
GIÁO LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM
Mục lục: GIÁO LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM – Quyển 3
CHƯƠNG 1
CÀN KHÔN VŨ TRỤ
PHẦN 1: MỞ ĐẦU
I. GIÁO LÝ CƠ BẢN
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy có 3 Phần như sau:
- Phật Giới
- Hệ Mặt Trời
- Các Đạo có ở Trái Đất tu để thành gì
II. CẤU TRÚC VŨ TRỤ VÀ HỆ MẶT TRỜI
- Điện từ Dương:
Có nhiệm vụ đẩy ra, thể hiện sức mạnh tỏa ra từ bên trong vũ trụ. - Điện từ Âm:
Có nhiệm vụ hút vào, tạo nên lực hấp dẫn, kéo các vật thể về phía trung tâm.
Trong Càn khôn Vũ Trụ, có cơ bản 12 loại Điện tử chính có tính cuốn hút vật lý theo quy luật Âm – Dương, đồng thời có thêm một loại Điện từ không có khả năng cuốn hút theo quy luật này.
Khi 12 loại Điện tử Âm – Dương tương tác và cuốn hút lẫn nhau, chúng chia thành từng cụm, được gọi là Hệ Mặt Trời.
- Trong đó, Hành tinh lửa được hút vào trung tâm của Hệ Mặt Trời và được loài Người gọi là Mặt Trời.
III. LỜI KẾT
Phần giải thích trên chỉ mang tính chất ngắn gọn, nhằm cung cấp cái nhìn tổng quát về cách mà Càn khôn Vũ Trụ được cấu trúc theo giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Để biết chi tiết hơn về mọi quy luật, cách vận hành của Càn khôn Vũ Trụ, cũng như những công thức tìm Hạt Công đức và các nghi thức tu hành liên quan, xin hãy đợi quyển “Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam” được xuất bản. Quyển sách đó sẽ được mua tặng cho quý vị đọc, giúp hiểu rõ hơn những chi tiết sâu sắc của giáo lý này.
PHẦN 2: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÀN KHÔN VŨ TRỤ VÀ PHẬT GIỚI
I. HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÀN KHÔN VŨ TRỤ
- Tiểu Thiên Hệ Mặt Trời
- Trung Thiên Hệ Mặt Trời
- Đại Thiên Hệ Mặt Trời
II. PHẬT GIỚI
- Tiểu Thiên Phật Giới
- Trung Thiên Phật Giới
- Đại Thiên Phật Giới
PHẦN 3: CÁC LOÀI TRONG CÀN KHÔN VŨ TRỤ
I. GIỚI THIỆU CHUNG
Trong Càn Khôn Vũ Trụ có rất nhiều hạt Chân Như, được gọi là “Hạt Chân thật” của các loài. Càn Khôn chứa vô số hạt Chân Như, trong đó xuất hiện nhiều “loài sóng”. Tổng cộng, trong Càn Khôn Vũ Trụ có 9 loài sống, được phân chia như sau:
- Loài Phật (con Người gọi là Chư vị Phật)
- Loài Trời (con Người gọi là Chư vị Trời)
- Loài Người (con Người gọi là ông bà, anh chị…)
- Loài Thần (con Người gọi là Chư vị Thần)
- Loài Thánh (con Người gọi là Chư vị Thánh)
- Loài Tiên (con Người gọi là Chư vị Tiên)
- Loài Ngạ Quỷ (con Người gọi là Chư vị Quỷ)
- Loài Súc Sinh (con Người gọi là con thú này hay con thú kia)
- Loài Thực Vật (con Người gọi là cây này hay cây kia)
II. CẤU TẠO VÀ CÁC LOÀI
9 cái Hạt Chân Như tạo ra 9 loài trong Càn Khôn Vũ Trụ. Các vị làm việc trong Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương lấy hạt từ Hành tinh núi ở Địa Giới, đồng thời từ bầu trời dục giới nơi có nhiều kho chứa. Mỗi Hạt Chân Như được lưu trữ trong một kho riêng biệt, trong đó có một Ban Quản lý. Ban này sẽ cấp phát lại hạt cho các Ban Thần ở từng Trái Đất dựa trên nhu cầu sử dụng.
Các loài trong Càn Khôn Vũ Trụ (Phật, Trời, Thần, Thánh, Tiên, Người, Ngạ Quỷ, Súc Sinh, Thực Vật) đều được sanh ra từ những Hạt Chân Như này. Loài nào sinh ra, thì vĩnh viễn là loài đó; chỉ có Kim Thân Phật siêu nhỏ mượn Thân và Tánh Người đi Luân hồi.
III. CÁC LOÀI VÀ QUY TRÌNH SINH RA CHI TIẾT
- Phật:
Từ hạt Chân Như Điện từ Quang.
• Ăn Hạt Công đức, thành Kim Thân Phật lớn.
• Không ăn, trở lại hạt Chân Như Điện từ Quang. - Trời:
Từ hạt Chân Như Điện từ Âm Dương có 4 màu cơ bản.
• Ăn Hạt Nghiệp Phước đức Dương, thành thân Trời lớn.
• Không ăn, trở lại hạt Chân Như Điện từ Âm Dương 4 màu. - Người:
Từ hạt Chân Như là hạt Nhân bằng Tứ Đại siêu nhỏ, cơ bản có 4 màu.
• Ăn Hạt Nghiệp Phước đức Âm, thành thân Người lớn, cơ bản có 4 màu.
• Không ăn, trở lại hạt Chân Như hạt Nhân siêu nhỏ, có 4 màu. - Thần:
Từ hạt Chân Như là hạt Điện từ Âm Dương siêu nhỏ màu Đỏ.
• Ăn Hạt Nghiệp Thần, thành thân Thần lớn màu Đỏ.
• Không ăn, trở lại hạt Chân Như hạt Thần siêu nhỏ màu Đỏ. - Thánh:
Từ hạt Chân Như là hạt Điện từ Âm Dương siêu nhỏ màu Trắng.
• Ăn Hạt Nghiệp Thánh, thành thân Thánh lớn màu Trắng.
• Không ăn, trở lại hạt Chân Như hạt Thánh siêu nhỏ màu Trắng. - Tiên:
Từ hạt Chân Như là hạt Điện từ Âm Dương siêu nhỏ màu Xanh lá cây.
• Ăn Hạt Nghiệp Tiên, thành thân Tiên lớn màu Xanh lá cây.
• Không ăn, trở lại hạt Chân Như hạt Tiên siêu nhỏ màu Xanh lá cây. - Ngạ Quỷ:
Từ hạt Chân Như là hạt Điện từ Âm Dương siêu nhỏ màu Đen.
• Ăn Hạt Nghiệp Quỷ, thành thân Quỷ lớn màu Đen.
• Không ăn, trở lại hạt Chân Như hạt Quỷ siêu nhỏ màu Đen. - Súc Sinh:
Từ hạt Chân Như là hạt Tứ Đại siêu nhỏ màu Thú.
• Ăn Hạt Nghiệp Thú, thành thân Thú lớn màu Thú.
• Không ăn, trở lại hạt Chân Như hạt Thú siêu nhỏ màu Thú. - Thực Vật:
Từ hạt Chân Như là hạt Tứ Đại siêu nhỏ màu Thực Vật.
• Ăn Hạt Nghiệp Thực Vật, thành thân Thực Vật lớn màu Thực Vật.
• Không ăn, trở lại hạt Chân Như hạt Thực Vật siêu nhỏ màu Thực Vật.
IV. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ TỪNG LOÀI Ở TRONG CÀN KHÔN VŨ TRỤ
- Kim Thân Phật:
Sống ở trong Phật Giới.
• Nhiệm vụ: Điều hành Phật Giới. - Vị Trời:
Sống ở Thiên Giới.
• Nhiệm vụ: Điều hành Hệ Mặt Trời. - Loài Người:
Nhiệm vụ: Điều hành từng Quốc Gia. - Vị Thần:
Nhiệm vụ: Quản lý và trợ giúp Thân cùng Tánh Người, thực thi Nhân – Quả. - Vị Thánh:
Nhiệm vụ: Giúp Thân và Tánh Người sống đúng với tư cách của một con Người. - Vị Tiên:
Nhiệm vụ: Giúp Thân và Tánh Người sống nhàn hạ và theo Trí Tuệ. - Vị Ngạ Quỷ:
Nhiệm vụ: Giúp Thân và Tánh Người tìm hiểu Sự thật ở Trái Đất. - Loài Súc Sinh:
Nhiệm vụ: Chuyên chở và làm nguồn thức ăn cho con Người. - Loài Thực Vật:
Nhiệm vụ: Hỗ trợ con Người trong việc xây dựng và sản xuất thức ăn.
V. LỜI KẾT:
Tài liệu trên cho thấy rằng trong Càn Khôn Vũ Trụ, 9 loài sống đều có nguồn gốc từ những Hạt Chân Như vô cùng tinh khiết, từng được sinh ra với đặc tính và chức năng riêng biệt. Mỗi loài không chỉ tồn tại vĩnh viễn theo bản chất của nó mà còn đóng góp vào hệ thống vận hành toàn vũ trụ, từ việc điều hành Phật Giới, Thiên Giới cho đến sự điều phối các hoạt động ở Trái Đất. Điều này khẳng định quy luật vĩnh hằng của sự sanh ra, tồn tại và luân hồi, cũng như mối liên hệ sâu sắc giữa Thân và Tánh của con Người với các yếu tố vũ trụ.
PHẦN 4: ĐI TRONG CÀN KHÔN VŨ TRỤ
I. GIỚI THIỆU CHUNG
- Con Người không thể đi khắp trong Càn khôn Vũ Trụ này được.
II. CHỈ CÓ CÁC VỊ PHẬT LỚN MỚI CÓ THỂ ĐI
- Để đi khắp trong Càn khôn Vũ Trụ, chỉ có các vị Phật lớn mới có khả năng đó.
- Các vị Phật di chuyển bằng chiếc áo Pháp thân của mình.
III. MỤC ĐÍCH VÀ QUY TRÌNH DI CHUYỂN
- Các vị Phật đi khắp trong Càn khôn Vũ Trụ để tìm ra Trái Đất trong Hệ Mặt Trời đang phổ biến Pháp môn Giải Thoát.
- Sau đó, các vị Phật sẽ vào các Trái Đất đó để giúp các Kim Thân Phật siêu nhỏ mượn Thân và Tánh Người tìm Hạt Công đức.
- Các Hạt Công đức được mang trở về Phật Giới tiêu thụ, từ đó giúp các Kim Thân Phật siêu nhỏ trở thành Kim Thân Phật lớn – tức là thành Phật.
IV. LỜI KẾT:
Việc di chuyển khắp Càn khôn Vũ Trụ chỉ dành cho các vị Phật lớn, với mục đích tìm kiếm và kích hoạt Hạt Công đức cho các Kim Thân Phật siêu nhỏ. Qua đó, các vị Phật góp phần truyền bá Pháp môn Giải Thoát và nâng cấp hành trình Luân hồi của con Người, khẳng định vai trò đặc biệt của mình trong vũ trụ.
(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt mật – Đặc Biệt )
Video: Trích đoạn
Nguồn Thiền Tông
Mục lục: GIÁO LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM – Q3
Xem tiếp