Bí Kíp Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Địa Giới và Trái Đất

✍️ Mục lục: Địa Giới và Trái Đất

⭐️ Trái Đất

👉Hủy diệt Loài Người và Trái Đất

🌟Trái Đất bị Loài Người huỷ diệt

Một Vị Phật trở về Phật Giới, thì 3.000 sau Trái Đất bị Loài Người huỷ diệt gần hết các Loài sống trên Trái Đất này.

Vì vậy từ năm 2.500 trở đi, tính từ khi Vị Phật trở về Phật Giới, thì pháp môn thứ 6 của Đức Phật dạy cho Loài Người mới cho Công bố ra, để cứu Trái Đất và Loài Người không bị tiêu diệt 500 năm sau cùng, khi Đức Phật trở về Phật Giới.

🌟 Bí kiếp “muốn chấm dứt chiến tranh trên Thế Giới này, rất dễ như ăn cơm” này nằm trong Bài 24 của quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam.

Nếu các vị lãnh Đạo Thế Giới chịu thực hiện như lời của đức Phật dạy trong Bài 24 này thì chấm dứt dễ như ăn cơm vậy.


🌟 Bài 24 – Phần 1

Mỗi vị Phật ra đời đều có nhắc nhở Loài Người về sinh tồn Trái Đất. Thái tử Tất Đạt Đa tôi xin nhắc nhở Loài Người 4 phần:

💥1. Trái Đất, được Ban Bệ Trời Tứ Thiên Vương sản xuất ra, mất 10 triệu năm để hoàn thành.

💥2. Tuổi thọ của Trái Đất là 10 tỷ năm.

💥3. Trái Đất không chứa hơn 10 tỷ người.

💥4. Vì Tánh Người có 4 thứ rất đặc biệt:

Một là Tưởng: Tưởng đủ thứ chuyện để lường gạt người ngu khờ, để lấy tài sản của những người mê muội.

Hai là Tham: Vật gì của người ta mà cũng tham chiếm lấy về mình cho bằng được.

Ba là Ác: Chính cái Ác này, mà Trái Đất và Loài Người bị huỷ diệt bởi tánh Ác của con người.

Bốn là Kiến chấp: Ai cũng vì Kiến chấp này, không ai chịu thua ai, sử dụng vũ khí tàn độc nhất, giết hết Loài Người và huỷ diệt sự sống trên Trái Đất. Đưa con người thời văn minh nhất trở thành “ Đồ Đá”.

💥Bốn phần này, cứ chu kỳ 10 ngàn năm lặp lại một lần. Cứ lặp đi, lặp lại như vậy, đúng 01 triệu lần, thì Trái Đất bị tan rã thành bụi không gian.

Vì nguyên nhân này, cứ 10 ngàn năm, một vị toàn năng, toàn giác ra đời để hướng dẫn cho Loài Người biết, không sử dụng Tánh Ác để tiêu diệt nhau và huỷ diệt Trái Đất.

Vì vậy, nếu Loài Người muốn sống lâu hơn chu kỳ 10 ngàn năm của Trái Đất: Thành – Trụ – Hoại – Diệt! Loài Người phải chung sống với nhau với trí khôn của người Văn minh – Nguyên tử – Điện tử.

Để Trái Đất:

💥 Tuổi thọ Trái Đất hơn 10 tỷ năm;

💥 Chu kỳ “Thành – Trụ – Hoại – Diệt” hơn 10 ngàn năm;

💥 Loài Người sống trên Trái Đất này hơn 10 tỷ người.

Thì Loài Người phải xoá bỏ cách sống theo trí óc “ Người Đồ Đồng”, mà phải sống theo trí óc của “Người Nguyên Tử – Điện Tử” và phải tổ chức lại 4 phần, gồm:

Một: Về lãnh đạo của mỗi Quốc gia: Phải tổ chức theo “Người Văn Minh – Nguyên tử – Điện tử”. Dẹp đi cai trị cái chấp ngã của “Người Đồ Đồng”.

Hai: Về tổ chức Quân sự của mỗi Quốc gia: Phải tổ chức theo “Người Văn minh – Nguyên tử – Điện tử”. Dẹp đi tổ chức Quân sự của “Người Đồ Đồng”.

Ba: Về Tổ chức Đạo giáo của mỗi Quốc gia: Phải tổ chức theo “Người Văn minh – Nguyên tử – Điện tử”. Dẹp đi tổ chức Đạo giáo của “Người Đồ Đồng”.

Bốn: Về Tổ chức Dân sinh của mỗi Quốc gia: Phải tổ chức theo “Người Văn minh – Nguyên tử – Điện tử”. Đừng tổ chức sống theo “Người Đồ Đồng”.

Bốn phần tổ chức này:

💥Mỗi Quốc gia, đề cử những người có học thức cao, biết lo cho Quốc gia, Dân tộc, cùng nhau ngồi lại, tìm phương pháp nào hay nhất, lo cho Trái Đất và Loài Người. Khi mỗi Quốc gia chọn được phương cách tổ chức ưu việt rồi, trình với “Hội Đồng An Ninh Thế Giới” quyết định phương cách nào hay nhất, đem áp dụng cho toàn Thế giới, thì Loài Người và Trái Đất này được 4 cái lợi:

Lợi thứ nhất: Trái Đất được an ổn, phát triển xinh tươi, rực rỡ!

Lợi thứ hai: Loài Người được yên bình, vui chơi với nhau, là bạn.

Lợi thứ ba: Dân cư bình đẳng, ai cũng có nhà để ở. Không lo người giàu, kẻ nghèo, v.v…

Lợi thứ tư: Đạo giáo hoàn toàn Chánh tín, không mê tín. Để dân trí Loài Người không tin lầm một điều gì, từ hữu hình hay vô hình, dù là nhỏ nhất.

💥Khi Loài Người và Trái Đất được ổn định được rồi, thì Loài Người và Vạn vật trên Trái Đất này, được hưởng cảnh sống Thiên Đàng ở trần gian này vậy!

Thái tử Tất Đạt Đa xin báo cáo.

Người ở Trái Đất này gọi Thái tử ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.


🌟Thần Sáng tạo, Thần Hủy diệt, Thần Cân bằng

Vì người ta không biết Tổ chức của Trái Đất, cũng như Tổ chức của Tam Giới; nên con Người ta mới Tưởng tượng ra có ba vị Thần này; chứ nếu đã biết Tổ  chức của Trái Đất cũng như sự Hình thành của Thân và Tánh con Người rồi; thì sẽ biết thật rõ tại sao lại có Trái Đất; tại sao có Chiến tranh; tại sao có sự hủy diệt…


🌟 Trái Đất này nếu muốn không có Chiến tranh

Ở Trái Đất này nếu muốn không có Chiến tranh thì cũng rất dễ thôi; con Người chỉ cần thực hiện bốn (4) phần:

Thứ nhất: là không Tưởng tượng một điều gì, dù là nhỏ nhất. 

Thứ hai: là không Tham lam của ai một vật gì dù là bé xíu.

Thứ ba: là không Ác với ai một điều gì, dù là rất nhỏ.

Thứ tư: là không Kiến Chấp với ai, không cho Ta là Tài giỏi nhất, không ai hơn Ta được.

Thì Chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra.

🌟 Quyết định đối với vận mệnh một Dân tộc và Nhân loại là do Kiến thức của con Người.

🌟 Chiến tranh về Tâm linh là các vị Cô Hồn mượn xác Người, đánh nhau đó.

Nguồn Thiền Tông

✍️ Mục lục: Kinh Vô Tự – Giáo Lý Đạo Phật 👉  Xem tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *