Giải đápBí Kíp Thiền Tông

Công đức – Phước đức – Ác đức

✍️ Mục lục: Trả lời câu hỏi của 8 Phật tử: Nguyễn Thành Tài, Bùi Thị Tươi, Nguyễn Thị Điệp, Nguyễn Huỳnh Long, Tô Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Thị Thùy Trang:

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật )

Nguồn Thiền Tông

PT Nguyễn Thành Tài  ( 28 Câu hỏi):

⭐️ Thưa Bác, cháu là Nguyễn Thành Tài, cư ngụ tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, xin hỏi Bác Thiền Gia – Soạn Giả Nguyễn Nhân, Viện chủ kiêm Trưởng Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu 28 câu hỏi. Xin Bác giải đáp giúp Cháu, Cảm ơn Bác.

 Câu hỏi 01: Thưa Bác, con người có 5 thứ Tánh, khi con người làm đều sai về Thiền Tông mà muốn sám hối, nhưng Tánh Cô Hồn không cho. Như vậy thì Tánh Cô Hồn này là ở trong thân mình hay là Cô Hồn ở ngoài thân mình thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Khi con Người làm điều sai với Thiền Tông mà muốn sám hối, nhưng không sám hối được, là do Cô Hồn đã nhập hẵn vào thân của Người đó rồi, nên nó không cho Người này sám hối.

 Câu hỏi 02: Thưa Bác, Thần chủ, Thánh chủ, Tiên chủ không có tuổi thọ, còn Thân thừa hành thì có tuổi thọ 500 năm, có phải vậy không thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Tất cả Thần, Thánh, Tiên, Hương Linh, Cô Hồn v.v… đều không có tuổi thọ, tức sống hoài. Còn loài Người mà tu được làm Thần, là tu để hưởng phước Thần. Hưởng phước nhiều nhất là 500 thôi, rồi phải quay trở lại làm Người, tạo nghiệp khác đi Luân hồi nữa.

 Câu hỏi 03: Thưa Bác, Tiên thừa hành thì có tuổi thọ là bao nhiêu năm thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Tiên thừa hành thì không có tuổi thọ, ở trong ban Tiên làm việc hoài, khi ban Tiên tan rã mới thôi, rồi muốn trở về Phật giới thì về, hay tiếp tục vào Ban khác, tiếp tục làm Tiên cũng được.

 Câu hỏi 04: Thưa Bác, khi mang thân Thần có sinh ra theo Quy luật Âm – Dương không thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Ở Trái Đất hay Tam Giới Âm – Dương này, làm gì cũng phải theo Quy luật Âm – Dương hết.

Âm – Dương Tứ Đại khác với Âm – Dương Điện từ. Âm – Dương Tứ Đại tốt thì sinh con ra tốt, tuổi thọ con Người cao. Âm – Dương bằng Điện từ thì sanh theo Nghiệp.

Tùy theo Nghiệp mà sinh ra. Còn hưởng phước bao nhiêu năm, là do Nghiệp của Người đó tạo ra.

 Câu hỏi 05: Thưa Bác, khi Trái Đất sắp bị bể thành bụi không gian, thì Trời Tứ Thiên Vương điều khiển các hành tinh khác đến, có loài nào sống trên đó không thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Khi Trái Đất sắp bị bể thành bụi không gian. Trời Tứ Thiên Vương điều khiển các hành tinh khác đến gần hành tinh sắp bị bể này để thay thế.

Hành tinh mới này đã có đầy đủ các loài sống trên đó, chỉ thiếu loài Người thôi.

 Câu hỏi 06: Thưa Bác, theo Chu kỳ Thành Trụ Hoại Diệt của Trái Đất là 10 tỷ năm sẽ bị tan rã thành bụi không gian. Bên trong lõi của Trái Đất là khối cầu lửa đang cháy, theo con hiểu là lửa thì phải cần có oxy mới cháy được. Thưa Bác, cấu tạo của lõi Trái Đất như thế nào mà lửa cháy được nhiều năm như thế thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Trong ruột Trái Đất có viên đá tổ ong, giống như cái mão vua vậy, nên gọi là đá Mão Nhiệt Vương. Đá Mão Nhiệt Vương này chứa đầy khí Hydro, tức chứa khí và hydro, nên có lửa là cháy được.

Dung lượng khí và Hydro này cháy trong lõi Trái Đất là 10 tỷ năm, thì Trái Đất mới tan rã. Các nhà khoa học hiện nay họ thí nghiệm như sau:

Họ bỏ 1 phần thật nhỏ khí Hiđrô vào cái bình thủy tinh, đậy nắp kín lại, đốt cho cháy, thế mà cả năm, khí hydro vẫn còn cháy, tức khí hydro này nó không như khí gas mà chúng ta đang sử dụng là phải có oxy nó chạy được.

 Câu hỏi 07: Thưa Bác, cái phun trào Núi lửa có ảnh hưởng gì đến tuổi thọ của Trái Đất không thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Núi lửa phun trào là do trong ruột Trái Đất có khí Hydro cháy, dư chất khí nên phải phun trào ra, bỏ bớt khí. Núi lửa giống như là cái xúc bắp tự động xì hơi, thừa hơi là xì ra vậy.

Vì vậy khi khí hiđro trong ruột Trái Đất cháy mà phát ra khí nhiều quá, thì nó phải xì ra bớt, để Trái Đất không bị vỡ. Các núi lửa trên Trái Đất chính là các lỗ xúc bắp tự động của Trái Đất này vậy.

 Câu hỏi 08: Thưa Bác, con thấy có mấy vị tu lâu năm khi về già, lúc còn sống mà các Đệ tử đúc thành tượng để thờ. Thưa Bác, nếu đúc tượng để thờ một vị mà vẫn còn sống như thế có ý nghĩa gì không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Các vị tu lâu năm khi về già, lúc còn đang sống mà các Đệ tử đúc thành tượng để thờ, thì vị này phải mang bệnh, vì các Đệ tử này trù cho Thầy mình chết sớm đó.

 Câu hỏi 09: Thưa Bác, xin Bác nói rõ hơn về 12 nhân duyên của một Tánh Phật từ khi vào Tam Giới tạo Công đức, và cho đến khi trở về Phật Giới để hình thành một Kim Thân Phật rõ ràng cho chúng cháu nghe được không thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️12 phần của một Tánh Phật từ Phật Giới vào Tam Giới, vào Trái Đất, vào Gia đình, xin làm con của cha mẹ, mượn thân và Tánh Người tạo Công đức, cho đến khi trở về Phật Giới để hình thành một Kim Thân Phật có 12 công đoạn như sau:

1- Tánh Phật thắc mắc hỏi Kim Thân Phật
2- Kim Thân Phật trả lời cho Tánh Phật biết
3- Kim Thân Phật đưa Tánh Phật vào Trái Đất
4- Kim Thân Phật xin vị Thần chủ Trái Đất cho các Tánh Phật mượn thân và Tánh Người tạo Công đức.

5- Vị Thần chủ Trái Đất chấp thuận
6- Vị Thần chủ Trái Đất mời tất cả các vị: Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu; Tiên chủ Trái Đất và Tiên mẫu; tổ chức buổi lễ tiếp đón các Tánh Phật vào Trái Đất, vào gia đình xin làm con của cha mẹ mượn thân và Tánh Người tạo Công đức.
7- Ban nghi lễ Thần – Thánh – Tiên đọc nội quy và cam kết cho các Tánh Phật nghe rằng: khi làm con của cha mẹ thì phải sống đúng tư cách của một con Người.
8- Phải sống đúng với tư cách của con Người để không bị Nhân – Quả, đợi ngày vị Phật cho công bố pháp môn tạo ra Công đức.

9- Khi mang thân và Tánh Người rồi, nếu làm bất cứ chuyện gì ở Trái Đất này là bị Nghiệp đi luân hồi, không có cơ may tạo Công đức được, thì việc trở về Phật Giới rất xa vời.
10- Khi mang thân và Tánh Người chỉ ở gia đình, lo cho gia đình và lo cho tổ quốc là đủ.
11- Tánh Phật khi mượn được thân và Tánh Người rồi, không chịu nghe lời dạy bảo của 6 vị Thần chủ Trái Đất và Thần mẫu; Thánh chủ Trái Đất và Thánh mẫu; Tiên chủ Trái Đất và Tiên mẫu mà lại nghe Người khác làm bậy thì chắc chắn bị Nghiệp, cũng gọi là tạo Nhân – Quả đi khắp nơi ở Trái Đất và Tam Giới, lưu lạc hằng 50, 60 chục tỷ năm
12- Khi Tánh Phật mượn thân và Tánh Người gặp được Pháp môn giải thoát của vị Phật dạy, quyết chí tạo Công đức thì mới trở về Phật Giới được.

Trên đây là 12 công đoạn của Tánh Phật vào Trái Đất mượn thân và Tánh Người tạo Công đức để mang trở về Phật Giới. Nếu Tánh Phật nào mượn thân và Tánh Người khi gặp pháp môn giải thoát mà bị các loại Cô Hồn xúi, chê, chửi, phá, cướp, triệt tiêu Pháp môn giải thoát này thì bị siêu Nhân – Quả, vĩnh viễn không trở về Phật Giới được.

 Câu hỏi 10: Thưa Bác, trong kinh có dùng danh từ “Lưới đế Châu ” Thưa Bác, lưới này là lưới gì trong Tam Giới này thưa Bác.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Trong kinh có dùng danh từ “Lưới đế châu”, đây là lưới Nhân – Quả. Trong kinh thường hay nói câu “lưới Trời lồng lộng nhưng không thoát một cọng lông” ý nói Nhân – Quả ở Trái Đất này không ai thoát ra ngoài Quy luật Nhân – Quả được dù là một cọng lông.

 Câu hỏi 11: Thưa Bác, Mặt Trời là có viên đá Mão Nhiệt Vương. Vậy viên đá này được cấu tạo thế nào, và có công dụng như thế nào ạ? Trong Trái Đất chúng ta có viên đá này hay không. Nếu có thì nó ở đâu thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Viên đá Mão Nhiệt Vương này không có ở Địa Cầu chúng ta đang sống. Viên đá Mão nhiệt Vương này nằm ở núi đá Mão Nhiệt Vương trong bầu Hoàng đạo 1 Tam Giới.

Núi đá Mão nhiệt Vương này lớn hơn Trái Đất của chúng ta gấp 500 lần, đá mão nhiệt vương là viên đá dành riêng cho ban bệ Trời Tứ Thiên Vương sản xuất Địa Cầu.

 Câu hỏi 12: Thưa Bác, Thánh Chúa Trái Đất lập đạo dạy con Người sống Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín. Ngoài Thánh Chúa Trái Đất lập đạo, hiện nay cũng xuất hiện rất nhiều đạo chỉ dạy con Người tin theo và nghe theo, các đạo như thế có phải là do Thánh Chúa lập ra hay không, hay là của vị nào khác lập ra thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Cháu phải biết tổ chức Trái Đất và Tam Giới này như sau:
– Ở Trái Đất thì có Thánh chủ Trái Đất.
– Thánh chúa Trái Đất gọi là vị làm Chúa ở Trái Đất này về Hiển linh

Thánh chủ Trái Đất lập ra 3 đạo gồm:

1- Đạo Thần: Người vào tu để có sức mạnh bảo vệ xóm làng và tổ quốc.
2- Đạo Thánh: Người vào tu để học Nhân Nghĩa Lễ Trí Tính, đủ tư cách của một con Người.
3- Đạo Tiên: Người vào tu để học nhàn hạ, đủ tư cách của một con Người an nhàn, không bị tạo Nghiệp.

Ba đạo này vị Thánh chủ Trái Đất cho lập ra vào cuối thời kỳ đồ đá chuyển sang thời kỳ đồ đồng.

Hiện nay thời Văn Minh nguyên tử đạo của Thánh chủ Trái Đất không còn tồn tại nữa, mà bị Thánh Chúa thế giới lập ra 3 đạo gồm:

1- Đạo Hiển Linh
2- Đạo Tình thương
3- Đạo Bác ái.

 Câu hỏi 13: Thưa Bác, có số Người tu theo Pháp môn niệm Phật, thành tựu mà Người đó là đạt được vị ngọt trong miệng là sao, có phải Người này đạt được tam muội không thưa Bác. Hiện tượng này là như thế nào thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Niệm Phật mà có vị ngọt trong miệng, đây là thập loại Thánh giúp Người đó chứ không phải là Đạt được tam muội. Tam mụi gọi là chánh định, tức cái định tự nhiên Tánh Phật Thanh Tịnh của chính mình.

Ở Trái Đất luân chuyển theo Quy luật Vật lý của Điện từ Âm – Dương làm gì có ai đạt được định này, duy nhất chỉ có vị Phật đạt được mà thôi.

 Câu hỏi 14: Thưa Bác, trước đây có nhiều Người chưa biết đến Thiền tông, từ khi Bác công bố Pháp môn Thiền Tông thì có rất nhiều Người tìm đến học, và khi họ đến với Pháp môn Thiền Tông này thì cũng rất nhiều Người có học nói là: Họ nói là được rơi vào Bể Tánh Thanh Tịnh của chính họ, họ cảm nhận được là họ trải qua giai đoạn là họ mất thân, và họ sống bằng Tánh Phật trong một thời gian.

Thưa Bác, các hiện tượng tự nhiên mất thân đó là thế nào? Tại sao có các trường hợp như thế? Thưa Bác, các hiện tượng mất thân khi tu theo Thiền tông có giống với một Người ngồi thiền nhập định hay không thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Cháu phải biết ở Thế Giới do sức hút của Điện từ Âm – Dương nên sinh ra Nhân – Quả luân hồi, tất cả những Người dùng công tu hành hay Người không dùng công tu mà ham muốn chứng này, chứng kia. Ở Trái Đất này do sự cuốn hút Vật lý của Điện từ Âm – Dương, nghe mình mất thân, trường hợp này từ trước đến nay rất nhiều Người tu chứng được như vậy.

Đức Phật gọi tu chứng được quả Thánh ở Trái Đất này, nếu Người nào làm theo lời dạy của Thánh nữa, thì Người này sẽ thành Thánh ở Trái Đất này, được rất nhiều Người cúng cho ăn. Đây gọi là tu chứng Thánh Thế gian. Còn tu Thiền tông là để trở về Phật Giới, thành Phật, không thành bất cứ thứ gì ở Trái Đất này.

Hãy nghe câu kệ của Phật:

Thế Giới vật chất luân hồi
Dụng công thành được luân hồi không ra
Ta là Đức Phật Thích Ca
Người muốn Giải Thoát phải ra Luân hồi
Muốn giải thoát thì phải thôi
Thôi chứng thôi đắc Luân hồi lìa ngay.

 Câu hỏi 15: Thưa Bác, thời Đức Phật thì các vị Đệ tử của Phật họ chứng A-La-Hán như thế nào? Các vị A-La-Hán ngày xưa có nhiệm vụ gì khi họ cùng Đức Phật thành lập Đạo Phật. Ngày nay tụi cháu phụ Bác phổ biến Thiền Tông và bảo vệ Pháp môn Thiền Tông này thì tụi cháu cần những gì?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Thời Đức Phật, các vị Đệ tử Phật họ chứng A-La-Hán là để bảo vệ Đức Phật dạy đạo.

Còn ngày nay tụi cháu phụ Bác phổ biến Thiền Tông là để có Công đức mang trở về Phật Giới thành Phật.

 Câu hỏi 16: Thưa Bác, có một số nơi họ nói là họ đã tu đến Quả vị A-La-Hán rồi, nên họ cũng cho là đã Giải Thoát trong kiếp này rồi. Họ nói A-La-Hán là quả vị cuối, không còn tái sanh làm Người nữa. Thưa Bác, làm sao để biết được một Người đã tu thành một A-La-Hán ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️Tính theo Thế Giới Nhân – Quả luân hồi ở Trái Đất này, Người nào tu thành Thánh A La Hán là đã Giải Thoát được thân Tứ Đại, nhưng còn phải mang thân trung ấm của Điện từ Âm – Dương. Vị này vào trong Niết Bàn hóa thành để sống, không bị Thế Giới Điện từ Âm – Dương cuốn húc, nên được gọi thành Thánh A-La-Hán.

Còn Thiền Tông, tu là để trở về Phật Giới thành Phật, để đi khắp trong Càn khôn Vũ Trụ, xem Trái Đất nào đang phổ biến Thiền Tông, phân thân vào Trái Đất đó để giúp Tánh Phật trở về Phật Giới.

Đức Phật dạy:

Thiền Tông không chứng thế gian
Trở về Phật Giới quê an muôn đời
Muốn về Phật Giới phải thôi
Thôi chứng, thôi đắc về nơi Niết Bàn.

Niết Bàn của Điện từ quang
Niết Bàn vĩnh cửu không đàng khổ đau
Thế gian chứng được phần nào
Đều là Sinh – Tử, xin chào về Quê.

 Câu hỏi 17: Thưa Bác, đầu tiên một Tánh Phật khi được vị Thần quản lý Tánh Phật chấp nhận, cho Tánh Phật vào Gia đình để mượn thân Người, để tạo Công đức đem về Phật Giới, nhưng Tánh Phật lại sợ vào Gia đình mà không tạo được Công đức, vì Tánh Phật tạo Nghiệp ác độc mà phải vào hầm lửa, không trở lại làm Người tạo Công đức được.

Nếu Tánh Phật từ Phật Giới đi vào và muốn nhờ vị Thần chỉ đường ra đi về Phật Giới luôn, không muốn tạo Công đức nữa, như thế có được không thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

⭐️ Câu hỏi này chắc cháu đọc được quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông rồi mới hỏi được như vậy. Bác Nhân trả lời:

Phật Tánh đi xem các nơi
Loài Người giành giựt, chơi bời thấy ghê
Hỏi Thần tôi thấy quá ghê
Bỏ mượn thân Người trở về Quê xưa.

Thần rằng chỉ mới thấy vừa
Mà sợ rồi hả bỏ bừa được sao
Vào đây chỉ một đường vào
Muốn về Phật Giới phải thừa Đức Công.

Không có Công đức đừng mong
Thoát vòng Nhân – Quả mà mong trở về
Muốn về phải qua thảm thê
Năm mươi Trái Đất mới về được Huynh.

Tánh Phật nào muốn trở về Phật Giới thì phải đi chu du 50 Trái Đất mới được về. Còn phá, chê, chửi, cướp Pháp môn Thiền Tông thì thôi ở luôn không về.

 Câu hỏi 18: Thưa Bác, cùng là Tánh Phật như nhau tại sao có Tánh Phật thì muốn tạo Công đức để đem về Phật Giới, còn có Tánh Phật khi gặp Pháp môn Giải Thoát thì lại muốn cướp, mà nếu như cướp không được thì lại muốn Pháp môn Giải Thoát này. Thưa Bác, cùng là Tánh Phật với nhau tại sao lại có sự khác biệt như thế thưa Bác.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Cháu phải biết, Tánh Phật tuy đồng nhau, nhưng vì vào Trái Đất theo Quy luật Âm – Dương, Tánh Phật nào thích dương tức thích sáng suốt, không cầu xin hay làm nô lệ cho ai ở Trái Đất này. Nghe Pháp môn Giải Thoát phổ biến ra thì Tánh Phật này đến nghe và chăm chỉ lo tạo Công đức trở về thật giới.

Còn Tánh Phật nào thích âm, tức thích tối nên cầu xin, lạy lục, làm nô lệ cho Người khác, nhất là nghe theo lời dạy của các vị Cô Hồn. Khi nghe Pháp môn Giải Thoát phổ biến ra thì Tánh Phật này làm những chuyện như sau:

Giả tu Giải Thoát để chửi, cướp, phá, triệt tiêu Pháp môn Giải Thoát này, để vào hầm lửa lớn sống cho vui hơn, vị này là Người khôn tuyệt.

 Câu hỏi 19: Thưa Bác, cháu thấy các Đạo hiện nay và trong Đạo Phật tu theo Pháp môn Vật lý, thì khi Người ta đến tu học một thời gian, nếu không thích hợp thì Người ta không tu nữa, thì Người ta xin ra khỏi Đạo đó, hoặc là cải Đạo để theo Đạo khác một cách bình thường.

Nhưng cháu thấy riêng Đạo Phật khoa học Vật lý Thiền Tông này, nếu Người đó tu một thời gian nhưng khi Bác giải đáp nâng cao thêm, hoặc Bác nói trắng ra sự thật thì Người đó không chấp nhận mà lại chửi lại Pháp môn khoa học Vật lý Thiền Tông này là nguyên do đâu thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Cháu phải biết, ở Trái Đất này có 2 dạng Đạo:

1- Vào Đạo tu để sau khi chết được hưởng phước ở Trái Đất hay ở các cõi Trời hoặc nước Cực Lạc, nên vẫn còn trong Quy luật Nhân – Quả luân hồi, thì thập loại Thánh rất vui. Nên muốn tu hay không tu cũng bình thường.

2- Vào Đạo tu để sau khi chết được Giải Thoát ra ngoài Sinh – Tử luân hồi thì Thập loại Thánh rất ghét. Vì vậy Người nào tu theo Đạo Giải Thoát rồi mà không còn tu nữa thì bị thập loại Thánh chửi như sau:

Sao mày không tu Giải Thoát nữa đi mà trở lại đây làm gì? Muốn ở lại đây thì phải làm sao cho đại ca xem, nếu đại ca thấy được thì cho ở lại, còn đại ca thấy không được thì cút đâu thì cút.

Vì vậy Người tu theo Đạo Giải Thoát mà không tu nữa thì phải chửi, phá, cướp, triệt tiêu Pháp môn Giải Thoát này là vậy.

Khi đã chửi, phá, cướp, triệt tiêu Pháp môn Giải Thoát này rồi, thì bị vị Thần thực thi Nhân – Quả cho vào hầm lửa lớn. Tánh Phật thấy sợ quá nên cầu xin các vị đại ca, xin cho em vào làm Đệ tử để em không bị vào hầm lửa lớn, xin đại ca cứu em với.

 Câu hỏi 20: Thưa Bác, Trước đây Bác chưa nói đến danh từ Thiền Tông Sư thì cũng có một số Thiền Tông gia bỏ chùa Thiền Tông Tân Diệu ra ngoài mở lớp thiền, hoặc giảng Đạo riêng. Nay Bác sắc phong Thiền Tông sư cho một số anh em thì một số vị này cũng đổi danh Thiền Tông Sư theo.

Thưa Bác, những vị Thiền Tông Sư giả danh này Nhân – Quả đến với họ như thế nào thưa Bác? Những vị này có phải đang phá Pháp môn Thiền Tông không thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️Những Người tự xưng danh Thiền sư không bị Nhân – Quả gì cả. Nếu là thuộc hạ của các vị Thánh thì vào Thập loại Thánh sống rất an toàn. Còn nếu họ không vào thập loại Thánh sống thì cũng có nơi sống rất khỏe, đó là hầm lửa to. Nơi đây không ai dám quấy khóa.

Còn Thiền Tông Sư tự phong cũng không sao, Thần thực thi Nhân – Quả đưa đi làm việc kế nơi trung tâm Trái Đất rất sáng, khi không có bóng tối, ở đây không ai dám đến quấy khóa mình.

 Câu hỏi 21: Thưa Bác, khi một Người mang trọng tội phải chịu thọ hình dưới địa ngục thì khi Người đó bỏ thân Tứ Đại còn lại Trung Ấm Thân và Tánh Phật thì khi bị đọa xuống địa ngục, thì Người đó phải trả quả bằng Thân Trung Ấm hay là còn mang thân nào nữa hay không thưa Bác?

Người thọ ở dưới Địa Ngục thì thức ăn của họ là những gì thưa Bác? Tại sao khi Mục Kiền Liên đem thức ăn xuống đó thì thức ăn lại biến thành lửa đỏ thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Người ở Địa Ngục thì mang thân loài Địa Ngục, Địa Ngục là nơi nhiệt độ nóng, tất cả những gì có ở Địa Ngục đều là nóng đỏ, thức ăn cũng phải nóng đỏ. Vì vậy Mục Kiền Liên đưa cơm cho mẹ ăn thì thức ăn cũng phải cháy đỏ là vậy.

 Câu hỏi 22: Thưa Bác, các Nhà Khoa học hiện nay họ dùng các thiết bị y tế họ quét được trên cơ thể con người, họ thấy được các làn sóng điện bao quanh một Thân người. Thưa Bác dòng Điện từ cuốn hút trên thân Người thế nào, để cuốn chặt Tứ Đại của con Người, thưa Bác? (Vì con Người đo điện tâm đồ, nếu còn điện thì con Người còn sống, nếu hết điện thì con Người chết, Tứ Đại con Người cũng tan rã ra).

Thưa Bác, Mục Kiều Liên là vị A La Hán có Thần thông là Thiên Nhãn bậc nhất, Thiên Nhãn của Ông là như thế nào mà Ông nhìn được thấy người nào có Công đức để cùng với Đức Phật dùng ánh sáng Công đức chiếu sáng Địa Ngục phải không, thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Đức Mục Kiền Liên là vị tu chứng được Tha tâm thông, tức mắt hạ âm, nên thấy được loài sống dưới lòng đất và hang sâu, gọi là Địa Ngục, chứ không phải là Thiên nhãn.

Đức Mục Kiền Liên mới nhìn thấy được mẹ ông bị Nhân – Quả sống ở tầng Địa Ngục thứ nhất, khi ăn cơm, cơm đỏ như cục than cháy đỏ vậy. Thấy vậy Mục Kiền Liên mới xin phép vị Thần quản lý Địa Ngục thứ nhất, xin cho ông đem cơm cho mẹ ông ăn. Vị thần giữ Địa Ngục đồng ý nên Mục Kiền Liên mới về nhà nấu cơm đem dâng cho mẹ ăn.

Nhưng vì nhiệt độ ở Địa Ngục nóng như lửa, nên cơm của Mục Kiền Liên đưa cho mẹ ăn thì nóng và cháy như than đỏ vậy. Vì Mục Kiền Liên quá thương mẹ nên đem việc này trình với Đức Phật. Đức Phật mới dạy Mục Kiền Liên như sau:

Ở Trái Đất này Nhân – Quả ai làm nấy chịu, không thể thay đổi Nhân – Quả được, nhưng ông muốn cứu mẹ ông thì có phương cách như sau:

Ông phải tìm cho được 10 vị tăng, tu mà đã có Công đức từ nhiều đời trước mời đến đây. Như Lai kiểm xem số Công đức này có đủ lực quấn được ác Nghiệp của mẹ ông không. Nếu đủ lực thì Như Lai xin vị Thần chủ Trái Đất, xin cho 10 vị thánh tăng này, sử dụng số Công đức của các vị này quấn kín Ác Nghiệp của mẹ ông lại, để cho Phước Nghiệp của mẹ ông hiện ra

Như Lai xin vị Thần chủ Trái Đất cho mẹ ông hưởng Nghiệp Phước Đức dương ở cõi Trời. Nếu vị Thần chủ Trái Đất chấp thuận, thì ban thực thi Nhân – Quả thần sẽ cho lên cõi Trời hưởng phước Nghiệp dương. Đợi đến đời Mạt Thượng Pháp, Như Lai cho công bố Pháp môn Giải Thoát ra ở nước Rồng, Như Lai cũng xin vị Chúa Trời cai quản nước mà mẹ ông sống hưởng phước cho trở lại Trái Đất. Cũng xin vị Thần chủ Trái Đất cho mẹ ông tái sanh vào nước Rồng, tạo Công đức để mang trở về Phật Giới.

Nhưng mẹ ông phải chịu ăn năn và sám hối, thì Như Lai mới thực hiện chương trình này được. Mục Kiền Liên mới xuống Địa Ngục hỏi mẹ. Mẹ Mục Kiền Liên đồng ý theo lời dạy của Đức Phật nên có buổi lễ diễn ra gồm các thành phần như sau:

Vị Thần chủ Trái Đất cho phép và đứng chứng kiến buổi lễ này.
Đức Phật đứng bủa hào quang xuống Địa Ngục để Địa Ngục sáng ra.
Mục Kiền Liên xuống Địa Ngục kéo mẹ lên.

10 vị thánh tăng ngồi thiền xuất Công đức để quấn Ác Nghiệp của mẹ Mục Kiền Liên lại, để cho Phước Nghiệp dương của mẹ Mục Kiền Liên hiện ra, thì ban Thần thực thi Nhân – Quả đưa mẹ Mục Kiền Liên vãng sanh lên cõi Trời hưởng Nghiệp Phước đức dương. Đợi đến đời Mạt Thượng Pháp, Pháp môn Thiền Tông của Đức Phật Thích Ca được cho công bố ra, mẹ Mục Kiền Liên tái sinh làm Người đến học, tạo Công đức để trở về Phật Giới.

Cháu hãy xem hình buổi lễ.

 Câu hỏi 23: Thưa Bác, cháu thấy các trường hợp là các nhà phát minh, họ tìm ra các nguồn điện, hoặc điện tử, hoặc các định luật tự nhiên trong cuộc sống, dù trước đây họ cũng chưa học qua trường lớp. Thưa Bác, các nền văn minh trong không gian luôn chuyển như thế nào mà có Người lại thấy được nền văn minh đó, và áp dụng vào cuộc sống cho chúng ta ngày nay thưa Bác. Tự họ cảm nhận được hay là có một Thế Giới vô hình nào giúp họ không thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Nền văn minh trong không gian luân chuyển như thế nào cháu phải hiểu như sau:

Tất cả văn minh nó nằm ở không gian hết, cứ Chu kỳ 10.000 năm loài Người lấy xuống sử dụng, Người lấy được nền văn minh này là những Người chuyên phần này, khi họ chết, họ vãn sánh lên cõi Trời Hữu Sắc để sống. Cứ đúng 10 ngàn năm họ trở lại loài Người lấy xuống sử dụng tiếp.

Ở Trái Đất này, có số Người chuyên về phần này mà mọi Người gọi là Người phát minh. Còn Thế Giới vô hình chỉ có nhiệm vụ là lập ra các Đạo mà thôi.

 Câu hỏi 24: Thưa Bác, cháu thấy có một số camera hồng ngoại có thu được các linh hồn của Người chết. Vậy thì tương lai con Người có khả năng có thể dùng phương tiện Khoa học để tiếp cận được Thế Giới vô hình không thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️Nếu camera nào có hồng ngoại phân giải cao thì thấy được cỏi vô hình. Nhưng có một điều, như đến thời kỳ mà con Người sử dụng camera có hồng ngoại phân giải cao thì chính quyền phải cấm. Nếu không cấm thì loài Người bị loạn về tâm linh thì Thế Giới không ổn định được.

Vì sao, vì ở cõi vô hình có đến 80% là Thập loại Thánh, mà Thập loại Thánh này xúi loài Người làm chuyện sai pháp luật, dính vào Nhân – Quả nặng, nên Luật pháp phải cấm là vậy.

 Câu hỏi 25: Thưa Bác, các nhà Khoa học họ dùng những thiết bị thu được tiếng nói từ không gian, hoặc những tín hiệu từ ngoài không gian. Như vậy thì Khoa học lên cao học có thể dùng thiết bị để liên lạc với các cõi Trời, hoặc các vị Thần và thu được tiếng nói của các Trung Ấm Thân không thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️Khi loài Người văn minh lên cao rồi thì sẽ thu được tiếng nói từ không gian, hoặc những tín hiệu từ ngoài không gian. Nhưng chỉ thu được những tiếng nói ở các hành tinh khác của loài Người mà thôi, kể cả nhìn thấy được hình ảnh nhưng không đến gặp mặt nhau được.

Vì sao, vì di chuyển bằng phi Thuyền không đến được.
Vì sao, vì các hành tinh của sự sống như chúng ta cách trên 1 tỷ cây số thì làm sao Phi thuyền bay đến được.

Còn các loài Trời, loài Người chúng ta không liên lạc được.
Vì sao, vì loài Trời không sử dụng vật chất như loài Người. Các vị Phật phân thân vào Trái Đất thì chúng ta liên lạc được, nhưng đến thời kỳ này khi Trái Đất sắp bị hủy diệt rồi thì loài Người mới tiếp nhận được phần này.

 Câu hỏi 26: Thưa Bác, con thấy các vị hòa thượng, khi họ mất thì các Đệ tử tụng và cầu cho Giác Linh Hòa Thượng được về Cao Đăng Phật Quốc. Thưa Bác, Cao Đăng Phật Quốc là ở đâu và ý nghĩa như thế nào thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️Chữ Cao Đăng Phật Quốc có ý nghĩa như sau:

– Cao Đăng là Hào quang ở trên đỉnh đầu
– Phật Quốc là Phật Giới.

Nghĩa là vị Hòa Thượng nào tu mà có Công đức thì được vị Phật phân thân vào Trái Đất, rước vị Hòa Thượng này trở về Phật Giới. Vị Hòa thượng đi bằng Trung Ấm Thân.

Còn vị Hòa Thượng nào không có Công đức thì đi bằng giác linh. Đi theo vị Thần thực thi Nhân – Quả dẫn đi, đi đâu thì Bác không biết, Bác chỉ phân tích cho cháu biết vậy thôi. Cháu muốn biết chính xác thì cháu đến hỏi những vị thầy tu hành đắc Đạo, các vị sẽ trả lời cho cháu.

 Câu hỏi 27: Thưa Bác, khi tuổi thọ của Trái Đất được 10 tỷ năm thì Trái Đất chuẩn bị bể, tan rã thành bụi không gian, thì con Người sống vào thời đó làm sao họ biết để họ dùng phi thuyền, để bay đến các Hành tinh mới này sống và làm Thủy tổ loài Người thưa Bác?

Thưa Bác, vị Phật đầu tiên của Trái Đất này, ông tu như thế nào mà thành Phật đầu tiên của Trái Đất này thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Câu hỏi này có 2 ý:

Bác trả lời ý 1: Trái Đất tuổi thọ 10 tỷ năm thì các Nhà Phát minh họ lấy được những ” Hạt Hồng Ngoại”  ở Không gian chế ra những Kính đeo mắt có phân giải cao, Thấy và Nói chuyện được với các vị là Ban bệ của Trời Tứ Thiên Vương để cho loài Người chuyển qua Hành tinh mới sống, làm Thủy Tổ loài Người; khi nào loài Người và một số Động vật cũng như Thực vật chuyển xong thì Hành tinh cũ, đến lúc tan rã.

Bác trả lời ý 2: Còn vị Phật đầu tiên của Trái Đất này gọi là “Phật Oai Âm Dương”. Vị Phật Oai Âm Dương này không có tu gì cả mà được 52 vị Trời và Phật tuyển chọn làm Phật Oai Âm Dương.

 Câu hỏi 28: Thưa Bác, trước đây Cháu từng nghe một vị Thiền Sư giảng là: Trước thời Phật Oai Âm Dương tự tu mà ngộ thì được, còn sau thời Phật Oai Âm Dương thì tu phải có Thày ấn chứng, nhưng Ông cũng không tìm được người ấn chứng cho Ông, nên Ông tuyên bố là Ông Ngộ Đạo.

Thưa Bác cái trình tự bắt đầu của một vị Phật đầu tiên của của Trái Đất là như thế nào? Từ vị Phật đầu tiên cho đến các vị Phật xuất hiện sau này là như thế nào ạ? Cháu cảm ơn Bác.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Phật Oai Âm Dương là vị Phật không tu gì cả, mà được 52 vị sau đây tuyển chọn làm Phật Oai Âm Dương gồm:

+ 4 vị Chúa Trời Từ Thiên Vương;

+ 10 vị Kim Thân Phật từ Phật Giới phân thân vào Trái Đất;

+ 6 vị Kim Thân Phật, chủ 6 nước Cực Lạc xuống Trái Đất;

+ 32 vị Chúa Trời cai quản 32 Cõi Trời ở Tam Giới.

52 Vị này chọn 1 trong 6 vị:

1. Thần Chủ Trái Đất,

2. Thần Mẫu Trái Đất;

3. Thánh Chủ Trái Đất,

4. Thánh Mẫu Trái Đất;

5. Tiên Chủ Trái Đất,

6. Tiên Mẫu Trái Đất;

6 Vị này Vị nào có Công đức nhiều nhất thì được chọn làm Phật Oai Âm Dương.

Khi chọn xong rồi thì 10 vị Kim Thân Phật rước Vị này trở về Phật Giới, thành Phật.

Phật Oai Âm Dương có nhiệm vụ đầu tiên là phân thân trở lại Trái Đất mới, giúp vị thứ 2 thành Phật như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy.

Bác Nhân cám ơn Cháu đã hỏi câu nào cũng hay.

Nguồn Thiền Tông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *