Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 04: Những câu hỏi Thiền Tông – Tập 2

✍️ Mục lục: Quyển 04: Những câu hỏi Thiền Tông – Tập 2

VỊ THỨ 18

Ông Vũ Tấn Huỳnh, sanh năm 1933 (77 tuổi), tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Cư ngụ tại thành phố Phan Thiết, hỏi:
– Thầy tôi dạy tu Thiền, quan trọng nhất là Ý, phải “diệt” được Ý thì tất cả các vọng niệm sẽ không khởi, người tu Thiền mới thành công được. Xin thầy giải rõ lối tu Thiền diệt Ý này, tôi rất cám ơn?

Trưởng Ban hỏi lại ông Vũ Tấn Huỳnh:
– Ông biết tổ chức của mỗi con người, Ý có nhiệm vụ gì trong thân ông không?

Ông Vũ Tấn Huỳnh trả lời:
– Ý có bổn phận suy nghĩ, quán xét, để hiểu và biết.

Trưởng Ban hỏi tiếp:
– Ông đã biết thông suốt như vậy, tôi nêu một ví dụ cụ thể về vật chất, ông xem coi lối tu “Diệt Ý ”, nếu tu diệt ý được thành công rồi, coi hiệu quả như thế nào ông sẽ rõ?
Như trong một chiếc xe hơi, anh tài xế là người điều khiển xe, anh ta muốn cho xe chạy tới, chạy lui, qua phải qua trái, tùy ý anh ta. Anh ta muốn cho xe chạy đường tốt, đường xấu cũng được, hay anh ta không cho xe chạy cũng được. Nếu có ai đem anh tài xế giết đi, thử hỏi chiếc xe hơi ấy có còn chạy được nữa không?

Ông Vũ Tấn Huỳnh trả lời :
– Dạ, không

Trưởng Ban quản trị Chùa nói :
– Cũng như vậy, nếu chúng ta tu Thiền mà bóp cho Ý của mình chết đi, chẳng khác nào chúng ta giết chết anh tài xế đang lái xe vậy!

Trưởng Ban nói tiếp:
– Người tu Thiền theo Đạo Phật
Thứ nhất: Phải biết tất cả các lối tu Thiền của Nhà Phật, môn Thiền nào dẫn người tu đi đến đâu?
Thứ hai: Phải biết tận tường tám công dụng của mỗi con người, thì tu Thiền mới có kết quả như ý muốn được, ông nên tìm đọc cho thật kỹ tám thứ công dụng của mỗi con người nơi quyển “Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn được Giải Thoát”, của tác giả Nguyễn Nhân viết theo sự giải thích của chúng tôi.
Tuy nhiên, để ông hiểu, chúng tôi xin giải rõ cho ông về phần Ý này như sau:

– Ý trong thân của mỗi con người có hai Ý chứ không phải có một:
Ý thứ nhất: Tìm kiếm và phân biệt của phàm phu, trong nhà Thiền gọi là Ý đi trong lục đạo Luân hồi, cũng gọi là Ý vô minh, tức không sáng.
Ý thứ hai: Diệu dụng của Ý trong Tánh Phật, tức cái Tánh chân thật của Phật Tánh, tức cái Ý Như Như, như vậy thôi.

Người tu theo Thiền Tông, họ không giết bất cứ Ý nào cả, mà phải biết sử dụng từng trường hợp của mỗi thứ Ý. Hiện giờ, tất cả chúng ta ai ai cũng sử dụng Ý phàm phu; còn Ý Như Như trong Phật Tánh chúng ta không biết, nên không sử dụng! Vì vậy, hiện giờ không ai dạy sử dụng Ý Như Như cả; mà chỉ sử dụng Ý vô minh để dạy đạo hay dạy tu Thiền. Vì không hiểu nên, rất nhiều người tu mấy chục năm, hay cả đời mà chữ Giác Ngộ còn không biết, thì làm sao Giải Thoát được? Vì là chỗ sâu mầu của Đức Phật dạy, khó có ai hiểu được, nên không ai chỉ cho ai.

Vì chỗ bí hiểm này, nhiều người suy nghĩ ra, rồi tưởng tượng để chỉ hay dạy cho người khác, là họ dùng Ý phàm phu này. Mục đích của họ là vì danh và lợi, chớ không phải giúp cho người khác Giải Thoát.

Trưởng Ban nói rõ:
– Ông tu Thiền mà diệt Ý, chẳng khác nào ông tìm cách giết chết anh tài xế không cho anh ta lái xe nữa vậy!

Ông Vũ Tấn Huỳnh, bỗng rưng rưng nước mắt và thốt lên:
– Không ngờ, bấy lâu nay tôi ngồi tu Thiền theo kiểu tự mình dùng dao giết mình! Nay tôi đến đây chỉ nghe vài lời giải thích của Trưởng Ban, tôi đã biết rõ lối tu Thiền để trở về Phật Tánh Thanh Tịnh của chính mình. Tôi rất vui mừng, cái mừng vui ấy không dùng lời gì để diễn tả được, chỉ biết có lời chân thành xin cám ơn Trưởng Ban.

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Quyển 04: Những câu hỏi Thiền Tông – Tập 2 👉 Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *