Phật Tử

Nguyễn Minh Khánh

Kệ của Phật tử Thiền Tông

✍️ Mục lục:

🙏 NỐI DÒNG NHƯ LAI

Con đây bao kiếp luân hồi
Vô minh cản lối chẳng dừng dứt thôi
Nghiệp con chồng chất lên ngôi
Muôn trùng vạn kiếp nổi trôi tháng ngày

May thay ở tại kiếp này
Đất Rồng Long Nữ, ngự trì hiện thân
Thiền Tông truyền nối bác Nhân
Người tâm tài lực, đức cao rạng ngời

Lòng con cảm kích đời đời
Công ơn sao tả bằng lời bác ơi!
Muôn kiếp con mãi rong chơi
Chìm trong danh vọng quên lời Thế Tôn

Ngày nay công bố Pháp Môn
Đường đi rõ lối Thế Tôn chỉ đường
Thiền tông thanh tinh lạ thường
Buông dừng thôi dứt thoát liền đau thương

Phật tánh trong sáng tựa gương
Tánh nghe thanh tịnh hằng nghe tận tường
Tánh thấy hằng thấy muôn phương
Dụng công điên đảo bi thương đủ đường

Tâm an thanh tịnh bình thường
Luân hồi thôi hết thoát đường tử sanh
Lòng con chã ghét chã ganh
Đua tranh vật lý là sanh luân hồi

Phật ơi! Con đã hiểu rồi
Không ngồi tìm kiếm dụng công chã còn
Nhân tri lễ nghĩa xin tròn
Trí tín gìn giữ tự thiền sắc son

Cám ơn Phật đã chỉ con
Pháp môn tuyệt diệu vẹn toàn về quê
Đua tranh vật lý cười chê
Trầm luân lôi kéo mãi mê chã về

Con đây giữ trọn câu thề
Ghi lòng tạc dạ quyết về quê xưa!

16/06/2021

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *