
Giải đáp Thiền Tông – Ngày 09/06/2025
🌟Việc bị mất một lóng tay là hạt Nhân mất chứ không phải là Kim Thân Phật siêu nhỏ mất. Vì vậy cho nên khi mà hạt Nhân trở về Phật Giới thì dần dần trở lại là Chân Như hạt Nhân với đầy đủ chức năng của hạt Nhân. Chính vì thế nên bị mất một lóng tay khi trở về Phật Giới sẽ không ảnh hưởng gì hết.
✨Việc hút thuốc lá hay có hình xăm trên Người cũng là xăm trên hạt Nhân không ảnh hưởng gì đến Trung Ấm Thân hay Kim Thân Phật siêu nhỏ . Bởi vậy cho nên là không ảnh hưởng gì đến đường trở về Phật Giới hết. Khi hạt Nhân trở về Phật Giới cũng dần dần trở lại là Chân Như hạt Nhân hoàn hảo của hạt Nhân mang Nghiệp mà thôi.
🌟Chuyện đốt 10 quyển sách và hình thờ đi vì nghĩ như vậy là Người ta buồn cho nên là không bị Nhân – Quả gì hết.
✨Còn việc bị Nhân – Quả xuống Hầm lửa lớn là khi làm những chuyện như sau:
Nếu đốt 10 quyển sách và hình thờ mà vì ghét thì mới vào Hầm lửa lớn. Hoặc làm thuê cho Người khác để lấy ít tiền thì anh mới vào Hầm lửa lớn. Hoặc nếu tham gia vào việc phá Thiền Tông thì mới vào Hầm lửa lớn.
✨Bây giờ ăn năn sám hối việc đốt sách của là tốt và cuối cùng hành động của như vậy không bị vào Hầm lửa lớn.
🌟Ở trong Kinh Kim Cang, Đức Phật có dạy, gặp Phật giết Phật, gặp Ma giết Ma, cái gì có tướng đều là giả dối. Cho nên việc nghĩ hình Đức Phật A Di Đà chỉ là huyễn hóa là rất đúng.
– Gặp Phật giết Phật, có nghĩa là khi gặp Phật mình không cầu xin gì ở Đức Phật mà mình chỉ cảm ơn Đức Phật. Vì ngài đã để lại Pháp môn Giải Thoát cao quý này. Bởi vì nếu không có Pháp môn Giải Thoát này là con không trở về Phật Giới được. Con cảm ơn Đức Phật nhiều lắm.
– Gặp Ma giết Ma, có nghĩa là gặp Ma thì đừng có sợ mà phải biết Ma chỉ là hình bóng ở trong tối vậy thôi. Tôi không lầm đâu.
Học Thiền Tông thì phải có Trí tuệ như vậy mới được.
✨Nên nhớ là tu Thiền Tông không cầu xin ai ở Trái Đất này vì đây là nơi 5 Loài sống chung gồm Người – Thần – Thánh – Tiên, Ngạ Quỷ và hai Loài hỗ trợ cho Loài Người gồm Súc Sinh và Thực Vật.
🌟Ở Thế Giới Vật chất, tiền vàng, danh lợi… được gọi là Thế Gian, tức là Thế Giới không ngay.
✨Chính vì vậy, những gì chân thật thì không thể phổ biến ra được. Điển hình như là thời Đức Phật sống là Thời kỳ Đồ đồng. Khi Đức Phật dạy thực tế thì bị các môn đồ tu theo Đạo của Ngài chửi cho Đức Phật là ông Thầy bị điên
✨Vì vậy khi Đức Phật chuyển sang Thời kỳ văn minh cho phổ biến ra thì các môn đồ của Ngài chửi cho rằng đây là Pháp môn tâm Thần, hoang tượng.
✨Bởi vì là Thế Gian cho nên Pháp môn Giải Thoát của vị Phật dù ở Thời kỳ nào đi chăng nữa thì cũng không thể phổ biến ra được. Là như vậy.
🌟Ngày 14 tháng 5 năm 2017 là ngày Chùa Thiền Tông Tân Diệu của chúng tôi cho Công bố quyển Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông được Nhà nước và Hội Đạo Phật Việt Nam cho phép Công bố ra.
Còn ngày mà 12 nhân dân làm chủ cho phát buổi lễ Thái tử Tất Đạt Đa tuyên bố thành Phật không phải là ngày Công bố quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam.
Nếu quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam cho Công bố ra thì quyển sách này phải được xuất bản hợp lệ. Khi đó Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi phải xin phép chính quyền. Khi nào chính quyền cho phép thì mới gọi là Công bố quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam.
🌟Kinh Vô Tự của Thái tử Tất Đạt Đa trao cho Long Nữ và bản phụ Kinh Vô Tự của Đức Phật trao cho 12 nhân dân làm chủ khác và giống nhau như sau.
Quyển Kinh Vô Tự mà Thái tử Tất Đạt Đa trao cho Long Nữ là quyển sách viết đầy đủ những gì có trong Càn khôn này.
Còn Kinh Vô Tự mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trao cho 12 nhân dân làm chủ là từng bài trong quyển Kinh Vô Tự này mà thôi.
🌟Buổi lễ của Thái tử Tất Đạt Đa tuyên bố thành Phật được nhân dân làm chủ phát ra ở nước Rồng mà các Hành tinh trong Tam Giới và các Hành tinh trong Càn khôn nghe, thấy và biết được buổi lễ này là nhờ Đức Phật cho truyền đi hết trong Hệ Mặt Trời này và cho truyền về Phật Giới.
Ở Đại Thiên Phật Giới có Ban phụ trách truyền thông tin này cho tất cả Hệ Mặt Trời trong Càn khôn .
🌟 Thế Giới này là Thế Giới do Vật chất cuốn hút rất mạnh, khó ai mà thoát ra được.
Vì vậy, Pháp môn Giải Thoát của vị Phật cho Công bố ra chủ trương không tu nên không ai chấp nhận.
Do đó, không vị Phật nào cho Công bố Pháp môn Thiền Tông ra được là vậy. Còn khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho Công bố Pháp môn Thiền Tông ra được, đây là một điều rất hy hữu nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất vui mừng và báo cáo về Phật Giới biết nên bên Phật Giới thông báo cho tất cả các Hệ Mặt Trời trong Càn khôn này cùng biết và chúc mừng.
Ở Phật Giới cũng thông báo cho biết là đã qua mấy triệu vị Phật lập Đạo, chưa vị Phật nào cho Công bố Pháp môn thứ sáu là Thiền Tông này ra được, là vậy.
🌟Hạt Công đức màu vàng đậm hay màu vàng sáng ánh. Đây là hạt Chân Như có trong Địa Giới của Hệ Mặt Trời. Mà đã là những hạt Chân Như thì làm gì có ai tạo ra mà tự nhiên có như vậy thôi.
🌟Một Kim Thân Phật siêu nhỏ muốn trở thành là một Kim Thân Phật lớn thì cứ ăn một hạt Công đức, Kim Thân Phật siêu nhỏ sẽ lớn lên được một tuổi. Nhưng tối đa chỉ được phép ăn 100 hạt thôi để trở thành là Kim Thân Phật oai Âm – Dương.
Còn các vị Phật dưới 100 tuổi thì làm chuyện khác.
🌟Công thức tìm Hạt Nghiệp Phước đức Dương như sau:
Khi mình làm phước thiện mà cầu mong muốn sau khi chết được lên Trời sống thì vị Thần Quản lý mình sẽ báo cho Ban Thần giữ kho Hạt Nghiệp Phước đức Dương tặng cho mình một Hạt Nghiệp Phước đức Dương.
Còn Công thức tìm Hạt Nghiệp Phước đức Âm như sau:
Khi mình làm phước thiện mà cầu mong muốn sau khi chết được ở Trái Đất làm giàu; thì vị Thần Quản lý mình sẽ báo cho Ban Thần giữ kho Hạt Nghiệp Phước đức Âm tặng cho mình một Hạt Nghiệp Phước đức Âm.
🌟Ý hai câu kệ trên có nghĩa như sau:
Ở câu thứ nhất, hoàng cung con sống cao sang, tức là xuống Trái Đất sống trong cung vua.
Còn câu thứ hai nghĩa là Nhiệm vụ con phải làm Phật để độ muôn ngàn Người.
🌟Bồ Tát thường hộ minh vào Trái Đất lập Đạo Giải Thoát thì phải có tiêu chuẩn và đức hạnh của một vị Toàn năng Toàn giác thì mới lập ra Đạo Giải Thoát được.
🌟Trung Ấm Thân khi lên Tầng Bình Lưu Trái Đất được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhờ những vị Phật trợ giúp Đức Phật thực hiện bốn phần như sau;
Phần đầu Tiên là lấy Kim Thân Phật siêu nhỏ ở trên đầu Trung Ấm Thân của con Người ra.
Tiếp theo là lấy túi dung nạp chứa số hạt Công đức ở trong Như Lai tàng cũng ở trên đầu Trung Ấm Thân của con Người ra.
Sau đó tiếp tục lấy túi dung nạp chứa số Hạt Nghiệp Phước đức Dương ở trong tàng thức ở nơi ngực của Trung Ấm Thân của con Người ra.
Cuối cùng lấy túi dung nạp chứa số Hạt Nghiệp Phước đức Âm cũng ở trong tàng thức ở nơi ngực của Trung Ấm Thân của con Người ra.
Còn lại hai phần gồm Trung Ấm Thân và số Hạt Nghiệp Ấc đức.
Đức Phật nói lời cảm ơn Trung Ấm Thân này rồi thả trở lại Trái Đất tự trở về bản chất là Điện từ Âm và dương.
Rồi Đức Phật là vị Giáo chủ của Đạo Phật Hành lễ dặn dò sau cùng nhờ một Kim Thân Phật lớn phụ tá đưa trở về Phật Giới.
🌟Trái Đất quay vào Trung tâm Vận hành Luân hồi ngày mùng 5 tháng 5 Âm lịch; để các vị là Kim Thân phần lớn vào Hệ Mặt Trời làm việc với các vị Trời Thần – Thánh – Tiên Chúa cũng như các Kim Thân Phật lớn đưa các Kim Thân Phật siêu nhỏ trở về Phật Giới.
🌟Khi các Trung Ấm Thân được Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên Hành lễ tại núi Hy Mã Lạp Sơn vào ngày 1 hoặc ngày 2 tháng 5 Âm lịch xong thì các Trung Ấm Thân này phải chuẩn bị để bay ra Tầng Bình Lưu Trái Đất chứ không đi đâu được nữa.
🌟Người tu Thiền Tông tìm hạt Công đức thì được các vị Thần – Thánh – Tiên Chúa giúp đỡ.
Còn nếu Kim Thân Phật siêu nhỏ nào mượn Thân và Tánh con Người mà thích hiển linh, thích cầu xin, thích lạy lục… đây là của các vị Cô Hồn bày ra đó, thì các vị Thần – Thánh – Tiên Chúa không giúp đỡ mình nữa. Bỏ mặc kệ cho các kim Thân phạt siêu nhỏ theo các vị Cô Hồn này đi đâu thì đi, chỉ còn vị Thần Quản lý theo mình mà thôi.
🌟Trung Âm Thân nào tìm được hạt Công đức vô lượng thì vị Thần Quản lý Trung Ấm Thân của mình đưa đến một trong bốn nơi như sau.
Nếu Trung Ấm Thân ở miền Bắc thì vị Thần Quản lý đưa đến núi Phansipan ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, thị xã Sa Pa 9 km. Núi này cao 3.143 m là bản doanh của các vị Thần – Thánh – Tiên Chúa. Ở đây các vị Thần – Thánh – Tiên Chúa sẽ Hành lễ sơ bộ. Sau đó, vị Thần Quản lý đưa Trung Ấm Thân này về núi Thi Mã Lạp Sơn, chờ đợi ở đây đến ngày mùng ngày mùng tháng 5 Âm lịch, ở đây Hành lễ tiễn ra Tầng Bình Lưu Trái Đất xong thì vị Thần Quản lý mới được phép trở về Địa phương nhận Nhiệm vụ mới.
Còn nếu Trung Ấm Thân ở miền Trung thì vị Thần Quản lý đưa Trung Ấm Thân này đến núi Fuai Lai Leng ở tỉnh Nghệ An, cao 2.720 m. Đây là bản doanh của các vị Thần Thánh Thiên Chúa.
Còn nếu trung Âm Thân ở miền Đông Nam Bộ thì vị Thần Quản lý đưa đến núi Bà Đen ở xã Thạnh Tân, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, cao 986 m. Đây là bản doanh của các vị Thần – Thánh – Tiên Chúa. Ở đây, các vị Thần – Thánh – Tiên Chúa Hành lễ sơ bộ. Sau đó vị Thần Quản lý đưa Trung Ấm Thân này về núi Hy Mã Lạp Sơn chờ đợi ở đây. Đến ngày mùng 1 hay ngày mùng tháng 5 Âm lịch ở đây Hành lễ tiễn ra Tầng Bình Lưu Trái Đất xong thì vị Thần Quản lý mới được phép trở về Địa phương nhận Nhiệm vụ mới.
Ở miền Tây Nam Bộ là núi Cấm cũng gọi là Thiên Cấm Sơn ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cao 705 m là bản doanh của các vị Thần – Thánh – Tiên Chúa. Ở đây các vị Thần – Thánh – Tiên Chúa Hành lễ sơ bộ. Sau đó vị Thần Quản lý đưa Trung Ấm Thân này về núi Hy Mã Lạp Sơn chờ đợi ở đây đến ngày mùng hay mùng tháng 5 Âm lịch ở đây Hành lễ tiễn ra Tầng Bình Lưu Trái Đất xong thì vị Thần Quản lý mới được phép trở về Địa phương nhận Nhiệm vụ mới.
🌟Người tu Thiền Tông khi được truyền bí mật Thiền Tông thì sẽ bắt đầu đối đầu với Ma Vương.
Người tu Thiền Tông được vị Thần Kim Cang bảo vệ nhưng với điều kiện Người này quyết chí không sợ Ma Vương. Còn nếu như sợ Ma Vương thì vị Thần này bỏ và không bảo vệ nữa.
Xin lưu ý Người theo Thiền Tông có năm dạng Người gồm:
Dạng thứ nhất Người thật tình tu để Giác Ngộ và Giải Thoát thì Người này được vị Thần Kim Cang hết sức ủng hộ.
Dạng thứ hai, Người vào tu để tìm hiểu và cướp Pháp môn Thiền Tông thì bị vị Thần Kim Cang canh chừng khử Người này.
Dạng thứ ba, Người vào tu để có cớ chửi, chê, phá Pháp môn Thiền Tông thì được vị Thần Kim Cang theo dõi mình.
Dạng thứ tư, Người vào tu Pháp môn Thiền Tông mà bị các vị Cô Hồn Các Đản kéo ra mà mình chống cự thì sẽ được vị Thần Kim Cang giúp đỡ. Còn nếu như mình sợ các vị Cô Hồn thì vị Thần Kim Cang không trợ giúp nữa.
Dạng thứ năm, Người nào cấm Pháp môn Thiền Tông thì vị Thần Kim Cang đánh chết hay làm cho tán ra bại sản.
🌟Đối với Người tu theo Pháp môn Thiền Tông khi về già thì không giao dịch làm ăn gì nữa mà Người này chỉ cần có hai hay là ba hạt Công Đức thật trong sáng và phải có mong muốn được trở về Phật Giới thì sẽ được trở về Phật Giới và trở thành Phật con hai là ba tuổi.
Ở tại Bầu hoàn Phật Giới thì sẽ có một cái kho hạt Công Đức để tặng cho các Kim Thân Phật con này ăn để trở thành là vị Phật 30 tuổi và một số hạt Công Đức dự phòng để ăn. Duy trì Kim Thân Phật 30 tuổi này thì mới đủ lực để đi vào các Trái Đất giúp cho các Kim Thân Phật siêu nhỏ khác tìm được hạt Công Đức để có thêm hạt Công Đức.
🌟Nếu như mà Công thức đường trở về Phật Giới cũ mà đã thuộc rồi thì Pháp Trần trong Người đã chảy ra thì đối với lại đường trở về Phật Giới mới này, chỉ cần đọc cho hiểu thôi cũng được.
🌟Đối với lại Người tu theo Thiền Tông mà hành đúng với lời Phật dạy thì con Người này sẽ ít nói hơn, bệnh tật cũng dần dần được thuyên giảm nhờ vào nghe đài, tạo được Công Đức trong sáng.
🌟Đối với Người tu theo Thiền Tông mà phát ở trên Facebook và Người này tự cho mình là hiểu sâu về Thiền Tông thì có nghĩa là Người này bị cái chấp ngã.
Như vậy thì Người này sẽ bị vị Thần Quản lý xóa đường trở về Phật Giới.
Còn nếu như mà nói Người không có Trí tuệ thì không tìm được hạ Công Đức thì Người này cũng bị dính vào cái kiến chấp thì cũng bị vị Thần Quản lý xóa đường trở về Phật Giới của mình luôn. Chúng ta nên nhớ rằng tu theo Thiền Tông thì không phê bình ai hết nên không có đúng hay là sai.
🌟Nếu mà nói gia đình nào mà bị dính hạt siêu Ấc đức rồi thì gia đình đó bị họa lâ từ 3 đến 10 đời thì điều này là không đúng.
Bởi vì Người mà hành theo Pháp môn Thiền Tông thì việc ai làm Người nấy chịu chứ không có liên lụy với Người khác.
🌟Tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu không có xây bảo tàng mà có xin phép với chính quyền để xây nhà lưu niệm thôi.
Và ở trong nhà lưu niệm này là để lưu lại những gì mà các cơ quan nhà nước tặng cũng như là lưu lại những thứ sau:
Thứ nhất là lưu lại trên 300 câu kệ của Đức Phật.
Thứ hai là lưu lại trên 2100 câu kệ của 36 vị tổ sư Thiền Tông Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam. Và sách đã được xuất bản hợp lệ.
Thứ ba là lưu lại trên 200 câu kệ của Thiền Tông sư ni Đức Thảo là cố viện chủ của Chùa Thiền Tông Tân Diệu.
Và cuối cùng là lưu lại trên 120.000 câu kệ của các Thiền gia và Phật gia Thiền Tông. Họ đã ngộ Thiền.
🌟Ở cái Trái Đất Nhân – Quả này khi mà đem thức ăn bố thí cho con Người mang Thân tứ đại là mình được Hạt Nghiệp Phước đức Âm.
Còn nếu như mà đem thức ăn cúng cho các vị Cô Hồn ăn thì cũng được Hạt Nghiệp Phước đức Âm.
Nếu như theo quy luật Nhân – Quả ở Trái Đất này thì bố thí cho Loài nào thì sẽ được Loài đó cảm ơn; mà cám ơn nhiều nhất là họ sẽ nhận vào làm con hay là cháu của họ.
Nếu như Nghiệp Phước đức Âm sử dụng đối với Loài Người thì sẽ trở thành là Người giàu sang rồi được ăn trên ngồi trước.
Còn như là nghề Phước đức Âm nếu như mà sử dụng đối với các vị Thần Thánh, Tiên và Chúa thì chính là một Trung Ấm Thân thượng khách.
Còn Nghiệp Phước đức Âm nếu sử dụng đối với các vị Cô Hồn thì họ xem là con hay cháu rất tốt đối với họ vậy.
Còn Hạt Nghiệp Phước đức Âm đối với Loài Người thì đó chính là tiền hay là vàng.
Hạt Nghiệp Phước đức Âm đối với lại Loài Cô Hồn thì đó là Hạt Dinh dưỡng rất là ngon.
🌟Buổi lễ Thái tử Tất Đạt Đa tuyên bố thành Phật mà được 12 nhân dân làm chủ cho Công bố ra trên không gian mạng thì không được chia sẻ bởi vì đây là phần của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
🌟Hai cái từ Giáo Lý có nghĩa như sau:
Giáo có nghĩa là lời dạy của vị Giáo chủ đó dạy.
Lý là lời dạy lý chân thật của vị Giáo chủ đạo đó dạy.
🌟Quyển Giáo Lý khi nào được xuất bản thì Ban Giải đáp không biết được.
Phần 16
🌟Sở dĩ con Người vào tu mà bị mang tội là vì lý do như sau. Nên biết rằng ở Trái Đất này là Trái Đất Nhân – Quả; Làm gì thì cũng bị Nhân – Quả hết. Như là con Người tu ai cũng muốn lên Trời sống và vui chơi.
Có vị Giáo chủ của cái Đạo đó dạy là con lạc đà mà nó chui qua lỗ kim còn dễ hơn là Người thật giàu tu để sau khi chết được lên nước Thiên Đàng sống.
Vậy thì thử hỏi có ai thật giàu ở trên Trái Đất này mà tu đâu? Mà chỉ có những Người thường tu thôi thì tu làm sao mà lên Thiên đàn sống được? Bởi vậy cho nên Người tu mà không lên Thiên đàn được thì phải xuống Địa Ngục mà thôi.
Còn hỏi tại sao tu mà lại xuống Địa Ngục? Thì bởi Người này giả tu để đi kiếm tiền. Khi có ai hỏi Đạo thì nói tầm bậy tầm bạ không có đúng chút nào hết nên mới bị Nhân – Quả xuống Địa Ngục.
🌟Có các loại Âm phá Thiền Tông như sau:
Thứ nhất là những Người giả tu theo Pháp môn Thiền Tông để rồi cướp Pháp môn Thiền Tông.
Thứ hai là Người giả tu theo Pháp môn Thiền Tông để rồi chửi Pháp môn Thiền Tông.
Thứ ba là Người giả tu theo Pháp môn Thiền Tông để rồi chê Pháp môn Thiền Tông.
Thứ tư là thuê Người có sức mạnh nhằm triệt tiêu Pháp môn Thiền Tông.
Cuối cùng là Người nhập sắc Người có Tần số Điện từ Âm. Giả làm Ma, giả làm Quỷ, phá Pháp môn Thiền Tông.
🌟Nếu mà sợ xuống Hỏa Ngục thì mình đừng có khinh chê, đừng phỉ bán hay là triệt pháp với môn Thiền Tông này là được rồi.
🌟Thánh Chúa là vị Thánh lớn nhất trong các loại Thánh ở Trái Đất này.
🌟Pháp môn Tịnh Độ là Pháp môn tu để sau khi chết vị Thần Quản lý Người đó giao cho ban Thần thực thi Nhân – Quả cho lên nước trời Cực Lạc sống.
Ở nước trời Cực Lạc này có ba nơi được gọi là Phẩm gồm:
Ở trong nhà dân thì gọi là Hạ Phẩm.
Ở trong nhà quan thì gọi là Trung Phẩm.
Ở trong nhà Chúa thì được gọi là Thượng Phẩm.
Ở ngoài đường không được gọi là Phẩm nữa mà chỉ được danh là ở trên trời thôi.
🌟Chùa mà không ai đến nữa thì Người ta gọi Chùa đó là vắng Người đến viếng thôi.
🌟Tại vì con Người này không biết Tổ chức của các vị Ngạ Quỷ cho nên mới cúng và lại. Chứ còn biết Tổ chức của các vị Ngạ Quỷ rồi thì không ai cúng và lại nữa.
Nếu mà như có cúng và lại các vị Ngạ Quỷ thì gọi là tu bố thí cho các vị Ngạ Quỷ để cho mình có phước sau khi chết mình được làm con của các vị Ngạ Quỷ này.
🌟Người tu lên cõi trời là để đi Du lịch.
Còn nếu mà muốn làm việc thì phải xin với Ban Quản lý Du lịch cho đi làm việc.
Còn làm việc gì thì tùy theo ý thích của Người Du lịch trên trời.
🌟Trời đánh, Thánh đâm, Cô Hồn giành giật: đây là Nhiệm vụ của các vị trời, các vị Thánh và các vị Cô Hồn.
🌟Thầy tu lừa Người sau chết theo luật Nhân – Quả thì những Người đó phải đi một trong hai nơi:
Thứ nhất là họ phải xuống Địa Ngục để trả Nhân – Quả.
Thứ hai llàm Hoa Báo cũng để trả Nhân – Quả.
🌟Nếu mà con Người sống với bảy thứ Tánh Âm của Tánh Người thì họ phải Tham – Sân – Si – Mạn – Nghi – Ấc và Kiến chấp nên phải đi vào vòng Luân hồi.
Cũng vì không biết Sự thật Nhân – Quả của Trái Đất nên họ khôngsợ.
🌟Đệ tử Phật không dạy Giác Ngộ mà dạy cúng tụng vì những Người này không hiểu Sự thật các Loài trên Trái Đất nên họ mới làm như vậy.
Nếu Người nào đã biết Sự thật ở trên Trái Đất này thì không ai dám làm như vậy đâu.
🌟Thiền Tông đâu có độ loại Ngạ Quỷ mà Thiền Tông chỉ độ con Người nào có Tần số Điện từ dương cao chứ con Người mà có Điện từ Âm nhiều cũng không độ được.
Còn Người có tâm tà tức là Tánh Người đó Âm quá Phật cũng không độ được.
Trong đạo Phật Thiền Tông có bài Kinh Cúng Cô Hồn. Mời các vị này ăn và trở lại làm Người tu theo Pháp môn Giải Thoát. Đây là bài Kinh phải có trong đạo Phật Thiền Tông. Họa may 1.000 vị Cô Hồn ăn chỉ có một vị thực hiện được mà thôi.
🌟 Ở Trái Đất Nhân – Quả này, hễ tu là được Nhân – Quả tốt hay xấu mà thôi.
🌟 Ở Trái Đất Nhân – Quả này, nếu tu thì không thể Giải Thoát được.
🌟 Nên hiểu rằng ở Trái Đất này, Người tu thì bị Nhân – Quả đi đến một trong hai nơi. Đó là nếu Người tu muốn sau khi chết lên các nước trời thì phải tu thật đúng theo quyển Giáo Lý của vị Giáo chủ dạy thì sau khi chết sẽ được lên các nước trời sống vui chơi sung sướng.
Nếu tu sai quyển Giáo Lý của vị Giáo chủ dạy thì sau khi chết sẽ làm Hoa Báo hay xuống Địa Ngục để trả Nhân – Quả.
🌟Người tu Thiền Tông mà sử dụng cái Tưởng nhiều quá thì không về Phật Giới được.
🌟Người tu ở đâu cũng Giải Thoát được hết.
Nếu như tu ở Chùa Thiền Tông mà tu thật đúng quyển Giáo Lý Thiền Tông thì Giải Thoát được.
Nhưng mà nếu tu ở Chùa Thiền Tông mà tu sai quyển Giáo Lý Thiền Tông thì không Giải Thoát được.
Còn nếu tu ở Chùa cúng mà tu thật đúng quyển Giáo Lý của đạo cúng thì thành ông Thầy cúng cũng không Giải Thoát được.
Hay tu ở Chùa Tụng mà tu thật đúng quyển Giáo Lý của đạo tụng thì thành ông Thầy tụng cũng không Giải Thoát được luôn.
Nói tóm lại, tu ở Chùa mà hành nghề gì thì thành vị Thầy hành nghề đó không Giải Thoát được.
🌟Tu mà lại thích đủ thứ là bởi vì ở Trái Đất này là Trái Đất Vật chất. Bởi vậy cho nên là Người tu hay không tu gì cũng thích đủ thứ hết.
🌟Người tu đến già mà không biết Giác Ngộ là gì, Giải Thoát là sao, thì sau khi chết họ đi theo Nghiệp của họ.
🌟Nghìn mắt có nghĩa là nhìn thấy và biết khắp trong Địa Giới.
Nghìn tay nghĩa là sờ biết được khắp trong Địa Giới.
🌟Tiền tài, Danh lợi, Địa vị ở Trái Đất này là do con Người tạo ra. Còn việc Quản lý những cái đó ở Trái Đất này là do ban Chúa Quản lý.
🌟Những Người mà ham thích đủ thứ ở Trái Đất này thì không Giải Thoát được.
🌟Nếu như Người nào ở cắp đời trước mà có được hạt Công đức, khi nghe đến Pháp môn Giải Thoát thì họ sẽ tìm đến học.
Còn Người nào hiện đời này họ tham danh, nghe Pháp môn Giải Thoát thì họ tìm đến giả tu để kiếm danh.
Còn Người nào hiện đời này họ tham tiền nghe Pháp môn Giải Thoát, có ai thuê họ đến phá Thiền Tông thì họ tìm đủ cách phá.
🌟Con Người khi đã mang áo tu rồi thì phải đi theo Nghiệp tu của họ, kiếp sau không trở lại làm Người được.
Nếu như tu lên trời mà không lên trời được thì phải xuống Địa Ngục hay llàm Hoa Báo.
Còn nếu tu để thành Thánh mà không thành Thánh được thì cũng phải xuống Địa Ngục hay llàm Hoa Báo.
Hay nếu tu để thành Tiên mà không làm Tiên được thì cũng phải xuống Địa Ngục hay làm Hoa Báo vân vân.
🌟Nghiệp của mỗi con Người là do nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu có lập ra Ban Quản lý.
Còn nghề của các vị Cô Hồn là chuyên xúi dục con Người làm hơn Nghiệp Phước đức Âm của mình để cho mình phải tán ra bại sản để đi theo làm Đồ đệ của các vị Cô Hồn.
🌟Con Người có thể cảm nhận được lực hút của điện tử Âm – Dương ở khoảng cách bao nhiêu thì tự Người đó biết.
Ví dụ như là Người này nhớ Người kia thì không nói khoảng cách được.
Người này thương Người nọ thì cũng không nói khoảng cách được.
🌟Ở trên cái Trái Đất Nhân – Quả này thì cái Tưởng nó không tự tạo Nghiệp được mà cái Nghiệp ở đây là do cái suy nghĩ và hành động của con Người mà ra.
Vì vậy cho nên mới có Nghiệp và có Nhân – Quả. Và cái Nhân – Quả này thì nó sẽ có năm loại như sau.
Thứ nhất, nếu như mà muốn trở thành Phật thì phải có cái suy nghĩ và hành động. Rồi tìm cái cách giúp cho Người khác được Giác Ngộ và Giải Thoát thì khi đó sẽ có được cái hạt Công đức. Rồi sau khi mà Thân Người chết đi thì còn lại là Tánh Người thì lúc đó sẽ trở thành là một cái Trung Ấm Thân.
Thì lúc đó cái vị Thần Quản lý của mình mới giao Trung Ấm Thân cho ban Thần nghi lễ, hành lễ để tiễn mình trở về Phật Giới và trở thành Phật.
Còn nếu như muốn lên các nước trời Du lịch và vui chơi thì phải có suy nghĩ và hành động để đưa tiền, làm sao mà giúp cho Người khác bớt cái khổ đi. Thì kèm theo đó là phải có một cái mong muốn là muốn sau khi chết sẽ được lên nước trời Du lịch vui chơi. Nếu như mà thực hiện được hai phần như vậy thì sẽ có được cái Hạt Nghiệp Phước đức Dương.
Và khi cái Thân Người chết đi thì còn lại là Tánh Người của và nó sẽ là một cái Trung Ấm Thân. Thì khi đó vị Thần Quản lý Trung Ấm Thân sẽ giao Trung Ấm Thân cho cái ban Thần thực thi Nhân – Quả và cho Trung Ấm Thân được lên các nước trời Du lịch vui chơi.
Trường hợp thứ ba là nếu muốn chết đi mà tái sanh lại làm một Người giàu sang, thì phải có được những cái suy nghĩ và hành động để giúp cho Người khác bớt khổ. Nhưng sau khi chết mong muốn là sẽ được trở lại làm Người giàu sang phú quý. Thì khi mà thực hiện được như vậy thì sẽ có cái Hạt Nghiệp Phước đức Âm. Rồi đến khi mà Thân Người của chết đi thì lúc đó cũng còn lại là Tánh Người và trở thành là một Trung Ấm Thân. Thì khi đó vị Thần Quản lý mình sẽ giao Trung Ấm Thân của mình cho họ tộc.
Còn Nghiệp Phước đức Âm của thì sẽ giao cho ban Chúa gìn giữ rồi theo dõi, tạo điều kiện cho để sau này trở lại làm một Người giàu sang và phú quý.
Kế tiếp là ở Trái Đất thì sẽ có nhiều đạo và mỗi đạo sẽ dạy cho tu thành một vị khác nhau. Nếu như mà tu mà không thực hành theo quyển Giáo Lý của đạo dạy, mà lại đi lợi dụng cái đạo này; để dụ cho những Người không biết đến để cúng tiền cho mình xài; thì đây là tạo ra một cái Nhân – Quả Nghiệp Ấc đức. Bởi vậy cho nên là sau khi mà mình chết đi thì vị Thần Quản lý sẽ giao mình cho ban Thần thực thi Nhân – Quả để đưa mình xuống Địa Ngục hay llàm Hoa Báo.
Còn nếu như mà không chịu nữa thì lúc này sẽ xin gia nhập với các vị Cô Hồn rồi nhờ những vị này Người ta giúp đỡ cho. Nhưng mà phải trốn ở trong cái hang sâu. Bởi vì khi mà đi ra ngoài chỗ trống thì ban Thần thực Thiên Nhân – Quả họ sẽ ở nhờ các vị Thiên lôi ở trên Tầng Bình Lưu của Trái Đất đánh cho bị tê liệt. Rồi ban Thần đó sẽ bắt trối và quăng mình xuống Địa Ngục.
Thứ năm là ở Trái Đất này thì có đạo Phật và cứ 10.000 năm thì Pháp môn Giải Thoát của một vị Phật sẽ được công bố ra để mà rướt các Kim Thân Phật siêu nhỏ. mượn Thân và Tánh Người để tìm hạt Công đức mang trở về Phật Giới ăn và trở thành một Kim Thân Phật lớn.
Còn những Người sau đây, Người nào mà cướp rồi phá, chê, chửi, triệt tiêu Pháp môn Thiền Tông này thì sẽ bị Nghiệp theo các con đường như sau.
Thứ nhất, Người tu hay không tu mà giả tu theo cái đạo Giải Thoát này để mà cướp Pháp môn Giải Thoát thì lúc đó là mình tự tạo cái Nghiệp siêu Ấc đức. Và cái vị này sẽ bị vị Thần Kim Cang đánh cho chết hoặc là sẽ làm cho họ bị tán gia bại sản rồi lúc đó sẽ cho họ vào cái hầm lửa lớn. Sau khi hết cái trả hết cái Nghiệp siêu Ấc đức đó và mình cũng không còn cái khả năng trở thành con Người nữa mà mình phải mang Thân con Vi trùng vĩnh viễn.
Rồi thứ hai, đối với Người tu hay là không tu mà giả tu theo đạo Giải Thoát để phá Pháp môn Giải Thoát này thì cũng có nghĩa là tự tạo cái Nghiệp siêu Ấc đức. Và vị này thì cũng sẽ bị vị Thần Kim Cang đánh cho chết hoặc llàm cho họ bị tán gia bại sản rồi cho họ vào hầm lửa lớn. Sau khi hết Nghiệp siêu Ấc đức rồi thì bản Thân những Người này cũng không còn khả năng mang Thân con Người nữa mà phải mang Thân con Vi trùng vĩnh viễn.
Rồi thứ ba là đối với những Người nào tu hay không tu gì hết mà lại giả tu theo đạo Giải Thoát này để mà chê cái Pháp môn Giải Thoát thì cũng có nghĩa là họ tự tạo cái Nghiệp siêu Ấc đức. Thì những vị trên cũng bị cái vị Thần Kim Cang đánh cho chết hoặc llàm cho tán gia bại sản rồi sẽ cho họ vào cái hầm lửa lớn. Khi mà họ hết cái Hạt Nghiệp siêu Ấc đức rồi thì họ cũng không còn cái khả năng mang Thân con Người nữa mà họ cũng phải mang Thân con Vi trùng vĩnh viễn.
Thứ tư, đối với lại Người nào tu hay không tu mà cũng giả tu theo cái đạo Giải Thoát rồi họ đi chửi cái Pháp môn Giải Thoát này thì họ cũng là tự tạo cái Nghiệp siêu Ấc đức cho chính mình. Họ cũng sẽ bị vị Thần Kim Cang đánh cho chết rồi làm cho họ bị tán gia bại sản. Sau đó thì họ cũng bị vào hầm lửa lớn để mà sống ở trong đó. Khi mà họ trả hết cái Hạt Nghiệp siêu Ấc đức của mình rồi thì bản Thân họ cũng tương tự như những trường hợp trên là cũng không còn khả năng mang Thân con Người nữa mà buộc phải mang Thân con Vi trùng vĩnh viễn.
Rồi kế đến là đối với lại những vị nào tu hay không tu gì mà cũng giả tu theo đạo Giải Thoát rồi tìm cách triệt tiêu Pháp môn Giải Thoát này thì những Người này cũng tương tự như những vị trên là tự tạo cho mình cái Nghiệp siêu Ấc đức. Rồi những vị này thì cũng sẽ bị vị Thần Kim Cang đánh cho chết hoặc llàm cho họ bị tán gia bại sản rồi cho họ vào hầm lửa lớn ở trong đó. Sau khi mà họ trả hết cái Nghiệp siêu Ấc đức của mình rồi thì bản Thân họ cũng không còn khả năng mang lại Thân con Người nữa mà họ phải vĩnh viễn mang Thân là con Vi trùng.
🌟16 thứ Tánh của con Người là do Điện từ Âm – Dương. Loại cuốn hút này sẽ phát ra 16 cái tia sáng. 16 cái tia sáng này sẽ phát ra 16 thứ Tánh của một con Người.
🌟Đối với Người tu theo đạo Phật, nếu như mà không thành Phật thì sẽ thành như sau.
Thứ nhất là sẽ thành Thầy tu hoặc là sẽ thành Thánh ở Trái Đất này.
🌟Nhân – Quả của Thầy tu lầm đường lạc lối có thay đổi nếu như mà Người này quay đầu thật tình thì được rồi.
🌟 Phân Thân có nghĩa là Phân Thân ra nhiều nơi nhưng mà phải kiểm soát được thì vị Phật mới dám Phân Thân.
🌟Tiền tài, Địa vị hay danh lợi ở Trái Đất này là do nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu có lập ra ban Chúa làm chủ và Quản lý được gọi là Quản lý Nhân – Quả của mỗi con Người.
🌟Kiến chấp của con Người tìm được hạt Công đức hay của con Người không tìm được hạt Công đức đều không có khác nhau mà kiến chấp do Tánh Âm của mỗi con Người phát ra.
🌟Người tu mà thấy mình có chứng, có đắc, cầu xin được cái này được cái kia là do các vị Cô Hồn giúp mình đó.