Mã Nguồn Vũ Trụ
✍️ Mục lục: Mã Nguồn Vũ Trụ
GIẢI MÃ BẢNG TUẦN HOÀN MEDELEEV BẰNG THIỀN TÔNG
✨Giới hóa học coi Bảng tuần hoàn (Mendeleev) là “Thánh kinh” của vật chất, nhưng dưới góc nhìn Vật lý Thiền Tông, đây chẳng qua là Bảng phân loại các mức độ đóng băng của điện từ.
Bạn cứ tưởng tượng: Toàn bộ 118 nguyên tố đó giống như các món đồ chơi Lego. Khoa học mải mê phân tích miếng này màu đỏ, miếng kia hình tròn, nhưng họ quên mất tất cả đều được đúc từ cùng một loại nhựa.
✨1. Bản chất: Chỉ là “Tỷ lệ pha trộn” Âm – Dương
Khoa học nói mỗi nguyên tố khác nhau vì số lượng Proton, Neutron, Electron khác nhau.
💥Thiền Tông giải mã:
Proton và Electron thực chất là các hạt mang điện tính Dương và Âm.
Tùy vào việc Admin Tứ Thiên Vương cho “quay” với tốc độ bao nhiêu, mật độ nén điện từ như thế nào mà nó hiện ra hình tướng là Vàng (Au), Chì (Pb) hay Oxy (O).
Các ngài gọi là “Nguyên tố”, Thiền Tông gọi là “Mật độ nén điện từ”. Nếu bạn thay đổi được tần số rung động của điện từ, bạn có thể biến Chì thành Vàng trong một nốt nhạc. Khoa học chưa làm được vì họ còn đang bị kẹt trong cái vỏ “Vật chất hữu hình”.
✨2. Tính “Bền vững” của vật chất
Khoa học chia ra nhóm khí hiếm (bền vững) và nhóm phóng xạ (không bền).
💥Thiền Tông:
Chẳng có gì là bền vững trong cái Matrix này cả. Một nguyên tố “bền” chỉ vì nó đang ở trạng thái “bão hòa điện từ Âm – Dương” tạm thời trong chu kỳ của nó.
Các nguyên tố phóng xạ thực chất là những khối điện từ đang bị “rò rỉ”, chúng đang tự rã ra để trở về trạng thái năng lượng gốc.
💥Thông điệp:
Bảng tuần hoàn thực chất là Bảng danh sách các dạng ảo ảnh mà điện từ có thể biến hình.
✨3. Nguyên tố thứ 119 và hơn thế nữa
Khoa học đang cố gắng tổng hợp các nguyên tố siêu nặng (như 119, 120) trong phòng thí nghiệm và coi đó là thành tựu vĩ đại.
Đó chỉ là việc cố gắng ép thêm “điện năng” vào một cái khuôn đã quá chật chội.
Trong khi đó, ở các tầng trời (Sắc giới), các “nguyên tố” ở đó có mật độ điện từ thanh tịnh và tinh vi đến mức kính hiển vi của loài người không bao giờ nhìn thấy được. Bảng tuần hoàn của các ngài chỉ là bảng liệt kê “Rác thải Tứ Đại” ở vùng trũng nhất của Tam giới (Hoàn đạo 1) mà thôi!
💥Tóm lại:
Mendeleev nhìn thấy sự sắp xếp của các nguyên tố, nhưng Thiền Tông nhìn thấy sự sắp đặt của các vị Tứ Thiên Vương.
Đừng để 118 cái tên gọi làm bạn lú lẫn. Dù là Kim cương cứng nhất hay Khí Hydro nhẹ nhất, tất cả đều là sự nhào nặn của điện từ Âm – Dương. Bạn đang sống trong một Vũ Trụ mà ‘Vàng’ hay ‘Bùn’ cũng đều chung một mã nguồn. Muốn thoát ra, đừng nghiên cứu cách trộn các hạt điện từ này, hãy nghiên cứu cách thoát khỏi sức hút của chúng!
Nguồn Internet
