Vật chất tối
✍️ Mục lục: Trả lời câu hỏi của 4 Phật tử: Nguyễn Văn Nhàn, Phùng Thị Thơm, Nguyễn Cơ Duy và Nguyễn Văn Trung:
⭐️⭐️⭐️ PT Phùng Thị Thơm ( 22 Câu hỏi):
Câu hỏi 18: Thưa Bác, một Người khi đã học và hiểu thiền tông, ham muốn giải thoát. Vậy đối với các loại Tánh khiến gây ra Nghiệp đi luôn hồi, họ có thể kiểm soát để không sử dụng các Tánh đó không, có cần phải kiểm soát không, và kiểm soát bằng cách nào ạ?
TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:
⭐️ Phải biết 5 thứ Tánh của con Người:
Một: Tánh Phật: mượn Thân và Tánh Người tạo Công đức, rất khó tạo. Vì sao? Vì 10 ngàn năm mới có một vị Phật dạy.
Hai: Tánh Người: là công cụ cho 3 Tánh gồm:
1- là Tánh Phật: muốn tạo Công đức nhưng không ai dạy, phải tạo theo cứ tưởng của Tánh Người.
2- là Tánh Thánh: chuyên tạo Phước đức.
3- là Tánh Tiên: chuyên nhàn hạ, bị Tánh Ngạ Quỷ chiếm, chuyên tạo Ác đức.
Cháu suy nghĩ xem, trong mỗi con Người có 5 loại Tánh, mỗi Tánh có việc làm như vậy, Tánh nào cũng muốn Tánh mình tạo nhiều; muốn phá vỡ quy luật này, Tánh Phật phải phá được Vô minh đang bao phủ Tánh Phật, thì Tánh Phật mất kiểm soát được Tánh Người.
Vì không ai biết nguyên lý này, nên phải làm theo Tưởng, Tham, Ác, Kiến chấp của Tánh Người, thì làm sao kiểm soát được Tánh Người.
Muốn kiểm soát được Tánh Người duy nhất phải làm sao trong Tánh Phật có nhiều Công đức, thì Tánh Phật phát sáng tự nhiên, mới phá được Vô minh thì mới kiểm soát Tánh Người được mà thôi.
(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật )
Nguồn Thiền Tông