
Giải đáp Thiền Tông – Ngày 08/07/2025
1. Càn khôn Vũ Trụ
🌟Ở trong Càn khôn Vũ Trụ này thì có chín loài. Loài nào cũng Thấy, Nghe, Nói, Biết riêng của từng loài một.
Như là:
1. Các vị Phật thì thấy, nghe nói biết bằng Điện từ Quang của thân các vị Phật.
2. Các vị Trời thì Thấy, Nghe, Nói, Biết bằng Điện từ Âm – Dương của bốn loài Trời.
3. Các loài Người thì Thấy, Nghe, Nói, Biết bằng Điện từ Âm – Dương của các loài Người.
4. Các vị Thần thì Thấy, Nghe, Nói, Biết bằng Điện từ Âm – Dương của các vị Thần.
5. Các vị Thánh thì Thấy, Nghe, Nói, Biết bằng Điện từ, Âm – Dương của các vị Thánh.
6. Các vị Tiên thì thấy nghe nói biết bằng Điện từ Âm – Dương của các vị Tiên.
7. Các vị Quỷ thì thấy, nghe nói biết bằng Điện từ Âm – Dương của các vị Quỷ.
8. Các loài Súc Sinh thì thấy nghe nói biết bằng Điện từ Âm – Dương của các loài Súc Sinh.
9. Các loài Thực Vật thì không Thấy, không Nghe, không Nói mà chỉ có Biết tức là Giác, bằng Điện từ Âm – Dương của các loài Thực Vật mà thôi.
2. Phật Giới
🌟Ở Phật Giới thì không có Mặt Trời mà chỉ sử dụng ánh sáng tự nhiên của Điện từ Quang mà thôi.
🌟Cái Thấy của Tánh Phật chính là cái Thấy cá nhân của một vị Phật. Còn cái Thấy của Chư Phật là Tánh Thấy của các vị Phật nên đều là giống nhau hết.
🌟Một vị Phật mà có Công đức Vô lượng thì vị Phật đó không có Ứng thân hay là Phân thân vào Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới được; mà vị Phật đó chỉ vào một nơi nào đó ở Trái Đất hay Tam Giới mà thôi. Còn cái việc Ứng thân hay là Hóa thân ở tầng Bình lưu của Trái Đất rồi đi nhiều nơi mà loài Người gọi là Liên kết nối.
Rồi ở cái ý tiếp theo thì cũng như đã giải thích ở trên, vị Phật có Công đức Vô lượng không có Phân thân vào nhiều Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới được mà cũng chỉ vào một nơi nào ở Trái Đất hay Tam Giới mà thôi. Và loài Người gọi là Liên kết nối.
🌟 Phân thân có nghĩa là Phân thân ra nhiều nơi nhưng mà phải kiểm soát được thì vị Phật mới dám Phân thân.
🌟Kim Thân Phật siêu nhỏ khi đã thành Phật lớn rồi, nếu tái trở lại Trái Đất này thì phải 6 tháng sau mới vào được. Còn nếu muốn vào Trái Đất khác, giờ nào hay ngày nào cũng vào được.
🌟1. Ở Phật Giới không có giới tính nam hay nữ.
2. Kim Thân Phật siêu nhỏ nào muốn vào Trái Đất thì phải chuyển thành giới tính nam hay nữ ở Phật Giới thì mới vào Trái Đất được.
3. Kim Thân Phật siêu nhỏ nam hay nữ đã vào Trái Đất rồi thì không chuyển giới tính được mà phải vĩnh viễn mang giới tính nam hay nữ hoài.
4. Hiện nay có giới tính thứ ba là những Người này họ bị Nghiệp như:
Thứ nhất là Người nam mà muốn làm Người nữ.
Tthứ hai là Người nữ mà muốn làm Người nam nên họ bị Nghiệp giới tính thứ ba là vậy.
🌟Khi Kim Thân Phật siêu nhỏ về đến Bầu hoàn Phật Giới thì:
1. Vị Kim Thân Phật lớn mà dẫn Kim Thân Phật siêu nhỏ đến Bầu hoàn Phật Giới sẽ đưa Kim Thân Phật siêu nhỏ này vào phòng số một để hút hạt Điện từ Dương trong Kim Thân Phật siêu nhỏ ra.
2. Vị Kim Thân Phật lớn sẽ đưa Kim Thân Phật siêu nhỏ qua phòng số hai để hút hạt Điện từ Âm trong Kim Thân Phật siêu nhỏ ra.
3. Vị Kim Thân Phật lớn đưa Kim Thân Phật siêu nhỏ qua phòng số ba để cho Kim Thân Phật siêu nhỏ ăn hạt Công đức có màu vàng đậm để bổ da.
4. Vị Kim Thân Phật lớn đưa Kim Thân Phật siêu nhỏ này qua phòng số bốn để cho Kim Thân Phật siêu nhỏ ăn hạt Công đức có màu vàng sáng ánh để bổ thịt.
5. Vị Kim Thân Phật lớn lại đưa Kim Thân Phật siêu nhỏ qua phòng số năm để cho Kim Thân Phật siêu nhỏ làm công đoạn kế tiếp.
6. Những hạt Công đức còn lại sẽ được lưu lại ở hạt máy điện khải là chiếc máy đa năng.
🌟Hạt Chân như này duy nhất chỉ có trong Địa Giới, còn ở Phật Giới duy nhất chỉ có Điện từ Quang và hạt Điện từ Quang.
Còn các hạt Điện từ Âm hay hạt Điện từ Dương rồi hạt Plasma, hạt Nghiệp Phước đức Dương, hạt Nghiệp Phước đức Âm... đầu tiên là do vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương và Ban bệ của Ngài mang từ Địa Giới vào để cho các vị Phật ở trong tổ chức Phật Giới sử dụng và điều hành Phật Giới.
🌟Ở trong Phật Giới duy nhất chỉ có Điện từ Quang, không có sức hút Vật lý mà chỉ có động và tĩnh.
Khi Điện từ Quang động thì văng ra những hạt Điện từ Quang siêu nhỏ. Trong những hạt Điện từ Quang siêu nhỏ này có bốn đặc tính như sau:
- Đặc tính thứ nhất là hay Thấy nên gọi là hạt Điện từ Quang siêu nhỏ Thấy.
- Đặc tính thứ hai là hay Nghe nên gọi là hạt Điện từ Quang siêu nhỏ Nghe.
- Đặc tính thứ ba là hay Nói nên gọi là hạt Điện từ Quang siêu nhỏ Nói.
- Đặc tính thứ tư là hay Biết nên gọi là hạt Điện từ Quang siêu nhỏ Biết.
Nếu những hạt Điện từ Quang siêu nhỏ này không bay đi thì phải rơi trở về cụm Điện từ Quang của nó. Còn nếu bay đi trong không gian Phật Giới thì là những hạt Kim Thân Phật siêu nhỏ.
Chính vì có bốn đặc tính nêu trên nên gọi là Tánh Phật hay là hạt Phật.
🌟Tổ chức ở Phật Giới có ba cấp cơ bản như sau.
- Cấp thứ nhất là Tiểu Thiên Phật Giới có 1000 cụm Phật Giới.
- Cấp thứ hai là Trung Thiên Phật Giới, có 1 triệu cụm Phật Giới
- Cấp thứ ba là Đại Thiên Phật Giới. Có 1 tỷ cụm Phật Giới.
Ở cấp Tiểu Thiên Phật Giới và Trung Thiên Phật Giới thì nằm trong Đại Thiên Phật Giới không tách biệt. Mà ở trong Phật Giới thì có hằng hà sa số cụm Đại Thiên Phật Giới như vậy.
🌟Thứ nhất, nếu hạt Chân như loài Phật mà bị rơi vào Trung tâm Vận hành Luân hồi, nếu như bay vào Mặt Trời trở về Phật Giới thì Chân như hạt Phật này trở thành là hạt Điện từ Quang, không còn tác dụng Thấy, Nghe, Nói và Biết nữa.
Còn nếu như bay vào Trái Đất thì Chân như hạt Phật này được hút vào núi hạt Phật, làm hạt Chân như hạt Phật ở Địa Giới.
Thứ hai, còn đối với hạt Chân như các loài Trời không có đường rơi vào Trung tâm Vận hành Luân hồi thì không có trường hợp này.
🌟Một Kim Thân Phật siêu nhỏ muốn trở thành là một Kim Thân Phật lớn thì cứ ăn một hạt Công đức, Kim Thân Phật siêu nhỏ sẽ lớn lên được một tuổi. Nhưng tối đa chỉ được phép ăn 100 hạt thôi để trở thành là Kim Thân Phật oai Âm – Dương.
Còn các vị Phật dưới 100 tuổi thì làm chuyện khác.
🌟Kim Thân Phật siêu nhỏ nào tìm được hạt Công đức trở về Phật Giới trước, thì Kim Thân Phật siêu nhỏ còn lại ở một mình cũng gọi là độc thân; hay đi cặp bạn với những Người khác cho vui vậy thôi.
3. Địa Giới và Trái Đất
🌟Đúng vậy, Chu kỳ Thành – Trụ – Hoại của Trái Đất là cứ 10.000 năm sẽ xảy ra một lần.
Trái Đất xảy ra đúng 1 triệu lần như vậy thì bị diệt.
Tức là tuổi thọ của Trái Đất là 10 tỷ năm.
Ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này có đến 1 triệu đức Phật ra đời dạy Đạo Giác Ngộ và Giải Thoát và đều cho Công bố ra ở Đất Rồng và Nước Rồng.
Tất cả một triệu vị Phật đều gọi Nước Rồng này là nước Hải Long Vương, tức là nước giống như con Rồng nằm uống lượn theo bờ biển Thái Bình Dương.
4. Kinh Vô Tự và Phổ biến Thiền Tông
🌟Kinh Vô Tự được Đức Phật truyền đi bằng hạt Bí kíp và bảo quản cũng bằng Bí kíp.
Chỉ có các vị Tổ Thiền Tông mới biết thôi.
🌟Từ 28 đời Phật trước cho đến đời Phật Thích Ca, thì duy nhất chỉ có đời Phật Thích Ca Mâu Ni thì mới có nhiều Người Giác Ngộ và Giải Thoát thôi.
🌟Kinh Vô Tự của Thái tử Tất Đạt Đa trao cho Long Nữ và bản phụ Kinh Vô Tự của Đức Phật trao cho 12 nhân dân làm chủ khác và giống nhau như sau.
Quyển Kinh Vô Tự mà Thái tử Tất Đạt Đa trao cho Long Nữ là quyển sách viết đầy đủ những gì có trong Càn khôn này.
Còn Kinh Vô Tự mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trao cho 12 nhân dân làm chủ là từng bài trong quyển Kinh Vô Tự này mà thôi.
🌟Khi Pháp môn Thiền Tông mới ra đời thì không thể nói thật được.
Chính vì vậy, chúng tôi có khuyên Người tu Thiền Tông đừng có tin liền mà phải sử dụng cái đầu Trí Tuệ Khoa học để tu.
Do đó, Đức Phật có dạy, các ông bà tu theo Thiền Tông, đừng có để Phật và Tổ lừa mình.
Người tu Thiền Tông phải sử dụng cái đầu Khoa học Vật lý để tu. Nếu dùng cái đầu Phàm phu Chấp ngã mà tu Thiền Tông thì coi chừng xuống Hầm lửa lớn đó.
🌟Các vị Tổ Thiền Tông là những vị có Nhiệm vụ giúp Pháp môn Thiền Tông này đi theo dòng Thiền.
Còn hiện nay các vị ở đâu thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ có một chương trình nói về việc này. Xin mời chị đón xem chứ chúng tôi không thể nói trước được.
Về việc các Thiền Tông muốn trở về Phật Giới thì các vị về.
Vì các vị không phải là con Người Phàm phu như chúng ta; Phải qua công thức đúng thì mới về được.
🌟Ở Thế Giới Nhân – Quả này, mọi Người nên biết rằng mạnh được, yếu thua, khôn nhờ, dại chịu.
Trong cái Thế Giới Nhân – Quả này chia làm hai cực.
Một là Thiện, tức là hiền từ, không tham lam, không ác độc, không Kiến chấp, thích học hỏi điều hay là phải.
Hai là Ác, tức là ác độc, tham lam, Kiến chấp, lừa đảo, cướp giật, giả dối, bịa ra đủ thứ chuyện để móc túi những Người quá ngu khờ, quá dại dột.
Nhưng Người nghe ai nói gì cũng tin mà không biết là đúng hay sai.
Những Người thấy cục đá cũng lại và cầu xin phước. Thật là quá ngốc.
Những Người thấy gốc cây cũng vì mọp lạy và cầu xin lộc thật là quá ngu.
Những Người thấy xác chết cũng quỳ mọp lạy và cầu xin của thật là quá khờ.
Vì Thế Giới có hai cực Thiện và Ác. Nếu mà xã hội nào mà có Người thiện nhiều thì khi Pháp môn Giác Ngộ và Giải Thoát của vị Phật cho Công bố ra được nhiều Người ủng hộ thì sẽ được thành công.
Còn nếu xã hội mà có nhiều Người ác tức những Người lợi dụng Đạo Phật để kiếm danh và kiếm tiền.
Khi Pháp môn Giác Ngộ và Giải Thoát cho Công bố ra thì những Người này sẽ tìm cách cấm triệt để vì họ có tiền, có quyền nên Pháp môn Giác Ngộ và Giải Thoát của vị Phật không thể cho Công bố ra được.
Vị Phật là Từ bi. Dù có Toàn năng Toàn giác như thế nào đi nữa thì cũng phải chịu thua các vị Cô Hồn này.
🌟Ở Thế Giới Vật chất, tiền vàng, danh lợi… được gọi là Thế Gian, tức là Thế Giới không ngay.
✨Chính vì vậy, những gì chân thật thì không thể phổ biến ra được. Điển hình như là thời Đức Phật sống là Thời kỳ Đồ đồng. Khi Đức Phật dạy thực tế thì bị các môn đồ tu theo Đạo của Ngài chửi cho Đức Phật là ông Thầy bị điên
✨Vì vậy khi Đức Phật chuyển sang Thời kỳ văn minh cho phổ biến ra thì các môn đồ của Ngài chửi cho rằng đây là Pháp môn tâm Thần, hoang tượng.
✨Bởi vì là Thế Gian cho nên Pháp môn Giải Thoát của vị Phật dù ở Thời kỳ nào đi chăng nữa thì cũng không thể phổ biến ra được. Là như vậy.
🌟 Thế Giới này là Thế Giới do Vật chất cuốn hút rất mạnh, khó ai mà thoát ra được.
Vì vậy, Pháp môn Giải Thoát của vị Phật cho Công bố ra chủ trương không tu nên không ai chấp nhận.
Do đó, không vị Phật nào cho Công bố Pháp môn Thiền Tông ra được là vậy. Còn khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho Công bố Pháp môn Thiền Tông ra được, đây là một điều rất hy hữu nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất vui mừng và báo cáo về Phật Giới biết nên bên Phật Giới thông báo cho tất cả các Hệ Mặt Trời trong Càn khôn này cùng biết và chúc mừng.
Ở Phật Giới cũng thông báo cho biết là đã qua mấy triệu vị Phật lập Đạo, chưa vị Phật nào cho Công bố Pháp môn thứ sáu là Thiền Tông này ra được, là vậy.
🌟Theo Chu kỳ phổ biến Thiền Tông tại Đất Rồng của Nước Rồng thì năm Giáp Thìn có ý nghĩa đặc biệt là Pháp môn Thiền Tông phải phổ biến tại Đất Rồng của Nước Rồng, phải phổ biến vào năm con Rồng thì mới đúng và có ý nghĩa trọn vẹn.
🌟Thời kỳ hủy diệt Trái Đất là khi con Người chế tạo được Bom Quang Tử, con Người phát hiện ra các hạt Chân như khác nhưng hạt Thiền Tông thì không phát hiện ra được.
Vì sao như vậy? Bởi vì hạt Thiền Tông đã do vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương thu giữ và Quản lý.
Duy nhất chỉ cấp phát lại cho vị Phật nào được vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương cho phép lập ra Đạo Phật mà thôi.
Còn Người bình thường thì không khi nào tìm được hạt Thiền Tông.
🌟Ngày 14 tháng 5 năm 2017 là ngày Chùa Thiền Tông Tân Diệu của chúng tôi cho Công bố quyển Huyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo dòng Thiền Tông được Nhà nước và Hội Đạo Phật Việt Nam cho phép Công bố ra.
Còn ngày mà 12 nhân dân làm chủ cho phát buổi lễ Thái tử Tất Đạt Đa tuyên bố thành Phật không phải là ngày Công bố quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam.
Nếu quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam cho Công bố ra thì quyển sách này phải được xuất bản hợp lệ. Khi đó Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi phải xin phép chính quyền. Khi nào chính quyền cho phép thì mới gọi là Công bố quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam.
🌟Buổi lễ của Thái tử Tất Đạt Đa tuyên bố thành Phật được nhân dân làm chủ phát ra ở nước Rồng mà các Hành tinh trong Tam Giới và các Hành tinh trong Càn khôn nghe, thấy và biết được buổi lễ này là nhờ Đức Phật cho truyền đi hết trong Hệ Mặt Trời này và cho truyền về Phật Giới.
Ở Đại Thiên Phật Giới có Ban phụ trách truyền thông tin này cho tất cả Hệ Mặt Trời trong Càn khôn .
🌟Hạnh Đầu Đà là lối tu ép cho thân Người tu khổ cùng cực. Mục đích là để cho Người tu ngộ Đạo, tức là nhận ra Phật Tánh của mình.
🌟Người tu theo Hạnh Đầu Đà thì không được gì hết. Đây là lối tu Ban đầu của Đức Phật. Ban đầu thì Đức Phật tu ép cho thân khổ cùng cực để cho Phật Tánh của Phật hiển lộ.
Nhưng mà Phật Tánh của Đức Phật không hiển lộ. Bởi vậy cho nên Đức Phật mới bỏ cái Pháp môn tu này mà chuyển qua Pháp môn khác, đó chính là Như Lai Thanh Tịnh Thiền.
Nên là Ngài chứng được Tam minh Lục thông Tứ Đại rất quý và diệu dụng của Thập bát Bất động. Bằng chính cái Pháp môn thứ sáu là Như Lai Thanh Tịnh Thiền này.
🌟Trung tâm Vận hành Luân hồi thì không phải là đỉnh thẳng đứng của núi Hy Mã Lạp Sơn.
🌟Tất cả Phật Gia nào mà được trở về Phật Giới khi mà từ Địa phương đến núi Hy Mã Lạp Sơn thì sẽ do vị Thần Quản lý của Phật Gia đó dẫn đi.
Còn từ núi Hy Mã Lập Sơn bay ra tầng Bình lưu Trái Đất hiện nay không còn sợ bị lạc nữa mà hiện nay mỗi năm có rất nhiều Phật Gia trở về Phật Giới. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có đề cử vị Phật phụ tá ngài xuống núi Hy Mã Lạp Sơn để dự lễ và rước các Phật Gia ra tầng Bình lưu Trái Đất để trở về Phật Giới.
🌟Nếu như đã theo các vị Thánh rồi mà muốn trở lại làm Người để học Thiền Tông, tìm hạt Công đức để mang trở về Phật Giới thì phải xin vị Thần Quản lý của mình. Khi vị Thần Quản lý thấy được, thì mới trình với Hội đồng Thần – Thánh – Tiên – Chúa. Và do Hội đồng này quyết định được hay không là do Hội đồng này.
Nhưng mà cũng phải có ý Kiến chấp thuận của vị Thánh Chúa mà đã tình nguyện. theo vị Thánh Chúa này, thì lúc đó mới được trở lại làm Người để đi tìm hạt Công đức.
🌟Phụng sự Chúng sanh có nghĩa là dạy Đạo cho con Người nào tu theo Đạo Phật.
Còn Cúng dường Chư Phật nghĩa là trình với Chư Phật những Người mà mình giúp cho họ được Giác Ngộ và Giải Thoát.
🌟Ở câu đầu tiên Niệm Phật một câu, có nghĩa là mình nhớ được mình có Tánh Phật thì phước sanh Vô lượng đó.
Còn lạy Phật một lạy, diệt tội hà sa; nghĩa là khi mình nhớ mình có Tánh Phật mà lại tìm được hạt Công đức nữa thì khi đó cái tội cũng tức là cái mê muội của mình đó có bao nhiêu cũng tiêu mất hết rồi.
🌟Những Người tu này họ không muốn Giải Thoát mà họ tu để đi lên nước Trời Cực Lạc Du lịch và vui chơi sung sướng tột cùng.
Đây là cái ý ham muốn của mỗi Người cho nên là mình không có góp ý được.
Thiền Tông hành đúng thì thành Phật, không có tu gì hết. Đức Phật có dạy 6 đường Luân hồi, ai muốn đi đâu thì tùy ý.
Ban Giải đáp: “Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi. Xin cảm ơn anh Chu Phú Ngoan đã gửi câu hỏi đến chúng tôi.
Hy vọng rằng những câu hỏi này sẽ giúp cho nhiều Phật tử đang tìm hiểu hoặc thực hành theo Pháp môn Thiền Tông hiểu hơn về Đạo Phật, Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam. Xin cảm ơn anh.
🌟 Chữ viết của Người Việt Nam ngày nay được cho là tiên tiến nhất Thế Giới. Bởi lẽ:
1. Chữ viết được lập và viết ra vào năm 1617 và năm 1618. Từ đó đến nay, trên Thế Giới chưa có nước nào có chữ viết sau chữ viết của Người Việt Nam.
2. Chữ viết Việt Nam đánh vần được, còn chữ viết của các nước khác thì không đánh vần được.
3. Đặc biệt là chữ viết Việt Nam có đến năm dấu để chuyển ngữ và chuyển ý. Các nước khác có nhưng không bằng chữ viết của Việt Nam.
Chính vì lẽ đó nên chữ viết Việt Nam là Tiên tiến nhất.
Chữ viết Việt Nam rất đa dạng bởi vì những lý do sau:
1. Chữ viết mà dịch ra nhiều nghĩa.
Ví dụ đầu tiên, chữ sửa dấu hỏi có nghĩa là sửa chữa nhà cửa. Còn chữ sữa dấu ngã có nghĩa là sữa cho con bú. Chỉ có chuyển đổi dấu hỏi hay dấu ngã thôi mà ta đã thấy nghĩa khác xa nhau rồi.
Ví dụ tiếp theo, chữ bắc có chữ C ở cuối cùng thì có nghĩa là chữ chỉ hướng bắc. Còn chữ bắt có chữ T ở cuối cùng, có nghĩa là chữ chỉ cho bắt Người hay nắm bắt. Ở đây ta thấy chỉ đổi có một phụ âm là đã khác nghĩa rất xa rồi.
Chữ Việt Nam rất phong phú như sau:
1. Chữ mà dịch ra nhiều nghĩa.
Ví dụ thứ nhất như là chữ tài có nghĩa là tiền hay là tài giỏi…
Ví dụ thứ hai, chữ nhân có nghĩa là Người, cũng có nghĩa khác là dấu nhân…
Chữ viết này được xuất phát từ nhà truyền giáo có danh là Francisco de Pina, Người Bồ Đào Nha.
Ông lấy góc từ 24 chữ cái của chữ Latinh rồi viết ra chữ Việt Nam ngày nay vào năm 1617 và năm 1618.
Từ đó cho đến nay, trên Thế Giới chưa có nước nào có chữ viết sau chữ viết của Người Việt Nam.
🌟Đầu tiên, con Người đầu tiên ở Trái Đất được hình thành như thế nào? Thì đây là phần tuyệt mật của Pháp môn Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam.
Chúng tôi không thể trả lời cụ thể được.
Bởi vì nếu chúng tôi trả lời cụ thể thì sẽ có Người ăn cắp, xin cấp Bản quyền thì kể như Pháp môn Thiền Tông này dẹp tiệm luôn.
Cũng xin nói thêm với chị rằng việc ăn cắp Pháp môn Thiền Tông học này đã có Người ăn cắp rồi. Cho nên hiện nay chúng tôi xin Xuất bản quyển Giáo Lý Thiền Tông không Xuất bản được.
Bởi vì sao? Là vì Người ăn cắp họ nói Pháp môn Thiền Tông học này là của họ. Họ bảo chúng tôi phải trả Pháp môn Thiền Tông học này cho họ. Nếu không trả thì họ sẽ thưa ra tòa.
Nên chúng tôi rất sợ và run.
Chờ ngày họ thưa ra Tòa để chúng tôi bị phạt và trả Bản quyền Pháp môn Thiền Tông học này.
Khi nào Pháp môn Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam được nhà Xuất bản Tôn giáo cho phép Xuất bản thì chúng tôi sẽ tặng cho chị một quyển, chị sẽ hiểu rõ. Còn bây giờ chúng tôi nói trắng ra thì họ sẽ ăn cắp rồi họ đi đăng ký Bản quyền thì chúng tôi mất trắng ngay.
Vì họ có nhiều tiền lắm nên là họ muốn làm gì cũng được. Xin chị thông cảm cho chúng tôi. Cảm ơn chị.
🌟Cấu tạo các thân Trời ở cõi Trời có khác nhau xa bởi vì thân Trời có bốn loại lận.
Nếu loài Trời không ăn hạt Dinh dưỡng thì thân loài Trời sẽ bị teo lại chứ không có bị chết như thân Tứ Đại của con Người.
Còn loài Trời muốn có hạt Dinh dưỡng ăn thì phải hành nghề để kiếm hạt Dinh dưỡng ăn để nuôi thân Trời không bị teo lại.
🌟Trong câu chuyện Niêm hoa Vi tiếu, khi Đức Phật kiểm Thiền ngài Ma Ha Ca Diếp thì ngài Ma Ha Ca Diếp thấy bằng Tánh Phật Điện từ Quang cho nên Hoa Sen mới nở được.
🌟Danh từ hội Long Hoa là của Đạo khác nên chúng tôi không dám xen vào.
Còn Chùa Thiền Tông Tân Diệu có biểu tượng Rồng ngậm cành sen nở ở ba nơi. Đây là tích của Thiền Tông như sau:
Sen một nở tại Linh Sơn là khi Đức Phật kiểm Thiền, Tỳ Kheo Ma Ha Ca Diếp ngộ Thiền.
Sen hai nở ở Yên Sơn Nước Rồng, là khi đức vua Trần Nhân Tông dạy Thiền Tông ở Nước Rồng.
Sen ba nở Chùa Thiền Tông, tức là Đức vua Trần Nhân Tông giao Pháp môn Thiền Tông cho Chùa Thiền Tông Tân Diệu xin phép phổ biến ra.
Ở tại Đất Rồng của tỉnh Long An. Câu này quá rõ nên chúng tôi xin không giải thích.
🌟Chiến tranh Tâm linh là chiến tranh của Người Cõi Âm nhập xác Người hành động.
Tức là Người này bị các vị lớn ở Cõi Âm điều khiển thân Người này. Người bị nhập xác này họ không biết gì cứ làm theo vị Cõi Âm điều khiển.
Do đó, chiến tranh Tâm linh không đúng theo Quy luật của con Người.
🌟Kim Tự Tháp là do con Người cổ đại xây dựng chứ không có Thế lực Âm nào hỗ trợ xây dựng.
Con Người xây dựng Kim Tự Tháp bằng cách là nhờ vào sức Người và sức những con voi kéo đá lên theo dốc cát.
🌟Câu sống làm Tướng, thác làm Thần có nghĩa là Người nào có công lớn bảo vệ Tổ Quốc sau khi chết sẽ được nhà nước phong làm Anh hùng Dân tộc và được Nhân dân tôn kính là Thần.
Các vị lãnh Đạo trên Thế Giới mà có công lớn cho Thế Giới thì đều được Nhân dân Thế Giới xem như là một vị Thần.
Còn vị Thần thực thụ chỉ trợ giúp Thân và Tánh Người có sức mạnh vậy thôi. Chứ loài Thần là loài Thần, còn loài Người là loài Người.
Loài Thần không thể nào làm loài Người được. Cũng như loài Người không thể làm loài Thần được.
🌟Câu Đức trọng, Quỷ Thần kinh có nghĩa là Người có Công đức nhiều thì vị Thần kính nể hành lễ tiễn trở về Phật Giới.
Còn các vị Quỷ thì họ không dám lại gần quậy phá Người này.
🌟Trong mỗi con Người có 6 thứ Tánh, trong đó: Tánh Thần thì giúp sức mạnh, Tánh Thánh thì giúp nhân nghĩa, Tánh Tiên thì giúp nhàn hạ.
Có nghĩa là khi mình làm việc gì mà mình cương quyết mạnh dạng là Tánh Thần trợ giúp mình đó.
Còn khi mình làm việc gì mà đúng tư cách của con Người là Tánh Thánh trợ giúp mình đó.
Còn mình làm việc gì mà an nhàn nhưng sáng suốt là Tánh Tiên trợ giúp mình.
Tất cả 3 Tánh này đều giúp Thân và Tánh Người của mình qua sáu đường dây Thùy Chẩm phía sau ót phát ra Ấn Đường ở giữa hai chân mày.
Còn mình tham lam mình cướp giật của Người khác là do các vị Cô Hồn súi mình làm đó.
🌟Khi giúp được Người khác hiểu về Pháp môn Thiền Tông thì Người giúp sẽ nhận được hạt Công đức, do vị Thần Quản lý mình báo cho vị Thần Quản lý kho Công đức chuyển vào hạt lưu Công đức của mình.
Khi Người mình nhận được hạt Công đức thì Người mình sẽ nghe rất vui.
🌟Phần này thì Ban Giải đáp Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi không biết được.
Xin cháu hãy gửi câu hỏi này đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. họ sẽ trả lời cho.
🌟Phần này chúng tôi cũng xin cháu hỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì cháu sẽ rõ hơn.
🌟Những Phật tử muốn tìm hiểu Pháp môn Thiền Tông thì làm đơn xin Ban Tôn giáo Chính phủ cho phép Xuất bản ra quyển Giáo Lý này.
Khi nào Ban Tôn giáo chấp thuận thì quyển Giáo Lý này sẽ được Xuất bản ra.
🌟Phần này cũng xin cháu hỏi các vị thầy chứ Ban Giải đáp chúng tôi không biết được ạ.
🌟Khoa học thì có Luật Hấp dẫn, Thiền Tông thì nói là Điện từ Âm – Dương.
Vị Thần thực thi Nhân – Quả không dựa trên hai yếu tố này, mà vị Thần thực thi Nhân – Quả sẽ xem hạt Bản điện ghi Nhân – Quả của mỗi Người mà thực thi Nhân – Quả.
🌟Người theo Thiền Tông khi mất mà không nhắm mắt, thì có nhiều nguyên do chứ không phải là do chính Kiến chấp.
🌟Kiến chấp của con Người tìm được hạt Công đức hay của con Người không tìm được hạt Công đức đều không có khác nhau mà kiến chấp do Tánh Âm của mỗi con Người phát ra.