Bí Kíp Thiền TôngSlideTinh hoa Đạo Phật

GIÁO LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM

✍️ Mục lục: GIÁO LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM – Quyển 1

PHẦN II – 17 PHỤ LỤC

📘PHỤ LỤC 3

PHẬT TÁNH LÀ GÌ VÀ Ở ĐÂU?

I. KHÁI NIỆM PHẬT TÁNH

  • Phật Tánh là cốt lõi của pháp môn Thiền Tông – là cái Sống Biết của mỗi con người.
  • Phật Tánh còn được gọi là Tánh Phật, hay Tánh Thanh Tịnh, là thể Tánh thanh tịnh, sáng suốt, không hình tướng, không sanh diệt.
  • Phật Tánh là Tánh thật của tất cả chúng sinh, không ai thiếu.
  • Phật Tánh không phải là “cái tôi”, không phải ý thức, trí nhớ hay linh hồn; cũng không phải là một đối tượng có thể nắm bắt bằng mắt, tai hay suy nghĩ.
  • Phật Tánh là cái Biết thanh tịnh, hằng giác, không lệ thuộc vào bất kỳ vật chất hay trạng thái tâm nào.

II. PHẬT TÁNH Ở ĐÂU?

  • Phật Tánh luôn hiện hữu trong mỗi con người – chính là “Tánh Người” của mỗi Người.
  • Vì Tánh Người có hai phần: phần “Người” (tức thân vật lý do duyên hợp mà thành), và phần “Tánh” (chính là Phật Tánh).
  • Phật Tánh không nằm trong thân người hay tâm người, mà “ngụ” trong phần “Tánh” của Tánh Người – không thuộc hình tướng, không nằm trong không gian ba chiều.
  • Khi còn sống, Phật Tánh hiện diện như một năng lực Biết tự nhiên. Khi thân chết, Phật Tánh không mất, mà trở về bản thể thanh tịnh của nó nếu không bị nghiệp lực lôi kéo.

III. ĐẶC TÍNH CỦA PHẬT TÁNH

Không hình tướng

Không sanh, không diệt

Không biên giới

Không ô nhiễm

Không suy nghĩ, không nhớ tưởng

Hằng tri, hằng giác

Không lệ thuộc không gian, thời gian

IV. PHẬT TÁNH VỚI NGƯỜI TU THIỀN TÔNG

  • Người tu theo Thiền Tông phải biết rõ mình có Phật Tánh và tìm cách “sống với Phật Tánh” qua giác ngộ và giải thoát.
  • Không tìm Phật Tánh nơi núi rừng, chùa chiền hay kinh sách, mà phải quay vào nơi chính mình – nhận ra Tánh Biết thanh tịnh đang hiện hữu.
  • Khi đã nhận ra và sống được với Phật Tánh, người đó sẽ không còn bị Luân hồi sanh tử chi phối.

V. KẾT LUẬN

Phật Tánh là yếu chỉ tối thượng mà đức Phật Thích Ca muốn truyền trao. Thiền Tông giúp người tu thấy rõ Phật Tánh nơi chính mình, sống đúng với Phật Tánh và trở về Phật Giới, chấm dứt sanh tử luân hồi. Hiểu và nhận ra Phật Tánh là bước đầu tiên, còn sống được với nó là kết quả của sự tu hành chân chánh theo Thiền Tông.

✍️ Mục lục: GIÁO LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM – Q 1 👉 Xem tiếp

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *