Bí Kíp Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi

✍️ Mục lục: Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi

⭐️ Cái Ngu của con Người

👉Giảng Đạo Phật

🌟  Cái ngu nhất của con Người là không biết Đạo Phật dạy gì; nhưng vì ham Danh, mê Tiền, lại đứng ra giảng Đạo Phật cho người khác nghe, thì làm sao đúng được.

Đức Phật cũng có dạy: không biết Đạo Phật dạy gì cũng nói; vì vậy càng nói càng Ngu; không biết Công thức Đạo Phật dạy tu ra sao cũng tu; vì vậy càng tu càng bị Nhân – Quả.

Cái ngu của con Người thì có ba phần:

💥 Cái ngu thứ nhất: là không biết Đạo Phật dạy tu để thành gì, nhưng vì ham Tiền, nên ngồi bịa chuyện để những người không biết đến nghe, họ đến cúng Tiền cho mình xài; mình lấy Tiền xài cho đã, rồi sau cùng phải xuống Địa Ngục hoặc làm Hoa Báo.

💥 Cái ngu thứ hai: là không biết Đạo Phật dạy tu để thành gì; vì ham Danh nên ngồi đó để những người không biết đến lạy mình, Họ cúng Tiền cho mình xài, lấy Tiền xài cho đã, rồi cũng phải xuống Địa Ngục hay làm Hoa Báo.

💥 Cái ngu thứ ba: là vì ham Tiền của những người thuê mình, nên mình đứng ra triệt tiêu và dẹp phá Pháp môn Thiền Tông; nên bị vị Thần Kim Cang khiến cho mình phải tán gia bại sản, rồi Chết rồi bị xuống Địa Ngục hay bị làm Hoa Báo; nặng nhất là xuống cái Hầm Hỏa Ngục.

Trên đây là ba phần ngu nhất của một con Người.

🌟Càng Nói càng Ngu, càng Tu càng bị Nhân – Quả

Đạo nào cũng vậy. Biết thì nói, không biết thì đừng có nói.  Mình không biết mà nói cho người khác nghe: Càng Nói càng Ngu.

Đạo nào cũng vậy. Biết tu thành gì thì tu. Không biết mà tu đại: Càng Tu càng càng bị Nhân – Quả.


🌟 Tôi ngu mới Tu thành Phật

Câu này là do vị Tổ Thiền Tông đời thứ 21 khi ngộ Đạo, Tổ đã thốt lên rằng tôi ngu mới Tu thành Phật.

Khi Tổ ngộ Đạo thì Tổ có giải thích như sau:

Ai ai cũng có Kim Thân Phật siêu nhỏ ở trong Thân mình, gọi là Tánh Phật. Mốn cho Kim Thân Phật siêu nhỏ trong Thân mình lớn lên, thì tìm Hạt Công đức mà mang trở về Phật Giới ăn; thì Kim Thân Phật siêu nhỏ trong Thân mình sẽ lớn lên thành một Kim Thân Phật lớn.

Người tu theo Đạo Phật mà không biết Nguyên lý này, ngồi tu để thành Phật thì người này là gọi là quá ngu; vì vậy khi Tổ Thiền Tông đời thứ 21 Ngộ Thiền, Tổ mới nói lên câu: Tôi ngu mới Tu thành Phật.


🌟Mê tín, Tin lầm và Tin sai

Khi mà một con Người Mê tín là do người này không biết được việc làm cũng như là Nhiệm vụ của Thần và Thánh; nên người này mới bị Mê tín hay Tin lầm cũng gọi là Tin sai.

Còn nếu người nào mà đã biết được việc làm hay Nhiệm vụ của Thần và Thánh thì họ sẽ không bị Mê tín hay không bị Tin Lầm.

🌟 Thường xuyên tổ chức quỳ lạy và đọc 500 Danh hiệu của các vị Bồ Tát chỉ là sai lầm thôi, nên không được xếp vào hạng Mê tín được.


🌟Cúng mở cửa Mà và 49 ngày

Phong tục khi chôn người chết được 3 ngày, thì mở cửa mả; đó là chủ trương ở trong Đạo Lão; được thực hiện bằng cái nghi thức là:

💥Họ sẽ cột chân con gà con và kéo con gà con này đi xung quanh cái gò mả ba vòng; thì lúc đó con gà con khi mà nó kêu lên thì người chết sẽ thức dậy; đây được gọi là chết ba ngày rồi Sống dậy.

💥Phần này thì các vị Đạo Cúng và Đạo Cầu thì sẽ thường áp dụng cái nghi thức này.

Còn 49 ngày thì đây là việc của trưởng Họ tộc, trong Dòng họ; áp dụng cho người không tu chết, còn ở trong Họ tộc; thì họ phải tuân theo Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi trong Họ tộc.

Nếu Trung Ấm Thân nào mà không tuân thủ thì sẽ có hai con đường để họ lựa chọn:

💥Một là họ ra mồ mả ở, khi đến giờ ăn cơm thì họ sẽ được phép vào ăn cơm trong Gia đình; ăn xong rồi thì phải ra mồ mả ở, không được ở trong nhà.

💥Hoặc con đường thứ hai là họ phải đi theo Cô Hồn để dành giật thức ăn.

Còn nếu người tu thì đi theo Nghiệp của người tu, đi các nơi như sau:

💥Nếu tu mà lên Trời, nhưng không lên Trời được, thì sẽ xuống Địa Ngục hay là làm Hoa Báo.

💥Còn nếu tu để được làm con của Thánh, mà không được làm con của Thánh thì cũng phải đi xuống Địa Ngục, hay là làm Hoa Báo, hoặc không thì phải theo Cô Hồn, Các đảng để giành giật thức ăn.

Nếu như không Cúng mở cửa mả, thì việc này cũng không ảnh hưởng gì hết.

💥Con Người sống ở trên Trái Đất này, là do vị Thần Quản lý và Thực thi Nhân – Quả theo những suy nghĩ và việc làm của mình; còn chuyện Cúng hay Tu là do cái Tưởng của Tánh Người mà thôi.

Tập tục này bắt nguồn từ Đạo Lão được lập ra.

🌟 Loài Súc Sinh nào có Trung Âm Thân của con Người ẩn trong đó

Mình nhìn con Thú nào mà có Trung Ấm Thân của con Người ẩn ở trong đó thì khi mình nhìn kỹ mình sẽ biết.

💥Ví dụ: như là con Chó, nếu như mà có Trung Ấm Thân của con Người ẩn ở trong đó để trả Nghiệp thú, thì con Chó này sẽ có biểu hiện là: nếu như chủ nhà mà đối xử tốt với nó thì nó sẽ rất là vui.

💥Còn nếu như đây chỉ là một con Chó bình thường; thì nó sẽ sống Tự nhiên và sống theo bản năng Tánh Thú của nó.

🌟 Ngáp trước khi chết

Con Người trước khi tắt thở lại ngáp ba cái là có nguyên do như sau:

💥Về nguyên do thứ nhất: Khi mà Phổi ngưng hoạt động thì không khí trong Phổi được tống ra, nên miệng con Người phải hả ra rồi ngậm lại gọi là ngáp.

💥Nguyên do thứ hai: Khi con Người tắt thở thì trong bụng còn không khí, bụng xẹp lại không khí bị đưa ra ngoài qua lỗ miệng, thì miệng cũng phải hạ ra, khi không khí ra hết rồi thì miệng ngậm lại gọi là ngáp.

Trung bình thì mỗi con Người chết không khí trong Phổi hay trong miệng được tống ra ngoài ba lần, là vì hai nguyên do này.

🌟 Nhà có người mất dán Kính, Gương

Khi trong nhà có người mất thì người ta thường hay lấy giấy để dán vào những tấm gương là có hai nguyên do như sau:

Về nguyên do thứ nhất: Đó là bởi vì nếu Trung Ấm Thân của người chết này mà họ đi qua tấm gương không thấy bóng của họ, nên họ rất buồn; lúc đó thì Trung Ấm Thân của họ rất là sầu khổ.

Còn nguyên do thứ hai: Nếu như người chết nào mà bị Nghiệp Ác đức, thì vị Thần Quản lý bắt họ đến Ban Thần thực thi Nhân – Quả để mà đi xuống Địa Ngục, hay là làm Hoa Báo.

💥Lúc đó ở trong nhà duy nhất chỉ có tấm gương, là nơi họ có thể ẩn vào để không cho vị Thần Quản lý nắm kéo họ đi; nếu vị Thần mà không kéo được thì có nhiều vị Thần khác đến kéo giúp..

💥Lúc đó nhân cơ hội này các vị Cô Hồn sẽ nhào vô kéo đi theo họ; nên trong nhà sẽ bị Âm lực nhiều và nhà này cũng không làm ăn được.

Vì một trong hai lý do này mà nhà nào có người chết thì họ phải dán giấy hay lấy vải che tấm gương lại là như vậy.

Còn người tu theo Thiền Tông mà có Công đức thì họ biết về Phật Giới nên không có hai trường hợp này.

🌟 Người Tự tử

Sở dĩ người tự tử lại bị đọa Địa Ngục là có nguyên do như sau:

Người này Họ rất buồn bực và sống trong mê mờ; vì vậy khi họ chết Trung Ấm Thân của họ không thấy đường; nên họ bị rơi vào chỗ lỗ đất sâu gọi là Địa Ngục.

🌟 Tuổi 49, 53

Con Người khi bước vào tuổi 49, 53 người ta thường hai bị hạn nặng như: ốm đau, tai nạn, chết chóc theo Luật Nhân – Quả Âm – Dương.

Đây là cái hố hay là cái dốc của mỗi con Người phải đi qua; nếu người nào mà kém Phước thì bị chết ở hai tuổi này.

🌟 Vợ – Chồng là Oan gia, Cửa nhà là Nghiệp báo

Phần này phải nói cho đầy đủ ba phần như sau:

Thứ nhất: Con là nợ, tức là con đến với Cha – Mẹ là để trả nợ hay đòi nợ Cha – Mẹ của mình.

Thứ hai là: Vợ – Chồng là Oan gia, tức là Vợ – Chồng đến với nhau là để giao chiến với nhau ở trong nhà, được gọi là Oan gia.

Thứ ba: Cửa nhà là Nghiệp báo, có nghĩa là mỗi con Người ở trong nhà lớn hay là nhà nhỏ đều là do Nghiệp báo của mỗi con Người đời này.

🌟 Không ai giàu 3 họ, không ai khó ba đời

Đây là Quy luật Nhân – Quả và Âm – Dương ở Trái Đất này. Ví như nước thì phải có nước lớn hay nước ròng; còn ngày thì phải có Ban ngày và Ban đêm.

Con Người cũng vậy, không ai Giàu hoài; cho nên dân gian mới có câu không ai Giàu ba họ, không ai khó ba đời; có nghĩa là đời Cha thâu vào thì đời Con phải xuất ra.

Muốn sống ngoài Quy luật Nhân – Quả và Âm – Dương thì phải trở về Phật Giới sống trong Điện từ Quang thì không có bị Nhân – Quả.

Chứ ở trong Trái Đất Âm – Dương này thì phải sống trong Quy luật Nhân – Quả và Âm – Dương thôi.

🌟 Phúc – Đức tại Mẫu

Câu Phúc – Đức tại Mẫu, có nghĩa là Mẹ mình mang nặng đẻ đau, nên dù Mẹ làm gì hay suy nghĩ gì cũng đều muốn cho con mình sanh ra được gặp những điều tốt lành nhất.

Nên nhân gian mới có câu Phúc – Đức tại Mẫu là như vậy.

🌟 Âm phù – Dương trợ

Nếu theo Phong thủy là Mồ mả của ông bà Cha – Mẹ đều có ảnh hưởng đến việc làm ăn của con cháu, vì sao?

Vì chúng ta sống ở đây sống theo Quy luật Âm – Dương; mỗi con Người ai cũng có các Vị có danh sau đây phụ trợ gồm:

💥Một là: Ngài Âm tức là Ban đêm, do Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu lập ra Ban Quản lý và trợ giúp phần tối, tức là phần Âm của Thân và Tánh của mỗi con Người, còn gọi là Âm phù, tức nghĩa là các vị Âm phù hộ; trong đó có bốn phần cơ bản như sau:

– Một là phù hộ về Học hành.

– Hai là phù hộ về Nghề nghiệp.

– Ba là phụ hộ về Sống trong Bóng tối, tức sống mà không biết Sự thật ở Trái Đất này.

– Bốn là phù hộ về tìm hiểu Sự thật ở Trái Đất này và Tu hành để biết Sự thật.

💥Hai là: Ngài Dương, tức là Ban ngày; là do sáu vị Thần – Thánh – Tiên Chủ và Thần – Thánh – Tiên Mẫu, có lập ra các Ban Quản lý và trợ giúp Thân và Tánh của mỗi con Người về Ban ngày nên được gọi là Dương trợ; tức là các vị Dương phù hộ, trong đó có bốn phần cơ bản như sau:

  1. Trợ giúp về Sức mạnh;
  2. Sự Kiên cường,
  3. Không Khiếp nhược và
  4. Không quỳ lạy ai ở Trái Đất này.

Vì là nơi Ngũ Thú Tạp cư, tức là nơi có năm loài sống chung bao gồm: Người – Thần – Thánh – Tiên và Ngạ Quỷ; cho cho nên là Người thì lo công việc của con Người; Thần thì lo công việc của Thần; còn Thánh thì lo công việc của Thánh; Tiên thì lo công việc của Tiên; Ngạ Quỷ thì lo công việc của Ngạ Quỷ.

Nghĩa là vị nào cũng có Nhiệm vụ và việc làm của riêng họ, không ai cho ai một vật gì, nên mình cũng không có cầu xin, hay lạy lục ai làm chi cho mất công, mất thời giờ.

✍️ Mục lục: Kinh Vô Tự – Giáo Lý Đạo Phật 👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *