌟 Chân Như trong Địa Giới gồm có 122 Hạt, gồm các Hành tinh và Hạt Chân Như.

🌟Chân Như trong Tam Giới chỉ có Điện từ Âm – Dương mà thôi nhưng có bốn loại Điện từ Âm – Dương:

Thứ nhất là Điện từ Âm – Dương năm màu sắc rất đậm; đó là Xanh – Vàng – Đỏ – Trắng – Tím.

Thứ hai là Điện từ Âm – Dương 12 màu sắc rực rỡ, lung linh; đó là Xanh – Vàng – Đỏ – Trắng; nhưng trong bốn màu Xanh – Vàng – Đỏ – Trắng này thì lại có thêm ba màu sắc khác.

💥Thí dụ như màu Xanh thì có: Xanh nhiều, Xanh vừa, rồi Xanh ít; tương tự như vậy thì các màu khác cũng vậy; cũng Vàng nhiều, Vàng vừa, Vàng ít; Đỏ nhiều, Đỏ vừa, Đỏ ít; Trắng nhiều, Trắng vừa, Trắng ít. 

Thứ ba là Điện từ Âm – Dương với 12 màu sắc rực rỡ lung linh Xanh – Vàng – Đỏ – Trắng.

Thứ tư là Điện từ Âm – Dương không màu sắc, nhưng mà hay hiện ra 12 màu sắc: Xanh – Vàng – Đỏ – Trắng, theo các mức độ giảm dần.

💥Thí dụ như Xanh nhiều, Xanh vừa, Xanh ít; Vàng nhiều, Vàng vừa, Vàng ít; Đỏ nhiều, Đỏ vừa, Đỏ ít; Trắng nhiều, Trắng vừa, Trắng ít.

🌟Chân Như trong Phật Giới

Chân Như trong Phật Giới thì gồm có bốn thứ:

Thứ nhất là Hạt Chân Như Kim Thân Phật siêu nhỏ cũng còn gọi là Hạt Phật hay là Phật Tánh.

Thứ hai là Hạt Chân Như Điện từ Âm.

Thứ ba là Hạt Chân Như Điện từ Dương.

Thứ tư là Hạt Chân Như Dung nạp mà Khoa học còn gọi là Hạt Chân Như Plasma.

🌟Con Người đầu Tiên trong Trái Đất

Con Người đầu Tiên trong Trái Đất này là do Ban sản xuất con Người của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới sản xuất ra theo Công thức Khoa học Vật lý có nhiều thứ hợp lại mới thành Thân con Người được.

Đầu Tiên Thân con Người được hình thành từ Hạt Chân Như Hạt Nhân.

🌟Công thức mà để sản xuất ra Thân con Người đầu Tiên trên Trái Đất này là phần Tuyệt mật của Đạo Phật; những con Người đầu tiên, thì có cái Nhiệm vụ là làm Thủy tổ của loài Người.

🌟Con Người đầu tiên do Ban Sản xuất của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới Sản xuất ra, con Người này cũng có đủ 16 thứ Tánh của con Người.

Nếu như con Người Sản xuất ra mà không có Tánh, thì gọi là con Người Vô tính.

🌟 Các loài Khủng Long, các loài khác ở trên Trái Đất và loài Người ở trên Trái Đất đầu tiên, có từ những Hạt Chân như ở trong Địa Giới.

🌟Hạt Nhân chỉ là cái vỏ bọc của Thân người, bởi vậy làm sao cái vỏ bọc đó có thể ăn Hạt Dinh dưỡng mà thành con Người được.

Con Người cấu tạo bằng Thân Tứ Đại nếu muốn có Thân Tứ Đại thì con Người phải phải qua Công thức Vật lý Âm – Dương lúc đó mới có Thân người được.

🌟Ban Thần Thánh đâu có Sản xuất ra con Người nam / nữ mà Ban Thần – Thánh – Tiên chỉ đóng vai trò trợ giúp mà thôi.


👉 Sản xuất ra con Người và vị Phật

🌟Khi một con Người được Sản xuất ra ban đầu, thì Ban Sản xuất của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới phải làm các việc như sau:

Đầu Tiên là lấy Hạt Công thức Sản xuất ra con Người ở núi Công thức.

Sau đó Ban Sản xuất của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới mới đem cái Công thức này Sản xuất ra con Người .

Còn về Công thức Sản xuất như thế nào thì trong Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thền Tông Việt Nam được phép Xuất bản ra hợp lệ.

🌟Con Người đầu Tiên do trời Tứ Thiên Vương Sản xuất ra khác xa với con Người các vị Thần – Thánh – Tiên Chúa Sản xuất ra; việc Sản xuất ra con Người là để cho Tánh Phật vào mượn Thân và Tánh Người tìm Hạt Công đức hay là tạo nghiệp.

🌟Những vị Phật đầu Tiên trong Phật Giới có là do Ban Sản xuất của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới Sản xuất ra.

Còn Công thức Sản xuất ra như thế nào trong quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam được Xuất bản ra.

🌟 trong Phật Giới thì không có Quy trình Sản xuất ra một vị Phật, mà chỉ có Kim Thân Phật siêu nhỏ đi vào Trái Đất, mượn Thân và Tánh Người tìm Hạt Công đức rồi đem trở về Phật Giới ăn; để trở thành một Kim Thân Phật lớn.

🌟Phật Oai Âm – Dương

Những vị Phật đầu Tiên do Ban Sản xuất của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới Sản xuất ra, cho trở về Phật Giới để đảm nhận chức vụ vị Phật Oai Âm – Dương.

Phật Oai Âm – Dương này thì có ba cấp và trong mỗi cấp thì có bốn vị Phật Oai Âm – Dương.

🌟Đầu Tiên ở Phật Giới không có Kim Thân Phật lớn mà chỉ có Chân Như của Hạt Kim Thân Phật siêu nhỏ mà thôi.

Bởi vậy cho nên là vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới, mới đem cái Hạt Chân Như, Công thức Sản xuất ra vị Phật đầu Tiên để Quản lý và Điều hành Phật Giới.

Vị Phật đầu Tiên này có danh là Phật Oai Âm – Dương.

Danh từ Phật Oai Âm – Dương có nghĩa là oai nghĩa là oai lực, cũng có nghĩa là sức mạnh; còn Âm – Dương là Sản xuất ra ở Thế Giới Điện từ Âm – Dương; còn Lộ trình trở về Phật Giới thì các vị Phật này phải học cho thuộc về Phật Giới.

Tuy nhiên, thì các vị Phật đầu tiên trở về Phật Giới chỉ đạt được 1% mà thôi; Bởi vậy cho nên là vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới và cái Ban Sản xuất của vị Chúa Trời này phải Sản xuất liên tục nhiều năm; khi nào có những Kim Thân Phật từ Phật Giới vào Trái Đất báo cho biết là ở Phật Giới có nhiều vị Phật rồi; thì vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới mới cho ngưng Sản xuất những con Người trở về Phật Giới thành Phật.

Rồi cũng từ đây Kim Thân Phật siêu nhỏ nào mà muốn mang Kim Thân Phật lớn, thì Kim Thân Phật siêu nhỏ đó phải vào Trái Đất vào trong Gia đình xin làm con của Cha – Mẹ, rồi lớn lên mượn Thân và Tánh Người tìm Hạt Công đức mang trở về Phật Giới ăn, để thành một Kim Thân Phật lớn.

🌟Những vị Phật Oai Âm – Dương đầu Tiên trở về Phật Giới có Nhiệm vụ là:

Dạy cho các Kim Thân Phật siêu nhỏ nào muốn có Kim Thân Phật lớn để di chuyển khắp trong Phật Giới, thì Kim Thân Phật siêu nhỏ đó phải vào trong Trái Đất vào Gia đình rồi xin làm Con của Cha – Mẹ; khi Mẹ sinh ra lớn lên sẽ mượn Thân và Tánh Người tìm Hạt Công đức, mang trở về Phật Giới ăn để thành một Kim Thân Phật lớn.

🌟Những vị Phật qua Âm – Dương tiếp theo sau, phải vào Trái Đất tìm Hạt Công đức; muốn làm Phật Oai Âm – Dương thì phải có Công đức Vô lượng tức là phải trên 10.000 Hạt; thì mới được ngồi vào chiếc ghế Phật qu Âm – Dương.


🌟 Đạo Phật là Đạo phân tích cái Ngã Tánh của con Người

Đạo Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải là Đạo Vô Ngã, mà là Đạo phân tích cái Ngã Tánh của của con Người là không có thật Tánh này là do duyên hợp của Điện từ Âm – Dương và Tứ Đại nên mới phát ra 16 thứ Tánh con Người và 84.000 cái vọng tưởng tạo thành cái Ngã chấp hay Kiến chấp của con Người vì con Người không hiểu Nguyên lý này nên mới tu để diệt trừ các cái Ngã chấp để thành cái gì đó ở Trái Đất hay Tam Giới này.

Đây là sự thiếu hiểu biết của con Người. Vì con Người không biết được cái sự thật nên gọi là Vô minh.

Đức Phật lập ra Đạo Phật để dạy cho con Người hết Vô minh để con Người sáng suốt và khôn ngoan đây chính là Cốt tủy của Đạo Phật.

🌟 Đạo,  Người Tu

Đạo nghĩa là con đường đi.

Tu nghĩa là tìm hiểu và sửa.

Tu để thành các “Vị Thánh” đang Quản lý phần Âm của Trái Đất.

Ở Trái Đất này “tu không thành Phật được”. Vì muốn thành Phật, phải tìm Hạt Công đức mang trở về Phật Giới ăn để cho Kim Thân Phật siêu nhỏ lớn lên thành Kim Thân Phật lớn, gọi là thanh Phật.

Vị Tổ sư Thiền Tông đời thứ 21 lại nói: Tôi ngu mới tu giải thoát.

💥 Đây là Tổ nói ra sự thật về Pháp môn Thiền Tông học này.

💥 Vì vậy, Đức Phật có nói: Tu để thành Phật giống như nấu cát để thành cơm vậy.

🌟 Con Người ta phải Tu

Vì người ta không hiểu chữ Tu là gì, nên người ta mới tu thôi; chứ nếu người nào đã biết chữ Tu rồi thì người này sẽ không Tu nữa.

Còn người nào không biết mà tu; đây gọi là tìm hiểu; người nào có Trí Tuệ thật Sáng suốt rồi thì sẽ không còn tu nữa.

🌟 Các Đạo Tu để thành cái gì, thành rồi làm việc chi

Các Đạo không khẳng định là tu để thành cái gì? thành rồi làm việc chi? là vì có nguyên do như sau:

Lý do thứ nhất: là vị Đạo này không có quyển Giáo Lý và Cương Lĩnh của vị Giáo Chủ dậy nên không biết tu, để thành gì.

Lý do thứ hai: là vì Đạo này không có quyển Giáo Lý của vị Giáo Chủ dạy nên không biết tu thành rồi, thì làm việc chi?

🌟 Con Người ai ai cũng biết Sự thật ở Trái Đất và Tam Giới

Ở Trái Đất này nếu mà muốn cho con Người ai ai cũng biết Sự thật ở Trái Đất và Tam Giới thì cũng rất là dễ.

Mời tất cả những vị học cao hiểu rộng những vị là Giáo sư, Tiến sĩ các ngành, cùng nhau viết ra sáu phần của Càn khôn Vũ Trụ.

Xuất bản ra quyển sách Sự thật của các loài sống trong Càn khôn Vũ Trụ này, thì người nào đọc được, người đó sẽ biết được Sự thật ở Trái Đất và Tam Giới này; các vị mà sống trong Càn khôn Vũ Trụ này; gồm có ví dụ như là:

💥 Thứ nhất: là các vị Phật này, các vị Phật thì đang ở đâu? mang thân bằng gì? ăn thức ăn gì và làm việc chi?

💥 Thứ hai là các vị Trời.

💥 Thứ ba là các vị Thần.

💥 Thứ tư là các vị Thánh.

💥 Thứ năm là các vị Tiên.

💥 Thứ sáu là các vị Quỷ.

Những vị này đang ở đâu? mang thân bằng gì? ăn thức ăn gì và đang làm việc gì?

Nếu mà người nào đọc được quyển sách này, thì họ sẽ biết được tất cả Sự thật ở trên Trái Đất này.


🌟 Con Người mười phần mê muội cả mười

Đức Phật nói con Người mười phần mê muội cả mười là do con Người không biết được các cái sự thật sau đây:

Thứ nhất là không biết Phật – Trời –  Thần – Thánh – Tiên – Quỷ là ai? Ở đâu làm việc gì? ăn thức ăn gì? và Thân các vị cấu tạo bằng gì?

Thứ hai là không biết các Đạo tu để thành được gì và thành rồi thì làm việc chi.

Thứ ba là không biết Đạo Phật ai cho phép lập ra? tu để thành gì? thành rồi thì làm việc gì và Công thức tu ra sao?

Thứ tư là không biết Đạo Thánh ai chỉ định lập ra? tu để được gì?

Thứ năm là không biết Đạo Cúng ai lập ra? tu để được gì…

10 phần trên đây Như Lai hỏi 10 người nhưng không có ai biết, nên Đức Phật Như Lai mới nói là 10 người không ai biết gọi là mê muội.

🌟 Không ai dám tu theo Kinh Kim Cang chỉ vì Kinh này dạy rằng:

Gặp Phật giết Phật. gặp Ma giết Ma

Do vậy nên không ai dám tu theo Kinh Kim Cang.

🌟 Trong Kinh Phật nói một tay Đồ tể buông đao thành Phật trong Kinh Đức Phật khuyến khích như vậy thôi.

Chứ một tay Đồ tể khi buông đao thì phải học Công thức Thiền Tông mà Đức Phật dạy thì mới thành Phật được.


🌟 Khổ vui là do con Người

Khổ vui là do con Người sống với Thế Giới Âm Dương này Tưởng ra.
– Muốn không khổ thì đừng có tưởng, là không khổ.

Ví dụ 1:
– Thấy Người khác mặc quần áo đẹp. Mình tưởng họ vui.
– Mình mặc quần áo không đẹp. Mình thấy mình khổ.

Ví dụ 2:
– Thấy Người ngồi xe hơi đẹp. Mình tưởng họ vui.
– Mình đạp xe đạp. Mình thấy mình khổ.
Tất cả tại vì mình tưởng mà thôi.

🌟Đạo nhân Vô tu Vô chứng

Cúng dường cho một vị Đạo nhân Vô tu Vô chứng là Cúng dường vị Thầy Chùa không tu không chứng đó.


🌟Thiền và cơ bản về Thiền

Thiền ở đây có nghĩa là yên lặng; Tức là mình kìm cho cái Tánh Người của mình sẽ không khởi lên cái Vọng tưởng được gọi là Thiền.

Trong Thiền cơ bản thì nó có bốn loại gồm:

💥Thứ nhất là Thiền dẹp Vọng tưởng.

💥Kế đến là Thiền biết Vọng không theo,

💥Thứ ba là Thiền để Tánh của mình được Tự nhiên Thanh Tịnh.

💥Cuối cùng là Thiền Quán và Tưởng, để các vị Thánh nhập vô Thân người ngồi Thiền này và thành Thánh; rồi sau đó họ sẽ xưng gì thì tùy ý.

✨Có ba loại Thiền cơ bản như sau:

💥Thứ nhất là Thiền Quán Tứ niệm xứ; có nghĩa là ngồi Thiền để biết được Thân người của mình có bốn thứ cơ bản đó, chính là Đất, Nước, Gió và Lửa.

💥Thứ hai là Thiền Minh sát Tuệ; có nghĩa là mình lấy cái sáng suốt của mình để giết cái Trí Tuệ hiểu biết của mình.

💥Thứ ba là Thiền Quán lục Diệu Pháp môn; thì cái Thiền này sẽ có sáu phần như sau:

  1. Thứ nhất là Quán Điều tức; tức là Quán cho hơi thở của mình được điều hòa.
  2. Thứ hai là Quán Sổ tức, là Quán mà anh ngồi đếm cái hơi thở của mình từ 1 cho đến 10 hay là nhiều hơn 10, tùy theo ý thích.
  3. Thứ ba là Quán Hoàn tức, cái này thì nó ngược lại với lại Quán sổ tức là ảnh đếm ngược cái hơi thở của mình từ 10 hay là nhiều hơn 10 lúc ban đầu trở ngược về số 1.
  4. Thứ tư là Quán Dừng tức là Quán cho hơi thở của mình dừng lại.
  5. Thứ năm là Quán Không theo tức. tức là Quán Không theo hơi thở của mình.
  6. Thứ sáu là Quán cho tức Thanh Tịnh, nghĩa là Quán cho hơi thở được yên lặng.

✨Ngồi Thiền này nó sẽ có hai cái lợi :

💥Cái lợi thứ nhất là khi ngồi Thiền thì sẽ làm cho hai lá phổi của mình không bị ứ khí dơ và khiến cho Thân của mình được khỏe mạnh.

💥Cái lợi thứ hai là ngồi Thiền nếu muốn cho vị Thánh nhập vào Thân của mình để mình thành Thánh, như vậy thì mình sẽ được nhiều người kính nể.

✨Thành tựu khi được ngồi Thiền là được đắc Đạo; lúc đó thì muốn đắc Đạo nào thì sẽ xưng cái Đạo đó.

✨Để mình thành Phật, để chấm dứt cảnh Sinh – Tử – Luân hồi thì mình không có tu, cũng không có ngồi Thiền; mà mình chỉ cần làm ba việc như sau:

💥Việc thứ nhất phải làm là: phải làm sao tìm cho được nhiều Hạt Công đức mà những cái Hạt Công đức này phải là những Hạt Công đức trong sáng.

💥Kế tiếp là phải học cho thật rõ thông Đường trở về Phật Giới.

💥cái cuối cùng là phải làm sao kiếm cho được cái Giấy chứng nhận anh là Phật Gia Thiền Tông; để có được cái số thứ tự trong Đường trở về Phật Giới.

Thì khi mất, đi thì vị Thần Thực thi Nhân – Quả sẽ đưa đến cái nơi Hành lễ và tiễn trở về Phật Giới để thành Phật.


👉 Các Tánh

🌟Các Tánh trong con Người

Khi tinh Cha và noãn Mẹ cuốn hút với nhau, thì lúc này sẽ phát ra 16 cái tia sáng; chính lúc phát ra tia sáng đó là lúc Tánh Người được hình thành. Nhưng Tánh của con Người chỉ hoàn chỉnh khi mà con Người trưởng thành.

Và khi con Người trưởng thành thì lúc này Tánh Phật sẽ bắt đầu hoạt động; còn Tánh Người thì sẽ làm theo Tánh Phật .

Tương tự các Tánh tiếp theo là:

💥Tánh Thần thì sẽ trợ giúp cho con Người về sức mạnh.

💥Tánh Thánh thì trợ giúp con Người về tư cách.

💥Tánh Tiên thì sẽ trợ giúp con Người về Trí Tuệ.

💥Tánh Ngạ Quỷ được đổi danh là Tánh Chúa thì sẽ Quản lý Nghiệp của con Người, về làm ăn cũng như là tu hành.

Nếu như Tánh Phật làm theo ba thứ Tánh là Thần – Thánh – Tiên thì Tánh của con Người mình sẽ không bị Mê tín.

Còn Tánh Phật mà làm theo Tánh Chúa thì sẽ thích làm những chuyện như là Linh thiêng, Huyền bí, rồi sẽ thích tu hành hay là thích làm Thánh.

Còn Tánh Phật mà sử dụng bảy thứ Tánh Âm của con Người thật nhiều; gồm:Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác và Kiến Chấp thì lúc đó các vị Cô Hồn sẽ nhập vào Tánh Người và sẽ khiến cho người này làm những chuyện không tốt.

🌟Kiến Tánh

Kiến Tánh là thấy bằng Tánh Phật Thanh Tịnh của chính mình đó gọi là Kiến Tánh.

Kiến Tánh Phật là để hiểu biết khắp trong Càn khôn Vũ Trụ có gì trong đó.

Những người mà có khả năng Kiến Tánh; đó là những người có cái Nhiệm vụ theo Pháp môn Thiền Tông để phổ biến ra Pháp môn này hoặc là những người có cái Công đức Vô lượng.

🌟Người Kiến bằng Tánh Phật của chính mình thì người này hiểu biết thật rõ ràng chính xác tất cả những gì có trong Càn khôn Vũ Trụ có trong Phật Giới có trong Thiên Giới có trong Địa Giới.

🌟 Tánh Người có 16 thứ

Tánh Người có 16 thứ nhưng mà trống rỗng

Ví dụ: Thân con Người như là chiếc; xe 16 thứ Tánh của con Người thì giống như 16 bộ phận của chiếc xe; người lái chính là Tánh Phật. Tánh. Phật này điều khiển chiếc xe để tìm chở Hạt Công đức hay là các Hạt khác.

Tánh Người thì được các vị Thần Thừa hành giúp cho Tánh Phật về sức mạnh;

Được các vị Thánh Thừa hành giúp cho Tánh Phật về tư cách;

Được các vị Tiên Thừa hành giúp cho Tánh Phật về mặt Trí tuệ;

Được các vị Chúa Thừa hành giúp cho Tánh Phật hiểu biết Sự thật ở trên Trái Đất này.

Còn các vị Cô Hồn á thì làm cho Tánh Phật hung dữ lên. Tham lam. Kiến chấp, Tàn ác.

Do cái Tánh Người được các vị Thần – Thánh – Tiên Chúa Thừa hành trợ giúp và các vị cô hồn điều khiển nên mới nói rằng cái Tánh Người là 16 Tánh Người này là trống rổng.

🌟Phật Nhân

Phật Nhân là trong mỗi con Người ai ai cũng có cái Tánh Phật; cái Phật Nhân này là Thấy – Nghe – Nói – Biết Thanh Tịnh; tức không Duyên theo Trần cảnh nên gọi là Vô tri chứ không thể gọi là Vô tínhh.

Thân người không có Kim Thân Phật ngự trong đó nên gọi là Vô tính.

🌟Tánh Phật và Tánh Người

Tánh Phật Thấy – Nghe – Nói – Biết Thanh Tịnh nên không phân biệt, không biết đúng hay sai; hơn nữa Tánh Phật chỉ là một Hạt Chân Như nên các căn không thể phát ra được, nên không phân biệt Tánh Phật; mà muốn phân biệt đúng hay sai thì Kim Thân Phật siêu nhỏ phải lớn lên, thì các căn của Kim Thân Phật mới mở hết ra được. Kim Thân Phật lớn này mới Thấy – Nghe – Nói – Biết khắp trong Càn khôn Vũ Trụ này được.

Tánh Phật thì điều khiển Thân và Tánh Người, nhưng do Tánh người trống rỗng, còn Tánh Phật thì Thanh Tịnh. Bởi vậy cho nên các vị Thần – Thánh – Tiên trợ giúp Thân và Tánh Người phần Dương để Thân và Tánh Người sống trong ánh sáng Ban ngày.

Còn về phần Âm tức là phần tối, cũng được gọi là Ban đêm thì Ban của Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu trợ giúp để sống lại với Thế Giới tăm tối. Tất cả Thân và Tánh Người suy nghĩ hay hành động đều do các thứ Tánh như sau đây:

💥1. Tánh Người khiến cho Thân người làm việc có sức mạnh; cái này là do vị Thần trợ giúp cho Thân người làm.

💥2. Tánh Người khiến cho Thân người sống có tư cách Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín, phần này là do các vị Thánh trợ giúp cho Thân người sống.

💥3. Tánh Người khiến cho Thân người sống một cách An nhàn bằng Trí tuệ thật sáng suốt, không tu không tin nhảm nhí, phần này là do các vị Tiên trợ giúp Thân người sống An nhàn.

💥4. Tánh Người khiến cho Thân người sống Tìm hiểu Sự thật tức là tu hành, phần này là do các vị Chúa Thừa hành giúp Tánh Người đó.

💥5. Tánh Người khiến Thân người sống bằng 7 thứ Tánh Âm đó là: Tham – Sân -Si – Mạn – Nghi – Ác và Kiến chấp; 7 thứ Tánh Âm này là do các vị Cô Hồn điều khiển Tánh Người giúp đó.

🌟Tưởng của Tánh Người

Trong cái Tánh Người thì có cái Tưởng, khi chúng ta còn Thân Tứ Đại lúc mà Tánh Người Tưởng thì Thân của Tứ Đại sẽ thực hiện theo cái Tưởng đó.

Còn khi Thân của Tứ Đại của chúng ta chết đi, thì phần còn lại sẽ là Trung Ấm Thân bằng Điện từ Âm – Dương. Khi Thân bằng Điện từ Âm – Dương khởi lên cái Tưởng thì chính cái Thân bằng Điện từ Âm – Dương đó sẽ thực hiện.

🌟Điện từ Quang

Điện từ Quang không Vi diệu gì cả mà chỉ có chức năng là Thấy – Nghe – Nói và Biết Thanh Tịnh.

Tánh Phật thì mượn Thân và Tánh Người tìm hạt Công đức.

Tánh Người thì có 16 thứ nhưng có tới 7 (bảy) thứ Tánh Âm là Tham – Sân – Si – Mạn – Nghi – Ấc và Kiến chấp; do đó Tánh Phật phải nghe theo Tánh Người và làm theo Tánh Người nên không thể tìm được hạt Công đức cho nên 8 (tám) vị Thần – Thánh – Tiên – Chúa Chủ và Thần – Thánh – Tiên – Chúa Mẫu mới lập ra các ban trợ giúp để Tánh Phật mượn Thân và Tánh Người tìm Hạt Công đức nhưng cũng phải mấy chục tỷ năm mới tìm được.

Vì vậy Tánh Phật vào mượn Thân và Tánh Người chỉ lo tìm Hạt Nghiệp Phước đức Dương, Hạt Nghiệp Phước đức Âm hoặc Nghiệp Ác đức nên không lo tìm Hạt Công đức là vậy.


🌟An cư Kiết hạ – Trường Hạ

Vào 3 tháng An cư Kiết hạ thì các vị Tăng và Ni ở các Chùa của hội Đạo Phật làm chủ khi đó các vị này sẽ vào nơi tập trung và thực hiện ba phần đó là:

💥Phần thứ nhất thì các vị này họ sẽ học Giáo Lý của Pháp môn mà các vị Tăng hay vị Ni tu.

💥Kế đến thì trong suốt một năm Mình tu ở Chùa của mình Mình chứng được cái gì thì họ sẽ trình bày cho các vị Tăng hay vị Ni ở Trường Hạ này biết.

💥Cuối cùng nếu như vị Tăng hay vị Ni nà ng Đạo thì vị đó sẽ được tuyên dương và khen thưởng,

  • Trao dồi Tam vô Hộ học: đó có nghĩa là làm cho sạch ba Tánh Âm của vị Tăng và vị Ni; và đó là Tánh Tham, Sân và Si.
  • Tiếp theo về tinh tấn Đạo Nghiệp: Có nghĩa là cố gắng tu để Đạo Nghiệp tu của các vị Tăng và Ni được thành Đạo.
  • Cuối cùng tinh tấn Tu hành: có nghĩa là các vị Tăng và Ni cố gắng tu để Nghiệp tu của mình không bị lui sục.

Phật tử Cúng dường An cư Kiết hạ đó cho các vị Tăng hay Ni học ở Trường Hạ thì họ được ba loại Đức:

💥1. Nếu ở Trường Hạ này mà các vị Tăng hay Ni học ở đây các vị ngộ Đạo Giải Thoát thì người Cúng dường này có được Hạt Công đức.

💥2. Nếu ở trong Trường Hạ này mà các vị Tăng hay Ni học ở đây các vị chứng được võ dị A la hán thì người Cúng dường đó sẽ được Hạt Nghiệp phước đức âm hay là Hạt Nghiệp Phước Đức Dương.

💥3. Nếu như ở trong Trường Hạ này mà các vị Tăng hay Ni học ở đây không chứng được gì hết, thì người Cúng dường này chỉ cúng cho vui vậy thôi.

Thời của Đức Phật không có Trường Hạ bởi vì suốt 49 năm Đức Phật lo dạy sáu Pháp môn tu và được phân chia như sau:

💥Trong 15 năm đầu Đức Phật dạy Pháp môn Tiểu Thừa và kểm Pháp môn này.

💥Rồi 15 năm tiếp theo Đức Phật dạy Pháp môn Trung Thừa và kiểm Pháp môn này.

💥Rồi 15 năm kế tiếp nữa Đức Phật dạy Pháp môn Đại Thừa và kiểm Pháp môn này.

💥Đến năm thứ 46 Đức Phật dạy Pháp môn Mật Chú và kiểm Pháp môn này.

💥Qua năm 47 Đức Phật dạy Pháp môn Tịnh Độ và kiểm Pháp môn này.

💥Rồi đến năm 48 Đức Phật cho các vị  nào thắc mắc hỏi; cho đến năm 49 Đức Phật ngài mới Trình bày Pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền; thì khi mà Đức Phật trình bày ra Pháp môn này hầu hết là không vị Tỳ Kheo nào chấp nhận.

💥Bởi vậy cho nên là Đức Phật, Ngài mới âm thầm giao cho cư sĩ Duy Ma Cật để mà bí mật dạy Pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền này, cho những vị Tỳ Kheo nào, mà có Kiến thức Khoa học Vật lý thì sẽ dạy riêng cho những vị này.

💥Sau cùng, thì Đức Phật mới kiểm Pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền này; lúc đó thì có Tỳ Kheo Ma Ha Ca Diếp ngộ được; tức ông hiểu được Pháp môn này, nên là Đức Phật mới bí mật truyền cho Tỳ Kheo Ma Ha Ca Diếp để Tỳ Kheo Ma Ha Ca Diếp truyền lại cho Hậu thế.

💥Sau đó thì kết thúc 49 năm mà Đức Phật dạy Đạo Phật. Bởi vậy nên ở thời Đức Phật còn tại thế thì không có Trường Hạ.

🌟Cơ sở tu của Đạo, Xuất Thế, Nhập Thế

Trong Đạo Phật thì có sáu Pháp môn tu và cơ sở tu của Đạo cũng gồm có bốn loại:

💥Thứ nhất là Chùa, là nơi tập trung người tu trên 10 người.

💥Thứ hai là Thất, nơi này tập trung người tu nhiều nhất là 10 người.

💥Thứ ba là Am, nơi đây chỉ tập trung người tu nhiều nhất là 5 người.

💥Thứ tư là Cốc, nơi này là duy nhất chỉ 1 người tu mà thôi.

Tất cả bốn hạng người tu trong Chùa – Thất – Am hay Cốc phải cạo đầu gọi là tu Xuất Thế tức là bỏ chuyện Thế Gian.

Còn riêng Pháp môn thứ sáu là Pháp môn Thiền Tông, cũng gọi là Đạo Phật Khoa học Vật lý gọi là Pháp môn Nhập Thế, tức là ở Thế Gian bình thường.

Pháp môn thứ sáu là Thiền Tông – Nhập Thế này thì chỉ phải:

💥Có bản Thân thì mình lo cho bản Thân.

💥Có Gia đình thì mình lo cho Gia đình.

💥Có Tổ Quốc thì mình lo cho Tổ Quốc.

Đối với Pháp môn thứ sáu này mình không cạo đầu vẫn lo làm ăn bình thường và chỉ thực hiện sáu phần như sau:

💥Một là mình học để biết được Tổ chức trong Càn khôn Vũ Trụ như thế nào.

💥Hai là mình học để biết được Tổ chức ở ở Phật Giới ra sao.

💥Ba là mình phải học biết được Tổ chức ở Thiên Giới; tức nghĩa là ba giới cũng gọi là Tam Giới.

💥Thứ tư là mình học để biết được Tổ chức ở Địa Giới.

💥Thứ năm là mình học để biết Tổ chức của sáu Trái Đất ở trong Địa Giới.

💥Cuối cùng là học để biết sáu Đạo có ở mỗi Trái Đất; biết được tu để thành gì, Tu thành rồi làm việc chi; Công thức tu như thế nào…

Nếu như mà người nào hiểu được sáu phần này thì được gọi là Tiểu Giác Ngộ; tức hiểu biết nhỏ.

Còn người nào mà hiểu được chi tiết sáu phần này được gọi là Trung Giác Ngộ, tức là người đó hiểu biết trung bình hay là hiểu biết vừa.

Còn người nào mà thấy và biết bằng con mắt Điện từ quang của mình thì người này được gọi là Đại Giác Ngộ.

Trong đó họ biết được con  về Phật Giới thành Phật con Người này gọi là con Người Toàn giác.

🌟Chùa Vĩnh Viễn

Chùa mang tên là Vĩnh Viễn có nghĩa là Chùa này hiểu biết tận cùng mọi sự vật và mọi sự việc ở trên Trái Đất này, dù Hữu hình hay Vô hình.

Kể cả khắp trong Càn khôn Vũ Trụ nên gọi là Chùa Vĩnh Viễn.

🌟Thiên Thượng Thiên Hạ Duy ngã độc Tôn

Câu Thiên Thượng Thiên Hạ Duy ngã độc Tôn có nghĩa là:

Trên Trời dưới Trời chân Ngã của mỗi con Người là quý nhất.

Có nghĩa là dù ở trên Trời hay ở trên Trái Đất Tánh chân thật tức Tánh Phật của mỗi con Người là quý nhất.


🌟Trí Tuệ và Trí Tuệ Nhân tạo

Trí Tuệ ở đây có nghĩa là Sáng suốt.

Trí Tuệ Nhân Tạo viết tắc là AI; Trí Tuệ này là do con Người tạo ra; rồi sau đó con Người sẽ lắp đặt vào trong Người máy hay là Máy vi tính.

Một người mà có Trí Tuệ là một người phải hiểu rõ nhiều thứ mà cái phần hiểu này thì phải thật rõ ràng và Khoa học.

Trong tương lai, thì Trí Tuệ nhân tạo KHÔNG có thể thay thế hoàn toàn Trí Tuệ con Người được. Bởi vì:

💥Trí Tuệ nhân tạo là được tạo ra dựa theo Lập trình của Điện từ Âm – Dương và Máy móc.

💥Còn Trí Tuệ con Người là do có sự hỗ trợ của Ban Thần – Thánh – Tiên và Chúa được gọi là Tâm linh.

💥Nếu như con Người không hiểu những phần cơ bản này thì Trái Đất của mình sẽ bị cháy sớm hơn so với Chu kỳ Thành – Trụ – Hoại.


👉 Thế Giới con người có rất nhiều những khả năng Đặc biệt

🌟 Những khả năng Đặc biệt của con Người

Hiện nay trên Thế Giới con người có rất nhiều những khả năng Đặc biệt mà khoa học chưa thể lý giải như:

1. Người có khả năng tiên tri.
– Người này, được “Thập loại Thánh nhập xác Người”:
– Nói chuyện tương lai, gọi là “nhà Tiên Tri”.

2. Người có khả năng thần đồng.
– Người này, cũng được “Thập loại Thánh nhập xác Người lúc còn nhỏ”:
– Người này biết được những chuyện trước tuổi, gọi là “Thần Đồng”.

3. Người có thể đi xuyên tường được ghi lại trong các hình ảnh của Camera.
– Đây là “Xảo thuật” của Người làm Camera. Chớ làm gì có chuyện con Người đi qua bức tường. Nếu họ đi xuyên tường được, thì các Ngân hàng bị mất hết tiền đó.

4. Người có khả năng phát ra điện, hút được nhiều vật dính lên người như nam châm hút.
– Con người ai cũng có Điện từ Âm Dương.
– Trong máu con Người ai cũng có chất sắt, nên có sức hút nam châm.
– Nếu trong máu có chất sắt nhiều, thì có sức hút nam châm mạnh.
– Con Người bình thường thì có sức hút nhẹ, như: Cắt giấy kiếng thật mỏng, đưa tay vào. Tay sẽ hút miếng giấy kiếng mỏng này.

5. Người tự bốc cháy.
Người này có 2 nguyên do:

💥 Nguyên do thứ 1:
– Mặc quần áo có sợi vải bằng cây Bấc. Vì sợi vải bằng cây Bấc, khi nhiệt độ con Người cao là tự nó cháy. Người ta lấy sợi cây Bấc làm ra tim đèn, để cho lửa dễ bắt cháy ở tim đèn.

💥 Nguyên do thứ 2 là.của các nhà Ảo thuật họ bày ra:
– Thân người này, thoa một lớp diêm quẹt ở chỗ nào đó.
– Họ lấy cây diêm, quẹt vào thân của người này, cây diêm quẹt phát cháy.
– Đây là trò ảo thuật vui.

6. Người có thể nhịn ăn, chỉ uống nước hằng nhiều năm mà vẫn khoẻ mạnh bình thường.
– Những người này họ “tu Tiên”, nhịn ăn, nhưng phải uống các loại Vitamine như:

💥 Một là, Vitamine A bổ mắt.

💥 Hai là, Vitamine B bổ thịt: Có 8 loại, như:

1. Vitamin B1 (Thiamin)
2. Vitamin B2 (Riboflavin)
3. Vitamin B3 (Niacin)
4. Vitamin B5 (Acid pantothenic)
5. Vitamin B6 (Pyridoxine)
6. Vitamin B7 (Biotin)
7. Vitamin B9 (Acid folic)
8. Vitamin B12 (Cobalamin)

💥 Ba là, Vitamine C bổ da.

💥 Bốn là, Vitamine D bổ xương.

💥 Năm là, Vitamine K bổ máu.

– Người nào sử dụng đầy đủ các phần Vitamine nêu trên, nhịn đói bao lâu cũng được, nhưng phải uống nước đầy đủ và có đủ các loại Vitamine nêu trên.

– Những người tu mà nhịn đói uống nước.

– Đây là những người có kiến chấp to, cho Ta là “Thánh”.

– Nên cúng dường cho những “Người Thánh” loại “Hạt Đức thứ 6” có trong Địa Giới. Thì người cúng này được danh là Tín đồ số 1 vậy!

7. Người Tự nhiên có thể nói ra được nhiều thứ Ngôn ngữ khác nhau mặc dù không học ngày nào

Người nói ra được nhiều thứ tiếng:

💥 Phải biết ở Trái Đất Âm Dương này: Loài Âm có tổ chức ra “Ban nhập xác Người” để làm các việc mà Người nào thích linh thiêng, thì Ban này giúp cho:

💥 Trong đó có Ban nhập xác người nói đủ thứ tiếng.


🌟 Những đứa Bé chỉ vài tuổi mà có thể thông thạo Kinh điển

Những cái đứa bé này đã bị các vị Cô Hồn nhập xác, làm những chuyện sai trái với lực Vật lý; để kéo những người tu theo Pháp môn Giải Thoát trở về với các đứa bé này.

Các vị Cô Hồn này lập ra chuyện này là để cản trở, không cho nhiều người Hành theo Pháp môn Thiền Tông Học này.

Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xin thành lập ra Đạo Phật, đã có hứa với Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu là khi cho Công bố Pháp môn Giải Thoát này ra; Tôi chỉ cần rước khoảng 500 người trở về Phật Giới mà thôi.

Nhưng khi Pháp môn Thiền Tông được cho Công bố ra mới có được 1 năm, thì có tới mấy ngàn người Hành theo; và được cấp Giấy Giác Ngộ Yếu Chỉ Thiền Tông; nên Ban Thứ bảy này liền được Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu cho hoạt động ngay.

Còn việc làm của Ban này thì trong bóng tối nên không ai biết được.

🌟 Có những đứa trẻ sinh ra thì rất là ngoan nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra rất là ngỗ nghịch bởi vì sao? Bởi vì đây là nó đi theo Nghiệp của nó.


👉 Hiện tượng Siêu nhiên

🌟Tam giác Quỷ Bermuda

Tam giác Quỷ Bermuda có nền móng dài 300 km cao 200 m, từ nền móng đến đỉnh là 100 m nằm ở phía tây Đại Tây Dương.

💥Đây là ba quả núi tự nhiên khi gió mạnh thổi qua tạo thành lực cuốn hút của không khí.

💥Vì vậy khi phi cơ nào bay qua đây mà bay thấp thì bị lực cuốn hút này làm cho phi cơ bị hút xuống biển.

💥Ở dưới biển của vùng này cũng có những quả núi chìm nước biển khi chảy mạnh cũng tạo thành lực hút xoáy.

💥Vì vậy những chiếc tàu nào di chuyển qua đây nếu nước biển cuốn hút mạnh; thì những chiếc tàu này cũng bị lực hút cuốn xoáy hút chìm nên người ta gọi là Tam giác Quỷ.

🌟Kim Tự Tháp

🌟Kim Tự Tháp ở Ai Cập là do con Người  người Văn minh thời Đồ Đồng xây dựng vào khoảng năm 1.400 năm trước Công Nguyên.

🌟Vì con Người  Thời kỳ Đồ Đồng Chưa hiểu về Khoa học Vật lý nên tưởng tượng ra các vị Thần có những quyền năng tuyệt đỉnh; nên xây các Kim Tự Tháp để thờ và họ tưởng xây càng lớn càng tốt; lúc đó con Người  xưa chưa biết Điện từ Âm – Dương là gì; cho đến ngày nay cũng còn rất nhiều người chưa biết nên tưởng tượng ra như người xưa vậy.

Hơn nữa các vị Vua ngày xưa họ rất độc đoán, một khi vua đã tin gì rồi thì bắt dân phải làm theo, dân có ai dám cãi lại đâu.

Bây giờ là Thời kỳ Văn minh nhưng cũng còn có rất nhiều người tin vào Thần Thánh như các vị ngày xưa đó.

🌟Các Lỗ trên Kim Tự Tháp là do con Người  xây dựng tạo ra, để cho không khí từ trong Kim Tự Tháp thoát ra; để trong Kim Tự Tháp không bị khí tù; để trong Kim Tự Tháp lúc nào cũng được mát mẻ.

🌟Các thiết bị Máy bay, Tàu thuyền… hiện đại bị mất sóng

Trái Đất này là luân chuyển được là nhờ sức hút và sức kéo đi của Điện từ Âm – Dương; chỗ nào Điện từ Âm – Dương bị lỗi thì phát ra điện có ánh sáng.

Còn không khí cũng có vài chỗ không có không khí, nên các phi cơ khi bay qua vùng này, thì các thiết bị trên Máy bay hay trên Tàu thuyền hiện đại vẫn bị mất sóng như thường.

🌟 Tàu Ngầm dường như nhảy qua nửa Vòng Trái Đất… là các Nhà Khoa học đùa với mình vậy thôi; chớ Thế Giới Vật lý này làm gì có chuyện đó; đây là lối tuyên truyền về Thần Thánh ở Trái Đất này.

Hiện nay, không ai biết được Tổ chức Thần Thánh tiên ở Trái Đất này nên họ đồn như vậy cho vui thôi chớ các Nhà Khoa học đâu có tin việc Thần Thánh làm ra chuyện siêu phàm như vậy.

🌟Năng lượng Tinh thể

Nguồn Năng lượng Tinh thể là nguồn Năng lượng hợp chất, mà ngày nay loài Người đã biết ứng dụng vào Năng lượng Mặt Trời; biết sử dụng nước nóng và điện Mặt Trời.

🌟5 màu Điện từ Âm – Dương biến thể

5 màu mà Bìa sách Cuộc đời và ngộ Đạo của 36 vị Tổ Sư Thiền Tông Ấn Độ – Trung Hoa và Việt Nam, đây là năm màu Điện từ Âm – Dương biến thể ở Trái Đất này.


👉 Chùa Thiền Tông và Hội Long Hoa

🌟Con Rồng ngậm cành Sen

Con Rồng ngậm cành Sen; Từ núi Linh Thiếu đến Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử đến Thiền sư ni Đức Thảo, tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu qua hình ảnh này Đức Phật muốn nói về Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông như sau:

Sen một nở tại Linh Sơn

Sen hai nở tại Yên Sơn nước Rồng

Sen ba nở Chùa Thiền Tông ở tại đất Rồng của tỉnh Long An.

🌟Chùa Thiền Tông Tân Diệu

Chùa Thiền Tông Tân Diệu chỉ vâng lời Đức Phật và cho Công bố ra Phần 1 – Bài 24 trong Giáo Lý, bằng 6 thứ tiếng, tùy theo các vị Lãnh Đạo các nước Quyết định.

🌟 Bí kíp Thiền Tông là phần Tuyệt mật lời của Đức Phật dạy.

Bí kíp này, Đức Phật đã giao cho chùa Thiền Tông Tân Diệu ngày 27-11-2023.

Còn ai nắm giữ Bí kíp này thì không thể tiết lộ được. Vì đây là Tuyệt mật.

🌟 Chùa Thiền Tông Tân Diệu bị cấm sinh hoạt

Chùa Thiền Tông Tân Diệu không bị cấm sinh hoạt, mà chỉ bị yêu cầu Chùa tạm ngưng hoạt động; để xem xét coi Pháp môn Thiền Tông của Chùa tu như thế nào.

Chùa Thiền Tông Tân Diệu cũng xin cám ơn Chính quyền đã cho Công bố Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông được 5 năm 3 tháng; cũng như cho độc giả được tiếp cận với Pháp môn Thiền Tông cùng thời gian nêu trên.

Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu xin cảm ơn Chính quyền xã Tân Mỹ rất nhiều ạ.

🌟 Pháp môn Thiền Tông khi Phổ biến ra, Đức Phật còn bị chửi kìa; huống chi là cái Chùa Thiền Tông Diệu.

Có nhiều người chửi cũng không sao; các Tổ chức của Nhà nước đã tặng Giấy và Bằng khen thì Chùa Thiền Tông Tân Diệu xin cả ơn rất nhiều.


🌟 Hội Long Hoa

Ý thứ nhất: Hội Long Hoa là hội con Rồng ngậm cành Hoa Sen đem đến Hạt Chân Như dạy Công thức thành Phật.

Ý thứ hai: Muốn cứu Trái Đất không bị hoại sớm thì hãy xem Bí kíp của vị Phật dạy cứu Trái Đất và con Người áp dụng cho thật đúng, thì Trái Đất và con Người không bị hoại sớm.

Ý thứ ba: Hội Long Hoa là hội con Rồng ngậm cành Hoa Sen đem đến hội; mục đích là dạy cho những ai muốn trở về Phật Giới thành Phật.

Ý thứ tư: Còn muốn thành Phật thì dễ như ăn cơm; cứ vào nhà ông Google hỏi ông YouTube muốn thành Phật phải làm sao, thưa ông YouTube? ông YouTube sẽ trả lời liền nhưng có muốn thành Phật hay không? hay muốn thành gì khác ông YouTube cũng trả lời được.

🌟 Sư Phụ

Ý nghĩa của từ Sư Phụ thì:

Chữ Sư là Thầy, Phụ là Cha, tức là một vị học theo Pháp môn Thiền Tông, xem vị Thầy dạy Đạo của mình như là Cha của mình vậy.


🌟 Điện và Điện từ

Điện: là nguồn Năng lượng.

Điện từ Vật lý: là loại Điện từ do con Người sản xuất ra; thứ nhất là để sử dụng thấp sáng; cái thứ hai là để sử dụng nấu nướng; cái thứ ba là để làm cho các động cơ được chạy… 

Điện từ Âm: là loại Điện từ có lực hút vào.

Điện từ Dương: là loại Điện từ có lực đẩy ra.

Điện từ Âm – Dương biến thể: là loại Điện từ chuyển màu.

Điện từ Quang: là Điện từ chỉ có một cực màu Vàng sáng ánh.

🌟 Ngũ Hành Sơn

Núi Ngũ hành Sơn ở Đà Nẵng là Núi chuyển động năm loại ở Trái Đất này gồm: Đất, Nước, Gió, Lửa và Điện từ Âm – Dương; đây là cơ bản của Ngũ hành.

Còn nếu như mà mình nói theo Phong thủy thì nó có nghĩa là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Nếu xét về Vận hành Âm – Dương thì không đúng.


👉 Quản lý Tôn giáo và Giáo Lý Đạo Phật

🌟 Nhà nước Quản lý Tôn giáo

Nhà nước Quản lý Tôn giáo ngày càng đúng, theo những gì mà Đức Phật đã dạy trong quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông, thì đây là cái dấu hiệu đáng mừng cho Pháp môn Thiền Tông Học này.

🌟 Nhà nước không thể đưa Tôn giáo vào Trường học được

Nhà nước cho Công dân được tự do Tôn giáo; nhưng Tôn giáo muốn truyền bá thì phải có đầy đủ ba phần cơ bản, ba phần đó là gì:

💥Thứ nhất: là tu để thành gì? phải trình bày thật rõ ràng. không nói mơ hồ.

💥 Phần thứ hai: khi đã tu thành rồi thì làm việc gì? cũng phải nói cho rõ ra.

💥 Phần thứ ba: Công thức tu thì như thế nào? phải trình bày thật rõ ràng.

Một Tôn giáo mà hợp Pháp thì phải có đầy đủ 10 Phần, 10 phần đó là gì:

💥 Thứ nhất là phải có quyển Giáo Lý của cái Pháp môn tu.

💥 Thứ hai là phải có quyển Giáo Kinh của Pháp môn tu.

💥 Thứ ba là phải có quyển Giáo Lễ.

💥 Thứ tư là phải có quyển Giáo Luật.

💥 Thứ năm thì phải có Giáo Điều.

💥 Thứ sáu phải có Tôn Chỉ.

💥 Thứ bảy là phải có Cương Lĩnh.

💥 Thứ tám là phải có Nội Quy.

💥 Thứ chín là phải có Đạo Phục của Pháp môn mình tu, và

💥 Thứ mười là phải có Giấy hai cái Bằng chứng nhận là mình đang tu Pháp môn đó, để cho Nhân dân ai muốn tu theo cái Đạo nào thì tùy ý họ lựa chọn.

Nhà nước không khuyến khích bất cứ ai phải tu theo một cái Đạo nào cả; Nhà nước Việt Nam rất công bằng đối với các Đạo đang cho truyền bá ở Việt Nam.

🌟 Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông

Ở trên cái Trái Đất này không có cái Đạo nào chịu đón nhận quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông này.

Vì sao vậy? vì các Đạo là Hiển linh còn cái quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông, thì trình bày một cách rất là Khoa học các loài sống ở trên Trái Đất, cũng như trong Tam Giới này, nên không có một Tôn giáo nào chịu chấp nhận có cái quyển Giáo Lý này.

🌟Chùa Thiền Tông Tân Diệu xin phép xuất bản quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam là để làm cơ sở, xin thành lập ra Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam, đúng với Luật pháp của Nhà nước quy định.

💥Quy định của Luật pháp Nhà nước là: nhân dân nào muốn lập ra Đạo thì phải có Giáo Lý, Giáo Kinh, Giáo Lễ, Giáo Điều, Giáo Luật, Tôn Chỉ, Cương Lĩnh, Nội Quy, Đạo Phục, Giấy hay Bằng chứng nhận của Đạo đó… thì Nhà nước mới cứu xét theo đúng, mới cho thành lập Đạo.

💥Vì vậy Chùa Thiền Tông Tân Diệu muốn thành lập Đạo thì phải có quyển Giáo Lý của Đạo thì mới thành lập Đạo được.

Nguồn Thiền Tông

✍️ Mục lục: Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *