Bí Kíp Thiền TôngSách Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Quyển 06: Huyền Ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền

✍️ Mục lục:

24- (126) Cô Trần Thị Phi P.„, SN1976, (TP.HCM) khi ngộ Thiền cô có làm bài thơ 24 câu:

Cuộc đời là bể trầm luân
Ngày qua tháng lại khôn cùng trả vay
Sanh già bệnh chết chừa ai
Càng suy càng ngẫm càng hoài đảo điên!

Nha khoa gặp được đại duyên
Có ông Nha sỹ viết Thiền Thích Ca
Sách mua bảy quyển xem qua
Trí tâm khai mở thật là khó tin.

Chữ “Dừng” thật rất diệu linh
Khi thấy chỉ thấy tâm mình sống vui
Khi tập như vậy được rồi
Tự nhiên Vật lý tự “Thôi” với mình.

Đối cảnh Tâm vẫn lặng thinh
Không dính với cảnh Tánh mình hiện ra
Tánh, Tâm thật khác biệt xa
Tâm là Vật lý, Tánh là Chân Như.

Ai ai cũng sẵn Tánh Như
Không chịu trực nhận tìm Như bên ngoài
Tánh Như không có biệt sai
Không thương không ghét không hai bao giờ.

Sống với Phật Tánh là bờ
Không còn Sanh – Tử Phật chờ quê xưa
Cám ơn Đức Phật giúp đưa
Đưa con về đến quê xưa của mình.

Sở dĩ cô Trần Thị Phi Phụng đạt được “Bí mật Thiền Tông” là nhờ cô có quyết chí rất cao như sau:

Trong sách viết: “Hành đúng lời Đức Phật dạy chắn chắn được Giác Ngộ và Giải Thoát”. Cô liên tục thực hiện một thời gian dài mà không có kết quả gì. Cô có hỏi và điện thoại cho những vị đã đạt được “Bí mật Thiền Tông” trước cô, nhưng cũng không ai trợ giúp được. Sau cùng cô có đến soạn giả Nguyễn Nhân hỏi; soạn giả nói với cô:
– Đâu, cô cầu xin Đức Phật hoặc Tổ Thiền Tông là Ngài Bồ Đề Đạt Ma xem sao.

Cô liền về nhà cầu xin Tổ Bồ Đề Đạt Ma trợ giúp. Lời xin trợ giúp chân thành của cô, đúng 1 ngày sau, trong lúc cô ngồi chờ con cô thức dậy đi học, bất chợt Tâm Vật lý của cô tự nhiên biến mất, Tánh Thấy tự nhiên Thanh Tịnh của cô liền hiển lộ ra; cô Thấy tự nhiên rất diệu kỳ, và dòng thơ tự nhiên trong Phật Tánh của cô tự động chảy ra, nên cô viết được 24 câu kệ như nói trên.

Vì cô thấy bằng Tánh Thấy chân thật của mình, nên cô mới hiểu câu Đức Phật dạy về Tánh Thấy trong kinh như sau:
– Tánh Thấy không thấy chỗ xưa Phật truyền
Khi cô thấy bằng Tánh Thấy của Phật Tánh, nên cô nói hiểu rõ chữ Hán trong kinh:
– Tri kiến lập Tri tức Vô minh bổn.
– Tri kiến bất lập Tri, tức Tánh Niết Bàn.

Mục đích của Đức Phật dạy Pháp môn Thiền Tông học này, là giúp cho những ai kiên trì và thực hiện đúng lời của Đức Phật dạy, thì chắc chắn sẽ nhận ra rõ ràng Tánh hằng Thấy hay hằng Nghe và hằng Biết tự nhiên Thanh Tịnh của chính mình; mà Đức Phật gọi là “Phật Tánh Thấy”. Các cái Tánh này là thường hằng, không sanh cũng không diệt.

Hôm nay, cô Trần Thị Phi P… đã một lần thấy được bằng Tánh Thấy Thanh Tịnh của chính cô; cô là người nữ thứ 6 thấy được bằng Tánh Thấy Thanh Tịnh của chính cô. Người thấy được như vậy, nên cô được truyền “Bí mật Thiền Tông” mang số 126.

Chúng con xin cám ơn Đức Thế Tôn dạy và truyền Pháp môn Thiền Tông học này lại cho hậu nhân chúng con; chúng con không biết nói gì hơn, chỉ nhìn hình tượng của Đức Thế Tôn và rơi lệ!

Video (Trích đoạn)

✍️ Mục lục: Quyển 06: Huyền Ký của Đức Phật và những vị Ngộ Thiền 👉 Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *