Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 07: Đức Phật dạy tu Thiền Tông

✍️ Mục lục: Đức Phật dạy tu Thiền Tông

Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Pháp môn Giải Thoát này cực kỳ khó, con không biết phải làm sao giúp cho người khác được, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Này ông Xá Lợi Phất: Bởi vậy, khi Như Lai mới nói Pháp môn Thanh Tịnh này thì những người nghe họ bỏ đi gần hết, những người còn lại họ cho Như Lai bị ma ám. Cho nên Pháp môn này trong 1 ngàn người chưa chắc có 1 người chịu tu.

Vì sao vậy?

Vì ai cũng sống bằng Tánh Người nên ham danh lợi, địa vị. Như Lai lưu ý ông bà hai phần:

Người thân: Người nào có trách nhiệm phổ biến Pháp môn Giải Thoát này, chú ý nhất là người thân, dù có thân đến đâu cũng không được phép dạy họ. Nếu muốn dạy, phải để họ năn nỉ hết lời mới dạy nhưng cũng phải dè dặt.

Vì sao vậy?

Vì Tánh Người nó là như vậy

Người tu trong chùa: Phải nhìn kỹ 2 dạng người này:

– Họ thích cúng kiếng, thích linh thiêng.
– Họ quá tham lam, nhất là tiền bạc.

Tuyệt đối không được nói cho họ biết Pháp môn Giải Thoát này.

Vì sao vậy?

Vì hai loại người này trong Tánh Người của họ chứa Âm lực quá nhiều. nếu nói cho họ biết là mình tự đưa dao cho họ giết mình đó. Bình thường, họ nghe phong phanh mình dạy Pháp môn Giải Thoát là họ đã ghét rồi. Nếu công khai thừa nhận thì họ chắc chắn tìm cách giết mình ngay.

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Đức Phật dạy tu Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *