Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 05: Khai thị Thiền Tông

✍️ Mục lục: Khai thị Thiền Tông

Ông Ưu Bà Tắc, Bích Lộc Phát Thiên:

Từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Đức Phật, quỳ gối, chắp tay thưa hỏi 3 câu:
Câu 1: Sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chúng con muốn cất Chùa để truyền bá các Pháp môn mà Đức Thế Tôn dạy. Vậy, chúng con phải có tiêu chuẩn như thế nào mới cất Chùa được, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?
Câu 2: Hiện giờ có nhiều người dạy Giải Thoát, nhưng khi chúng con đến hỏi Giải Thoát là tu làm sao, họ nói lòng vòng không giống như Như Lai dạy?
Câu 3: Có những người học thức cao mà cũng không phân biệt được phải trái?

Đức Phật dạy ông Bích Lộc Phát Thiên:

Câu 1: Sau khi Như Lai diệt độ, ông hay bất cứ ai, hoặc các đời sau, ai muốn cất Chùa để truyền bá những lời dạy của Như Lai, thì phải thông suốt 8 phần như sau:

– Phật tánh gồm có những gì.
– Tánh Người gồm có những chi phải tường.
– Phật giới là phải thông đường.
– Tu sao còn dính vào đường trầm luân.
– Tu gì ra khỏi Dương trần.
– Pháp giới là nói phần nào đây.
– Tam Giới trình rõ giải bày.
– Thì mới được xây dựng Chùa thờ Như Lai.

Trên đây là 8 căn bản ông hay bà nào hiện tại hoặc vị lai muốn xây Chùa thờ Như Lai thì phải thông các phần nói trên. Còn không biết các phần nói trên, cất Chùa ra bị vướng vào các lỗi như sau:

– Bịa ra chuyện linh thiêng để dụ nhiều người đến lạy cúng tiền.
– Không biết các phần nói trên mà nói mình biết, đem những chuyện trong sinh tử Luân hồi ra nói để dụ nhiều người đến nghe để mục đích cũng vì tiền.
– Hoặc biết 1 trong 5 pháp của Như Lai dạy thành tựu trong Vật lý nói là Giải Thoát.

Trên đây là 3 căn bản ông và các người hiện tại cũng như tương lai, nếu vướng vào đây thì bị quả báo rất nặng nề, mà nặng nề nhất là làm “Hoa báo”!

Câu 2: Như Lai dạy ông rõ: Vì loài Người ai cũng sống bị Vật lý Âm Dương chi phối và sống với 16 thứ của tánh người. Do đó, sanh ra cái Ngã chấp. loài Người không ai biết được đường Giải Thoát, nghe Như Lai dạy phương cách Giải Thoát, nên họ sử dụng cái Tưởng của tánh người suy nghĩ ra để dạy người khác. Khi nhiều người đến nghe đông rồi, họ không biết tu Giải Thoát là tu làm sao, nên bảo dụng công tu kiểu này, hành Thiền kiểu nọ. Vì vậy, người đến nghe họ dạy cả mấy chục năm mà cũng không biết Giải Thoát là gì. Chính vì ham tiền và danh nên họ bướng bỉnh làm ra điều sai trái này. Vì vậy, phải lãnh Nhân – Quả rất nặng nề!

Người muốn tu Giải Thoát, phải noi gương của Như Lai thì mới tu Giải Thoát được, còn tu mà ham Chùa to, Phật lớn, đệ tử đông, tổ chức cúng này, tổ chức lễ kia, tức các ông bắt chước Đạo Thần quyền để các ông kiếm lợi, thì muôn đời ngàn kiếp không Giải Thoát được!

Phần Đạo Giải Thoát này, khi Như Lai diệt độ, các ông và các người đời sau hãy xem gương hạnh của các vị Tổ sư Thanh Tịnh Thiền và học gương hạnh của quý vị ấy thì mới tu Giải Thoát được.

Câu 3: Thầy đứng ra dạy Pháp môn Giải Thoát còn không biết, thì làm sao những người đến nghe biết được. Sở dĩ người đến nghe không chịu từ bỏ ông thầy là nguyên do như sau: Vì ai cũng sống với tánh người, mà tánh người căn bản có 16 thứ. Thứ mà loài Người sử dụng nhiều nhất là “Tưởng”.

Vì cái Tưởng này, mà người có đầu óc phong phú mà lười biếng, họ thấy nhiều người mê muội quá, nên họ Tưởng và bày ra 3 phần như sau:

– Phần một: Họ đắp hình tượng ông Thần bà Thánh nào đó, nói với người mê muội rằng: Ông Thần bà Thánh này, ai cầu xin sẽ được ban phước, người nào không tin sẽ bị giáng họa! Vì tánh người có đến 16 thứ, trùm bên ngoài của 16 thứ là 8 muôn 4 ngàn những bóng ảo của màu sắc Điện từ Âm – Dương nữa, nên con người không biết đâu là sự thật, nên nghe ai nói gì cũng tin. Do đó, tánh người của họ dính vào đâu thì cứng vào đó, không dám tìm sự thật để bỏ ra. Vì sao vậy? Vì họ sợ ông Thần bà Thánh đó giáng họa nên ai nói sự thật họ không dám nghe.

Ông Bích Lộc Phát Thiên nghe Đức Phật trả lời 3 câu hỏi của mình, ông đã lãnh hội được nên xin trình lên Đức Phật 12 câu Giác Ngộ Thanh Tịnh Thiền của ông như sau:

Tưởng rằng Phật tánh ở nơi đâu
Dụng công mãnh liệt để tìm cầu
Hôm nay nghe Đức Thế Tôn dạy
Phật tánh chân thật chẳng ở đâu.

Trực nhận Thấy, Nghe là rất đúng
Tìm kiếm gặp Phật là bỏ đi
Cám ơn Thế Tôn, Ngài dạy bảo
Những lời tuyệt diệu quý hơn Châu.

Trần gian con mãi mãi tìm cầu
Không ngờ Phật tánh không cầu đâu
Thấy, Nghe Thanh Tịnh là chính “Nó”
Như Lai đã dạy: con không cầu.

Ông trình xong 12 câu kệ được Đức Phật khen, ông lễ tạ Đức Phật rồi lui ra.

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Khai thị Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *