Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 07: Đức Phật dạy tu Thiền Tông

✍️ Mục lục: Đức Phật dạy tu Thiền Tông

Ngài Xá Lợi Phất tiếp tục hỏi:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con sự sống nơi Thế Giới, cũng như trong Tam Giới này, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Này ông Xá Lợi Phất, sự sống nơi Thế Giới này có 5 loài sống chung:

– Loài Thần, có vô số loài.
– Loài Người, có vô số loài.
– Loài Ngạ Quỷ, có vô số loài.
– Loài Súc Sanh, có vô số loài, có 4 nơi sống như: sống trên mặt đất, sống dưới mặt đất, sống dưới nước, sống trên cây.
– Loài Địa Ngục, có vô số loài, loài này có 18 nơi mà nhân gian gọi là 18 tầng địa ngục.

Nơi Trời có 33 cõi

Trời Dục giới có 11 cõi

Trời Hữu sắc có 11 cõi

Trời Vô sắc có 11 cõi

Trong 1 Tam Giới có thêm 6 nước Tịnh Độ

Ngài Xá Lợi Phất lại trình thưa hỏi Đức Phật

Kính bạch Đức Thế Tôn, loài người ở Thế Giới này muốn vãnh sanh đến các cõi nói trên sinh sống, phải làm như thế nào. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Ở Thế Giới loài người, ai muốn luân chuyển đến các cõi trên sinh sống thì ờ Thế Giới loài người phải làm các việc như sau:

1. Muốn vãng sanh đến cõi Trời Dục giới sinh sống thì ở Thế Giới này phải làm 2 việc như sau:

– Làm Phước thiện thật nhiều để tạo ra nghiệp Phước đức.
– Ngày nào, ít nhất 6 lần cầu nguyện mong được đến cõi Trời Dục giới sinh sống, để tạo ra làn sóng Điện từ Dương tương đương với làn sóng của cõi Trời Dục giới.

Khi hết duyên sống nơi Thế Giới này, được làn sóng Điện từ Dương mình tạo ra đó, tự động hút Trung ấm thân của mình vào cõi Trời Dục giới.

2. Muốn vãng sanh đến cõi Trời Hữu sắc sinh sống thì ở Thế Giới này phải làm 2 việc như sau:

– Làm Phước thiện thật nhiều để tạo ra nghiệp Phước đức
– Ngày nào cũng mơ Tưởng đến cõi trời có màu sắc rực rỡ, để tạo làn sóng Điện từ Dương tương đương với cõi Trời Hữu sắc.

Khi hết duyên sống nơi Thế Giới này, được làn sóng Điện từ Dương mình tạo ra đó, tự động hút Trung ấm thân của mình vào cõi Trời Hữu sắc

3. Muốn vãng sanh đến cõi Trời Hữu sắc mà Thanh Tịnh sống thì ở Thế Giới này phải làm 2 việc:

– Làm Phước thiện thật nhiều để tạo ra nghiệp Phước đức
– Ngày nào cũng mơ Tưởng đến cõi trời có màu sắc rực rỡ mà Thanh Tịnh, để tạo làn sóng Điện từ Dương tương đương với cõi Trời Hữu sắc mà Thanh Tịnh.

Khi hết duyên sống nơi Thế Giới này, được làn sóng Điện từ Dương mình tạo ra đó, tự động hút Trung ấm thân của mình vào cõi Trời Hữu sắc mà Thanh Tịnh

4. Muốn vãng sanh đến cõi Trời Vô sắc mà Thanh Tịnh sống thì ở Thế Giới này phải làm 2 việc:

– Làm Phước thiện thật nhiều để tạo ra nghiệp Phước đức.
– Khi ở Thế Giới này, ngày nào cũng ngồi Thiền dụng công, ép cho tâm mình được Thanh Tịnh, để tạo làn sóng Điện từ Dương tương đương với cõi Trời Vô sắc.

Khi hết duyên sống nơi Thế Giới này, được làn sóng Điện từ Dương mình tạo ra đó, tự động hút Trung ấm thân của mình vào cõi Trời Vô sắc mà Thanh Tịnh sinh sống

Trên đây là 4 nơi sống hưởng Phước dương, có đến 39 cõi Sau đây, có 1 cõi hưởng Phước âm, có 2 đường vào :

Đường thứ nhất: Ai muốn làm Thần, để hưởng thức ăn dâng cúng của loài người thì làm 2 việc như sau:

– Làm Phước thiện thật nhiều để tạo ra nghiệp Phước đức.
– Ngày nào cũng niệm chú Đà La Ni 6 lần, để tạo làn sóng Điện từ Âm tương đương cõi Thần.

Khi hết duyên sống nơi Thế Giới này, được làn sóng Điện từ Âm mình tạo ra đó, tự động hút Trung ấm thân của mình vào cõi Thần sinh sống

Đường thứ hai: Ai muốn làm Thần, để hưởng thức ăn dâng cúng của loài người thì làm 2 việc như sau:

– Làm Phước thiện thật nhiều để tạo ra nghiệp Phước đức
– Khi bố thí cho người khác, mình phải dạy cho người nhận biết cảm ơn mình. Nếu họ không cảm ơn phải rầy la họ.

Muốn quanh quẩn sống trong Dòng tộc có 1 đường: Không tin bất cứ điều gì, chỉ biết thờ cúng tổ Tiên, ông bà, cha mẹ. Khi hết duyên sống nơi Thế Giới này, cứ lẩn quẩn trong Dòng tộc để thay phiên nhau.

Muốn sống với loài Ngạ Quỷ có 1 đường: Ai muốn sống với loài Ngạ Quỷ thì ở Thế Giới này cướp giật của người khác.

Muốn sống với loài Súc Sanh có 1 đường: Ai muốn sống với loài Súc Sanh nào thì ở Thế Giới này sát hại loài súc sanh đó.

Muốn sống với loài Địa Ngục có 1 đường: Ai muốn sống với loài Địa Ngục thì ở Thế Giới này gây trọng tội.

Muốn sống với cỏ cây hoa lá có 5 đường vào:

– Không biết Giác Ngộ, Giải Thoát, chỉ vì ham danh và tiền, đứng ra nói để dụ nhiều người đến nghe. Mục đích là lường gạt để lấy tiền của những người ngu khờ.
– Không phải Tổ Sư Thiền, vì hám danh mà tự xưng là Tổ Sư Thiền.
– Không phải Thiền sư, vì hám danh mà tự xưng là Thiền sư, để dụ nhiều người khờ dại đến cúng tiền cho mình.
– Không hiểu các Pháp môn tu của Đức Phật dạy, vì danh lợi đứng ra dạy người khác để kiếm tiền.
– Người không biết Giác Ngộ, Giải Thoát là gì, vì danh lợi đứng ra dạy người khác.

Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi tiếp:

Kính bạch Đức Thế Tôn lý do gì loài người bị Luân hồi?

Đức Phật dạy:

Loài người bị Luân hồi là nguyên do như sau: trong Tánh của mỗi người có đến 16 thứ Thọ – Tưởng – Hành – Thức – Tài – Sắc – Danh – Thực – Thùy – Tham – Sân – Si – Mạn – Nghi – Ác – Kiến.

Trong mỗi người có Tánh Phật làm nhân cho sự sống, có 5 thứ:

– Ý là chủ bốn thứ: Thấy – Nghe – Nói – Biết.
– Ý lúc nào cũng Thấy, gọi là hằng Thấy.
– Ý lúc nào cũng Nghe, gọi là hằng Nghe.
– Ý lúc nào cũng có rung động thật nhỏ, gọi là Pháp Trần. Khi Ý muốn phát ra tiếng, tự nhiên có tiếng lưu xuất ra, gọi là Pháp.
– Ý lúc nào cũng Biết ba thứ: Thấy – Nghe – Nói nên gọi là Hằng Tri.

Cái Ý này nó được bao bọc trong cái vỏ bọc của Điện từ Quang nên Như Lai cũng như Mười phương chư Phật gọi là Tánh; cái đơn vị Tánh này nó có đầy khắp trong Phật giới, mà Phật giới không có biên giới nên Như Lai và Mười phương chư Phật gọi là trùm khắp mọi nơi; để loài người biết sự sống của con người cũng như vạn vật nên Như Lai cũng như Mười phương chư Phật tạm gọi như sau:

– Loài Người có Tánh Người.
– Loài Trời có Tánh Trời.
– Loài Thần có Tánh Thần.
– Loài Súc Sanh có Tánh Thú.
– Loài Ngạ Quỷ có Tánh Hồn.
– Loài Địa Ngục có Tánh Ngục.

Trên đây là 6 nơi có sự sống trong 1 Tam Giới

Như Lai đã nói ở trên:

Tánh Người có 16 thứ, trong đó có cái “Tưởng” là mạnh nhất nên loài Người sử dụng cái Tưởng này để Tưởng tượng như sau:

– Tưởng mình cầu xin ai đó được Giải Thoát.
– Tưởng mình lạy ai đó để họ cho mình được Giải Thoát.
– Tưởng mình làm con hay tôi tớ cho ai đó để họ giúp mình Giải Thoát.

Nói đến cái Tưởng thì không thể nào nói hết được. Vì cái Tưởng mà con người bị Luân hồi không ngày cùng

Vì sao vậy?

Vì bất cứ ai sống trong Quy Luật Nhân – Quả của Vật lý Âm – Dương thì phải bị Luật Nhân – Quả chi phối, cuốn hút đi theo dòng Thành – Trụ – Hoại – Diệt, tức Luân hồi, cũng gọi là Sanh – Lão – Bệnh – Tử.

Như Lai dạy cho các ông rõ Luân hồi trong 1 Tam Giới như sau:

– Tạo Phước để được hút vào các cõi cao hưởng Phước.
– Tạo ác để bị hút vào các cõi thấp để trả quả.
– Không tạo gì hết thì ở trong Dòng tộc để thay phiên nhau.

Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi:

Kính bạch Đức Thế Tôn: Kính xin Đức Thế Tôn dạy thật rõ về Pháp môn Giải Thoát vì trong chúng con có nhiều người chưa hiểu, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

Các ông phải nắm cho thật vững 3 căn bản, nguyên nhân luân chuyển trong Vật lý Âm – Dương thì các ông mới Giải Thoát được.

1. Làm Phước mà cầu mong bất cứ điều gì, khi đủ duyên sẽ được Nhân – Quả kéo mình đến nơi mình muốn hưởng Phước.

2. Các ông nên nhớ giống như ở Thế gian này. Khi mình làm có tiền cũng gọi là mình có Phước, muốn đi du lịch nơi nào, khi có đủ tiền mình đến đó vui chơi. Khi hết tiền phải trở về nhà làm tiếp để đi chơi nơi khác.

3. Tạo ra Ác đức phải chịu quả báo khốn khổ.

4. Không tạo ra thiện hay ác, muốn ở quanh quẩn nơi Dòng tộc thì ở nơi đó thay phiên nhau trả quả trong Dòng tộc.

Trên đây là 3 căn bản nơi Thế Giới Vật lý Âm – Dương. Trong các ông ai muốn Giải Thoát thì phải biết Công thức, có 2 phần như sau:

1. Đừng dính mắc bất cứ thứ gì trong Vật lý Âm – Dương.

2. Phải biết tạo ra Công đức.

Tạo Công đức để làm gì?

Công đức chính là “vật tư” để tạo ra Ngôi nhà Pháp thân Thanh Tịnh để người Giải Thoát ở. Từ Ngôi nhà Pháp thân Thanh Tịnh định hình ra 1 vị Phật lớn hay nhỏ là do khối Công đức người đó tạo ra nơi Thế Giới loài người.

Ngài Xá Lợi Phất thắc mắc về Công đức nên trình hỏi Đức Phật:

Kính bạch Đức Thế Tôn: con là người tu hành làm gì có tiền để tạo Công đức, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

Đức Phật dạy:

Người muốn tạo Công đức, không phải có tiền mới tạo được. Người muốn tạo Công đức phải biết 2 phần như sau:

➢ Người có tiền in kinh hay sách có chỉ đến phần Giải Thoát, mang biếu cho người khác, họ thực hiện được như trong kinh hay sách chỉ dạy là người biếu kinh hay sách đó có 1 phần Công đức.

➢ Người tu như các ông làm gì có tiền, nếu các ông muốn tạo Công đức, trước hết phải:

A- Nhận được Phật Tánh Thanh Tịnh của chính mình.

B- Nói lại cho người khác biết.

C- Nếu người nghe họ nhận ra Phật Tánh Thanh Tịnh của họ là các ông có Công đức rồi vậy.

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Đức Phật dạy tu Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *