Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi
✍️ Mục lục: Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi
👉 Nghiệp và Lục Đạo Luân hồi
🌟Các loại Nghiệp
✨Nghiệp là do tích lũy những Suy nghĩ và Hành động của mình từ nhiều Đời trước ở trong Tàng thức của mỗi con Người..
✨Nghiệp thì gồm có 5 (năm) loại:
💥Một là Nghiệp ở trong Gia đình.
💥Hai là Nghiệp Phước đức Âm.
💥Ba là Nghiệp Phước đức Dương.
💥Bốn là Nghiệp Ác đức.
💥Năm là Nghiệp siêu Ác đức.
✨Nghiệp thì được lưu ở trong Tim tức là Tâm của mỗi con Người.
✨Làm cách nào để đoạn chấm dứt những Nghiệp xấu một cách nhanh nhất, thì chuyện này dễ như là ăn cơm.
💥Chỉ cần nhét vào Như Lai tàng của mình vài Hạt Công đức thì Nghiệp xấu nó sẽ không hiện lên được.
💥Khi trở về Phật Giới vào ống Trung tâm Vận hành Luân hồi thì những Nghiệp Ác đức này sẽ bị hút trở lại Điện từ Âm của Trái Đất.
✨Công đức thì không thể gọi là Nghiệp Công đức được; mà phải gọi là Hạt Dinh dưỡng Công đức.
💥Hạt này sẽ dành cho Kim Thân Phật siêu nhỏ ăn để trở thành là Kim Thân Phật lớn.
🌟Quản lý Nghiệp
✨Nghiệp của mỗi người là không thể thay đổi được; Nghiệp của mỗi người là do Ban Chúa Chủ và Chủ Mẫu Quản lý.
✨Nên khi Mẹ sinh ra trong Thân của mỗi con Người có tấm Bảng ghi 7 mục như sau:
💥Mục thứ nhất con Người này được phép học đến đâu.
💥Mục thứ hai con Người này sống bằng gì.
💥Mục thứ ba con Người này Hạt Công đức có mấy Hạt.
💥Mục thứ tư con Người này Hạt Nghiệp Phước đức Dương có mấy Hạt.
💥Mục thứ năm con Người này Hạt Nghiệp Phước đức Âm có mấy Hạt.
💥Mục thứ sáu con Người này Hạt Nghiệp Ác đức có mấy Hạt.
💥Mục thứ bảy con Người này Hạt Nghiệp siêu Ác đức có mấy Hạt.
✨Mình có loại Hạt Nghiệp nào thì Ban Thần thực thi Nhân – Quả loại Nghiệp đó.
🌟Hưởng hay trả Nghiệp
✨Phải biết là mỗi con Người có mặt ở Trái Đất này là do Nghiệp từ các đời trước để lại và con Người chúng ta có mặt ở đây là để hưởng Nghiệp hay là trả Nghiệp.
✨Nếu mình thực hiện theo Phong thủy mà mình biết Công thức chuyển Nghiệp là được; còn nếu như không biết Công thức chuyển Nghiệp thì là không được.
🌟 Nghiệp Phước đức Dương
✨Trung Ấm Thân khi mà đi lên Trời Du lịch thì được gọi là hưởng Nghiệp Phước đức Dương; cái Nghiệp Phước đức Dương này là những Hạt Chân như Dinh dưỡng để mà các vị Trời ăn.
✨Trung Ấm Thân nào muốn lên Trời Du lịch vui chơi thì phải có Hạt Nghiệp Phước đức Dương thật là nhiều; thì vị Thần Quản lý người đó mới giao cho Ban Thần Thực thi nhân cho người đó lên Trời Du lịch và vui sướng, sướng như là Tiên vậy.
✨Ở 39 Hành tinh ở trên Trời đều có bốn nơi để Du lịch như là:
💥Đầu tiên là ở Thiên Đàng, thì tức là ở ngoài đường ở trên Trời.
💥Kế tiếp là Thiên Gia, tức là ở trong nhà dân ở trên Trời.
💥Rồi đến Thiên Phủ, tức là ở trong nhà Quan ở trên Trời.
💥Cuối cùng là Thiên Cung, tức là ở trong cung Chúa ở trên Trời.
Mỗi nơi sẽ có chi phí khác nhau.
✨Nếu như muốn đi Du lịch trên Trời thì phải qua các cái thủ tục như sau:
Đầu tiên vị Thần Quản lý Trung Ấm Thân của người này xem Bảng điện trước ngực người này; xem có bao nhiêu Hạt Nghiệp như là:
💥Hạt Công đức có hay không.
💥Nghiệp Phước đức Dương có bao nhiêu Hạt.
💥Nghiệp Phước đức Âm có bao nhiêu Hạt.
💥Hạt Nghiệp Ác đức có bao nhiêu Hạt.
💥Nghiệp siêu Ác đức có hay không.
✨Nếu như mà Hạt Công đức không có; Hạt Nghiệp siêu Ác đức không có; mà có Hạt Nghiệp Phước đức Dương thật nhiều hơn là Hạt Nghiệp Phước đức Âm; thì vị Thần Quản lý Trung Ấm Thân của người này mới nói đến chuyện cho người đó đi Du lịch ở trên Trời.
✨Khi tiêu chuẩn Du lịch trên Trời đã đạt được rồi; thì Trung Ấm Thân của người này mới được vị Thần Quản lý đưa đến Ban Chúa kiểm soát Nghiệp Phước đức Dương của Trung Ấm Thân của người này; khi Ban Chúa kiểm soát Nghiệp Phước đức Dương Trung Ấm Thân của người này làm xong thủ tục, xem coi có bao nhiêu Hạt Nghiệp Phước đức Dương.
✨Nếu như mà đủ Hạt Nghiệp Phước đức Dương để đi Du lịch ở trên Trời rồi, thì vị Thần Quản lý Trung Ấm Thân của người này mới đưa họ đến Ban phụ tá của Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu làm thủ tục Hành chính:
💥Đầu tiên là hỏi Trung Ấm Thân của người này Du lịch mấy nơi ở trên Trời; có học Đạo Giải Thoát hay không.
💥Kế đến là sẽ hỏi Trung Ấm Thân của người này Du lịch mỗi nơi bao nhiêu ngày.
✨Khi mà hỏi xong thì Trung Ấm Thân này sẽ được cấp Giấy Du lịch ở trên Thiên Giới; lúc đó thì vị Thần Quản lý mới dẫn Trung Ấm Thân của người này cầm cái giấy Du lịch trên Thiên Giới; đến Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho Trung Ấm Thân của người này lên Thiên Giới Du lịch.
✨Khi lên Trời Du lịch thì phải đến Hành tinh Dục Giới của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách ở Bầu Trời Dục Giới; để làm thủ tục nhập Thiên Giới Du lịch; ở đây có vị Trời Thừa hành dẫn đi các Hành tinh mà Trung Ấm Thân đã ghi danh để mà Du lịch.
🌟Chi phí Nghiệp Phước đức Dương
✨Ở trên Trời có 4 (bốn) nơi vui chơi bằng cái Nghiệp Phước đức Dương của mình, mỗi nơi như vậy thì sẽ có cái chi phí mỗi ngày là như sau:
💥1. Chi phí để mà được ở trên Thiên Đàng, tức là ở ngoài đường ở trên Trời, thì mỗi ngày như vậy anh sẽ tiêu tốn 2 hạt Phước đức Dương và mỗi hạt Nghiệp Phước đức Dương như vậy thì có giá trị bằng một chỉ vàng 24 Carat.
💥2. Chi phí để được ở trong Thiên Gia, tức là ở nhà dân ở trên Trời thì mỗi ngày anh phải tốn 5 hạt Nghiệp Phước đức Dương và mỗi hạt Nghiệp Phước đức Dương như vậy cũng có giá trị bằng một chỉ vàng 24 Carat.
💥3. Chi phí để được ở trong Thiên Phủ, tức là anh ở trong nhà Quan ở trên Trời, thì mỗi ngày như vậy phải tốn 7 hạt Nghiệp Phước đức Dương và mỗi hạt Nghiệp Phước đức Dương như vậy cũng tương đương khoảng một chỉ vàng 24 Carat.
💥4. Chi phí để được ở trong Thiên Cung, tức là ở trong Cung Chúa ở trên Trời; thì mỗi ngày như vậy phải tốn 10 hạt Nghiệp Phước đức Dương và mỗi hạt Nghiệp Phước đức Dương như vậy, cũng có giá trị bằng một chỉ vàng 24 Carat.
✨Bốn cái nơi ở trên Trời này, nếu như mà muốn làm việc để mà có thêm được cái hạt Nghiệp Phước đức Dương; thì duy nhất chỉ có ở Thiên Đàng là có thuê Trung Ấm Thân của loài Người; để làm Thiên Lôi và làm Thiên Lôi để mà đánh những Trung Ấm Thân nào ở Trái Đất bị Nhân – Quả mà xuống Địa Ngục hay là xuống Hầm lửa lớn; nhưng mà không chịu theo lệnh của vị Thần Quản lý để đi đến nơi mà Ban Thần Thực thi Nhân – Quả; thì cái Trung Ấm Thân này sẽ bị vị Thần Quản lý thuê vị Thiên Lôi ở trên Trời đang có mặt ở tầng Bình lưu của Trái Đất để đánh, cho Trung Ấm Thân này bị tê liệt đi; tức là không có chạy đi đâu được; lúc đó thì vị Thần Quản lý này mới bắt giao cho Ban Thần Thực thi Nhân – Quả để cho Người này xuống Địa Ngục, hay là Hỏa ngục; lúc này thì vị Thần Quản lý Trung Ấm Thân của Người này mới báo cho Ban Thần giữ kho hạt Nghiệp Phước đức Dương trả công cho 100 hạt Nghiệp Phước đức Dương.
✨Như vậy thì Trung Ấm Thân ở Thiên Đàng ở trên Trời muốn ở bao nhiêu lâu cũng được; nhưng với điều kiện là phải gia nhập vào hàng ngũ Thiên Lôi ở trên Trời, để đánh cho những Trung Ấm Thân nào của loài Người bị Nhân – Quả xuống Địa Ngục hay Hỏa ngục mà không chịu chấp nhận Nhân – Quả và không vào.
🌟 Tam Đồ – Lục Đạo
Danh gọi Tam Đồ là gọi theo tiếng cổ ngữ rất xưa; có ý nghĩa như sau:
Tam là ba, Đồ là người; khi chết thành là Trung Âm Thân; ý nói con Người này khi còn sống mà tạo Nghiệp; mà sau khi chết nếu ở vào các tầng Địa Ngục hoặc theo Loài Ngạ Quỷ hay là ẩn vào các Loài Súc Sinh thì sẽ rất đau khổ.
🌟 Lục Đạo là sáu con đường đi rành riêng cho Người tu như sau:
✨Đường đi số 1: Người tu lên Trời, Du lịch và vui chơi; Người tu phải đem tiền của mình có Bố thí cho người nghèo thật nhiều; khi Bố thí cầu xin ông Trời sau khi con chết được lên Trời sống. Người tu nào mà thực hiện được vậy thì sau khi chết được Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho lên Trời vui chơi và Du lịch gọi là tu hưởng Nghiệp Phước đức Dương.
✨Đường đi số 2: Người tu nào muốn sau khi chết tái sanh làm người giàu sang; thì Người tu này phải đem tiền của mình có Bố thí cho người nghèo thật nhiều khi Bố thí phải cầu xin Tổ Tiên như sau:
Sau khi con chết xin được tái sanh lại làm người giàu sang phú quý; thì sau khi chết vị Thần Quản lý giao cho Ban Chúa Quản lý Tài sản giao cho Tổ Tiên Người tu này, tái sinh làm người giàu có; gọi là tu hưởng Nghiệp Phước đức Âm.
✨Đường đi số 3: Người tu thì phải biết cơ bản này: vào Đạo tu bịa ra chuyện Linh thiêng lừa đảo những người không biết, lấy tiền của những người này; Người tu tự tạo Nghiệp làm Hoa Báo.
Sau khi Người tu chết được Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho làm Hoa Báo để trả nợ gọi là tu Nghiệp làm Hoa Báo.
✨Đường đi số 3: Người tu phải biết cơ bản này: vào Đạo tu bày ra cúng đủ thứ để lừa đảo những người không biết; đây là Người tu tự tạo Nghiệp xuống Địa Ngục.
Do đó sau khi Người tu chết được Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho xuống Địa Ngục để đền tội gọi là tu Nghiệp xuống Địa Ngục.
✨Đường đi số 5: Người tu phải biết cơ bản này: vào Đạo tu để dạy người khác làm con Súc Sinh. Đây là Người tu tự tạo Nghiệp làm Súc Sinh.
Do đó sau khi Người tu chết được Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho ẩn vào con Súc Sinh gọi là tu Nghiệp làm Súc Sinh.
✨Đường số 6: Người tu phải biết cơ bản này: vào Đạo tu để chê, chửi, phá, cướp, triệt tiêu Pháp môn Giải Thoát của vị Phật cho Công bố ra. Người tu này tự tạo Nghiệp xuống Hầm lửa lớn.
Do đó sau khi Người tu chết được Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho xuống Hầm lửa lớn để đúng với việc làm của mình gọi là tu Nghiệp xuống Hầm Hỏa Ngục.
✨Đạo Phật: Đường đi và Thành tựu
✨Đức Phật có dạy 6 con đường đi và thành tựu như sau:
💥Đường đi số 1: Nếu như mình dụng công, tu hành cho thật đúng quyển Giáo Lý Pháp môn Tiểu Thừa; thì mình sẽ chứng được quả vị Thánh A La Hán, hay còn gọi là Thánh bất động.
💥Đường đi số 2: Cũng là dụng tu học cho hết quyển Giáo Lý Pháp môn Trung Thừa và Duy Thức học thì đi đến quả vị là thành Giảng sư Đạo Phật.
💥 Đường đi số 3: Dụng công tu để tìm hiểu Hữu dụng Vật chất cho thật đúng quyển Giáo Lý Pháp môn Đại Thừa, thì sẽ đạt đến quả vị là thành Kỹ sư Đạo Phật.
💥Đường đi số 4: Dụng công niệm các câu Thần chú, trong các quyển Kinh Đại Thừa mà phát ra Hiển linh, thì đi đến quả vị là thành Thần y Đạo Phật.
💥Đường đi số 5: Dụng công làm Phước thiện thật nhiều,mong muốn sau khi chết được đi lên Trời Du lịch; thì sau khi chết được Ban Thần Thực thi Nhân – Quả cho lên Thiên Giới vui chơi, như là được thành Tiên ở trên Trời Cực Lạc vậy.
Muốn học Đạo Giải Thoát cũng có nơi dạy Đạo Giải Thoát.
💥 Đường đi số 6: Dụng công ngồi học và biết hết quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam, để biết được Đường trở về Phật Giới cho thật rõ ràng.
– Khi đó mình tìm được Hạt Công đức càng nhiều thì càng tốt; sau khi chết sẽ được Ban Thần Nghi lễ hành Lễ tiễn trở về Phật Giới để thành Phật.
– Khi đó thì mình muốn đi đâu khắp trong Càn Khôn Vũ Trụ này cũng được.
– Muốn vào Trái Đất nào, hay vào trong Tiên Giới nào trong các Hệ Mặt Trời cũng được.
🌟Phật Gia chết sẽ đi về đâu
✨Đầu Tiên muốn kiểm Trung Ấm Thân xuất ra khỏi cơ thể của Phật Gia sắp chết thì ngồi nói chuyện với Phật Gia đó; Khi nào Phật Gia từ từ ngủ, thì sờ 7 (bảy) chỗ sau đây thì sẽ biết được Phật Gia chết sẽ đi về đâu:
💥Sờ đời Đỉnh đầu Phật Gia nóng là Phật Gia được Giải Thoát.
💥Sờ ở Mặt, ở Mắt Phật Gia mà nóng là Phật Gia được lên các nước Trời.
💥Sờ ở Ngực của Phật Gia mà nóng là Phật Gia được vào làm việc với các vị Thần – Thánh – Tiên.
💥Sờ ở Tim của Phật Gia mà nóng là Phật Gia được tái sanh trở lại là Người.
💥Sờ ở Bụng của Phật Gia mà nóng là Phật Gia sẽ vào làm loại Ngạ Quỷ.
💥Sờ ở Đầu gối của Phật Gia mà nóng là Phật Gia được ẩn vào các loài Súc Sinh.
💥Sờ vào Bàn chân của Phật Gia mà nóng là Phật Gia phải bị xuống Địa Ngục.
Nguồn Thiền Tông
