Bí Kíp Thiền TôngGiải đáp

Bẻ cong Thời gian?

✍️ Mục lục: Trả lời câu hỏi của 3 Phật tử: Nguyễn Thị Thu Thủy, Đoàn Trúc Nhân và Nguyễn Thị Thêu:

PT Nguyễn Thị Thêu  ( 38 Câu hỏi):

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật )

Nguồn Thiền Tông

⭐️ Phần sau cùng của buổi giải đáp về Đạo Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam hôm nay, sẽ là phần đặt câu hỏi của Nguyễn Thị Thêu, cư ngụ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Kính thưa Bác. Con là Phật tử Nguyễn Thị Thuê, ngụ tại 168 Phan Văn Trị, phường 5, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Hôm nay Con có 38 câu hỏi kính gửi tới Bác. Con mong được Bác giải đáp cho Con được rõ thông. Con xin cảm ơn Bác và kính Chúc sức khỏe Bác ạ.

Sau đây là 38 câu hỏi của Con:

 Câu hỏi 01: Trước đây, Bác trả lời ở Trái Đất này có ngũ Thú tạp cư khác. Nay Bác lại trả lời ở Trái Đất này có ngủ Thú tạp cư khác sau. Sao chuyện sai biệt này thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Ngủ Thú tạp cư mà Bác nói có sai biệt là nói cho 2 dạng Người tu theo Đạo Phật:

Dạng 1: dành cho Người tu theo Đạo Phật có chứng, có đắc ở Trái Đất và Tam Giới. này.

Dạng 2: dành cho Người tu theo Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam.

Bác giải thích dạng 1: cho dạng Người tu theo Đạo Phật có chứng, có đắc ở Trái Đất và Tam Giới. này gồm có:

1- Loài Thần
2- Loài Người
3- Loài Ngạ Quỷ
4- Loài Súc Sinh
5- Loài Địa Ngục

Nhưng không giải thích nhiệm vụ của 5 loài này.

Bác giải thích dạng 2 cho dạng Người tu theo Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam, thì ngủ Thú tập cư như sau:

1- Loài Thần: có 3 loài gồm (Thần – Thánh – Tiên) tính là 1.
2- Loài Người: có 4 màu da (Đen, Vàng, Đỏ, Trắng) tính là 1.
3- Loài Ngạ Quỷ: có Ngạ Quỷ Chúa Thế giới và Thập loại Thánh, tính là 1.
4- Loài Súc Sinh: có vô số loài, tính là 1.
5- Loài Địa Ngục: có 18 loài, tính là 1.

Bác giải thích nhiệm vụ của 5 loài này như sau:

1- Loài Thần: có các nhiệm vụ:
– Cho phép Tánh Phật vào Trái Đất, vào gia đình mượn Thân và Tánh Người tạo Công đức mang trở về Phật Giới.
– Thực thi Nhân – Quả Tánh Phật nào mượn Thân và Tánh Người tạo Nghiệp.
– Lập ra Ban Nghi lễ Thần.

2- Loài Thánh: có các nhiệm vụ:
– Lập ra 3 Đạo Thần – Thánh – Tiên
– Quản lý 3 Đạo Thần – Thánh – Tiên
– Phụ giúp Ban Nghi lễ Thần
– Phụ giúp Tánh Người sống trong Nhân Nghĩa Lễ Trí Tính.

3- Loài Tiên: có các nhiệm vụ:
– Lập ra nước bồng lai Tiên cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh
– Quản lý nước bồng lai Tiên cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh
– Phụ giúp Ban Nghi lễ Thần
– Phụ giúp Tánh Người sống nhàn hạ, để họ không tạo Nghiệp đi luôn hồi.

4- Loài Người: có các nhiệm vụ:
– Lập ra Quốc gia riêng
– Quản lý Quốc gia, lo cho Gia đình, lo cho Tổ quốc

5- Loài Ngạ Quỷ: có các nhiệm vụ:
– Đổi danh là Thánh
– Lập ra Đạo Hiển Linh
– Quản lý Đạo hiển linh.

Vậy Bác cho Con được hỏi 5 ý trong câu hỏi 1 này ạ!

Ý 1: Trong trường hợp tu còn Luân hồi, thì loài Thần gồm có loài Thánh và loài Tiên. Vậy Thần thực thi Nhân – Quả trong trường hợp tu còn Luân hồi là ai ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời ý 1:

Loài Người tạo Nghiệp Luân hồi thì do Ban Thần thực thi Nhân – Quả, đi nơi nào mà loại Người tạo Nghiệp.

Ý 2: Trong trường hợp tu còn Luân hồi, thì ngủ thú tạp cư có sự xuất hiện của Súc Sanh và Địa Ngục là lý do tại sao ạ?

Nguyên tắc, Người bị Luân hồi đi đâu thì Trung Ấm Thân của Người này sẽ hiện ra loài đó, để Ban Thần thực thi Nhân – Quả vào loài đó.

Ý 3: Trong trường hợp tu Đạo Giác Ngộ – Giải Thoát, không thấy loài Súc Sanh và Địa Ngục là lý do tại sao ạ?

Người tu theo Đạo Giác Ngộ – Giải Thoát không thấy loài Súc Sinh và Địa Ngục là có nguyên do như sau:

+ Súc Sinh không hiện hình được nên không thấy.
+ Loài Địa Ngục, thì dưới lòng đất 18 tầng, có vị Thần canh giữ cửa Địa Ngục, thì làm sao loài Địa Ngục lên mặt đất được mà thấy.

Ý 4: Thập loại Thánh chuyên giúp Tánh Người sống hiền lành, sống trong Nhân Nghĩa Lễ Trí Tính, giúp Tánh Người làm theo Tánh Phật, gồm những loại nào và nhiệm vụ từng loại ra sao ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời ý 4:

Cháu phải biết Tánh Người Ban đầu không mang Nghiệp gì cả, nên không biết gì.

Người đầu Tiên được sinh ra phải nhờ Ban Thánh giúp sống theo Nhân Lễ Nghĩa Trí Tính. Không có Ban Thánh giúp Tánh Người, thì Tánh Người phải làm theo Tánh Cô Hồn, thì làm đủ thứ chuyện dính vào Nhân – Quả ở Trái Đất này.

Người đầu Tiên sinh ra phải nhờ Ban Tiên giúp sống nhàn hạ, khuyên không tu, nếu tu là bị Nhân – Quả. Đợi khi Pháp môn Giải Thoát của Đức Phật dạy cho công bố ra, đến học tạo Công đức mang trở về Phật Giới.

Ý 5: Loài Ngạ Quỷ hay xúi con Người làm bậy, có Thập loại bao gồm những loại nào và nhiệm vụ từng loại ra sao ạ?

Thiền gia – Soạn giả Nguyễn Nhân trả lời ý 5:

Loài Ngạ Quỷ hay xúi con Người làm bậy, là Thập loại Thánh lang thang xúi mình. Trong Thập loại Thánh lang thang này, mình cầu gì hợp với Thánh lang thang nào, thì Thánh lang thang đó giúp.

✍️ Mục lục: Trả lời câu hỏi của 3 Phật tử: Nguyễn Thị Thu Thủy, Đoàn Trúc Nhân và Nguyễn Thị Thêu:

⭐️⭐️⭐️ PT Nguyễn Thị Thêu  ( 38 Câu hỏi):

 Câu hỏi 02: Thưa Bác, Tánh Tiên do nhàn hạ nên bị Ngạ Quỷ cướp lấy nhưng vẫn dành lại được. Vậy tại sao không có cả Tánh Tiên trong sơ đồ Tánh con Người, mà lại dẹp Tánh Tiên đi ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Cháu phải biết Tánh Người đầu tiên chỉ tổ chức như sau:

1- Tánh Người: không biết gì, nhưng có 16 thứ, ai sai bảo gì làm nấy.

2- Tánh Phật: Thanh Tịnh, thấy, nghe, nói, biết, ai dụ ngon ngọt thì làm.

3- Tánh Thánh: giúp Tánh Người sống trong Nhân Nghĩa Lễ Trí Tính gọi là Thánh thiện.

4- Tánh Tiên: giúp Tánh Người sống trong nhàn hạ, không hơn thua.

5- Tánh Thần: quản lý, thực thi Nhân – Quả, Tánh Người làm gì thì thực thi Nhân – Quả việc làm đó.

6- Tánh Ngạ Quỷ: đứng ngoài thừa có hội dụ Tánh Phật làm này làm kia, tu này tu nọ. Tánh Phật thấy phải nên làm theo bị Nhân – Quả.

Tánh Người là công cụ, ai bảo gì làm nấy. Vì vậy Tánh Phật điều khiển Tánh Người lâu ngày hoàn toàn làm theo Tánh Ngạ Quỷ.

Vì thế mà đến đời Mạt Pháp, 5 Pháp môn tu của Đạo Phật có thành tự theo Công thức Nhân – Quả không còn nữa, mà Đạo Phật biến thành là Đạo cúng, Đạo lạy, Đạo cầu xin… Không còn là Đạo Phật nữa.

Ai cũng biết Đạo Phật có Tinh hoa, thế mà không đem Tinh hoa ra sử dụng.

 Câu hỏi 03: Thưa Bác, con Người có cái sợ. Vậy tại sao không thấy cái sợ trong 16 thứ Tánh của Tánh Người ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Cái sợ của con Người có là vì con Người Tưởng nên phát ra cái sợ.

 Câu hỏi 04: Thưa Bác, các vị Thánh – Tiên trong ban Thần – Thánh – Tiên khi sống phải làm những gì, để khi chết mới đủ tiêu chuẩn vào làm trong ban này? Và khi chết 2 loài này có phải nhập thai mẹ để sinh ra Thánh con, Tiên con giống như loài Thần không ạ? Tuổi thọ của các vị Thánh, Tiên này ra sao ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Người ở Trái Đất này muốn làm Thần – Thánh – Tiên, thì phải tu Phước. Khi làm Phước muốn sau khi chết được làm Thần – Thánh – Tiên thì Phước nhiều nhất là sống đủ 500 năm. Phước ít hơn thì sống bằng số Phước của mình tạo ra thôi.

Khi vào loài Thần – Thánh – Tiên, Người nào có Phước đức nhiều hơn 500 năm. Nếu muốn vào làm việc cho ban Thành Thánh Tiên, thì được tuyển chọn vào làm việc hoài, không trở lại làm Người.

Việc làm việc cho Ban Thần – Thánh – Tiên là tạo Công đức, khi có Công đức nhiều rồi, muốn trở về Phật Giới, khi có vị Kim Thân Phật nào vào Trái Đất làm việc gì đó, thì vị kim Thân Phật này dẫn ra Tầng Bình lưu Trái Đất, dẫn trở về Phật Giới.

 Câu hỏi 05: Thánh chủ Trái Đất trong ban Thần – Thánh – Tiên và Thánh Chúa hay Cô Hồn Chúa Thế giới có phải là 1 không thưa Bác?

Nếu là 1 theo Con được biết, Thánh Chúa Thế giới hay Cô Hồn Chúa là loài Ngạ Quỷ nhưng đẳng cấp cao, thì làm Thánh Chúa Thế giới; Thánh chủ Quốc gia; Thánh chủ vùng. Còn đẵng cấp thấp thì làm Thập loại Cô Hồn, chuyên xúi Người làm bậy. Loài Ngạ Quỷ khi làm Người, mang Nghiệp giành giật, cướp bóc thì khi chết bị đọa làm Ngạ Quỷ.

Vậy tại sao đẳng cấp cao lại được làm Thánh chủ trong ban Thần – Thánh – Tiên Thưa Bác ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Thánh chủ Trái Đất, là nằm trong Ban Quản lý Trái Đất, do các vị sau đây tuyển chọn trong 1 buổi Lễ gọi là tạo Thiên gồm:

1- 4 vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương
2- 10 vị Phật từ Phật Giới phân Thân vào Trái Đất
3- 6 vị Phật từ 6 nước trời Cực Lạc xuống Trái Đất
4- 32 vị Chúa Trời Tam Giới. xuống Trái Đất.

Tuyển chọn ra Ban Quản lý Trái Đất gồm có:

1- Ban Thần quản lý Trái Đất
2- Ban Thánh quản lý Trái Đất
3- Ban Tiên quản lý Trái Đất.

Ở Trái Đất này, có loài Ngạ Quỷ sống không tuân theo luật Nhân – Quả, nên muốn tự xưng gì là xưng, muốn làm gì thì làm, muốn lập ra gì cũng được. Vì loài sống không tuân theo luật Nhân – Quả, nên các ban Thần – Thánh – Tiên rất sợ Thập loại Cô Hồn này.

 Câu hỏi 06: Trong giải đáp gần đây cho Phật tử Nguyễn Thành Tài, Bác có giải thích về loài Thần. Bác nói nếu muốn vào các ban Thần phục vụ thì được tuyển chọn vào phục vụ cho các ban Thần để tạo Công đức. Từ đây trở về Phật Giới luôn, không trở lại làm Người nữa, các loài Thánh, Tiên cũng vậy.

Thưa Bác, chỉ có con Người mới tạo Công đức để về Phật Giới. Vậy tại sao các vị trong ban Thần – Thánh – Tiên lại không phải qua Công thức này ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Loài Người thì tạo 3 loại Đức:

1- Công đức
2- Phước đức
3- Ác đức

Làm việc trong loài Thần – Thánh – Tiên duy nhất chỉ tạo Công đức mà thôi.

 Câu hỏi 07: Trong giải đáp Bác có nói, Thần thức là cái thức của ông Thần trong mỗi con Người, đó chính là ông Thần quản lý và thực thi Nhân – Quả của mình, cái Tưởng hằng ngày của mình đi đâu làm gì là do ông Thần xúi mình theo Nhân – Quả. Vậy Bác cho Con hỏi 2 ý:

– Ý thứ nhất: trong quá trình thực thi Nhân – Quả của ông Thần thì các vị Thánh thiện và Thánh ác có tham gia phụ họa gì không ạ? Nếu có thì trong những trường hợp nào thưa Bác?

– Ý thứ hai: Những suy nghĩ và hành động, tốt hay xấu hàng ngày của mình có chịu sự tác động, xúi giục của Thánh thiện và Thánh ác không thưa Bác.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Ý 1: Cháu phải biết Thánh và Tiên giúp đỡ Tánh Người khi chưa phạm Nhân – Quả, còn khi phạm Nhân – Quả rồi phải ráng chịu.

Tánh Thánh và Tánh Tiên có nói mấy câu như vậy:

Tánh Phật ở Phật Giới vào Trái Đất mượn Thân và Tánh Người tạo Công đức, được các vị Thần chủ Trái Đất và Thần mẫu; Thánh chủ Trái Đất và Thánh Mẫu; Tiên chủ Trái Đất và Tiên mẫu,

6 vị dạy thật rõ rằng: muốn tạo Công đức thì đừng có nghe ai nói gì hết, nhất là tu.

Tu đúng quyển Giáo Lý của các Đạo như:

Tu theo Đạo Thần: tu cho thật đúng theo quyển Giáo Lý của Đạo Thần, thì được làm Thần; tu sai quyển Giáo Lý của Đạo Thần thì bị Nhân – Quả làm Hoa Báo, hay xuống Địa Ngục.

Tu theo Đạo Thánh: tu cho thật đúng theo quyển Giáo Lý của Đạo Thánh thì được làm Thánh; tu sai quyển Giáo Lý của Đạo Thánh thì bị Nhân – Quả làm Hoa Báo, hay xuống Địa Ngục.

Tu theo Đạo Tiên: tu cho thật đúng theo quyển Giáo Lý của Đạo Tiên thì được làm Tiên; tu sai quyển Giáo Lý của Đạo Tiên thì cũng bị Nhân – Quả làm Hoa Báo, hay xuống Địa Ngục.

Tu theo Đạo Phật: tu cho thật đúng theo quyển Giáo Lý của Đạo Phật thì được làm Phật; tu sai quyển Giáo Lý của Đạo Phật thì cũng bị Nhân – Quả làm Hoa Báo, hay xuống Địa Ngục.

Tu theo Đạo Cô Hồn: tu cho thật đúng theo quyển Giáo Lý của Đạo Cô Hồn thì được làm Cô Hồn; tu sai quyển Giáo Lý của Cô Hồn thì bị Nhân – Quả làm Hoa Báo, hay xuống Địa Ngục.

6 vị dạy thật rõ ràng thêm: muốn tạo Công đức chắc chắn được, thì đừng tin và làm gì hết, nhất là cầu xin và lạy lục Người khác, và chỉ cần làm các việc như sau:

– Cứ ở gia đình làm ông bà, vợ chồng, Con cháu với nhau mãi mãi, khi nào Pháp môn dạy tạo Công đức của vị Phật cho công bố ra, tìm đến học Công thức, tạo Công đức mang trở về Phật Giới, để có kim Thân Phật để thành Phật.

6 vị cũng vậy thật rõ ràng về Đạo Phật như sau: Đạo Phật có 6 Pháp môn tu. Nếu Tánh Phật nam nữ nào mà muốn tu theo Đạo Phật thì hãy tu cho tập đúng như sau:

1- Pháp môn Tiểu Thừa: Tu để thành Thánh A La Hán, tu cho thật đúng quyển Giáo Lý của Pháp môn Tiểu Thừa thì chứng được quả vị Thánh A La Hán, ngồi một chỗ bất động trong cái thành Thanh Tịnh.

Tu theo Pháp môn Tiểu Thừa mà không tu đúng theo Pháp môn Tiểu Thừa, lợi dụng Pháp môn Tiểu Thừa, lừa Người mê muội, lấy tiền của họ bị Nhân – Quả làm Hoa Báo

Tu theo Pháp môn Tiểu Thừa, không tu đúng Pháp môn Tiểu Thừa, lợi dụng Pháp môn Tiểu Thừa bịa chuyện linh thiêng, lừa Người mê muội lấy tiền của họ bị Nhân – Quả xuống Địa Ngục.

2- Pháp môn Trung Thừa: Tu để thành giảng sư Đạo Phật, hành nghề giảng sư, sinh sống bằng nghề giảng sư này. Tu cho thật đúng quyển Giáo Lý của Pháp môn Trung Thừa thì thành là bị giảng sư có tài.

Tu theo Pháp môn Trung Thừa mà không tu đúng với môn Trung Thừa, lợi dụng Pháp môn Trung Thừa lừa Người mê muội, lấy tiền của những Người này bị Nhân – Quả làm Hoa Báo

Tu theo Pháp môn Trung Thừa mà không tu đúng Pháp môn Trung Thừa, lợi dụng Pháp môn Trung Thừa, bịa chuyện linh thiêng, lừa Người mê muội lấy tiền của những Người này, bị Nhân – Quả xuống Địa Ngục.

3- Pháp môn Đại Thừa: Tu thành Kỹ sư Đạo Phật, hành nghề Kỹ sư, sinh sống bằng nghề Kỹ sư này, tu cho thật đúng quyển Giáo Lý của Pháp môn Đại Thừa thì thành vị Kỹ sư đại tài.

Tu theo Pháp môn Đại Thừa mà không thu đúng theo Pháp môn Đại Thừa, lợi dụng Pháp môn Đại Thừa, để lừa Người mê muội, lấy tiền của những Người mê muội này thì bị Nhân – Quả làm Hoa Báo

Tu theo Pháp môn Đại Thừa mà không tu đúng Pháp môn Đại Thừa, lợi dụng Pháp môn Đại Thừa bịa chuyện linh thiêng, lừa Người mê muội để lấy tiền của những Người này, bị Nhân – Quả xuống Địa Ngục.

4- Pháp môn Mật Chú Tông: Tu để thành Thần y trị bệnh, hành nghề Thầy thuốc, sinh sống bằng nghề Thầy thuốc, tu cho thật đúng quyển Giáo Lý của Pháp môn Mật Chú Tông thì thành Thần y danh tiếng.

Tu theo Pháp môn Mật Chú Tông mà không hành đúng Pháp môn Mật Chú Tông, lợi dụng Pháp môn Mật Chú Tông lừa Người mê muội để lấy tiền của những Người mê muội này thì bị Nhân – Quả làm Hoa Báo

Tu theo Pháp môn Mật Chú Tông mà không hành đúng Pháp môn Mật Chú Tông, lợi dụng Pháp môn Mật Chú Tông, bịa chuyện linh thiêng, lừa Người mê muội để lấy tiền của họ, bị Nhân – Quả xuống Địa Ngục.

5- Pháp môn Tịnh Độ Tông: Tu để vãng sanh lên nước Cực Lạc sống, tu cho thật đúng quyển Giáo Lý của Pháp môn Tịnh Độ Tông thì thành Tiên trên trời.

Tu theo Pháp môn Tịnh Độ Tông mà không hành đúng Pháp môn Tịnh Độ Tông, lợi dụng Pháp môn Tịnh Độ Tông để lừa Người mê muội, lấy tiền của những Người này thì bị Nhân – Quả làm Hoa Báo

Tu theo Pháp môn Tịnh Độ Tông mà không hành đúng Pháp môn Tịnh Độ Tông, lợi dụng Pháp môn Tịnh Độ Tông, bịa chuyện linh thiêng, lừa Người mê muội để lấy tiền của những Người này, bị Nhân – Quả xuống Địa Ngục.

6- Pháp môn Thiền Tông: không tu, chỉ thực hiện đúng quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam để trở về Phật Giới, thành Phật.

Thực hiện không đúng quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam thì bị siêu Nhân – Quả vào Hầm lửa lớn, thành Con vi trùng.

Sáu vị Thần – Thánh – Tiên dạy thật rõ ràng như vậy mà không thực hiện, thì bị vị Thần thực thi Nhân – Quả ráng chịu, chứ các Tánh Thánh, Tiên làm sao can thiệp cho được.

Bác Nhân trả lời ý 2: Trong Người nào mà loài Cô Hồn dựa nhiều quá, vừa suy nghĩ là Cô Hồn xúi mình làm bậy ngay, các Tánh Thánh thiện và Tánh Tiên không xen vào được.

 Câu hỏi 08: Thưa Bác, theo giải đáp của Bác mới đây, Con được biết trường hợp Trung Ấm Thân có Công đức Vô lượng sẽ được một vị Phật phân Thân vào Trái Đất, rước về Phật Giới. Vậy Bác cho Con hỏi: Lời Dặn dò Đường về Phật Giới có bổ sung thêm hay thay đổi gì khác so với trước đây nữa không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Khi Trung Ấm Thân có Công đức Vô lượng, Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên chỉ hành Lễ tiễn và dặn dò theo vị Kim Thân Phật trở về Phật Giới mà thôi.

 Câu hỏi 09: Trường hợp Công đức trung bình hoặc ít, thì Trung Ấm Thân được Ban Dặn dò dạy Đường về Phật Giới. Vậy Trung Ấm Thân được gặp Ban Dặn dò ngay sau khi thoát khỏi Thân Tứ Đại, hay khi nào. Trong quá trình Đường về Phật Giới và Trung Ấm Thân được dặn dò dạy Đường về Phật Giới gồm những nội dung gì thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Trường hợp có Công đức trung bình hoặc ít, thì vị Thần quản lý Trung Ấm Thân bàn giao cho Ban Dặn dò dạy Đường về Phật Giới, giống như khi được truyền Bí mật Thiền Tông tại Chùa Thiền Tông vậy thôi, tức dặn dò lại lần thứ hai cho thật kỹ vậy.

 Câu hỏi 10: Trong trường hợp Công đức ít, Ác đức nhiều và Phước đức cũng nhiều. Trung Ấm Thân bị 3 thế lực dằn co là Thần, Thánh và Dòng tộc. Vậy cho Con hỏi Dòng tộc ở đây là những Người chờ đi phân bổ hiện về để lôi kéo Trung Ấm Thân ở lại hay là Thánh giả làm Dòng tộc để lôi kéo. Trường hợp ông bà, cha mẹ đã đi Luân hồi hết rồi thì có bị sự giằng co của Dòng tộc không?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Dằng co này gồm có:

1- Trưởng họ tộc

2- Ông bà cha mẹ và Người Thân.

3- Khi có tin mình được trở về Phật Giới, thì cả dòng họ mình kéo nhau ra năn nỉ, yêu cầu mình ở lại đừng trở về Phật Giới.

 Câu hỏi 11: Người tu Thiền Tông về già bị bệnh mất trí nhớ, lú lẫn thời gian dài, lúc chết không tỉnh táo. Vậy lúc đó Trung Ấm Thân có nhớ Đường về Phật Giới không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Người tu Thiền Tông về già bị bệnh mất trí nhớ, lú lẫn thời gian dài, lúc chết mang Trung Ấm Thân, trí nhớ rất sáng suốt, vẫn nhớ đường trở về Phật Giới.

Lú lẫn là do trục trặc Thân Tứ Đại chứ Trung Ấm Thân không có trục trặc.

 Câu hỏi 12: Bác có nói, khi mình học cho thông Đường về Phật Giới, đừng có khởi niệm Chấp thì Pháp Trần rất sáng, không ai lừa mình được. Vậy khởi niệm Chấp ở đây là như thế nào thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Khởi Nghiệp Chấp khi cho ta tu Thiền Tông là giỏi, tài hơn Người khác.

Chấp này là do Điện từ âm phát ra mạnh nên làm mờ trí sáng suốt. Cô Hồn thấy mình không sáng suốt nên lừa mình.

 Câu hỏi 13: Trong giải đáp Bác có nói, vị Phật phân Thân dẫn mình đến chỗ phổ biến Thiền Tông để học Thiền Tông. Còn trong quyển 10 có nói, tu Thiền Tông bắt buộc phải có một vị Phật theo sát giúp đỡ mình thì mới về Phật Giới được.

Vậy Người tu Thiền Tông được vị Phật giúp đỡ như thế nào, từ khi chưa biết đến Pháp môn Thiền Tông cho đến lúc trở về Phật Giới ạ? Kính mong Bác giải thích cho Con được rõ điều này ạ.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Vị Phật phân Thân dẫn mình đến chỗ phổ biến Thiền Tông để học Thiền Tông. Khi nào mình có Công đức mà muốn tìm học Giải Thoát thì vị Phật mới giúp.

Còn trong Quyển 10 có nói, Người tu Thiền Tông bắt buộc phải có một vị Phật đi theo sát giúp đỡ thì mình mới trở về Phật Giới được.

Người tu Thiền Tông muốn được vị Phật giúp đỡ là Người này phải quyết chí tu Thiền Tông thì vị Phật giúp đỡ. Còn mình thích cầu xin, cúng tụng thì vị Phật không giúp đỡ.

 Câu hỏi 14: Thưa Bác, lịch trình của một Tánh Phật vào Tam Giới. tạo Công đức và trở về Phật Giới như thế nào ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Lịch trình của một Tánh Phật vào Tam Giới. tạo Công đức và trở về Phật Giới dài lắm, cá 10 trang giấy không trả lời cho Cháu được. Khi nào quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam xuất bản, Bác tặng cho một quyển cháu đọc Cháu sẽ biết.

 Câu hỏi 15: Những Phật Tánh lần đầu Tiên vào Tam Giới., có được sắp xếp vào những gia đình có hoàn cảnh giống nhau không, hay tùy theo sự lựa chọn của mỗi Phật Tánh mà hên xui vào nhà giàu hay nghèo ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Những Tánh Phật lần đầu Tiên vào Tam Giới, các vị Thần quản lý sẽ đưa vào gia đình khá giả, không đưa vào gia đình nào nghèo. Tuần tự do vị Thần quản lý sắp xếp.

 Câu hỏi 16: Cái giác hay cái biết của Phật Tánh khi từ Tam Giới. mang Công đức trở về Phật Giới, có khác với cái giác của Phật Tánh khi còn ở trong Phật Giới như thế nào ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Cái Giác hay cái Biết của Phật Tánh là 1, khi mang Tánh Phật hay mang Kim Thân Phật cũng Thấy, Nghe, Nói, Biết, đồng như nhau.

 Câu hỏi 17: Bác có nói, Người chết phải để sau 8 tiếng mới làm gì thì làm. Nếu làm Người ta đau, Người ta Sân  Si lên cái Tàng thức không tốt, phải đọa vào cảnh giới xấu. Vậy xin Bác giải thích cho Con được rõ, cảnh giới xấu là Cảnh Giới nào? Ngạ Quỷ, Súc Sanh hay Địa Ngục?

Tại sao chỉ một vài phút sân si lúc lâm chung mà lại có thể bị đọa vào cảnh giới xấu được thưa Bác? Trường hợp Trung Ấm Thân có khối Nghiệp đi hưởng Phước dương hoặc có đủ Công đức để về Phật Giới mà lúc lâm chung sân si lên thì có bị đọa vào cảnh giới xấu không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Cháu nên biết, khi Người chuẩn bị chết mà nổi sân, thì ngọn lửa sân này đốt hết Phước đức, thì có Người này mất hết Phước, chỉ còn lại Công đức, nếu có cũng bị phủ đen.

Con Người này hoàn toàn như mù thì có Người này không còn làm gì được nữa, phần đi về đâu thì do vị Thần quản lý quyết định.

 Câu hỏi 18: Khi lâm chung, cơ thể đau đớn để trả Nghiệp. Vậy trả Nghiệp lúc lâm chung này là sao thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Phần nhiều Người lâm chung mà cơ thể bị đau đớn để trả Nghiệp, Nghiệp này là do Nghiệp sát sinh.

 Câu hỏi 19: Vật tư cấu tạo Phước đức âm cho con Người sử dụng là gì ạ? Tại sao sử dụng Phước đức âm mua nhà cửa, ruộng vườn lại phải do Họ tộc quyết định ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Ở Trái Đất Nhân – Quả luôn hồi này có 4 loại Đức gồm:

1- Công đức trong sáng: được Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên tiễn hay dặn dò Đường trở về Phật Giới.

2- Nghiệp Phước đức dương: được ban Thần thực thi Nhân – Quả cho lên các cõi Trời, hay nước Trời cực lạc hưởng sung sướng.

3- Nghiệp Phước đức âm: được ban Thần thực thi Nhân – Quả giao cho Họ tộc quyết định.

4- Nghiệp Ác đức: được ban Thần thực thi Nhân – Quả cho đi 2 nơi, tùy theo việc tạo Nghiệp gồm:

a- Làm Hoa Báo: Nếu thầy tu không biết giác ngộ Giải Thoát là gì, mà đi giảng Đạo Phật là Đạo giác ngộ, Giải Thoát để Người mê muội cúng tiền cho thầy xài thì sai, thì thầy bị Nhân – Quả là Hoa Báo. Trước khi thầy chết thầy sống Thực Vật một thời gian dài hay ngắn, tùy theo việc thầy lừa Người mê muội nhiều hay ít.

b- Xuống Địa Ngục: Nếu Thầy tu không biết giác ngộ, Giải Thoát là gì mà thầy giảng chuyện linh thiêng, làm bùa, làm phép để lừa Người mê muội cúng tiền cho thầy xài, thì thầy bị Nhân – Quả xuống Địa Ngục. Còn tầng Địa Ngục thứ mấy là do thầy lừa Người mê muội nhiều hay ít.

 Câu hỏi 20: Vào Hầm 10 tỷ, có theo tội nặng nhẹ mà thụ án bao nhiêu tỷ năm. Trường hợp Trái Đất tan rã, khi Trung Ấm Thân chưa thụ đủ án thì Trung Ấm Thân đó có phải chuyển sang Trái Đất mới để tiếp tục trả Nghiệp không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Người tu Thiền Tông hay không tu Thiền Tông mà chửi, chê, cướp, phá, triệt tiêu Pháp môn Thiền Tông học này mà bị siêu Nhân – Quả vào Hầm 10 tỷ sống, trả khi nào hết Nghiệp mà thôi, có thể luân chuyển cả 100 Trái Đất.

 Câu hỏi 21: Bác có nói, tu Thiền Tông không về Phật Giới được, còn hiểu Thiền Tông mới về Phật Giới được, đó là bí kíp Thiền Tông. Vậy xin Bác giải thích cho Con được rõ ý này à?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Người tu Thiền Tông Công đức trong sáng được về, còn Bí kíp Thiền Tông Đức Phật dạy rõ sự thật 100% ở Trái Đất này. Trọng tâm là các Đạo.

 Câu hỏi 22: Trong kinh Tiểu Thừa, Đức Phật dạy căn bản của Đạo Phật là Đạo Nhân – Quả, đời này hưởng gì, trả gì thì biết đầy trước làm gì. Nhìn vào việc làm hiện tại đời này, thì biết đời sao được gì, trả gì. Đó là Quy luật Nhân – Quả.

Vậy thưa Bác, có khi nào đời này làm mà hưởng luôn hay trả luôn không ạ? Và quả báo nhãn tiền là sao thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Phần nay tùy theo vị Thần quản lý Tánh Phật của mình không nói trước được.

 Câu hỏi 23: Thưa Bác, con thường xuyên nghe Bác trả lời các câu hỏi trên mạng, con hiểu những gì Bác giải đáp, con tìm mọi cách để tạo Công đức và học thuộc Đường trở về Phật Giới, song con chưa thấy được tự Tánh, con chỉ hiểu trên văn tự, trong sách của Bác viết ra thôi.

Như vậy cho con xin hỏi: cuối đời con có Công đức, Con có về được Phật Giới không. Xin Bác giảng rõ phần này cho con hiểu ạ? Con xin cảm ơn Bác.

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Mình làm mà khởi niệm, tức có nơi mà mình khởi niệm, thì niệm của mình đến nơi đó nên có Nhân – Quả.

Còn mình làm mà không khởi niệm, tức không có nơi mà mình khỏi niệm đến nên không có Nhân – Quả là vậy.

 Câu hỏi 24: Con Người sướng khổ đều là do Nghiệp mỗi cá nhân chi phối, quyết định. Vậy câu “Phúc Đức tại Mẫu”, ông bà ta xưa hay nói phải hiểu sao cho đúng thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Người sống trong mỗi gia đình là phải theo Nghiệp của gia đình. Nghiệp mình đến hưởng của cha mẹ thì được hưởng.

Còn mình đến với cha mẹ để trả nợ cho cha mẹ thì phải làm trả nợ cho cha mẹ.

Câu “Phúc Đức tại Mẫu” này, là câu Đức Phật dạy Loài Người biết, là đến với cha mẹ để hưởng Phước của cha mẹ, hay trả nợ cho cha mẹ đó.

 Câu hỏi 25: Can thiệp vào Nhân – Quả là sao? Sống theo đúng Quy luật Nhân – Quả là thế nào thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Can thiệp vào Nhân – Quả là mình không thuận theo Nhân – Quả.

Ví dụ: Mình có của mà không hưởng, đi làm bụi đời; mình ở tù mà không chịu ở tù trốn ra khỏi tù…

 Câu hỏi 26: Bác giải thích giúp Con, cộng Nghiệp là gì? Cộng Nghiệp do đâu mà có? Những liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc trong cùng trận chiến, có được gọi là cộng Nghiệp không thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Cộng Nghiệp là Nghiệp phải trả chung nhiều Người cùng một lúc, một thời điểm.

Còn những chiến sĩ hy sinh cho Tổ quốc không tính vào cộng Nghiệp được, mà là Công đức chung cho Tổ quốc.

Công đức này được Tổ quốc ghi công và lập đền thờ.

 Câu hỏi 27: Trong bài Kệ có câu: “Thày chỉ các Con bây giờ; Như ở mắt Biển bất ngờ phúng lên; Tướng nước khi đã vượt lên; Lên cao đến đỉnh lại rơi về nguồn; Thày dạy các Con phải luôn; Cứ nhớ cho kỹ lý này suy ra”; Xin Bác giải thích cho Con được hiểu rõ, ý của các câu Kệ trên muốn nói gì ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Bài Kệ này Đức Phật dạy về 4 phần của Tánh Phật: Thấy, Nghe, Nói, Biết như sau:

Một: Khi mình nhìn Thấy, thì cái Tánh Thấy này nhờ Điện từ Âm – Dương đẩy đi mình mới thấy được. Khi nhìn thấy xong Điện từ Âm – Dương này trả lại cho Điện từ Âm – Dương.

Hai: khi minh Nghe thì cái Tánh Nghe này nhờ Điện tự Âm – Dương đưa tiếng nói hay tiếng động đến cho mình nghe. Khi không còn tiếng nói hay tiếng động thì Điện từ Âm – Dương trở lại bình thường.

Ba: Khi mình Nói thì tiêng Nói nhờ Điện từ Âm – Dương đẩy tiếng Nói đi. khi không còn Nói nữa thì Điện từ Âm – Dương trở lại bình thường.

Bốn: Khi mình Biết, thì cái Biết mình lấy từ Không gian đem xuống Biết, khi mình Biết xong rồi thì cái Biết này trả lại cho Không gian.

Đức Phật sử dụng Tướng Nước để ví dụ cho chúng ta dễ hiểu bằng câu:

Như nước ở mặt biển bất ngờ phúng lên,

Lên cao đến đỉnh lại rơi về nguồn,

Tất cả Tứ Đại cũng Luân,

Ở trong Tánh Người lưu khắp mọi nơi.

Đức Phật nói về Tánh Phật bị Luân hồi:

Tánh Phật khi vào Tam Giới rong chơi

Bị vật chất cuốn hút Luân hồi khắp nơi,

Thấy Thiền Tông dạy thoát Luân hồi,

Chửi cho là Ma quỷ để rồi vào Hầm lửa to,

Muốn không vào Hầm lửa to,

Thì cho Pháp môn Giải thoát tự do lưu hành;

Còn cố tình ghen ghét tranh giành;

Thì vào Hầm lửa lớn, đành lòng vậy thôi.

 Câu hỏi 28: Hình ảnh Cư sĩ Duy Ma Cật làm cứng họng các hàng Đại Đệ tử của Đức Phật, muốn nói lên điều gì thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Đức Phật dạy:

Pháp môn Giải Thoát này duy nhất chỉ có Cư sĩ dạy, còn tu sĩ không dạy được. Tu sĩ lo dạy chuyện khác, thành ra tu sĩ phải cứng họng với ông Duy Ma Cật này là vậy.

 Câu hỏi 29: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi Ngài A Nan Đà hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con tu hành làm sao để vượt ra ngoài Luân hồi Sanh – Tử? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không trả lời, mà Mười phương Chư Phật đã trả lời cho Ngài A Nan Đà biết.

Mười phương Chư Phật đồng nói như sau: Này ông A Nan Đà ông muốn thoát ra khỏi Luân hồi Sinh – Tử ông hãy tu 1 trong 6 Căn, hay tu cả 6 Căn của Ông, chứ không có cách tu nào khác.

Vậy thưa Bác, tại sao Mười phương Chư Phật lại nói ông A Nan Đà tu 1 trong trong 6 Căn hay cả 6 Căn mới thoát được Luân hồi Sinh – Tử chứ không có cách tu nào khác là sao ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Tu 1 trong 6 Căn là:

1. Căn Mắt, là Thấy

2. Căn Tai, là Nghe

3. Căn Mũi, là Ngửi

4. Căn Lưỡi, là Nếm

5. Căn Ý, là Biết

6. Căn Thân, là Xúc chạm

36 Vị Tổ Thiền Tông đều Ngộ 1 trong 6 Căn này để thành Phật.

Nếu chúng ta Tu để Giải Thoát thì chúng ta phải tu 1 trong 6 căn này, hoặc tu hết 6 Căn thì mới Giải Thoát được.

Còn chúng ta tu ngoài 6 căn này thì, thì chúng ta tu cả tỷ đời cũng không Giải Thoát được.

 Câu hỏi 30: Thanh Tịnh Đại Hải Chúng là biển lớn, không động, nó nằm ở trong 33 cõi Trời. Vậy cõi Trời đó là cõi nào thưa Bác? Và tại sao lại gọi là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, những Người tu Pháp môn nào thì sẽ lên đây ở ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng là biển lớn không động, nó nằm ở phía Đông Bắc của quả núi Hy Mã Lạp Sơn chứ không phải ở 33 cõi trời. Vị Tiên chủ Trái Đất và Tiên mẫu lập nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh Chúng có mục đích như sau:

1- Để khi Tánh Phật nào mượn Thân và Tánh Người phát ra Tưởng nhiều quá, vào tu theo Đạo Tiên, để sau khi chết vào nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh Chúng sống, chờ ngày vị Phật cho công bố Pháp môn Giải Thoát ra, trở lại làm Người học Công thức, tạo Công đức mang trở về Phật Giới thành Phật.

2- Nếu không tu theo Đạo Tiên mà tu theo các Đạo khác, kể cả Đạo Phật (5 Pháp môn tu hành có thành tựu theo Nhân – Quả Luân hồi), thì cũng không trở về Phật Giới được.

 Câu hỏi 31: Trong Quyển 1 có nói: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, cõi Dục giới là cõi tệ nhất trong Tam Giới.”. Vậy cõi Dục giới là cõi nào và tại sao lại tệ nhất trong Tam Giới. ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Trong Quyển 1 có nói: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: cõi Dục giới là cõi tệ nhất trong Tam Giới.” là Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này.

 Câu hỏi 32: Thưa Bác, khi Loài Người đánh nhau chí tử, giết gần hết sự sống ở Trái Đất này. Ban bệ trời Tứ Thiên Vương ném các viên đá lớn vào Địa cầu để làm chi thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Đến đời Mạt pháp, Loài Người đánh nhau bằng tất cả các loại Bom, để hủy diệt tất cả các sự sống trên Trái Đất này, thì Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương sau đó phải ném nhiều viên đá lớn vào Trái Đất, để san bằng các công trình xây dựng của Người thời Văn Minh nguyên tử, để trở lại thời kỳ Đồ đồng.

Đây là Quy luật của chu kỳ Thành – Trụ – Hoại, đúng một triệu lần thì Trái Đất bị tan rã và thành nhiệt.

 Câu hỏi 33: Khi Trái Đất bị bệnh do Loài Người đánh nhau tiêu diệt sự sống, cần phải tái tạo lại sự sống, thì Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương hay Ban Thần – Thánh – Tiên có tác động gì đến Trái Đất không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Khi Trái Đất bị bệnh do Loài Người đánh nhau, tiêu diệt sự sống, cần phải tái tạo lại sự sống, thì Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương hay ban Thần – Thánh – Tiên không có tác động gì cả, mà để con Người tự nhiên phải sống trở lại vào thời kỳ Đồ đá mà thôi.

 Câu hỏi 34: Thưa Bác, hiện nay trên Thế Giới có hơn trăm triệu người tu theo Pháp môn Pháp Luân Công, vậy tu theo Pháp môn này có lợi ích gì và chết thì họ sẽ đi về đâu ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Người tu theo Pháp môn Pháp Luân Công được hai cái lợi:

Một: Tu theo Pháp môn này, có bệnh chuyển Khí luân hết bệnh.

Hai: Khi chết thành Thánh Pháp Luân Công ở Trái Đất này.

 Câu hỏi 35: Sư phụ Lý Hồng Trí là người sáng lập ra Pháp môn Pháp Luân Công nói: Pháp Luân Công là môn khi công tu Phật, công pháp Tính Mệnh song tu, vừa tu Tính, đồng thời tu Mệnh. Lần đầu tiên từ khi khai Thiên lập Địa con người có thể tu luyện tại Gia đình ngay cả trong xã hội bình thường mà có thể đắc chính quả, viên mãn. Đúng như lợi dự ngôn của Phật Thích Ca Mâu Ni “Đến thời kỳ Mạt pháp, Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế độ Nhân, hoa Ưu Đàm khai nở thì con Người có thể tu luyện tại Gia đình mà đắc chính quả”; Vậy thứ Bác Đức Phật Thích Ca có dự ngôn điều này không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Pháp môn Pháp Luân Công  cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp nghĩa là gì: Pháp là phương pháp, Luân là chuyển động, Công là khí công;

Pháp môn này Đức Phật dạy ngồi Thiền “Chuyển Khí Luân” gồm có:

Một: biết có hơi thở, thở ra hít vào;

Hai: Sổ tức, đếm hơi thở;

Ba: Tùy tức, theo hơi thở;

Bốn: Dừng tức, cho hơi thở dừng lại;

Năm: Hoàn tức, cho hơi thở chạy ngược lại;

Sáu: Tịnh tức, cho hơi thở Thanh Tịnh.

Để chi vậy? để trị bệnh nội tạng, nhất là bệnh phổi và bệnh cơ bắp.

Còn thày Lý Hồng Chí chứ không phải là Lý Hồng Trí lấy Pháp môn này của Đức Phật dạy biến chết thành Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Công của thày Lý Hồng Chí có 5 bài tập, danh gọi như sau:

Bài 1: Phật triển Thiên Thủ Pháp, mở các huyệt đạo;

Bài 2: Pháp Luân Trang Pháp, cho dòng điện tràn khắp châu thân;

Bài 3: Quán Thông Lưỡng Cực Pháp, cho dòng điện Âm – Dương chạy trong từng đường Động mạnh và Tĩnh mạch cơ thể con Người.

Bài 4: Pháp Luân Chu Thiên Pháp, khí chạy vòng quanh thân người;

Bài 5: Thần Thông Gia Trì Pháp, thần thông cõi vô hình gia hộ và gìn giữ Pháp môn này;

– Gia trì Pháp môn này là do vị Thánh gìn giữ; là do 1 trong 10 vị Thánh Lang Thang gìn giữ đó.

– Mục đích Pháp Luân Công này theo động tác chơ hơi thở chạy vào các cơ, phận của con Người để tống các chất khí dơ ra ngoài cơ thể, nhất là bộ não và các cơ bắp của thân người.

– Đức Phật Thích Ca có nói: Đến đời Mạt Thượng Pháp, Hoa Ưu Đám Nở để rước Tánh Phật mượn Thân và Tánh Người trở về Phật Giới; chứ không có nói tu luyện để thành Thánh Lang Thang ở Trái Đất này.

Tu thành Thánh Lang Thang ở Trái Đất này thì hiện nay có nhiều Người tu rồi, như:

1. Sư Cô Thanh Hải, tu thành Vô Lượng Sư Thanh Hải; Sư Cô Thanh Hải tuyên bố: Tu theo Sư Cô tức khắc Khai Ngộ. Có người hỏi tức khắc Khai Ngộ là Khai Ngộ cái gì; Sư Cô Thanh Hải không trả lời được.

2. Sư thày Trần Tâm: tu thành Ngọc Hoàng – Thượng Đế; có người hỏi Sư thày Trần Tâm: Công thức Giải Thoát là sao? Sư thày Trần Tâm tu thành Ngọc Hoàng – Thượng Đế rồi mà không biết Công thức Giải Thoát là sao?

3. Có Thày tuyên bố tu thành Thánh, súng bắn không chết; có người hỏi: Vậy Thày có dám cho người có súng bắn thử vào thân của Thày một viên không, nếu không chết là thật, còn chết là không thật; Thày thành Thánh này bỏ đi.

– Nói tu thành Thánh thì nước Việt Nam này có rất nhiều người đã tu thành Thánh rồi; nhưng trong Đạo Phật tu có 4 chữ: Giác Ngộ – Giải Thoát thế nhưng không nơi nào biết.

Nay lại có ông Lý Hồng Chí  tự xưng ông là Chuyển Luân Pháp Vương xuống Trần thế độ Dân nữa; vậy ông độ Dân là độ cái gì? Thời Khoa học 4.0 mà còn nói chuyện Thần Thánh có còn ai tin nữa đâu?

Việc Pháp môn Pháp Luân Công này trị bệnh là đúng; còn làm các chuyện khác là không đúng.

Hiện nay chưa ai biết Chuyển Luân Pháp Vương là ai, có nhiệm vụ gì, vị này ở đâu, chỉ nghe sách viết vậy thôi.

 Câu hỏi 36: Sư phụ Lý Hồng Chí nói: ông có vô số Pháp thân, mang đầy đủ pháp lực thần thông lớn phi thường, pháp lực rất lớn. Những học viên Pháp Luân Công chân chính sẽ được Sư phụ cấp cho một Pháp thân để bảo vệ, bảo hộ cho học viên, đảm bảo cho họ không bị bất kỳ nguy hiểm gì; và Sư phụ có thể tiêu trừ được Nghiệp lực của học viên nhờ vào công lực cao của Ông. Đường đời từ nay về sau của các học viên chân chính sẽ được cải biến; Pháp thân của Ông sẽ an bài lại cho họ; sẽ giúp họ thanh lý hết bệnh tật; Sư phụ nói: Hiện nay trên Thế Giới chỉ mình cá nhân Ông đang công khai truyền Chánh pháp. Vậy Pháp môn của Sư phụ thuộc Đạo nào và Sư phụ là ai, tu đắc được quả gì? mà có khả năng làm được những điều phi thường hơn cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như vậy, thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Thày Lý Hồng Chí này tuyên bố, mạnh gấp 100 lần Sư Cô Thanh Hải; Nay Sư Cô Thanh Hải không còn xưng nữa, vì sao? Vì sợ Phật tử Thiền Tông hỏi không trả lời được. Cháu muốn biết Thày Lý Hồng Chí này nói thật hay nói giả, xin cho Phật tử Thiền Tông hỏi mấy câu như sau, nếu Thày Lý Hồng Chí trả lời đúng, là Thày Lý Hồng Chí thật; còn nếu Thày Lý Hồng Chí trả lời không đúng thì là Thày Lý Hồng Chí giả.

Mấy câu hỏi lấy lời tuyên bố của Thày Lý Hồng Chí  hỏi lại Thày Lý Hồng Chí như sau: Pháp thân là gì? Pháp lực là sao? Thần thông lớn phi thường: Ông Lý Hồng Chí bay lên cao được bao nhiêu cây số? Pháp thân để bảo vệ làm bằng chất gì? súng bắn có thủng không? Thày Lý Hồng Chí có thể tiêu trừ được Nghiệp lực của các học viên nhờ vào công lực cao của Ông, xin Ông chứng minh rõ ràng, mời Ông vô phòng kín mở bình ga ra đốt cháy, Ông ngồi thiền 30 phút mà Ông khong bị đốt cháy thì Ông là Thánh thật, còn Ông bị cháy là Thánh giả.

Thày Lý Hồng Chí tuyên bố: Tiêu trừ được Nghiệp lực của học viên nhờ vào công lực cao của Ông, Nghiệp học viên nghèo quá, giúp học viên giàu được không, nếu được thì là đúng, còn không giàu được là giả?

Đường đời từ nay về sau của những học viên chân chính sẽ được cải biến, nhưng cải biến như thế nào xin hãy nói rõ ra;

Pháp thân của Ông sẽ an bài lại cho họ, Pháp thân là cái gì xin đưa ra công chúng cho xem Ông an bài?

Giúp cho họ thanh lý hết bệnh tật; thanh lý bệnh tật là thanh lý cái gì? bệnh tật đâu phải món hàng mà thanh lý?

Sư phụ nói hiện nay trên Thế Giới, chỉ mình cá nhân ông đang công khai truyền Chánh pháp; vậy Chánh pháp là gì? có dám cho Phật tử Thiền Tông hỏi tự do hay không? Nói thì ai nói cũng được nhưng mà làm có làm được không? hay múa gậy giữa rừng hoang.

Cháu tu theo Đạo Phật lấy câu trong Kinh Kim Cang ra để giám định người tu, câu này như sau: Kẻ nào tu mà nói chứng này chứng kia thì kẻ đó là Tà, là Ma đó. Thích Ca Văn dạy.

 Câu hỏi 37: Những người tu Pháp Luân Công cho rằng nệm 9 chữ vàng: Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo là một sự thần kỳ, có sức mạnh vô hình, có thể hóa giải được Virut Vũ Hán. Nhiều người nhiễm Covid chia sẻ, khi họ thành tâm nệm 9 chữ vàng này thì họ từ dương tính trở thánh âm tính; vậy điều này có đúng không thưa Bác?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Phần này trái với Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông, muốn thử nghiệm phần này, xin mời các vị tu theo Pháp Luân Công cho ở chung với Người bị bệnh Covid-19 một tháng, không đeo khẩu trang, các vị liên tục niệm 9 chữ vàng “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo” nếu người bệnh hết là đúng, còn người bệnh không hết là không đúng;

Mà phải đổi câu này lại như sau: Nhiều người bị nhiễm Covid chia sẻ khi họ thành tâm niêm 9 chữ vàng này thì họ từ dương tính trở thành Âm phủ tính.

Thế Giới Khoa học Vật lý này làm gì và tin gì cũng phải bằng Khoa học.

Cháu đừng có nghe ai nói gì cũng tin, là tin mù quáng đó.

Cháu phải biết Trái Đất này là Thế Gian, cháu sống trên Trái Đất này hãy xem chừng những người gian dối đó.

 Câu hỏi 38: Từ năm 1999 đến nay, hàng triệu người tu Pháp Luân Công tại Trung Quốc, bị Chính quyền Trung Quốc bức hại hàng loạt là nguyên do gì? Những người này chết cùng một nguyên nhân có phải là Cộng nghiệp không thưa Bác?

Trên đây là 38 câu hỏi của Con; Con kính mong Bác giải đáp cho Con được; Con xin chân thành cảm ơn Bác và kính chúc sức khỏe Bác ạ. 

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời: 

⭐️ Người tu theo Đạo Phật là phải tu bằng Trí tuệ. Người nào tổ chức tu, thì phải tổ chức tu đúng Luật pháp, như sau:

– Tu được Chính quyền cho phép là hợp pháp, Chính quyền không cho phép là không hợp pháp.

– Tổ chức tu phải có sơ sở đàng hoàng; không ra bãi biển hay công viên tu được, làm mất trật tự xã hội; Sinh hoạt trong cơ sở, không ra ngoài.

– Phải có Giáo lý và Nội quy.

– Phải có Bản cam kết 5 không:

Một là, không mê tín tức không tin sai khoa học;

Hai là, không làm chuyện kỳ quái;

Ba là, không nói dối;

Bốn là, không nói vòng vo nếu có người hỏi;

Năm là, không lừa người lấy tiền.

Người nào có các phần nêu trên thì mới gọi là người tu Chân chính.

Bác Nhân cám ơn cháu Thêu đã hỏi các câu hỏi rất hay.

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *