Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 10: Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông

✍️ Mục lục: Quyển 10: Huyền Ký của Đức Phật

ĐỨC PHẬT DẠY RIÊNG CHO VỊ ĐƯỢC PHONG THIỀN TÔNG GIA:

Pháp môn Thiền Tông học này được phép chỉ dạy có 2 dạng người như sau:

1. Người lúc nào cũng muốn Giác Ngộ và Giải Thoát, nên tìm nhiều phương tiện dạy họ.

2. Người lúc nào cũng muốn tìm hiểu Cốt tủy của Như Lai dạy nơi Thế Giới này là gì, phải cố gắng giúp họ.

Còn 5 dạng người sau đây không nói với họ một chữ hay một lời, gồm:

1. Người lúc nào cũng sống với Tánh Người.

2. Người thích ca tụng người khác.

3. Người thích làm Con hay Tôi tớ cho người khác

4. Người thích làm Thầy thiên hạ.

5. Người thích Danh, Lợi và Địa vị.

Sáu phần việc của một Thiền Tông Gia:

1. Thường sống với tánh Phật của chính mình.

2. Tánh Người cũng sử dụng tùy theo trường hợp, nhưng phải sử dụng ít thôi.

3. Vật chất: Có phải giữ lấy, không phung phí, sử dụng hợp lý, vì còn mang Thân Tứ Đại, việc sống trước kia như thế nào thì hôm nay cũng vậy, nhưng những gì có hại cho người khác không làm, không tranh luận với người khác.

4. Phải khiêm nhường với tất cả mọi người.

5. Không khoe mình là 1 Thiền Gia.

6. Những gì trong tập Huyền Ký của Như Lai nêu, nên học cho thuộc lòng, có chỗ nào không hiểu, hỏi vị đứng ra phong Thiền Tông Gia cho mình.

Chùa Thiền Tông Tân Diệu, ngày 15 tháng 10 năm 1958.

(Nhằm ngày mùng 03 tháng 09 năm Mậu Tuất)

VỊ ĐỀ NGHỊ: THIỀN GIA CHÁNH HUỆ PHONG (Ký tên)

VỊ ĐỨNG RA CẤP BẲNG PHONG THIỀN TÔNG GIA (Ký tên)


VIỆN CHỦ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU: THIỀN SƯ NI ĐỨC THẢO

Tiếp theo, Sư phụ tôi đọc bài kệ 24 câu cho chúng tôi nghe như sau:

Hoa thiền nở tại Linh Sơn
Thầy đã nhận được, quý hơn ngọc, vàng
Quê hương chưa được bình an
Thiền Tông chưa được mở mang nơi này.

Các con ghi nhớ lời Thầy
Giang sơn nối lại nơi đây phổ Thiền
Vạn dân sum họp bình yên
Mạch chảy Nguồn thiền phải phát bùng xa.

Lòng từ của Phật Thích Ca
Hai lăm thế kỷ hiện ra nơi này
Các con ghi nhớ lời Thầy
Đến đời Minh Triết nên xây Chùa Thiền.

Khởi đầu tuy có não phiền
Nhiều người muốn phá chớ phiền mà chi
Kim Cang giúp đỡ tức thì
Tiền Thầy, Thầy chỉ sau này chẳng lo.

Dù cho chùa nhỏ chùa to
Miễn sao ghi lại để cho mọi người
Thiền Tông lợi ích mọi nơi
Nhiều người ngộ đạo tươi cười Thiền Tông.

Chánh pháp nhãn tạng trong lòng
Niết bàn vi diệu, hiện phồng nơi đây
Tiền Thầy, Thầy để gốc cây
Đến đời Minh Triết đem xây Phật đài.

Tôi và hai huynh Tôi nghe sư phụ chúng tôi đọc 24 câu kệ mà chúng tôi phát khóc. Khóc, vì không phải sợ nhận trách nhiệm, mà là không biết mình có gánh vác nổi và làm tròn nhiệm vụ này hay không.

Tôi chưa dứt khóc, Huynh trưởng Tôi là Thiền gia Chánh Huệ Hưng cũng khóc và quỳ xuống trình với sư phụ chúng tôi bài kệ 20 câu, trong lời nghẹn ngào:

Chúng con ghi nhớ lời Thầy
Thiền Tông nguyện mở nơi đây lưu truyền
Xin Thầy yên dạ ngủ yên
Chúng con xin trọn lời nguyền không sai.

Những người đến “Tiểu Linh Đài”
Nhìn Thấy sen nở, biết ngay ánh thiền
Chúng con quyết trọn lời nguyền
Làm tròn tâm nguyện môn Thiền vươn xa.

Chúng con nguyện trước Thích Ca
Giúp người mê muội nhận ra Nguồn thiền
Từ đây hết đảo hết điên!
Làm trọn lời nguyền trước Phật Thích Ca.

Chúng con xin nguyện bày ra
Cùng nhau chung sức nói ra lời Thầy
Chúng con xin nguyện lời này
Lập nhiều phương tiện xin Thầy đừng lo.

Dù cho Thiền nhỏ, Thiền to
Người đến Linh Thứu phải lo tu Thiền
Mong rằng chư Phật trợ duyên
Con nguyện ước nguyền, mãi mãi không thôi.


LỜI SOẠN GIẢ NGUYỄN NHÂN

Khi Tôi được phong Thiền Tông Gia và nhận Tập Huyền Ký, kế tiếp Tôi không biết làm gì, cứ đi tìm hết cho này hết cho kia mong trao lại cho những vị Thầy có đức hạnh cao Tập Huyền Ký này.

Nhưng Tôi đi khắp cùng trong nước không ai biết Pháp môn Thiền Tông học này là gì, nên Tôi không trao Tập Huyền Ký này cho ai được.

Mãi đến năm 2006, chúng tôi mới xây lại Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Năm 2009 hoàn thành Chùa Thiền Tông Tân Diệu, và năm 2012 hoàn thành Thiền Tông Phật Đài.

Sư huynh Tôi là Thiền gia Chánh Huệ Phong, đến lúc phải ẩn mặt không tiếp xúc với ai nữa, có để lại bài kệ 16 câu từ giã như sau:

Linh Sơn sen nở Thiền Tông
Ở tại đất “Rồng” đã “mọc” núi Linh
Qua sông, vượt biển một mình
Chảy qua nhiều nước, đã dừng tại đây.

Chúng con nghe dạy của Thầy
Tìm nhiều phương cách, mạch đây chảy hoài
Thiền Tông chảy khắp trần ai
Chảy đến đất “Rồng”, lưu lại Thiền Tông.

Chúng con nguyện mãi trong lòng
Mạch tại đất “Rồng” phải chảy đi xa
Ngày xưa Huyền Ký Thích Ca
Hai lăm thế kỷ hiện ra đất “Rồng”.

Chúng con xin nguyện trong lòng
Lập nhiều phương tiện “Mạch Rồng” chảy đi
Ngưỡng mong trên Đấng Từ Bi
Giúp người duyên lớn, ngộ thì như con.

Kể từ đây, một mình Tôi nhận nhiệm vụ, không biết làm gì hơn, đành phổ biến Pháp môn này bằng sách. Hôm nay, chúng tôi hoàn mãn được chín quyển.

Theo Huyền Ký của Đức Phật, khi Pháp môn Thiền Tông được nhiều người biết, thì Tập Huyền Ký này phải được công khai phổ biến ra.

Hiện nay (Số liệu mới năm 2017):

1. Giác Ngộ “Yếu chỉ Thiền Tông” trên 3.000 vị (gần 6.000 vị).

2. Đạt được “Bí mật Thiền Tông” trên 300 vị (gần 600 vị).

3. Phong Thiền Tông Gia gần 40 vị (60 vị).

Do vậy Tập Huyền Ký này chúng tôi phải công bố ra để tìm người kế thừa Tôi

Tôi cũng xin nói rõ lại:

Khi nhận Tập Huyền Ký này, Tôi không ngủ được, vì Tôi có ba điều lo:

Một là, làm gì với Tập Huyền Ký này.

Hai là, tìm vị nào để trao đây.

Ba là, đi đâu để tìm

Ba điều nói trên làm Tôi mất ngủ, dần dần rồi cũng ngủ được.

Mấy năm nay, Tôi có tìm người trên Mạng (Thientong.com), nếu vị nào hiểu rõ Pháp môn Thiền Tông học này, Tôi sẽ bàn giao Chùa Thiền Tông Tân Diệu và Tập Huyền Ký này tùy nghi sử dụng.

Nhưng ba năm nay có rất nhiều người đến trình bày Pháp môn tu Thiền Tông, Tôi có hỏi quý Thầy tu Thiền Tông là tu làm sao? mỗi Thầy trả lời một cách. Tức quý Thầy không biết khái niệm của Pháp môn Thiền Tông, chớ nói chi là tu.

Vì vậy hôm nay Tôi quyết định công bố Tập Huyền Ký này ra để cho nhiều người cùng biết; vị nào muốn tu Thiền Tông biết Công thức mà thực hành.

Trong Huyền Ký Đức Phật có dạy: Khi loài Người văn minh lên cao, trí óc đủ sức hiểu biết về khoa học người giữ Tập Huyền Ký này phải công bố ra cho nhiều người cùng biết.

Hiện nay, Tôi cũng lớn tuổi rồi nên xin công bố Tập Huyền Ký này ra mong được nhiều người hiểu để Giáo pháp Thiền Tông của Đức Phật dạy nhiều người rõ thông.

(Tái bản bổ sung)

Cũng may cho Tôi, ngày 14-5-2017, Chính quyền và Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho phép tôi công bố Tập Huyền Ký này ra để cho nhiều người cùng biết.

Nay, Tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông được công bố ra rồi. Tôi mong có ba điều:

1. Đức Phật dạy đạo có sáu Pháp môn tu thật rõ ràng vị nào muốn tu theo Pháp môn nào tùy ý.

2. Mỗi Pháp môn tu, Đức Phật phân tích rất rõ ràng từng chi tiết một, rất thuận lý và khoa học.

3. Đặc biệt, Tập Huyền Ký được chúng tôi công bố ra ngày 14-5-2017. Đây là Pháp môn thứ sáu mà Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông. Pháp môn thứ sáu này Đức Phật dạy rất rõ và chi tiết về con người, vạn vật, Trái Đất, tam giới, Phật Giới, càn khôn vũ trụ, quy luật Nhân – Quả Luân hồi và Công thức thoát ra để trở về Phật Giới.

Thiền gia, soạn giả NGUYỄN NHÂN

DI ẢNH THIỀN SƯ NI ĐỨC THẢO VỊ KHAI LẬP CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU NGÀY 15-10-1956

Tôi xin trung bằng chứng nhận Thiền Tông gia của tôi là soạn giả Nguyễn Nhân được phong ngày 15-10-1958

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Quyển 10: Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem tiếp

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *