Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 05: Khai thị Thiền Tông

✍️ Mục lục: Khai thị Thiền Tông

Lời khuyên của Soạn giả

Mục đích của chúng tôi viết ra quyển sách “Khai thị Thiền Tông” này, xin có 3 lời khuyên như sau:

Lời khuyên thứ nhất: Người muốn “Giác Ngộ Giải Thoát” mới đọc. Nhưng phải xét hoàn cảnh hiện tại của mình, coi có tu theo Pháp môn Thiền Tông này được hay không. Nếu không tu được, chỉ đọc qua cho biết rồi thôi. Cất kỹ để lưu lại cho con cháu về sau, đứa nào có duyên với Pháp môn Thiền Tông này, có căn bản tu.

Lời khuyên thứ hai: Người tu theo Đạo Thánh, hoàn toàn không xem. Vì sao vậy? Vì trong Đạo Thánh có quy định rất rõ ràng như sau:
– Người nào tự nguyện làm môn đồ của vị Thánh rồi. Vị Thánh có rất nhiều Đại diện cho Ngài. Vị Đại diện dạy gì mình phải nghe theo. Tuyệt đối, không được cải lại mà phải mang trọng tội với Ngài.

Còn một phần nữa: Ai cũng có gia đình, mà người quyết định trong gia đình cao nhất là Ông, Bà, Cha, Mẹ, của mình. Ông, Bà, Cha, Mẹ, của mình dạy gì thì mình phải nghe theo. Gia đình mình tu theo Đạo Thánh, thì mình tuyệt đối phải nghe theo Ông, Bà, Cha, Mẹ, của mình. Phần này là Quy luật gia đình của người Á Đông. Nếu người nào đó làm sai phần này, thì bị gia đình đào thải.

Vì lẽ đó, chúng tôi khuyên quý vị không xem quyển sách “Khai thị Thiền Tông” này. Để được gì?

Một: Để quý vị là người không phản bội với vị Thánh mà mình đã tình nguyện tôn thờ.
Hai: Mình là đứa con hiếu thảo trong gia đình.

Còn quý vị khăng khăng muốn Giải Thoát, thì quý vị phải cầu xin và năn nỉ như thế nào đó, quý Ngài và gia đình mình đồng ý, thì mới xem và tu theo Pháp môn Thiền Tông này.

Lời khuyên thứ ba: Người tu theo Đạo Thần còn bị nặng hơn: Vì sao vậy? Vì bất cứ ai tu theo Đạo Thần cũng biết: Dưới trướng của Đạo Thần là có “Binh gia”. Binh gia của Đạo Thần là Ma, Quỷ, Cô Hồn, v.v… Bất cứ ai tu theo Đạo Thần là phải cúng cho họ ăn. Quý vị nghĩ sao? Người ta đang ủng hộ quý vị làm ăn, sinh sống hằng ngày. Tự nhiên quý vị bỏ họ, đương nhiên họ phải có phản ứng rất mạnh! Thì quý vị làm sao đây? Tốt hơn, quý vị đừng xem sách Thiền Tông và cũng không tu theo Pháp môn Thiền Tông này làm gì cho khổ tâm thân!

Chúng tôi chỉ có mấy lời khuyên và phân tích như vậy. Còn lựa chọn là tùy theo quý vị. Mong quý vị xem xét cho thật kỹ. Chúng tôi xin nhắc lại lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như vậy thôi.

Chúng tôi kính thưa quý vị Lãnh Đạo, Đạo Thánh, Đạo Thần và Đạo “Ham danh lợi”:

Kính thưa quý Ngài:

Chúng tôi kính trình quý Ngài 4 việc thực tế như sau để quý Ngài yên lòng, không sợ mất đệ tử mình:

Một: Đầu tiên, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mở màn tuyên dạy Pháp môn Thiền Tông này. Tại hội của Ngài có trên 7 ngàn người, có trên 5 ngàn người bỏ đi. Chỉ ở lại có 1.250 người. Tất cả những người ở lại cho Đức Phật bị Ma ám. Vì Đức Phật có lòng từ bi, nên Ngài bủa Thanh Tịnh Thiền để giúp mấy người này. Nhưng chỉ được có vài người.

Hai: Các đời Tổ sau, không vị nào dám dạy Pháp môn này công khai cả. Trong 33 vị Tổ, có 2 vị Tổ không vâng lời dạy của Đức Phật ghi trong Sách Trắng Thiền Tông, được lưu truyền theo Huyền Ký của Ngài. Vì vậy, 2 vị tổ này bị người ham mê vật chất sát hại.

Ba: Còn tại Việt Nam chúng tôi: Có Đức vua Trần Nhân Tông, khi Ngài đạt được “Bí mật Thiền Tông”. Ngài là một vị vua đang trị vì một quốc gia, nhưng Ngài cũng không dám công khai dạy Pháp môn này tại Kinh đô. Mà Ngài phải lên tận rừng sâu núi cao để dạy. Mục đích của Ngài là ai thật tình gan dạ đến với Ngài, thì Ngài dạy cho.

Bốn: Còn nhiệm vụ của chúng tôi phổ biến Pháp môn Thiền Tông này có nguyên do như sau:

– Khi Thiền sư ni Đức Thảo nhận được Mạch nguồn Thiền Tông này. Thiền sư cũng không dám phổ biến Pháp môn Thiền Tông này liền, mà phải Huyền Ký lại cho người sau. Vì sao vậy? Vì trong “Kinh Diệu Pháp Liên Hoa” và “Sách Trắng Thiền Tông” Như Lai có dạy rõ cho vị Thiền sư ni này, nên vị Thiền sư ni này phải vâng lời và thực hành nghiêm chỉnh.

Riêng phần chúng tôi, có nhiệm vụ phổ biến Pháp môn Thiền Tông này cũng có thời hạn là 4 năm nữa thôi. Xin trình bày với quý Ngài rõ, để quý Ngài yên lòng, không sợ mất tín đồ của mình:

1. Đầu tiên Đức Phật dạy Pháp môn này: Sau khi Ngài nhập Niết Bàn, có để lại Đại Thần lực Thanh Tịnh Thiền để duy trì di tích này. Nhưng Đại Thần lực Thanh Tịnh Thiền này chỉ duy trì được có 100 năm. Những người tu theo Đạo Thần của quý Ngài đến phá bỏ hết.

2. Còn tại Việt Nam chúng tôi, Đức vua Trần Nhân Tông cũng để lại di tích này.

3. Còn hiện nay, là thời kỳ thứ Ba, Mạch nguồn Thiền Tông nổi lên. Chúng tôi có nhiệm vụ phổ biến Pháp môn Thiền Tông này đúng 12 năm là hết nhiệm vụ. Tiếp sau đó 50 năm, tại đây cũng bị người khác phá bỏ hết, để tạo thành ngôi Chùa kiếm tiền. Do vậy, Pháp môn Thiền Tông này cũng không tồn tại nơi Thế Giới này lâu dài được.

4. Thế Giới này, hồi Đức Phật có 700 triệu người. Còn hiện nay là 7 tỷ người: 1/3 tu theo Đạo Thánh. 1/3 tu theo Đạo Thần. 1/3 tu theo Đạo “Ham danh lợi”. Trong suốt chiều dài Luân hồi của loài Người. Tính từ Đức Phật đến nay: Người Giác Ngộ “Yếu chỉ Thiền Tông”, trên dưới 3 ngàn người. Đạt được “Bí mật Thiền Tông”, cũng chỉ có vài trăm người. Rơi vào “Bể tánh Thanh Tịnh Phật tánh” quá ít.

Chúng tôi cầu xin các Ngài như sau: Trong 7 tỷ người hiện nay. Số người muốn Giải Thoát quá ít này, họ muôn Giải Thoát kệ họ. Vì sao vậy? Vì số người này ở lại nơi Thế Giới loài Người cũng không giúp ích gì được cho quý Ngài. Vậy, quý Ngài cứ để họ tự nhiên vào Phật giới. Mấy vị này ở lại trong Tam Giới, cũng không giúp quý Ngài được gì.

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Khai thị Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *