Sách Tâm Linh

Lời tiên tri THIAOOUBA

✍️ Mục lục: Lời tiên tri THIAOOUBA

Chương 11: Christ là ai ?

‘Điều này đã xảy ra trong thời gian của Pharaoh Seti I. Đó là thời gian mà con người trên Trái Đất đã trở thành nặng về vật chất. Ở Ai Cập, việc sử dụng thuốc phiện đã trở thành khá phổ biến trong thành phần cao cấp của xã hội; ở Hy Lạp cũng như vậy. Giao hợp với súc vật không phải là hiếm – một thứ mà tuyệt đối đi ngược lại Tự Nhiên và Luật Vũ Trụ.

‘Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đỡ khi cần thiết, chúng tôi quyết định thay đổi hướng mà lịch sử đang đi theo, bằng cách can thiệp vào thời điểm này. Chúng tôi phải đưa người Hebrew ra khỏi Ai Cập, bởi vì họ đã không còn có thể tiến hoá như một dân tộc tự do nữa dưới sự thống trị tội lỗi của những người Ai Cập.

Chúng tôi quyết định gửi một người đàn ông, có khả năng và công bằng, để dẫn dắt dân Hebrew từ Ai Cập và quay trở về mảnh đất mà họ đã định cư trước đó, đó là, sau sự đổ bộ của họ trên Trái Đất.

‘Trên hành tinh Naxiti, một hành tinh của tầng mức thứ tám, một người đàn ông với cái tên là Xioxtin vừa mới chết. Cơ thể Astral của ông ta đang chờ đợI để được đầu thai lên Thiaoouba, khi mà điều được đặt ra cho ông ta là, thay vào đó, ông ta có thể trở thành người giải thoát cho dân tộc Hebrew. Ông ta đồng ý với điều đó và đi xuống Trái Đất như là Moses.

‘Moses, sau đó, được sinh ra ở Ai Cập với cha mẹ người Ai Cập. Cha của ông ta là tương đương với thiếu uý trong quân đội.

‘Moses không phải sinh ra là một người Hebrew – đó là một lỗI khác trong Kinh Thánh. Câu chuyện của một đứa trẻ nhỏ người Hebrew bị thả trôi theo dòng nước và được cứu sống bởi một cô công chúa rất là lãng mạn, nhưng là không đúng.’

‘Thật là một điều xấu hổ! Tôi luôn luôn yêu thích câu chuyện đó. Nó khá là tuyệt vời – giống như là một câu chuyện cổ tích!’

‘Những câu chuyện cổ tích thật sự là rất đẹp, Michel, nhưng chính bạn phải quan tâm đến Sự Thật – không phải sự tưởng tượng. Hứa với tôi là bạn chỉ tường thuật lại những gì là Sự Thật?’

‘Dĩ nhiên, không phải lo gì cả, Thao – những lời dạy của bạn sẽ được theo đến tận từ chữ, ấy là nói như vậy.’

‘Tôi đang giải thích rằng, là Moses được sinh ra là một người Ai Cập, trong một gia đình quân đội. Cha của ông ta tên là Lathotes. Cho đến năm lên mười tuổi, Moses vẫn thường hay chơi đùa với trẻ em người Do Thái. Là một đứa trẻ tốt bụng và xinh xắn, cậu bé rất là quen thuộc với những bà mẹ người Do Thái là những người hay nuông chìu cậu ta bằng cách cho kẹo. đổi lại, họ thu phục được tấm lòng của cậu ta và cậu ta trở nên yêu thương các người bạn Hebrew như là những người anh em. Điều này dĩ nhiên là lý do tại sao ông ta được đầu thai, nhưng bạn phải nhận ra rằng, sau khi thấy cuộc đời của ông ta như là Moses thoáng chớp qua trước mặt ông ta, và, sau khi chấp nhận sẽ sống cuộc đời đó, tất cả các chi tiết của nó đã được xoá khỏi trí nhớ của ông ta. Ông ta đã đi qua một cái mà một số người Nagas đã từng gọi là ‘Dòng sông của Lãng Quên’ – điều này xảy ra dù cho người đó chấp nhận hay từ chối một sự đầu thai có khả năng xảy ra. Dĩ nhiên, có một lý do cho điều đó.

‘Nếu như, chẳng hạn, bạn nhớ lại rằng, vào khoảng bốn mươi tuổi, bạn sẽ mất vợ và hai đứa con yêu quý trong một tai nạn xe hơi và bạn, chính bạn, sẽ bị trói buộc vào một xe lăn tay cho người tàn tật, kiến thức đó có thể thôi thúc bạn tự kết liễu cuộc đời hơn là đối mặt với những khó khăn của bạn, hoặc là có thể dẫn bạn đến việc hành động tệ bạc hơn ở trong những lãnh vực hoạt động khác. Do vậy, cuốn ‘phim’ bị xoá đi, trong một cách thức như là bạn ‘xoá đi’ một cuốn băng ghi âm.

‘Có một đôi khi, do sự ngẫu nhiên, cái máy đã không xoá sạch tất cả mọi thứ và bạn có thể nghe một vài đoạn ngắn của những gì đáng lẽ đã được xoá đi. Lẽ dĩ nhiên, sự so sánh tương tự của tôi là không có thật khi tôi nói đến những cuốn ‘phim’ và ‘băng ghi âm’ nhưng tôi hy vọng là chúng cho bạn một ý niệm về những gì mà tôi đang cố giải thích. Trong thực tế, quá trình này liên quan đến điện-lượng tử ánh sáng, mà nó chưa có ý nghĩa gì cho con người trên Trái Đất. Điều này, thật ra, thường xảy ra trong những ‘phim’ mà Bề Trên đưa ra cho một cơ thể Astral, đó là tại sao mà hầu hết mọi người nói rằng, trong một vài dịp trong suốt quá trình cuộc đời của họ ‘Tôi đã nhìn thấy điều đó trước đây’ hoặc ‘Tôi đã nghe nói đến điều đó trước đây’ và họ biết được chính xác hành động hoặc từ ngữ kế tiếp sẽ là gì. Trong tiếng Anh, người ta gọi cảm giác đó là ‘déjà vu’.’

‘Đúng vậy, tôi hiểu rất rõ những gì mà bạn đang nói. Kinh nghiệm lạ lùng nhất giống như vậy tôi đã trải qua khi tôi ở vùng châu Phi gần xích đạo thuộc Pháp. Tôi lúc đó ở trong quân đội và chúng tôi đang ở trong một cuộc diễn tập vào khoảng 600 kilomét cách căn cứ. Chúng tôi đang tiến gần về biên giớI của Tchad và tôi đang đứng với những người lính khác trong phía sau của một xe tải chở lính nhìn ra con đường.

‘Đột nhiên, tôi ‘nhận ra’ con đường như thể là tôi đã từng đến nơi đó chỉ nửa tháng trước. Tôi như thể là bị thôi miên bởi đoạn đường đó mà nó kết thúc với một ngả rẽ vuông góc. Tôi ‘nhận ra’ con đường, tuy nhiên, tôi cũng chắc chắn rằng, qua khỏi ngả rẽ đó, tôi sắp sửa sẽ thấy túp lều rơm, đứng trơ trọI một mình, che chở bởi một cây xoài. Tôi càng lúc càng tin chắc là điều đó sẽ là như vậy và, khi chiếc xe tải đi qua ngả rẽ, chính là nơi đó – một túp lều rơm đơn độc bên dưới một cây xoài. Và sau đó mọI thứ chấm dứt – tôi không ‘nhận ra’ điều gì nữa. Mặt tôi đã trắng bệt ra.

‘Người bạn đồng hành gần nhất của tôi hỏi rằng liệu là tôi có làm sao không, và tôi giải thích điều vừa xảy ra. Câu trả lời của anh ta là: ’ Anh chắc là đã đến nơi này lúc trẻ con.’ Tôi biết là cha mẹ tôi đã chưa từng đặt chân đến châu Phi nhưng tôi vẫn viết thư cho họ, nhấn mạnh là kinh nghiệm đó đã ảnh hưởng đến tôi. Trả lời của họ là: ‘Không, và con cũng đã chưa từng rời bố mẹ để đi những chuyến đi như thế khi con còn bé.’

‘Do đó, người bạn của tôi đề nghị là tôi có thể đã đi đến nơi đó trong một kiếp sống trước, bởi vì anh ta một người tin vào sự đầu thai. Bạn nghĩ về điều đó như thế nào?’

‘Đó chính là những gì mà tôi vừa mới giải thích cho bạn, Michel. Một đoạn khá dài trong cuộn ‘phim’ của bạn đã không được xoá cho bạn và tôi vui lòng, vì điều đó minh họa rất tốt những gì mà tôi đang giải thích cho bạn liên quan đến Moses.

‘Ông ta muốn giúp người dân Do Thái nhưng, khi ông ta chọn để đi vào thế giới bởi phương cách thông thường – như là một đứa bé vừa được sinh ra, ông ta bắt buộc phải ‘quên’ đi hướng đi của cuộc đời của ông ta sẽ là như thế nào.

‘Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi như là trường hợp này, cơ thể Astral đã được ‘nạp đầy’ với những kiến thức và kinh nghiệm từ những kiếp sống trước, do đó nó không có khó khăn gì trong việc hoà nhập theo những gì mà nó phải học trong thân xác mới của nó. Moses cũng có thuận lợi là ông ta đã được gửi đến một trường học tốt với rất nhiều phương tiện. Ông ta đã thành công một cách vượt bậc trong việc học và được nhận vào một trường cao cấp hơn về khoa học, đứng đầu bởi những tu sỹ và chuyên gia người Ai Cập. Vào thời gian này, người Ai Cập vẫn còn có những trường bậc cao chỉ dành để phục vụ cho một thiểu số giớI hạn trong những thành phần tinh hoa, giảng dạy một số kiến thức Toth đem về từ Atlantis trong một thời gian dài trước đó. Ông đã gần xong với quá trình học của mình, khi ông ta chứng kiến một sự kiện đã có một ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của ông ta.

‘Vẫn còn cảm thấy một tình hữu nghị lớn lao đối với những người Do Thái, ông ta thường đi lại với họ, mặc cho những lời khuyến cáo khẩn thiết từ cha của ông là không nên làm như thế. Người Do Thái đã trở thành càng ngày càng bị ghét bởi người Ai Cập, và cha của ông ta khuyên Moses không nên trà trộn với giống dân này.

‘Dù sao đi nữa, vào một ngày mà ông ta đang đi dạo trong vùng lân cận của một công trình xây dựng nơi mà người Do Thái đang làm việc dưới sự điều khiển của những người lính Ai Cập. Từ phía xa ông ta thấy một người lính đánh một người Do Thái, mà rồi người bị đánh gục ngã xuống đất. Trước khi ông ta có thể can thiệp, một nhóm người Do Thái lăn xả vào người lính và giết chết hắn ta; sau đó họ chôn hắn một cách nhanh chóng trong những nền được làm ra để giữ một cột khá lớn.

‘Moses đã không biết phải làm gì, nhưng ông ta đã bị bắt gặp bởi một vài người Do Thái khi ông ta đang đi khỏi nơi đó. Tin rằng ông ta sẽ tố cáo họ, những người Do Thái hoảng hốt và vội vàng lan truyền tin đồn rằng chính là Moses là người đã giết chết người lính. Khi ông ta về đến nhà, cha của ông ta đang chờ ông ta ở nhà và khuyên ông ta hãy đi trốn, ngay lập tức, vào sa mạc. Câu chuyện trong Kinh Thánh kể rằng ông ta đi về phía nước của người Madian là sự thật, cũng như là câu chuyện về đám cưới của ông ta với con gái của một tu sỹ người Madian. Tôi sẽ không minh họa thêm về những chi tiết. Chúng tôi muốn cứu những con người này khỏi kiếp nô lệ mà họ đã rơi phải vào và, tệ hơn nữa, cứu họ khỏi nanh vuốt của những tu sỹ tội lỗi mà là một mối nguy hiểm cho linh hồn của họ.

‘Hơn một triệu năm trước đó, chúng tôi cũng đã cứu một nhóm người khác khỏi những bàn tay của những tu sỹ nguy hiểm khác, nếu như bạn nhớ lại, và, thật lý thú là, nó trong thực tế là cùng một vị trí. Bạn có thấy như thế nào là lịch sử chỉ là một khởi sự lại một cách liên tục?

‘Moses đã dẫn dắt những người dân Do Thái ra đi từ Ai Cập như là đã được miêu tả trong Kinh Thánh – nhưng, trước khi tiếp tục, tôi phải chỉnh lại một số lỗi, bởi vì chúng tôi biết rất nhiều người trên Trái Đất đã rất lấy làm thích thú trong cuộc Exodus nổI tiếng này.

‘Đầu tiên, vị Pharaoh vào thời điểm đó là Ramses II, là người kế vị của Seti I. Kế tiếp đó, những người Do Thái có số lượng là 375 000 và, khi họ đến được Biển Reeds, và không phải là Biển Đỏ, những phi thuyền của chúng tôi, có cả thảy ba chiếc, đã tách mặt nước ra, mà mức nước khá là nông cạn, bằng phương tiện của trường lực của chúng tôi. Chúng tôi đã cho phép mặt nước đóng lại, nhưng không một người lính Ai Cập nào bị chết đuối – đơn giản là bởi vì họ đã không đi theo người Do Thái xuống nước. Vị Pharaoh, dù cho những sức ép mạnh mẽ từ những tu sỹ, đã không rút lại lời hứa của ông ta và để cho người Do Thái ra đi.

‘Bánh manna, được phân phối hàng ngày, đã đến từ phi thuyền của chúng tôi. Tôi phải giải thích cho bạn rằng là manna không chỉ rất là nhiều chất dinh dưỡng, như là bạn biết, mà còn có khả năng được đúc lại thành khối rắn chắc, chính đó là tại sao mà rất nhiều phi thuyền mang theo chúng trên khoang. Tuy nhiên, nếu như bạn để manna ra ngoài không khí quá lâu, nó sẽ trở nên mềm và mục rữa đi trong vòng mười tám tiếng đồng hồ.

‘Đó là tại sao chúng tôi khuyến cáo rằng là những người Do Thái chỉ lấy vừa đủ cho họ trong mỗI ngày; và những người lấy nhiều hơn, sớm thấy rằng họ đã phạm một sai lầm và rằng họ nên tuân theo lời khuyên của ‘Thượng Đế’, những người mà thực ra là chúng tôi.

‘Những người Do Thái đã không tốn đến bốn mươi năm để đến Canaan, nhưng chỉ ba năm rưỡi. Cuối cùng, câu chuyện trên đỉnh núi Sinai gần như là sự thật.

‘Chúng tôi hạ xuống trên đỉnh núi để không bị nhìn thấy bởi dân chúng. Đó là điều thích hợp hơn vào thời điểm đó, để cho những con người giản dị này tin vào một Thượng Đế, hơn là tin vào những người ngoài hành tinh đang trông coi họ và giúp đỡ họ.

‘Như vậy đó là những giải thích về dân tộc Do Thái, Michel, nhưng nó chưa xong. Trong con mắt của chúng tôi, những người này là những người duy nhất đi theo hướng đúng đắn, đó là, hướng của tâm linh. Trong bọn họ, và sau đó, trong những tu sỹ lớn, có một vài người đồn rằng sẽ có một Đấng Cứu Thế sắp sửa đến và cứu họ. Họ đã không nên nói với dân chúng như vậy, bởi vì họ đang tường trình một phần của cuộc đối thoại chúng tôi đã có với Moses trên đỉnh núi Sinai. Từ đó, người Do Thái đã chờ đợI cho sự đến của một vị Cứu Thế – và thế nhưng, ông ta đã đến rồi.

‘Chúng ta bây giờ hãy nhảy tới theo thời gian. Người Do Thái, quay lại mảnh đất mà họ đã định cư đầu tiên, bây giờ đã được tổ chức một cách tốt hơn. Họ đã thiết lập một nền văn minh mà đáng chú ý là những nhà lập pháp hoàng gia vĩ đại như là Solomon và David, chỉ mới kể tên hai người.

‘Chúng tôi đã quan sát những con người này, sau cái chết của Solomon, đã hướng về phía của sự hỗn loạn và tự cho phép họ bị ảnh hưởng bởi các tu sỹ tội lỗi. Alexander Đại Đế đã xâm lăng Ai Cập nhưng, cuối cùng, không làm gì mang tính xây dựng cho thế giới.

Những người La Mã kế tục ông ta, xây dựng một đế chế khổng lồ mà thiên về hướng chủ nghĩa vật chất hơn là về mặt tâm linh.

‘Những dân tộc vĩ đại, như là người La Mã, khá tiến bộ về kỹ thuật trong thời điểm của họ – nói một cách tương đối, dĩ nhiên. Nhưng họ mang theo với họ một sự lõm bõm của các thần linh và các niềm tin – chỉ đủ để tạo ra sự rối loạn về tâm linh, và, chắc chắn là, không đủ để dẫn dắt con người đến Sự Thật toàn phần.

‘Lần này, chúng tôi quyết định giúp đỡ với một ‘bàn tay lớn’. Thay vì giúp trong một vùng đất cằn cỗI về mặt tâm linh như La Mã, chúng tôi đã làm ở Israel, nghĩ rằng là dân tộc Hebrew rất thông minh, có tổ tiên là những con người tiến bộ khá cao về tâm linh. Chúng tôi xét thấy họ đủ để truyền bá Sự Thật toàn phần.

‘Dân tộc Hebrew đã được hoàn toàn nhất trí chọn lựa bởi vị Thaori vĩ đại. Trên Trái Đất, họ được nhắc đến như là ‘dân tộc được chọn’ và cái tên không thể nào thích hợp hơn – thật sự là họ đã ‘được chọn’.

‘Kế hoạch của chúng tôi là thu hút sự tưởng tượng của công chúng bằng cách gửi một sứ giả hoà bình. Câu chuyện về sự ra đời của Jesus, như là bạn đã biết, với Đức Mẹ Đồng Trinh Mary như là người mẹ, là khá đúng. Sự xuất hiện của một thiên thần vào Lễ Truyền Tin là đúng trong từng chi tiết. Chúng tôi gửi một phi thuyền và một trong chúng tôi đã xuất hiện trước người trinh nữ, người mà thực sự là một trinh nữ, nói với cô ta rằng là cô ta sẽ trở nên có thai. Phôi thai được cấy vào trong cô ta khi cô ta đang được thôi miên.

‘Tôi thấy rằng, Michel, bạn đang có một khó khăn rất lớn trong việc tin vào những gì mà tôi đang nói. Không bao giờ quên là chúng tôi có Kiến Thức – bạn đã chưa thấy hết một phần mười của những gì mà chúng tôi có khả năng làm. Chú ý một cách cẩn thận và tôi sẽ cho bạn một vài ví dụ để giúp cho bạn hiểu những gì mà tôi sẽ nói với bạn.’

Thao ngưng nói và có vẻ như đang tập trung suy nghĩ. Trong khi tôi đang nhìn, mặt của cô ta trở nên một bóng mờ và, theo bản năng, tôi dụi mắt mình. Dĩ nhiên, điều này đã không giúp gì cả và, thật như vậy, cô ta trở nên dần dần trong suốt cho đến khi tôi có thể thấy xuyên qua cô ta. Cuối cùng, cô ta không còn ở đó nữa – cô ta đã hoàn toàn biến mất.

‘Thao,’ tôi gọi, một chút lo lắng, ‘bạn đang ở đâu?’

‘Ở đây, Michel.’

Tôi nhảy lên, bởi vì tiếng nói đến như là một lời thì thầm, khá gần vào tai tôi. ‘Nhưng bạn hoàn toàn là vô hình!’

‘Bây giờ, đúng như vậy – nhưng mà bạn sẽ lại nhìn thấy tôi. Nhìn đây!’

‘Trời ơi, điều gì đã xảy đến với bạn?’

Một vài bước chân ngay trước mặt tôi, tôi thấy cái bóng của Thao, hoàn toàn vàng nhưng tỏa sáng, như thể là bên trong cô ta đang cháy một ngọn lửa, lưỡI lửa mỏng nhưng mãnh liệt. Còn mặt của cô ta, nó vẫn được nhận ra nhưng đôi mắt của cô ta dường như gửi ra phía trước những tia sáng nhỏ mỗI khi cô ta nói.

Cô ta bắt đầu nâng mình lên một vài bước chân bên trên nền nhà, mà không cần di chuyển một cơ bắp nào của ‘cơ thể’ của cô ta; sau đó cô ta bắt đầu di chuyển theo vòng tròn quanh căn phòng, nhanh đến mức mà tôi đã gặp khó khăn trong việc giữ mắt tôi theo cô ta.

Cô ta dừng lại, cuối cùng, bên trên ghế ngồI của cô ta và ngồI xuống trong dạng bóng ma. Nó giống như thể là cô ta được làm bằng một đám sương toả sáng – cô ta vẫn có thể được nhận ra như là Thao và thế nhưng, khá là trong suốt. Chỉ khoảnh khắc kế tiếp cô ta biến mất.

Tôi nhìn xung quanh, nhưng cô ta đã hoàn toàn biến mất.

‘Không cần nhìn xa hơn, Michel, tôi đã quay lại.’ Thật vậy, chính là cô ta đây, trong xương và thịt một lần nữa, ngồi trong ghế của cô ta.

‘Làm sao mà bạn có thể làm được điều đó?’

‘Như là tôi chỉ vừa giải thích cho bạn, chúng tôi có Kiến Thức. Chúng tôi có khả năng làm người chết sống dậy; chữa lành người bị điếc và bị mù; làm người bị tê liệt có thể đứng dậy đi được; chúng tôi có thể chữa được bất kì bệnh tật nào mà bạn có thể kể ra. Chúng tôi là những bậc thầy, không phải của Tự Nhiên, mà là trong Tự Nhiên, và chúng tôi có thể làm việc khó nhất của tất cả – chúng tôi có thể tạo ra sự sống một cách tự nhiên.

‘Từ sự phóng thích của tia vũ trụ, chúng tôi có thể tạo ra bất kì dạng sinh vật sống nào, kể cả con người.’

‘Bạn nói nghĩa là bạn đã hoàn thiện ‘em bé trong ống nghiệm’?’

‘Không phải thế, Michel. Bạn lý luận như là một người trên Trái Đất. Chúng tôi có thể tạo ra một cơ thể con người, nhưng điều đó chỉ được làm bởi vị Thaori vĩ đại, với sự quan tâm vô hạn, bởi vì một cơ thể con người phải chứa đựng nhiều cơ thể khác, như là bạn đã nhận ra – cơ thể sinh lý, cơ thể astral v.v. Nếu không, nó chỉ đơn thuần là một người máy. Kiến thức toàn diện do vậy là cần thiết cho một công trình như vậy.’

‘Vậy thì, phải cần bao nhiêu thời gian để bạn tạo ra một em bé?’

‘Bạn hoàn toàn không nắm bắt được những gì mà tôi đang nói, Michel. Tôi đang nói đến, không phải là một em bé, trong trường hợp này, là một con người trưởng thành. Một người đàn ông khoảng hai mươi hoặc ba mươi tuổI đời có thể được tạo ra bởi vị Thaori trong xấp xỉ khoảng hai mươi bốn tiếng đồng hồ tính theo giờ của Trái Đất.’

Như người ta có thể dự đoán, tôi hoàn toàn sửng sốt trước sự tiết lộ này. Tôi đã du hành trong một phi thuyền với một vận tốc vài lần vận tốc của ánh sáng và tìm thấy mình ở một khoảng cách hàng tỷ kilomét xa cách ngôi nhà của tôi. Tôi đã gặp những người từ hành tinh khác, du hành trong cơ thể Astral, du hành ngược thời gian để chứng kiến những cảnh tượng đã xảy ra hàng ngàn năm về trước. Tôi bây giờ có thể thấy được Aura và hiểu được những ngôn ngữ mà tôi chưa từng được nghe. Tôi ngay cả đã đi thăm, trong một thời gian ngắn, vũ trụ song song của Trái Đất. Tôi nghĩ rằng tôi đã biết hết những gì có thể biết, cho một người Trái Đất, về những con người này và những khả năng của họ, nhờ vào những giải thích đưa ra cho tôi. Bây giờ – có vẻ như là những gì mà tôi đã được nói cho nghe cho đến giờ giống như là tôi chỉ được đưa cho một món khai vị. Những người chủ của tôi có thể tạo ra một người sống chỉ trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ !
Thao đang nhìn tôi, đọc lấy tôi như là một cuốn sách mở.

‘Bây giờ thì bạn theo được những gì mà tôi muốn nói, Michel. Tôi sẽ kể xong câu chuyện mà nó sẽ làm thích thú rất nhiều người đồng loại của bạn, cho đến phạm vi mà Kinh Thánh đã làm sai lệch đi một chút ít.

‘Như vậy, vị ‘thiên thần’ của chúng tôi đã cấy một bào thai, để cho Mary, một cô gái đồng trinh, thấy rằng cô ta đã thụ thai. Bằng cách hành động như vậy, chúng tôi hy vọng rằng để thu hút sự chú ý của dân chúng và nhấn mạnh rằng sự ra đời của Jesus thật sự là một sự kiện quan trọng. Vào lúc đứa trẻ được sinh ra, chúng tôi đã xuất hiện trước những người chăn cừu trong một cách thức giống như là tôi đã biểu diễn chỉ một vài giây phút trước đó. Chúng tôi đã không gửi ba nhà ‘thông thái’ nổi tiếng – họ chỉ là một phần của truyền thuyết mà được gán ghép vào những sự kiện có thật. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự là có hướng dẫn những người chăn cừu và một nhóm người đi về phía địa điểm nơi mà Jesus được sinh ra. Điều này đã đạt được bằng cách gửi ra phía trước một trong những quả cầu của chúng tôi và làm cho nó toả sáng. Hiệu ứng quang học do vậy được tạo ra, đã làm cho nó, thật sự là như vậy, giống như là một ngôi sao bên trên thành Bethlehem. Ngày nay, nếu như chúng tôi làm một điều như vậy, người ta sẽ la lớn lên rằng, ‘UFO’!

Cuối cùng thì những vị tu sỹ, và những người mà những tu sỹ gọi là ‘những nhà tiên tri’, đã biết đến sự ra đời (của Jesus). Xét thấy sự kiện của ngôi sao và những ‘vị thiên thần’, những nhà tiên tri đã công bố cho dân chúng, sự ra đời của một Đấng Cứu Thế, nhắc đến ngài như là Vua của người Do Thái.

‘Vua Herod tuy nhiên, có điệp viên trong tất cả các quận huyện, như là hầu hết các kẻ thống trị đều có. Khi họ báo cáo những sự kiện kì lạ này đến ông ta, ông ta thấy rằng tất cả đều rất khó hiểu và trở nên sợ hãi. Trong những thời kì đó, đời sống của dân chúng có giá trị rất nhỏ bé đối với những kẻ thống trị, và Herod đã không một chút băn khoăn về việc ra lệnh giết chết 2606 đứa trẻ mới sinh ra trong khu vực đó.

‘Khi những cái chết đó đang được thi hành, chúng tôi đã di tản, dưới sự thôi miên, Mary, Joseph và em bé Jesus, cùng với hai con lừa, trong phi thuyền của chúng tôi, gửi họ xuống lại tại một địa điểm khá gần với Ai Cập. Bây giờ bạn đã thấy những sự kiện đó đã bị làm sai lệch đi như thế nào?
‘Bây giờ, có những chi tiết khác mà đã được tường trình một cách cặn kẽ, nhưng chúng không được chính xác do sự thiếu thông tin. Để tôi giải thích. Em bé Jesus, được sinh ra ở Bethlehem, được chứng minh là, bởi những sự kiện kì diệu liên quan đến sự ra đời của ngài, rằng là ngài khá là đặc biệt và đã thực sự là Đấng Cứu Thế. Do vậy, chúng tôi đã thu hút sự tưởng tượng của dân chúng nhưng, khi một em bé được sinh ra đời, cơ thể Astral của nó không thể nào ‘biết tất cả’ về những gì liên quan đến những kiến thức trước đó. Điều này cũng là trường hợp của Moses, và thế nhưng ông ta một người vĩ đại.

‘Chúng tôi cần một vị sứ giả, người mà có khả năng thuyết phục nhân loại rằng là có một cuộc sống khác cao hơn cuộc sống này, qua sự đầu thai của cơ thể Astral, v.v. Điều này đã không còn được chấp nhận một cách rộng rãi từ lúc nền văn minh trên Trái Đất đã trở nên càng ngày càng suy đồi theo sau sự biến mất của lục địa Atlantis.

‘Bạn biết rằng là, khi bạn muốn giải thích một điều gì đó mà đó không phải là một sự kiện về vật chất, ngay cả cho những người bạn thân nhất, bạn đối mặt với thái độ hoài nghi. Người ta đi tìm những bằng chứng về vật chất và, nếu họ không nhìn thấy nó với chính đôi mắt của họ, họ sẽ không tin.

‘Để truyền đạt thông điệp của chúng tôi, chúng tôi cần một người mà có thể hành động như là một nhân vật phi thường – như là một người đến từ ‘thiên đàng’, người có thể biểu diễn những điều trông có vẻ như là ‘những điều huyền diệu’. Một người như thế sẽ được tin và những lời dạy của ông ta sẽ được nghe.

‘Như là bạn đã biết, một cơ thể Astral sẽ được đầu thai như là một em bé, đi qua ‘Dòng sông Quên Lãng’ và những kiến thức về vật chất trước đó của anh ta bị xoá đi. Do vậy, đứa trẻ được sinh ra ở Bethlehem sẽ không có khả năng biểu diễn những ‘phép lạ’ ngay cả là cho đến ông ta sống đến 100 tuổI đời. Tuy nhiên, ông ta đã là một nhân vật hơn người, như là Moses. Điều này đã được chứng minh, bằng cách ông ta đã làm kinh ngạc những nhà thông thái giữ đền thờ vào lúc mười hai tuổi. Giống như là những người rất nhỏ tuổi bây giờ trên Trái Đất, những người được gọi là thiên tài bởi vì họ dường như là có một cái máy tính ở trong đầu họ, Jesus là một con người được chứa đựng bởi một cơ thể Astral đã tiến hóa rất cao. Và thế nhưng, ngay cả nếu như ông ta đã từng đi tu học ở những trường rất cao cấp trên Trái Đất, giữa những người Nagas, chẳng hạn, ông ta cũng không thể nào thu đạt được những kiến thức để làm cho người chết sống dậy hay là chữa lành những người bệnh tật.

‘Tôi biết rằng, trên Trái Đất, có những người tin rằng là, từ lúc mười hai tuổi, cho đến sự trở về Judea của ông ta, Jesus đã tu học trong những tu viện của Ấn Độ và Tây Tạng. Điều này cho thấy họ cố gắng giải thích khoảng trống tồn tại trong Kinh Thánh như thế nào, khi mà Jesus biến mất một cách giản dị khỏi thành Bethlehem.

‘Ông ta đã rời khỏi nhà cha mẹ vào lúc mười bốn tuổi, đi theo bởi người em trai mười hai tuổi tên Ouriki. Ông ta đã du lịch qua Miến Điện, Ấn Độ, Trung Hoa và Nhật Bản. Người em trai đã đi theo Jesus khắp nơi, cho đến khi Ouriki bị chết vì tai nạn đột xuất ở Trung Hoa. Jesus đã lấy theo một lọn tóc của Ouriki với ông ta, bởi vì ông thương em vô hạn.

‘Jesus đã năm mươi tuổI khi ông ta đến Nhật Bản, nơi mà ông ta cướI vợ và đã có ba người con gái. Cuối cùng, ông ta qua đời trong một làng Nhật Bản tên gọi Shingo, nơi mà ông ta đã sống ở đó trong bốn mươi lăm năm. Ông ta được chôn cất tại Shingo, làng đó nằm trên một hòn đảo chính của Nhật Bản – Honshu, và bên cạnh ngôi mộ của ông ta là một ngôi mộ khác, trong đó chứa một hộp nhỏ cất giữ lọn tóc của Ouriki.

‘Những người đồng loại của bạn mà thích những chứng cứ có thể đến Shingo, trước đây được biết như là Herai, trong quận Aomori.*

‘Nhưng, hãy quay trở lại nhiệm vụ chính xác của chúng tôi về việc này… Vị thiên sứ duy nhất mà chúng tôi có thể gửi xuống Trái Đất phải là một trong những người của chúng tôi. Christ người đã chết trên thánh giá ở Jerusalem, tên gọi là Aarioc. Ông ta được đưa đến, bởi chúng tôi, đến một sa mạc của Judea, đã tự nguyện sẽ thay đổi thân xác của ông ta. Do vậy, ông ta đã bỏ đi cơ thể lưỡng tính của ông ta, mà cơ thể đó đã sống trong một thời gian khá dài trên Thiaoouba, và khoác lên thân xác của Christ, đã được tạo ra cho ông ta bởi vị Thaori của chúng tôi. Bằng cách đó, ông ta đã có thể giữ lại hoàn toàn, những kiến thức mà ông ta đã có trên hành tinh Thiaoouba.’

‘Tại sao ông ta không cứ giữ nguyên trong cơ thể của ông ta và đơn giản chỉ thu nhỏ nó lại, như là Latoli và Biastra đã làm, trước mặt tôi? Chẳng lẽ là ông ta không thể tồn tại đủ lâu trong một cơ thể ‘thu nhỏ’?

‘Có một vấn đề khác, Michel, ông ta phải giống như là một người từ Trái Đất trong tất cả mọI mặt, và, bởi vì chúng tôi là những người lưỡng tính, chúng tôi không muốn liều lĩnh để cho người Do Thái thấy rằng vị thiên sứ từ Thượng Đế này là có phân nửa là phụ nữ.

‘Chúng tôi có thể tái tạo ra một cơ thể tùy ý muốn, đó là lý do tại sao bạn đã thấy chỉ một vài trẻ em trên Thiaoouba. Chúng tôi cũng có thể tạo ra một cơ thể, như là tôi đã vừa giải thích, và chúng tôi có thể thu nhỏ lại về kích thước. Đừng nhìn tôi như thế, Michel. Tôi nhận ra rằng rất khó cho bạn để tiêu hoá tất cả những thứ này và tin vào những gì mà tôi nói với bạn, nhưng tôi đã tiết lộ đủ để cho bạn thấy rằng chúng tôi đủ khả năng để thông tuệ hầu hết các hiện tượng tự nhiên.

‘Jesus, người đến từ Thiaoouba, đã được chúng tôi đưa đến sa mạc, và bạn biết những gì theo sau đó. Ông ta biết rằng ông ta sẽ phải đương đầu với rất nhiều khó khăn và rằng ông ta sẽ bị đóng đinh. Ông ta biết tất cả, bởi vì ông ta đã ‘xem trước’ cuộc đời của ông ta với chúng tôi, nhưng ông ta đã làm điều đó như là một cơ thể Astral ở trong một cơ thể vật chất.

‘Ông ta đã nhớ lại, cũng chỉ giống như là bạn sẽ nhớ và sẽ luôn luôn nhớ lại cuộc du hành đến Mu và những thoáng nhìn về những kiếp sống trước của bạn.

‘Những hình ảnh, tôi lặp lại, nhìn thấy bởi cơ thể Astral trong cơ thể vật chất không bị xoá đi trong một cách thức mà những hình ảnh được nhìn thấy bởi cơ thể Astral với Đấng Bề Trên bị xoá đi. Do vậy, ông ta đã biết tất cả và biết chính xác những điều phải làm. Lẽ dĩ nhiên, ông ta có quyền năng làm người chết sống dậy, chữa người mù thành sáng mắt và người điếc thành nghe được, và, khi ông ta bị đóng đinh và chết, chúng tôi đã ở đó để lấy xác ông ta đi và làm ông ta sống lại. Chúng tôi đã lăn tảng đá từ ngôi mộ, nhanh chóng đưa ông ta trở lại phi thuyền của chúng tôi mà được đậu lại gần đó và, nơi đó, làm ông ta sống dậy. Tại thời điểm thích hợp, ông ta đã xuất hiện trở lại, do vậy đã chứng minh sự bất tử của ông ta, cho thấy rằng là thật sự là có đời sống sau khi chết, và tái tạo lại niềm hy vọng trong dân chúng bằng cách thuyết phục họ rằng họ thuộc về Đấng Tạo Hoá và mỗI người trong chúng ta có một tia lửa nhỏ của sự thần thánh của Ngài.’

‘Như vậy, tất cả những điều kì diệu được biểu diễn là để chứng minh rằng những gì ông ta rao giảng là đúng?’

‘Đúng, bởi vì những người Do Thái và những người La Mã sẽ không bao giờ tin vào ông ta nếu như ông ta đã không tự chứng tỏ mình. Có một ví dụ rất tốt về sức mạnh của sự hoài nghi trong những con người trên Trái Đất về việc Tấm vải liệm thành Turin. Mặc dù là hàng triệu người tin vào sự đến của Jesus và thực hành, không nhiều thì ít, những tôn giáo theo Thiên Chúa, họ rất hồI hộp lắng nghe về những kết quả của một nghiên cứu bởi những chuyên gia, về việc liệu có đúng hay không Tấm vải liệm đã bao phủ Christ sau ‘cái chết’ của ông ta. Bây giờ bạn biết câu trả lời về việc này. Tuy nhiên, người ta đi tìm bằng chứng và thêm nhiều bằng chứng, và vẫn thêm nhiều hơn những bằng chứng, bởi vì sự hoài nghi vẫn còn tồn tại trong trí óc của họ. Budda, một người Trái Đất, người đã đạt được sự hiểu biết của ông ta thông qua sự nghiên cứu của bản thân ông ta, đã không nói, như là những người đồng loại của bạn: ‘Tôi tin’, nhưng đúng hơn,’Tôi biết’. Niềm tin không bao giờ là hoàn thiện nhưng kiến thức thì có lúc sẽ hoàn thiện.

‘Khi bạn quay trở lại Trái Đất và kể lại câu chuyện của bạn, điều đầu tiên mà bạn sẽ được hỏi là bằng chứng. Nếu như chúng tôi đưa cho bạn, chẳng hạn, một mảnh kim loại mà nó không tồn tại trên Trái Đất, và sẽ luôn luôn có một người, trong những chuyên gia phân tích nó, sẽ khăng khăng đòi bạn phải chứng minh rằng mảnh kim loại đó đã không được tạo ra bởi một nhà giả kim thuật khôn ngoan là người quen của bạn – hay là những điều tương tự.

‘Liệu là bạn sẽ đưa cho tôi một thứ gì đó làm bằng chứng?’

‘Michel, đừng làm tôi thất vọng. Bạn sẽ không có một bằng chứng vật chất nào cả, bởi chính xác những lý do mà tôi đã vừa vạch ra – sẽ không có ý nghĩa gì cả.

‘Niềm tin sẽ không là gì cả khi so sánh với kiến thức. Buddha ‘biết’ và khi bạn trở lại Trái Đất, bạn cũng vậy, sẽ có khả năng nói ‘Tôi biết’.

‘Có một câu chuyện nổI tiếng về Thomas vẫn còn nghi ngờ và muốn chạm vào những vết thương của Christ, bởi vì, nhìn thấy những vết thương với chính mắt của ông ta đã không đủ thuyết phục ông ta; và thế nhưng, khi ông ta chạm vào chúng, ông ta vẫn còn nghi ngờ. Ông ta ngờ rằng đó là một loại thủ đoạn ảo thuật nào đó. Bạn không biết gì về Tự Nhiên trên hành tinh của bạn, Michel, và, ngay vào lúc những gì xảy ra mà chúng chỉ một chút vượt quá hiểu biết của bạn, mọI người đều bảo rằng đó là ảo thuật. Khinh công = ảo thuật; vô hình = ảo thuật – và thế nhưng chúng tôi chỉ áp dụng những định luật tự nhiên. Đúng hơn, bạn nên nói, khinh công = kiến thức và sự vô hình = kiến thức.

‘Vậy đó, Christ đã được gửi xuống Trái Đất để rao giảng tình thương và tâm linh. Ông ta đã phải đối đầu với những con người chưa tiến hoá cao lắm, đã nói chuyện với họ bằng những câu chuyện ngụ ngôn. Khi ông ta giật đổ những cái bàn của những người bán hàng tại đền thờ, nổi giận lần đầu tiên và duy nhất, ông ta đã đưa ra một lời tuyên bố chống lại tiền.

‘Nhiệm vụ của ông ta là phổ biến một thông điệp về tình thương và lòng tốt – ‘yêu thương lẫn nhau’ và cũng là khai sáng nhân loại về vấn đề của sự đầu thai của những cơ thể astral và sự bất tử. Điều này tất cả đã bị xuyên tạc bởi những tu sỹ trong thời gian theo sau đó và hàng loạt sự bất đồng chính kiến đã dẫn đến sự nổi lên của rất nhiều giáo phái mà họ đều cho rằng họ đi theo những lời dạy của Christ.

‘Những người theo Thiên Chúa giáo, trải qua rất nhiều thế kỉ, đã giết người nhân danh Thượng Đế. Những Người Thẩm Tra (Inquisition) là một ví dụ tốt, và những người Cơ Đốc Tây Ban Nha ở Mexico đã hành động còn tệ hơn là những bộ lạc man rợ nhất, tất cả đều nhân danh Thượng Đế và Christ.
‘Những tôn giáo thực sự là một lời nguyền rủa trên hành tinh của bạn – như là tôi đã nói, và như là tôi đã chứng minh. Cũng như là những giáo phái mới đang nổi lên và phát đạt khắp toàn thế giớI, chúng đều dựa trên điều khiển bằng sự tẩy não. Thật là đáng sợ khi thấy những người trẻ tuổI, khoẻ mạnh về cơ thể và tinh thần, tự buông mình dưới chân của những kẻ lừa đảo tự xưng mình là Guru và những bậc thầy vĩ đại, trong khi những người tự xưng là bậc thầy đó chỉ là bậc thầy trong hai việc – nói và thu gom những đống tiền lớn. Điều này, dĩ nhiên, đem lại cho họ quyền lực và một sự hãnh diện to lớn trong việc tự thấy bọn họ đã thống trị toàn bộ đám đông những người đã khuất phục họ, cả về thể chất cũng như linh hồn. Không lâu trước đây, có cả một lãnh tụ đã yêu cầu những người theo ông ta tự vẫn, và họ đã tuân lệnh ông ta. Chỉ vì trên Trái Đất người ta thích ‘bằng chứng’, có đây một bằng chứng tuyệt vời để đưa cho họ: Luật Vũ Trụ cấm việc tự tử – nếu như vị ‘lãnh tụ’ này là thực sự, ông ta đã phải biết đến điều này. Trong việc yêu cầu sự hy sinh tính mạng từ những tín đồ, ông ta đã đưa ra một bằng chứng lớn nhất của sự ngu dốt của ông ta.
‘Những giáo phái và những tôn giáo là một lời nguyền rủa trên Trái Đất khi bạn thấy rằng Đức Giáo Hoàng đã đặt riêng ra hàng triệu franc hay đôla cho việc đi lại của ông ta, trong khi ông ta có thể làm điều đó với rất ít tiền hơn, và sử dụng số tiền sẵn có để giúp đỡ những nước đang chịu đựng nạn đói, bạn không thể thuyết phục tôi rằng đó là những lời dạy của Christ đã hướng dẫn đến những hành động đó.

‘Có một đoạn trong Kinh Thánh của bạn đã nói rằng: ‘Sẽ dễ dàng hơn cho một con lạc đà đi xuyên qua lỗ kim hơn là một người giàu có đi lên Thiên Đường.’

‘Toà thánh Vatican chắc chắn là nhà thờ giàu nhất trên hành tinh của bạn, và thế nhưng những thầy tu đã thề sẽ sống trong nghèo khó. Họ đã không sợ sẽ bị nguyền rủa, (thế nhưng họ tin vào sự nguyền rủa), bởi vì họ nói rằng chính là Nhà Thờ giàu có, chứ không phải họ. Điều này thực sự chỉ là sự chơi chữ bởi vìhọ tạo ra Nhà Thờ. Điều đó giống như là con trai của một tỷ phú nói rằng anh ta không giàu có – chỉ có cha của ông ta mà thôi.

‘Nhà Thờ đã không xuyên tạc đoạn trong Kinh Thánh liên quan đến sự giàu có. Họ đã sử dụng nó theo lợi ích của họ, bởi vì chẳng phải tốt hơn là những người giàu nên trở nên nghèo đi để làm lợi cho Nhà Thờ?

‘Những thế hệ trẻ trên Trái Đất đang trong quá trình tự kiểm tra chính mình. Họ đã đến một bước ngoặt – những sự kiện đã dẫn họ đến điều đó và tôi biết rằng họ đang cảm thấy cô độc, cô độc hơn bất kì một thế hệ trẻ nào trước họ. Chẳng phải là bằng cách tham gia những giáo phái hay những nhóm tôn giáo mà họ sẽ trở thành tự do khỏi trạng thái cô độc đó của họ.

‘Trước hết là nếu như bạn muốn tự ‘nâng cao’ mình lên, bạn phải suy ngẫm và sau đó tập trung tư tưởng, mà chúng là khác nhau, mặc dù thường là hai việc đó hay thường bị lẫn lộn với nhau. Bạn không cần phải đi đến một nơi đặc biệt, bởi vì đền thờ đẹp nhất và vĩ đại nhất của con người là bên trong chính anh ta. Nơi đó, anh ta có thể đi vào sự liên lạc với Bề Trên của anh ta, bằng cách tập trung tư tưởng; hỏi Bề Trên của anh ta để giúp anh ta vượt qua những khó khăn về vật chất trên Trái Đất. Nhưng một số người cần liên lạc với những người khác, giống như họ, và họ có thể gặp gỡ cùng nhau cho mục đích đó. Những người (13) mà có kinh nghiệm hơn, sẽ có khả năng đưa ra những lời khuyên, nhưng không bao giờ nên có một ai tự cho mình một vị trí như là bậc thầy.
‘Bậc Thầy đã đến 2000 năm về trước – hay là, đúng hơn, tôi nên nói ‘một trong những bậc thầy’, nhưng con người đã đóng đinh ông ta.

Tuy nhiên, vào khoảng 300 năm của bạn, thông điệp mà ông ta đem xuống đã được nghe theo. Sau đó, nó đã bị xuyên tạc đi và bây giờ, trên Trái Đất, bạn đã quay lại một thời điểm tệ hơn là 2 000 năm về trước.

Những thế hệ trẻ mà tôi vừa nói đến, đang lớn dần lên trên hành tinh của bạn và đang nhận ra, từng chút một, sự thật của rất nhiều điều mà tôi đã và đang nói đến. Nhưng họ phải học tập cách nhìn vào bên trong chính họ cho những câu trả lời. Họ không nên chờ đợi sự giúp đỡ sẽ đến với họ từ một nơi nào khác, hoặc là họ sẽ thất vọng.’

________________________________________
1 – Giải thích về chứng cứ hấp dẫn Aomori khá dài và đã được xuất bản trực tuyến tại http://www.thiaoouba.com/tomb.htm (Lời biên tập)

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Lời tiên tri THIAOOUBA  👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *